Hạnh Phúc Trong Tay
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 125 bài trong đề mục
Tứ Trụ 02.06.2009 14:25:08 (permalink)


Tình nghèo


Số phận em nghèo chả giống ai
Lên chùa bố thí tỏ lòng ngay
Ăn chay mỗi tháng làm công quả
Niệm phật từng đêm tiết kiệm xài
Tứ đức thầy răn luôn nhẫn nại
Tam tòng mẹ dặn chẳng hề thay
Trăng tròn lại khuyết tình cô độc
Tựa cửa đan sầu...bậu có hay

Vancali 6.1.09




Sống Cho Mình

Mình sống cho mình.. Chớ giống ai
Tâm sẳn từ bi dạ thẳng ngay
Ruộng phước năng gieo chờ gặt hái
Chánh niệm tự tâm.. Phúc hậu lai
Thử thách luôn theo dò hạnh đức
Hạnh tròn.. Tướng hảo, tuệ trí khai
Hưởng quả phúc lành như ước nguyện
Phúc Lộc Thọ trường, bậu có hay
Mytutru_2.5.2009


#76
    Tứ Trụ 04.06.2009 18:21:50 (permalink)



    Không Tự Chủ

    Tình hờ! thôi bỏ chớ bi thương
    Chốn ảo định thần buông vấn vương
    Không chủ được lòng sanh luyến ái
    Lâu ngày khó thoát khổ sầu vương
    Ngày dài ôm tủi hờn nhung nhớ
    Tháng tháng lệ rơi thật khó lường
    Một kiếp làm người buồn kỷ niệm
    Bởi không toại ý! Chữ yêu đương
    Mytutru_27.5.2009/sửa 18.6.2009

     
     
    THẤY LÀ HAM
     
    Tình hờ nên có tí thương-thương
    Vì ảo lạc vào cõi ma vương
    Thấy của lạ-lùng nên chẳng ghét
    Tưởng gì mát-mẻ mới là thương
    Ham vui trước mắt nên chẳng tính
    Di hại sau lưng thực khó lường
    Chắc tại cái tâm không trong sáng
    Hay ma dẫn lối, quỉ đưa đường
     
    Rdinh




    Thức Tâm

    Biết thương rồi khổ lòng vẫn thương
    Tơ tưởng đêm ngày dạ vấn vương
    Duyên khởi luôn gieo vần thương ghét
    Nghiệp duyên ám thị quấn bi thương
    Vô minh nào biết lòng không tính
      Nghiệp ái đeo mang thật khó lường
    Thức tỉnh định lòng luôn trong sáng
    Tuệ như trăng tỏ rỏ đôi đường

    Mytutru_4.6.2009 / sửa 18.6.2009


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 22:00:49 bởi Tứ Trụ >
    #77
      Tứ Trụ 04.06.2009 21:48:26 (permalink)


      Một Ngày Giải Thoát

      Một ngày như mọi ngày
      Một ngày tâm thanh tịnh
      Một ngày không tranh chấp
      Một ngày trọn an vui

      Một ngày như, mọi ngày
      Một ngày không sân si
      Một ngày buông suy nghĩ
      Một ngày chẳng ngu si

      Một ngày như mọi ngày
      Một ngày tâm hồn nhiên
      Một ngày luôn bình tỉnh
      Một ngày thật bình yên

      Một ngày như mọi ngày
      Cuộc đời như một ngày
      Một ngày tròn Ý  nghĩa
      Giải thoát ngay trong ngày
      Mytutru

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 21:52:12 bởi Tứ Trụ >
      #78
        Tứ Trụ 06.06.2009 23:04:27 (permalink)


        Đôi Bờ

        Quá khổ khi yêu cảnh đôi bờ
        Nổi lòng sâu kín kết vần thơ
        Tình đến duyên ba chìm bảy nổi
        Kiếp sống phù sinh khói bụi mờ
        Phận mõng trái lòng hoen má phấn
        Đau lòng hận tủi bóng thuyền mơ
        Gói riêng uất hận trong tiềm thức
        Dỏi mắt sầu đông đợi với chờ
        ***
        Uất nghẹn lệ rơi đợi với chờ
        Trí thần choáng váng mộng và mơ
        Ngòi bút châu sa vào con chữ
        Lạc lòng giây phút trí giăng mờ
        Văng vẵng tai nghe vang kỷ niệm
        Tiếng chuông thức tỉnh ẩn lời thơ
        Gạt bỏ đau thương buông vương vấn
        Vượt thuyền Bát Nhã nối đôi bờ
        Mytutru_6.6.2009

        #79
          Tứ Trụ 12.06.2009 13:42:32 (permalink)


          Chiếc Bong Bóng




          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/4F186FCD697948F788C2A9A3DC232C21.JPG[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 18:14:01 bởi Tứ Trụ >
          Attached Image(s)
          #80
            Tứ Trụ 12.06.2009 14:06:30 (permalink)

            Ý Nguyện Người Dân


            Trên đời mơ ước của người dân
            Cuộc sống mong sao mãi yên bình
            Không ý tranh dành không thù oán
            Gia Đình đoàn tụ dẫu nhà tranh
            &
            Cầu xin đất nước mãi yên vui
            Hóa giải hận thù lệ thôi rơi
            Vết máu không còn, mìn không nổ
            Xin người thương mến đất nước  tôi
            &
            Ai từng than khóc cảnh biệt ly
              Ruột tím lòng đau không khỏi nghi
            Thiếu đủ đói no lòng lạnh ấm
            Đau thương trước cảnh phải phân ly
            &
            Hô hào gieo rắc cảnh giao tranh
            Thanh xuân phũ kín bởi thù hằn
            Mong trả oán hờn cho đã giận
            Có hiểu nổi đau của chúng dân?
            &
            Hận thù lấy máu rửa vẫn tanh
            Oán oán theo nhau cứ mãi giành
            "Dụng trí nhân Từ, lòng Bi, Ái”
            Không gieo tang tóc đến người dân
            &
            Xin gởi đôi lời đến chị anh
            Người dân sợ lắm cảnh chiến tranh
            Mong sống yên bình trong cõi thế
            Không còn thấy cảnh chiến tranh giành

            Mytutru_9.6.2009
             
            Sữa Niêm Luật Hoàn Chỉnh Ngày 27.6.2009


            Phước

            Mừng ai phước báo đẫm tình thương
            Thấy biết cảm thông cảnh khổ vương
            Trợ giúp tùy duyên tùy phương tiện
            Như thuyền vớt kẻ đắm, tai ương
            Mấy câu, hóa giải khai "Ngộ trí"
            Thoát khỏi oan gia dứt khổ luôn
            Trời đất hộ trì vì kính phục
            Long thần theo giúp bởi vì thương
            Mytutru_9.6.2009



            Đời Là Thử Thách

            Mong em chớ tủi phận má hồng
            Thử thách trời cho phải khổ lòng
            Không phải riêng em đời ngang trái
            Chớ hận đất trời sao bất công
            Hoa sen vươn thẳng trong bùn bẩn
            Toả sáng niềm tin giữa cõi không
            Tự chủ Vững lòng dù oan trái
            Hậu lai hưởng phước lộc chất chồng
            Mytutru_6.6.2009


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 20:23:26 bởi Tứ Trụ >
            #81
              Tứ Trụ 12.06.2009 21:21:41 (permalink)



              Ngôi Nhà Chính Mình
              &
              Thân như là một mái nhà
              Trí là ông chủ vào ra nhà mình
              Trần gian vốn cõi hữu hình
              Cha sanh mẹ đẽ thân mình có đây
              &
              Chủ nhân "Bộ Trí" hiện nay
              Sắc phàm nơi tạm trí đây mượn dùng
              Hãy rèn bộ trí cho minh
              Sắc phàm có hoại "Trí mình" bình an
              &
              Người khôn chớ có sai đàng
              Giữ cho bộ trí vững vàng hơn lên
              Ngôi nhà mình ở thật yên
              Không cho ai mượn lắm phiền nhiều lo
              &
              Không mua bán cũng không cho
              Để làm phương tiện “Mượn đò qua sông”
              Không nên nhẹ dạ nghe không
              Thân giao kẻ khác long đong vô cùng
              Mytutru_12.6.2009

               

              #82
                Tứ Trụ 15.06.2009 23:19:15 (permalink)


                Ngẫm Lại



                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/89F95D595AE148D2A959F402570D551B.JPG[/image]
                Attached Image(s)
                #83
                  Tứ Trụ 20.06.2009 10:23:50 (permalink)



                  Tự Vấn Lòng

                  Trần gian muôn sắc, vạn màu tươi
                  Sớm tối nắng mưa chuyện đất trời
                  Cái khổ đau thương do cảm nhận
                  Tự lòng buông bỏ tất an vui
                  &
                  Vô tư định tỉnh vấn lại lòng
                  Sắc thể ta đây thật đó không?
                  Hay chỉ mượn thân rèn tuệ trí
                  Một ngày phải trả lại dương trần
                  &
                  Dương trần thân trả, trí về đâu?
                  Luyến ái xoay quanh nối tiếp nhau
                  Hình tướng bên ngoài thân đổi khác
                  Vẫn nguyên cái trí ở trong đầu
                  &
                  Vô minh quên hết ta nào biết!
                  Tiềm thức luôn theo đau khổ sầu
                  Trần thế tươi màu, lòng ô nhiễm
                  Mãi vui thần thức chẳng rèn trau
                  &
                  Năng rèn định tỉnh trí như trăng
                  Ánh sáng tuệ mầu vạn chức năng
                  Thấy rỏ thật hư trong cõi thế
                  An nhiên giải thoát khổ dương trần
                  &
                   
                  Dương trần thanh thoát khởi âm cười
                  Thấu rỏ muôn loài vẫn nổi trôi
                  Thân trí ta dùng ngòi bút thép
                  Đưa người giữa biển thoát chơi vơi
                  Mytutru_20.6.2009



                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/3087848229A149A5B729F9CF97C704E8.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 10:27:16 bởi Tứ Trụ >
                  Attached Image(s)
                  #84
                    Tứ Trụ 24.06.2009 03:02:33 (permalink)


                    Chúc Mừng Sinh Nhật






                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 14:12:36 bởi Tứ Trụ >
                    Attached Image(s)
                    #85
                      Tứ Trụ 26.06.2009 19:37:06 (permalink)


                      Trai Gái Việt Nam

                      Âm vang khúc hát bản tình ca
                      Thổn thức trào dâng bảo lướt qua
                      Đôi mắt mơ màng lời bất khuất
                      Diệu dàng chan chứa khúc tình xa
                      Kiên cường dũng mãnh lời trai Việt
                      Thanh thoát nhẹ nhàng gái xứ ta
                      Chất chứa chân tình vang khắp chốn
                      Việt Nam tỏa sáng dưới trăng ngà
                      Mytutru_26.6.2009
                       

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/2AB8A4A509F24A6B9746E2FDB25F2EF1.gif[/image]
                      Attached Image(s)
                      #86
                        Tứ Trụ 26.06.2009 19:47:34 (permalink)


                        http://www.youtube.com/watch?v=dwqXSZXUHn8


                        Tánh Trí

                        Định thần quán tưởng lý trên đời
                        Trí sáng như trăng thấy khắp nơi
                        Nghiệp quả xoay vần theo đòi trả
                        Vướng vào nghiệp ái lụy liền rơi...
                        Tam độc quấn quít lòng luôn khổ
                        Kẻ trí "Định tâm" khổ ắt vơi...
                        Nghiệp thức tỉnh dần qua khúc khó
                        An nhiên giải thoát tất thảnh thơi..
                        mytutru_15.2.2009


                        Đời Đạo&Song Tu

                          Song tu, đời đạo quả không thường
                        Vui khổ luận bàn thật thấy thương
                        Nghiệp quả trên đời ai mấy biết
                          Rèn tâm mấy kẻ tỏ hay tường
                        Kiệm lòng thức trí trừ tiêu khổ
                        Buông bỏ tam độc dứt tai ương
                        Tánh trí như trăng tường lai khứ
                        Tâm Kinh Bát Nhã rỏ mọi đường...
                        mytutru_15.2.2009

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 22:28:30 bởi Tứ Trụ >
                        #87
                          Tứ Trụ 27.06.2009 11:01:23 (permalink)




                          Chuyện Tình Thiên Kim

                          Tình sâu nhớ mãi khó mà quên

                          Tiếp nối đau thương vẫn khó kiềm
                          Chuyện kể Thiên Kim tình vất vã
                          Yêu Lâm chú tiểu gác giọng chuông
                          &
                          Vô minh nghiệp ái theo nhiều kiếp
                          Thần thức chao giao dõi kiếm tìm
                          Biết trước Ngọc Lam theo đệ tử
                          Hóa duyên nghiệp chuyễn độ Ngọc Lâm
                          &
                          Ngọc Lâm thức trí dạ trong veo
                          Vượt khỏi ái duyên nghiệp thức theo
                          Hóa giải ân tình nhiều đời kiếp
                          Hạnh lòng sáng mãi tựa trăng treo
                          &
                          Thiên Kim thức tỉnh theo hộ Pháp
                          Dứt ái xua tan thoát hiểm nghèo
                          Đánh thức chân tâm bừng tánh trí
                          Đạo đời tỏa sáng cả đôi điều
                          Mytutru_27.6.2009

                          Ghi Chú: Thiên Kim vì yêu Chú gác chuông lưng gù
                          Và vì không toại nguyện, quá đau khổ nhớ thương
                          nên đã mang bịnh đau tim, trong mỗi kiếp tái sanh
                          Nghiệp thức cứ đi tìm Ngọc Lâm mỗi lần Thiên Kim thiếp đi.!

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 11:20:43 bởi Tứ Trụ >
                          #88
                            Tứ Trụ 28.06.2009 02:56:54 (permalink)


                            Lớn Từng Ngày

                            Luyện thơ, đối đáp, giỏi văn chương
                            Tập mãi dần quen cảm thấy thương
                            Thất, tứ, luật niêm, cay sánh ớt
                            Câu văn xử lý phải như đường
                            Bạn thơ bốn hướng chan tư tưởng  
                            Thư Quán ngôi trường bút kiếm dương
                            Nhớ mãi bạn thầy lòng quý kính
                            Một ngày mỗi lớn tuổi văn chương
                            Mytutru_28.6.2009

                            #89
                              Tứ Trụ 29.06.2009 17:52:38 (permalink)
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 17:54:40 bởi Tứ Trụ >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 125 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9