THƠ BÚT LÔNG......
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 88 bài trong đề mục
Quang Hiển 09.05.2009 21:34:26 (permalink)
Hôm qua thơ thẩn bờ sông
Hiển tui lượm được cái lông chim gì
Nhìn qua giống lông chim ri
Nhìn nghiêng thì lại giống y lông gà
Tôi mang nó về đến nhà
Bỏ vô nghiêng mực thế là "bút lông"
Làm thơ tặng gái chưa chồng
Làm thơ tặng cả những ông lỡ thì
Làm thơ tặng cuộc chia ly
Làm thơ hài hước tặng dì một con
Tặng cho mấy chị sồn sồn
Chưa chồng nhìn kỹ vẫn còn có duyên
Tặng cho các bạn thanh niên......
..............................................
Ai cũng hạnh phúc như tiên trên đời

Bút lông xin có mấy lời
Gửi trang thơ mong mọi người tham gia
Không phân biệt trẻ hay già
Không phân biệt cả đàn bà đàn ông
Anh chưa vợ chị chưa chồng
Vào làm thơ với bút lông ắt thì
Ai mong ước một điều gì
Đều được toại nguyện giống y mong chờ

Hổng tin cứ thử làm thơ
Vào đây đêm sẽ nằm mơ thấy liền
............................Khà khà!!!!
       QUANG HIỂN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 21:36:37 bởi Quang Hiển >
#1
    ms.witch 09.05.2009 23:41:29 (permalink)
    XÔNG KHÓI...!!
     
    LớpThanh đập đất bút lông
    Không biết "đen" "đỏ" cũng "xông " vào nhà
    Lấy thơ "tếu" để làm quà
    Hông biết Thầy"Hiển"...tuổi già hay non
    Thấy thầy tu hình trẻ con
    Lớp Thanh thấy lạ chen bon chút mà
    Mà sao thầy tu ở nhà
    Chắc là Thầy tính "cà rà" gì đây?
    Lớp thì nổi tiếng "gụ" say
    Mà Thầy thì lại ăn" chay"...đứng đường (quên..nằm giường)
    Lớp thì chẳng dám coi thường
    Nên mang tặng đại một vườn..tỳ ni.*
    MT*love
    * Vườn Lâm tỳ ni
    #2
      Quang Hiển 10.05.2009 14:27:21 (permalink)
      Xin chào Minh Thanh nương nương
      Sao thêm chữ love "yêu đương" nữa vào???
      Chắc là nương đã ước ao
      Tình duyên sắp đến nên vào bút lông?
      Nếu nương nương ước có chồng
      Vào đây sẽ có rượu hồng nay mai
      Bút lông mà có nói sai
      Sẽ chịu trách nhiệm làm ngay chức "chồng"
      Lốp còn ước gì nữa không
      Ước chẹp gái, ước má hồng, mắt mơ...
      Làm thêm vào một bài thơ
      Ước gì được nấy, đêm mơ thấy liền
         He he! cảm ơn người đạp đất nha!!
                   Q H
      #3
        kimrbl 10.05.2009 16:49:35 (permalink)
        Lông gì
         
        Thơ con cóc , Bút tre
        Nay thêm thơ mới gọi là Bút lông
        Chắc mịn màng lắm phải không
        Mọi người đang đợi xin ông vài bài
        Thơ con cóc nhảy suốt ngày
        Bút tre đổi nhịp muốn hay - ngang phè
        Nếu được xin bật mí nghe
        Lông có bao loại lông gì Hiển ơi?
         
        kimrbl
         
         
        #4
          ms.witch 10.05.2009 17:46:47 (permalink)


          Xin chào Minh Thanh nương nương
          Sao thêm chữ love "yêu đương" nữa vào???
          Chắc là nương đã ước ao
          Tình duyên sắp đến nên vào bút lông?
          Nếu nương nương ước có chồng
          Vào đây sẽ có rượu hồng nay mai
          Bút lông mà có nói sai
          Sẽ chịu trách nhiệm làm ngay chức "chồng"
          Lốp còn ước gì nữa không
          Ước chẹp gái, ước má hồng, mắt mơ...
          Làm thêm vào một bài thơ
          Ước gì được nấy, đêm mơ thấy liền
            He he! cảm ơn người đạp đất nha!!
                       Q H

          "Nương nương" lên chức thiệt nhanh
          Chưa gì linh thế LớpThanh tin rồi
          Xin thêm điều nữa bồi hồi
          Hông biết Quang Hiển đang ngồi ở đâu
          Lớp xin "bức " một sợi râu
          Gắn lên chỗ..mắt..với đầu..trống không
          Không được bức đại sợi... lông (bút)[sm=thinking.gif]
          Ước gì được nấy phải không Hiển ời?
          Xông khói coi bộ quá lời
          Cả "chồng" cũng có...Ối giời...sướng chưa..!!
          Nghe xong...nước..miếng (quên...mắt) từa lưa[sm=mecry.gif]
          Ước thêm điều nữa Lớp chưa muốn chồng[sm=mecry.gif]
          Chỉ thích quậy phá lòng vòng[sm=rollin.gif][sm=so_funny.gif]
          Nên thêm chữ "love" mới "nồng" chứ anh..!!
          MT*love
          #5
            Quang Hiển 11.05.2009 22:54:56 (permalink)

            Lông gì
             
            Thơ con cóc , Bút tre
            Nay thêm thơ mới gọi là Bút lông
            Chắc mịn màng lắm phải không
            Mọi người đang đợi xin ông vài bài
            Thơ con cóc nhảy suốt ngày
            Bút tre đổi nhịp muốn hay - ngang phè
            Nếu được xin bật mí nghe
            Lông có bao loại lông gì Hiển ơi?
             
            kimrbl


            Mở đầu nói loại lông rồi
            Hổng phải lông người, chắc chắn lông chim
            Đã lông chắc chắn phải mềm
            Là lông chim nữa nên êm quá trời
            Viết thư pháp, làm thơ vui
            Có biết bao người đều thích bút lông
            Chị lớn tuổi, gái chưa chồng
            Yêu thơ càng khoái bút lông hơn nhiều
            Bút tre nét bự, viết kêu
            Bút bi trơn tuột, có đều hết nhanh
            Người chơi thư pháp viết rành
            Bút lông các chị các anh thích dùng
            Mực nhiều lả lướt ung dung
            Viết đủ kiểu, viết lung tung, dễ xài
            hì hì

            #6
              Quang Hiển 11.05.2009 23:10:03 (permalink)
              "Nương nương" lên chức thiệt nhanh
              Chưa gì linh thế LớpThanh tin rồi
              Xin thêm điều nữa bồi hồi
              Hông biết Quang Hiển đang ngồi ở đâu
              Lớp xin "bức " một sợi râu
              Gắn lên chỗ..mắt..với đầu..trống không
              Không được bức đại sợi... lông (bút)
              Ước gì được nấy phải không Hiển ời?
              Xông khói coi bộ quá lời
              Cả "chồng" cũng có...Ối giời...sướng chưa..!!
              Nghe xong...nước..miếng (quên...mắt) từa lưa
              Ước thêm điều nữa Lớp chưa muốn chồng
              Chỉ thích quậy phá lòng vòng
              Nên thêm chữ "love" mới "nồng" chứ anh..!!
              MT*love 

              Đúng là tên lớp - Minh Thanh
              ăn nói sỏi sành, ứng phó thông minh
              Nói rồi bút lông rất linh
              Ước chồng là sẽ rập rình có ngay
              Khi nào không muốn thì thay
              Chỉ cần viết một hai bài là xong
              Còn như muốn quậy lòng vòng
              Cầm ngay cán bút bẻ cong cái ngòi
              Quậy vào nghiêng mực, xong rồi
              Viết lên giấy trằng vui đời biết bao
              Lớp ơi! Lớp thử xem nào

              khà khà


              #7
                ms.witch 12.05.2009 00:40:44 (permalink)


                 

                Đúng là tên lớp - Minh Thanh
                ăn nói sỏi sành, ứng phó thông minh
                Nói rồi bút lông rất linh
                Ước chồng là sẽ rập rình có ngay
                Khi nào không muốn thì thay
                Chỉ cần viết một hai bài là xong
                Còn như muốn quậy lòng vòng
                Cầm ngay cán bút bẻ cong cái ngòi
                Quậy vào nghiêng mực, xong rồi
                Viết lên giấy trằng vui đời biết bao
                Lớp ơi! Lớp thử xem nào

                khà khà


                Lớp thử bẻ gẫy làm đôi
                Úi trùi.. cây bút..không ngòi..dziết lun
                Mới đầu vẻ sợi dây.."thun"
                Cột ngang cái "mõ"..gắn chuông...ra gì
                MT*love
                 
                #8
                  Pe An 12.05.2009 17:23:43 (permalink)
                  Thầy Hiển giàu quá ta ơi
                  Thầy tu mà cứ..khắp nơi..mở...chùa
                  Thầy tu mà...cứ bỏ..."bùa"
                  "Hổng tin...em cứ..thử."..thua...Thầy rồi
                  Tiểu An
                   
                  #9
                    Quang Hiển 13.05.2009 00:22:09 (permalink)




                    Nam mô Đa Mi Đà Lạt, lại dzô nhà tui la hét ỏm tỏi nữa rùi hì hì!!!
                    Thầy Hiển giàu quá ta ơi
                    Thầy tu mà cứ..khắp nơi..mở...chùa
                    Thầy tu mà...cứ bỏ..."bùa"
                    "Hổng tin...em cứ..thử."..thua...Thầy rồi
                    Tiểu An

                    Anh đây tìm chi nữa An ơi
                    Chắc muốn tu nên vào chùa anh hét
                    Anh quen rồi tiếng gào tiếng thét
                    Nên anh đồng ý nhận Tiếu An tu
                    An làm Ni cỏn Quang Hiển làm sư
                    Chắc hai ta sẽ đẹp đời đẹp đạo
                    Những chiều buồn đôi ta cùng đi dạo
                    Bên hồ Gươm sư sãi tay trong tay
                    Ôi đẹp làm sao cái mối duyên này...
                    hì hì !!!

                    #10
                      Pe An 13.05.2009 01:03:45 (permalink)





                      Nam mô Đa Mi Đà Lạt, lại dzô nhà tui la hét ỏm tỏi nữa rùi hì hì!!!
                      Thầy Hiển giàu quá ta ơi
                      Thầy tu mà cứ..khắp nơi..mở...chùa
                      Thầy tu mà...cứ bỏ..."bùa"
                      "Hổng tin...em cứ..thử."..thua...Thầy rồi
                      Tiểu An

                      Anh đây tìm chi nữa An ơi
                      Chắc muốn tu nên vào chùa anh hét
                      Anh quen rồi tiếng gào tiếng thét
                      Nên anh đồng ý nhận Tiếu An tu
                      An làm Ni cỏn Quang Hiển làm sư
                      Chắc hai ta sẽ đẹp đời đẹp đạo
                      Những chiều buồn đôi ta cùng đi dạo
                      Bên hồ Gươm sư sãi tay trong tay
                      Ôi đẹp làm sao cái mối duyên này...
                      hì hì !!!


                      Thầy quyết xuống núi rồi à?
                      Không đi tu nữa về nhà đúng hông?
                      Hèn gì mỗi khi lòng vòng
                      Thấy thầy cứ tụng "sắc... không" chít liền
                      Tiểu An
                      #11
                        Quang Hiển 13.05.2009 11:34:02 (permalink)



                        Thầy quyết xuống núi rồi à?
                        Không đi tu nữa về nhà đúng hông?
                        Hèn gì mỗi khi lòng vòng
                        Thấy thầy cứ tụng "sắc... không" chít liền
                        Tiểu An



                        Tiếu An nói chuyện có duyên
                        Q Hiển quyết định tu tiên với nàng
                        Tu chùa là chuyện thế gian
                        Tu nhà mới thật là sang nhất đời
                        Có An tu chắc là vui
                        Một đêm tu, chắc lên trời thành tiên

                        Khà khà!!!


                        #12
                          Quang Hiển 13.05.2009 11:55:07 (permalink)
                          Lớp thử bẻ gẫy làm đôi
                          Úi trùi.. cây bút..không ngòi..dziết lun
                          Mới đầu vẻ sợi dây.."thun"
                          Cột ngang cái "mõ"..gắn chuông...ra gì
                          MT*love

                          Bút lông đâu phải bút bi
                          Ngòi êm dễ viết giống y không ngòi
                          Minh Thanh chưa biết sao? trời!
                          Sờ nhè nhẹ mới thấy ngòi cứng lên
                          Chưa chi mà Lớp đã rên
                          Bút lông thấy vậy mà bền lắm nghe

                          hì hì!!!
                          #13
                            Pe An 13.05.2009 12:53:54 (permalink)



                            Thầy quyết xuống núi rồi à?
                            Không đi tu nữa về nhà đúng hông?
                            Hèn gì mỗi khi lòng vòng
                            Thấy thầy cứ tụng "sắc... không" chít liền
                            Tiểu An



                            Tiếu An nói chuyện có duyên
                            Q Hiển quyết định tu tiên với nàng
                            Tu chùa là chuyện thế gian
                            Tu nhà mới thật là sang nhất đời
                            Có An tu chắc là vui
                            Một đêm tu, chắc lên trời thành tiên

                            Khà khà!!!


                            Một đêm mà được thành tiên
                            Hèn chi thầy quyết định liền đi tu
                            Ai nói thầy Hiển là ngu
                            Còn An em nói Thầy ui..cao cờ
                            Thầy mở thêm khoá..ngoài giờ
                            Nhận thêm đệ tử..khờ khờ...nhập môn
                            Thầy sẽ được khắp nơi đồn
                            Tiếng tăm lừng lẫy "sư tôn"...ziên..tìn 
                            Tiểu An
                             
                            #14
                              Đình Thế 13.05.2009 23:33:16 (permalink)
                              bút lồ ra một cái ô
                              Cho An mượn tạm chạy vô phá nhà
                              Chắc anh Thế nhớ mấy bà
                              Thôi anh cứ ghé vào nhà Thầy Quang(Hiển)
                              Thầy Tu kiểu của ngọc hoàng
                              Sáng chiều năm cử...chăn màn..kiểu tây
                              Đêm về chỉ uống gụ say
                              Khắn rằng "đà lạt đa mi"..."em ời"
                              Tiểu An

                              Thế ơi Hiển quyết định rồi
                              Cùng tiểu an suốt mọt đời tu tiên
                              Tiếu An nói chuyện có duyên
                              Q Hiển quyết định tu tiên với nàng
                              Tu chùa là chuyện thế gian
                              Tu nhà mới thật là sang nhất đời
                              Có An tu chắc là vui
                              Một đêm tu, chắc lên trời thành tiên

                              Khà khà!!!

                              Bí kíp gì để thành tiên
                              Thầy tụng là An biết liền thày ơi
                              Tối nào thầy cũng "lén coi"
                              Giả bộ "gõ mõ "..mà..lòng "ôi em ời"
                              Tiểu An

                              Tiểu An, Quang Hiển một đôi
                              Cãi nhau lại ghé nhà tui dzầy nè
                              Nói rồi, tui hổng theo phe
                              Làm trọng tài, xử hè hè... tu tiên
                              Tu Phật là tu triền miên
                              Người tu phải có phận duyên - tu chùa
                              Còn tu tiên có thể mua
                              Chiếu chăn, giường nệm, búa xua - tu nhà
                              Thường tu cả hai ông bà
                              cùng giường, cùng nệm (ũa quên cùng tụng cùng niệm) ấy là tu tiên.
                              Hì hì
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 88 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9