Hạnh Phúc Trong Tay
KỸ NỮ
Đau lắm không tôi:Kỹ nữ ơi?!!
Thế gian nguyền rủa phải câm lời!
Bần cùng bán phấn nhơ ngàn kiếp!
Nghịch cảnh buôn hương nhục trọn đời!
Bồ liễu lụy tiền cam đỗ lệ!
Má hồng cần bạc mặc hoa rơi!
Xác thân đau đớn vì ong bướm
"Huyết lệ khi tàn mỗi cuộc chơi!!!"
Lê Sơn Vũ
Như Dạo Chơi
Đời là vậy đó bạn mình ơi
Thế sự nhìn qua cảm khích lời
Bởi khổ sai lầm xưa mấy kiếp
Vì thương xót lỗi cũ bao đời
Cành hồng tuyết đọng chan mi rớt
Nụ phấn sương tràn ngập mắt rơi
Vướng phải xem như là thử thách
Vươn bùn ngó lại ví đùa chơi
Mytutru_11.7.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 16:35:16 bởi Tứ Trụ >
Vô Tư
Sầu bi mở rộng khóa tâm người
Chớ có nao lòng gió thổi rơi
Thử thách dồn qua giương đuốc huệ
Gian nan dội đến phất chuông ngời
Hồn nhiên thấy biển đời sóng lượn
Trí định xem mây kiếp bảo nhồi
Giải thoát ngay đây không vướng ải
Muôn điều dứt bỏ hết chơi vơi
Mytutru_11.7.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 17:23:44 bởi Tứ Trụ >
Thương Ghét
Trái đất hương yêu của bọn mình
Hai đầu biển nhớ gói niềm tin
Trời hờn bảo nổi xô bờ cát
Đất giận mây che dạt bóng hình
Nắng dội vành môi gìn lắm nghĩa
Sương chan ánh mắt giữ bao tình
Thương ôm khúc hát gom ngàn sự
Ghét bỏ buông trôi chẳng đoái nhìn
Mytutru_11.7.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 18:03:06 bởi Tứ Trụ >
Đèn Trí
Cận kề thử thách ở cạnh bên
Cái chướng âm ma lốc xoáy lên
Hốt hoảng lòng lành tâm yếu đuối
Cơ xương thúc đẩy muốn rồi quên
&
Căn lành thản thốt liền chợt nhớ
Thúc liễm thân tâm chẳng hớ hên
Quán tưởng lục căn trần cõi thế
Thân tạm phướcc báo chẳng hề quên
&
Trí quán soi thân sắc chốn trần
Kiên trì tánh ý giới ràng thân
Vượt qua thử thách đèn luôn sáng
Ánh nến xa cơn gió thổi quần
&
Bảo táp mưa giông không thể tắt
Đường trần sáng tỏa ánh đèn tân
Lục căn tứ khổ không sợ hải
Quán chiếu ngộ ra giải thoát trần
Mytutru_24.7.2009
Tình Khúc
Ru con cất giọng hát À Ơi
Trút cả yêu thương gởi gắm lời
Nổi nhớ bay tràn bên khúc hát
Niềm thương dấu kính cạnh tim sôi
&
Bao năm lá thắm cùng chung lối
Tức tưởi giờ đây đã khác rồi
Mái ấm con thơ thương gối lẽ
Vòng tay luyến tiếc vẫy con chơi
Mytutru_24.7.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 18:06:53 bởi Tứ Trụ >
Nhớ Xưa
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/5B8719C73953478DA0634B4D54E4355E.JPG[/image]
Nhớ Xưa
Xa xưa nhớ lắm cảnh quê tôi
Khốn khó người dân suốt cả đời
Cuốc đất trồng rau cơm chẳng đủ
Ngày qua tháng đến vẫn treo nồi
&
Gia đình cách trở tìm sự sống
Đất khách quê người nước mắt rơi
Nhớ thuở bên nhau chia gánh nước
Giờ xa mỗi đứa mỗi phương trời
Mytutru_24.7.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 18:08:00 bởi Tứ Trụ >
YÊU THƯƠNG
Ân tình không bến sẽ về đâu!
Hai cảnh hai nơi chịu lắm sầu
Chăn ấm thương người đời nhuốm lạnh
Phòng không nhớ bạn dạ hoài đau
Tiếc ôm kỷ niệm vùi sương gió
Xót thấy tơ duyên gãy nhịp cầu
Ngớ ngẩn yêu người không lối thoát
Ân tình không bến sẽ về đâu!
Không có em đời anh sẽ đau!
Tình yêu trong trắng thấm lòng nhau
Tiếc thay phận gái vùi phai sắc
Thương mãi tình chung luống bạc màu
Em vẫn người yêu anh mến nhất
Em là bến mộng dạ quên đâu
Mối tình chân thật nồng tha thiết
Không có em đời anh sẽ đau!
Thanh Huy
Duyên Thuận Nghịch
Duyên như thác đổ xuống lòng sâu
Trái cảnh, ngăn chia khổ với sầu
Nhức nhối, lệ tràn ghềnh thác đá
Thuận duyên thỏa ý phúc dài lâu
&
Làm người thức trí không hận tủi
Số kiếp vụn tu chẳng kết đâu
Biết thế an tâm bền ý chí
Rèn lòng kết trái ở duyên sau
&
Thử thách xa gần vẫn có nhau
Tình như suối mát kết hoa vào
Thương yêu ái khổ bừng ngộ, giác
Ký ức cho nhau thức tỉnh sầu
&
Chớ tiếc thương chi khi cách trở
Đời như cánh én vẫn lượn mau
Bình tâm cõi thế buồn vui khổ
Giải thoát dần buông chớ đớn đau
Mytutru_25.7.2009
Nghiệp Duyên
Hồng Trần hái quả chính yêu thương
Nhớ mãi không quên kiếp kiếp vương
Ý tưởng mơ màng không lối thoát
Đời người cứ thế khổ khôn lường
&
Định thần quán chiếu thời gian biết
Chữ ái theo nhau chỉ lối đường
Trái nhớ ươm mầm sanh ái khổ
Ngộ ra cắt bỏ nhớ cho tường
Mytutru_27.7.2009
Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 18:08:35 bởi Tứ Trụ >
Mừng
Mừng ai khổ ải bước qua rồi
Thử thách không còn đẩy tới lui
Cõi thế an nhiên tâm tỉnh thức
Hoà cùng sắc thể giúp người vui
&
Dăm câu đối đáp hàm bao ý
Nét chữ suy ra nhớ chẳng lùi
Ý sáng hồn nhiên vui giải thoát
Đôm hoa quả chín thoát vận sui
Mytutru_26.7.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 18:10:26 bởi Tứ Trụ >
Hạt Thơ
Hàng hàng lớp lớp những câu thơ
Góp ý cho nhau dứt thẩn thờ
Bút thắm lăn tràn trên phím nét
Lời thương vén khéo tỏ mong chờ
&
Hè thu gió thoảng mưa rồi nắng
Chiếc lá thời gian đỏ ước mơ
Nét hiểu chung tay cùng trải bút
Hạt thơm bát ngát thỏa lòng mơ
Mytutru_28.7.2009
Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 18:11:39 bởi Tứ Trụ >
Đồng tiền hai mặt
Cuộc sống trên đời giống quạt nan
Khi xòe lúc xếp tựa tham quan
Người hiền cực khổ lòng câm nín
Kẻ độc sang giàu miệng cố than
Thực tế đồng tiền liền khúc ruột
Đời nay tư cách vứt gầm bàn
Lời khuyên đạo đức vào quên lãng
Xế hộp nhà lầu ...khúm núm van
Vancali 7.26.09
Đồng Tiền Đạo Đức Đồng tiền vén khéo vượt gian nan
Cấy giống bi từ khỏi đến quan
Phước lộc nhiều đời qua loạn khổ
bao dung lắm kiếp đoạn cuồng than Gieo lành gặt quả thềm mai trúc
Dứt ác siêu sinh cửa niết bàn
Ấm dạ cơm no thêm ý thức
Muôn nhà cảm khích hết kêu van
Mytutru_11.7.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 18:49:24 bởi Tứ Trụ >
Cõi Phù Du
Xoay lòng vũ trụ sẳn vô ưu
Sắc lão dương trần dạ muốn hưu
Cõi thế bao mùa vui ảo ảnh
Đời người lắm kiếp đón phù du
Đam mê ngắm cảnh rời ham muốn
Luyến ái nhìn xuân bỏ hận thù
Đuốc trí qua song xem vạn vật
quên buồn liễu ngộ bước sang thu
Mytutru_11.7.2010
Tặng Bác Lá
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/9721298052A3414198F774431154A02D.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 19:28:56 bởi Tứ Trụ >
Tánh Vô Phiền
Bao năm tỉnh trí rỏ u phiền
Chẳng chút nao lòng vất đảo điên
Cõi thế vô tư lòng biết giả
Tâm đồng ý sáng rạng như nhiên
&
Hư hư biển mặn từng nếm trải
Vũ trụ xoay vòng nợ với duyên
Trái đất xưa nay không khác lạ
Vân du giác ngộ tránh si nghiền
Mytutru_11.7.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 19:40:04 bởi Tứ Trụ >
Không Nhiễm
Biết cõi trần ai sướng, khổ xoay
chung quanh thử thách rỏ bao ngày
Cơ duyên phúc báo người gieo cấy
Tứ khổ an bày khắp đó đây
&
Dưỡng tánh định thần qua khúc khó
Thiền tâm giải thoát lục căn dầy
Vô minh ý sáng nhà không tối
Thức trí, không còn nhiễm đắng cay
Mytutru_30.7.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 19:42:22 bởi Tứ Trụ >
Loanh Quanh
Buồn do lắc léo với tay, trần
Lẩn quẩn vui đùa giởn gió trăng
Tối ngõ mù mờ không muốn thoát
Kệ kinh thích hát, mãi vui quầng
&
Đèn trăng núp ẩn vườn không sáng
Gió thoảng hương lòng lướt giá băng
Khổ khổ âm hồn luôn réo rắc
Giật mình thấy biết vẫn hôn trầm
Mytutru_31.7.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 19:46:05 bởi Tứ Trụ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: