Hạnh Phúc Trong Tay
Khuyên
Vui buồn nói chuyện tếu cùng nhau
Moi ruột phơi tim vẽ muôn màu
Giận hờn yêu ghét vương trong mắt
Người nghe thấm thía phải đau đầu
Khuyên người buông oán hờn lắng xuống
Nhất niệm tâm từ như ánh sao
Mười ngón tay sen làm quà tặng
Hương lòng bay lượn tận trời cao
Mytutru_15.5.2009
Chúc Mừng Sinh Nhật
Đồng Lão
Chúc Mừng Sinh Nhật Lão Đồng Huynh
Chúc Lão an khang trí luôn minh
Bao năm lăn lộn cùng trời đất
Ngày khóc tu oa vẫn bóng hình
Ơn nghĩa mẹ cha như biển rộng
Thân dù khôn lớn vẫn trung trinh
Không hổ tấm thân trong thiên hạ
Bút thần vung vẫy dạy hậu sinh
Mytutru_19.5.2009
Đính kèm (1)
Hỏi Có Hay
Ai rây nhung nhớ hạt mưa bay
Lất phất buồn thương lệ ngắn dài
rây rải đau buồn trong cõi thế
Cho hồn xây xát chát chua cay
Khổ thân lầm lũi trong mưa bảo
Đày đọa linh hồn trong đắm say
Thời gian nào biết dài hay ngắn
Cõi trần duyên hết hỏi có hay
Mytutru_19.5.2009
Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 19:13:25 bởi Tứ Trụ >
Trích đoạn: Rdinh
Nồi Cơm Hanh Phuc Theo Ý Bài Thơ Của Rdinh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/BF48CF4E73C24BA1B79AE532A4E39042.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 23:50:48 bởi Tứ Trụ >
Vén Khéo
Lời thơ đẹp mang đầy ý nghĩa
Gieo ruộng từ xây đắp dòng đời
Giữ vững lòng tự chủ an vui
Tâm thanh thoát xoay tròn hạnh phúc
Trước mưa nắng buồn vui khổ hận
Tự nhủ lòng "Số phận khó lường"
Đôi bàn tay nhỏ bé thân thương
Luôn vén khéo đời thường ngang trái
Vòng tay lớn dẹp bao chướng ngại
Chan ân tình nối lại dây thương
Lau khô đi giọt lệ đời thường
Vun đắp lại khu vườn an lạc
Mytutru_21.4.2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/11B78A52C0DC4F84ACC0035E327BBD07.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 00:54:39 bởi Tứ Trụ >
Lời Sâu Sắc
Lời lẽ của thầy như cẩm nang
Ngôn từ sâu sắc sáng cung hằng
Ngòi bút khai lời không lối cản
Tiêu diêu siêu thoát vách nào ngăn
Kinh sử nằm lòng tâm thanh tịnh
Tánh Bi Trí Dũng "Ngộ" san bằng
Bút vẽ, sơn Hà vần vũ thủy
Hóa miền an lạc trí thành văn
Mytutru_26.5.2009
Đính kèm (1)
Bình Tâm
Cuộc đời sướng khổ nghiệp bao giăng
Định lòng chớ ngại, hãy bình tâm
Vượt qua thử thách, gieo ruộng phước
Buông đi danh lợi trọng tình thâm
Kinh sách, nghiệm xem, rèn nhân cách
Khoan dung từ ái sửa lỗi lầm
Một kiếp làm người không hổ thẹn
Tâm luôn bình thản.. Bóng chiều giăng
Mytutru_27.5.2009/bài củ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/214607EB64F14ABFBDFF6037F6BAA624.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 20:30:28 bởi Tứ Trụ >
Vô Ưu
Cuộc đời trần cảnh vốn vô ưu
Tạo ác vô tâm, hoá oán thù
Nào biết, vô minh gây oan trái
Oan oan tương báo mãi luân lưu
Khổ lòng nghiệp chướng vướng thiên thu
Đau khổ dằn co hận hoá thù
Hoá giải cho lòng luôn thanh thoát
Định lòng buông bỏ dứt ưu tư
Mytutru_18.6.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 20:59:46 bởi Tứ Trụ >
Chữ Tiểu
Chữ tiểu nhân là.. "Hai con mắt"
Dòm ngó đời, vẽ chuyện dèm pha
Đem vào tâm phóng ý thật xa
Tai nghe ngóng sanh nghi gút mắc
Bậc hữu trí khép hờ hai mắt
Dùng giáo điều rèn ý kềm cương
Tâm định tâm đuốc trí bừng lên
Soi sáng cả Tam Thiên Thế Giới
Mytutru_27.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 21:28:39 bởi Tứ Trụ >
Trọn Thuỷ Chung
Xem thơ thắm ý chữ tình chung
Bảo nhau ăn ở chớ lạnh lùng
Dẫu xa chưa hẳn đà cách biệt
Hữu duyên sớm muộn sẽ tương phùng
sắc son nhớ mãi câu thề ước
Giữ tâm thanh thản chẳng buông lung
Một mai đối mặt lòng thoả nguyện
Không thẹn với mình trọn thuỷ chung
Mytutru_27.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 00:13:09 bởi Tứ Trụ >
VÓ NGỰA KIÊU HÙNG
Đứng giữa đất trời tiếng hí vang
Bao phen khói lửa vẫn ngang tàng
Vó tung biển Bắc che mưa lại
Bờm vẫy trời Nam gọi gió sang
Theo bước anh hùng qua chiến cuộc
Phò người khởi nghiệp buổi hồng hoang
Ngày về bãi vắng thênh thang mộng
Thỏa chí tung hoành cõi dọc ngang
Hàn Phong
Cấy ruộng hoang
Một thời oanh liệt.. Tiếng vang vang
Khiêm cung từ tốn chẳng ngang tàng
Bạc tiền danh lợi không qua lại
Chiếc y đã khoát .. Chẳng kém sang
Đạo Đời vung bút khai khởi thuỷ
Theo gót Như Lai .. Cấy ruộng hoang
Thanh thản Đất Trời .. Trong cõi mộng
An lạc, tịnh lòng .. Bỏ dọc ngang
mytutru
Hồi Hướng
Thân trược có ngày bỏ
Tâm sáng mãi trường tồn
Hồi hướng đến Thiên Trang
Hóa thân miền cực lạc
Mytutru_29.5.2009
Nam Mô Bổn Sư Tiếp Dẫn Hương Linh A Di Đà Phật --------------
-----------------
---------------------------
Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 10:20:55 bởi Tứ Trụ >
Hi Sinh
Cuộc đời là thế biết làm sao
Làm người có trí việc luôn bao
Hi sinh chẳng quản chi khó nhọc
Gia Đình đoàn tụ chốn trần lao
Tha phương lòng hướng về nguồn cội
Áo rách vẫn thơm dáng lụa bào
Chân tình trao đổi lời tao nhã
Bốn phương tên tuổi sáng như sao
Mytutru_29.5.2009
Trăng ẩn
Thơ mang nét đẹp "Ý" thanh cao
Nét bút hồn nhiên thơ tự trào
Trăng ẩn chung trà lòng ấm lại
Câu văn "Lan Ý" nhịp nhàng trao
Đối ẩm luật vần vui tấc dạ
Ngòi bút thay lời học hỏi nhau
Bốn phương tám hướng đều là bạn
Lục hòa trên dưới trưởng thành mau
Mytutru_1.6.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 14:19:06 bởi Tứ Trụ >
Duy Trì Tuệ Nghiệp Thân mình chưa tỏ hỏi tin ai Rèn thân luyện ý sống thẳng ngay Một kiếp làm người tràn sức sống Kiệm lòng tích đức chớ cho sai Sớm hôm thức tỉnh trong ái dục Ruộng từ bòn phước ở đôi tay Lạnh ấm đói no đời mộc mạc Duy trì tuệ nghiệp thế mà hay Mytutru_1.6.2009
Họa Phúc Nhân Gian
Làm người ai cũng giống như ai
Họa phúc nhân gian ngẩm rỏ ngay
Khổ tận cam lai vui hí hửng
Nhà cao cửa rộng thỏa ăn xài
Công thành danh toại sanh cao ngạo
Vợ đẹp con ngoan khoái đổi thay
Phước báu duyên lành nay hưởng sạch
Đời sau nghiệp báo có nào hay
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 14:22:55 bởi Tứ Trụ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: