THƠ BÚT LÔNG......
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 88 trên tổng số 88 bài trong đề mục
ms.witch 27.06.2009 14:20:07 (permalink)
Nhìn Lớp là hết sân si
Cho nên Sư..được trụ trì..quan tâm
Ưu tiên cho Sư...dzài năm
Liệng công theo kiểu...nhân sâm...í mà

#76
    Quang Hiển 28.06.2009 23:36:00 (permalink)
    Nhìn Lớp là hết sân si
    Cho nên Sư..được trụ trì..quan tâm
    Ưu tiên cho Sư...dzài năm
    Liệng công theo kiểu...nhân sâm...í mà


    Bút lông ngòi đã muốn tà
    Mực thì khô quắt thiệt là khổ ghê
    Chị Lớp lông thấy nhiều à nhe
    Cho tiểu tăng ít cọng sửa cái que bút nào!
    Thấy lông chị mà ước ao
    Dài ngoằn, mướt rượt, chắc bay cao lám nè

    #77
      Quang Hiển 28.06.2009 23:48:00 (permalink)

      Lớp ơi đừng có tu nghen
      Chùi ui ! Vô đó chồng ghen chít à
      Vì có sư Hiển lân la
      Giả vờ gõ mõ thật là nhìn love 

      Xin chào người bạn Nhã Trân
      Ghé vào cái quán bút lông của tùi (tui)
      Chưa chi đã đoán mò rùi
      Là tiểu tăng lén nhìn... (*), nhìn chân
      Thiệt tình nhìn người đẹp Nhã Trân
      Lần đầu đã ghé tiểu tăng vui cùng
      Chỉ như dzậy là rất mừng
      Tiểu tu, nên đừng sợ nhìn chân, nhìn người
      Cứ vào góp mặt cho vui...
      hi hi

      Ghi chú: (*) = người
      #78
        Quang Hiển 28.06.2009 23:57:08 (permalink)
        Từ ngày mượn mõ mượn dùi
        Chị tây đi mất bỏ tiểu tăng ngồi ngẫn ngơ
        Nhìn qua cái góc bàn thờ
        Nơi để mõ mà thẫn thờ hồi lâu
        Hỏi người mượn mõ đi đâu?
        Mượn rồi hổng trả biết làm sao đây trời
        Ít ra cũng trả cái dùi
        Chưa trả mõ, tạm gõ nồi mà tu
        Sư ni ơi hỡi Ve Nu!!!
        Đi đâu mất biệt, tiểu tăng tu một mình!?
        #79
          ms.witch 29.06.2009 16:16:07 (permalink)


          Bút lông ngòi đã muốn tà
          Mực thì khô quắt thiệt là khổ ghê
          Chị Lớp lông thấy nhiều à nhe
          Cho tiểu tăng ít cọng sửa cái que bút nào!
          Thấy lông chị mà ước ao
          Dài ngoằn, mướt rượt, chắc bay cao lám nè

          Nếu Tiểu thấy giống lông...công
          Cứ đợi Tiên ngủ...bức lông..cắm...liền
          Khỏi cần xin chi cho phiền
          Cí nì bí kíp...tùng...quyền...cấp cao
          Tiểu cứ học thử xem sao
          ( Chít cha chị Lớp tào lao...nữa rồi
          Không khéo..bị...giựt...hết...tròi (trọi)
          Lấy gì bay nhảy...chắc ngồi...bờ sông [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
           

          Love
          #80
            Quang Hiển 14.07.2009 22:26:57 (permalink)

            Bút lông ngòi đã muốn tà
            Mực thì khô quắt thiệt là khổ ghê
            Chị Lớp lông thấy nhiều à nhe
            Cho tiểu tăng ít cọng sửa cái que bút nào!
            Thấy lông chị mà ước ao
            Dài ngoằn, mướt rượt, chắc bay cao lám nè

            Nếu Tiểu thấy giống lông...công
            Cứ đợi Tiên ngủ...bức lông..cắm...liền
            Khỏi cần xin chi cho phiền
            Cí nì bí kíp...tùng...quyền...cấp cao
            Tiểu cứ học thử xem sao
            ( Chít cha chị Lớp tào lao...nữa rồi
            Không khéo..bị...giựt...hết...tròi (trọi)
            Lấy gì bay nhảy...chắc ngồi...bờ sông
             

            Love


            Giờ thì đúng, đã hết lông
            Ngồi làm duyên, bộ kén...... chồng hay sao?!
            Nghe như tâm sự dạt dào
            Nghe như tiên nữ ước ao..... có chồng
            hay là đang...ngồi bờ sông
            Bây giờ khỏi bứt...cứ xông..cắm....liền
            hi hi

            #81
              Quang Hiển 14.07.2009 22:33:50 (permalink)
              Nam mô đà lạt, đa mi
              Bần tăng bận rộn phải đi "cúng giường"
              Hai tuần nay khách thập phương
              Về tệ tự chắc là buồn lắm đây
              Tự bỏ hoang, chùa không thầy (tu)
              Cái chuông cái mõ chẳng ai rớ vào
              Cái nghiêng trống hoát hư hao
              Cái bút khô quắt cắm vào...ui cha
              Sao mà khô quắt dzầy nà
              Phải rồi đi miết có ma nào xài
              Trách mình, sao lại trách ai...

              #82
                ms.witch 18.07.2009 21:36:31 (permalink)



                Giờ thì đúng, đã hết lông
                Ngồi làm duyên, bộ kén...... chồng hay sao?!
                Nghe như tâm sự dạt dào
                Nghe như tiên nữ ước ao..... có chồng
                hay là đang...ngồi bờ sông
                Bây giờ khỏi bứt...cứ xông..cắm....liền
                hi hi


                 
                Tiên nữ đến tuổi..chống lầy
                Đang ngồi suy nghĩ...mai này...lấy ai
                Ông bà xưa dạy...thiệt hay
                "Lấy chồng phải lấy chồng...say...mà nhờ"
                "Lỡ mai..có chít bụi...chít bờ
                Hoa quả đỡ tốn...bàn thờ..khỏi đốt nhang"
                Nghe xong.....cũng định sang ngang
                Nhưng mờ...ngẫm kỹ..lại càng....thích cơ
                Cho nên...ra bờ ngồi mơ
                Chờ Tiểu...tới hỏi...bao giờ...được đây
                Ai ngờ..Tiểu...lại cầm cây
                Lông thời không bứt...nhào ngay...cắm liền
                Dzị bút dziết...được...chít..liền
                Love
                 
                 
                #83
                  ms.witch 18.07.2009 21:45:02 (permalink)


                  Nam mô đà lạt, đa mi
                  Bần tăng bận rộn phải đi "cúng giường"
                  Hai tuần nay khách thập phương
                  Về tệ tự chắc là buồn lắm đây
                  Tự bỏ hoang, chùa không thầy (tu)
                  Cái chuông cái mõ chẳng ai rớ vào
                  Cái nghiêng trống hoát hư hao
                  Cái bút khô quắt cắm vào...ui cha
                  Sao mà khô quắt dzầy nà
                  Phải rồi đi miết có ma nào xài
                  Trách mình, sao lại trách ai...


                  Thế Tiểu cúng được mấy giường
                  Cúng xong chắc lại nhầm đường...phải hem
                  ăn chay hem chịu...thích nem
                  Chuông mỏ lăn lóc...chẳng thèm..sóc chăm
                  Còn trách người...chẳng đến thăm
                  Nghe nói bút lông...bao năm...dzẫn bền
                  Mừ sao Tiểu cứ mãi rên

                   
                   
                  #84
                    Đình Thế 06.02.2010 21:57:22 (permalink)


                    BÚT LỒ Ô CHÚC XUÂN

                    Trang thơ gọi bút lồ ô
                    Đến nay coi lại đã vô năm đầy
                    Và dư đúng chỉ một ngày
                    Vậy là kỷ niệm - ôi chài....một năm!!!
                    Cảm ơn toàn thể khách thăm
                    Ngoài kia thiên hạ rầm rầm khắp nơi
                    Con nít, mẹ sắm áo mơi (mới)
                    Người lớn chuẩn bị hoa tươi đón về
                    Vài ngày nữa tết rồi he
                    Thôi lồ ô chúc tết nè!!!! bà con

                    Chúc cho mấy chị sồn sồn
                    ..lỡ duyên, năm mới dập dồn người yêu
                    Người đón mai, kẻ đưa chiều
                    Hết thân đơn chiếc, dập dìu nhân duyên

                    Chúc cho lớp trẻ thanh niên
                    Trai khoẻ như cọp, gái hiền như sư (tử)
                    Canh Dần làm ăn có dư
                    Tình duyên đẹp đẽ giống như ý mình

                    Chúc các anh lỡ đường tình
                    Năm nay chắp nối, sớm rinh một bà
                    Để sự tâm, để ấm nhà
                    Hết buồn đơn chiếc đi ra, đi vào

                    Chúc cho thế giới đồng bào
                    Tiền vô như nước năm nào vỡ đê
                    Tiền ra, chảy nhẹ êm re
                    Cuộc đời sung sướng hả hê ăn xài

                    Chúc các cụ sống thật "dai" (ý là sống thọ ấy)
                    Chúc dân xị đế nhậu "quài" sớm trưa
                    Nhưng mà đừng quá say sưa
                    Thấy hai quả dừa, thành bốn là tiêu

                    Chúc bạn thơ lên như diều
                    Ý thơ lai láng như triều cường dâng
                    Để Canh Dần thật là Xuân
                    Đất trời tươi thắm, tưng bừng muôn nơi
                    Bao la xuân của đất trời
                    Mênh mông xuân của muôn người - mãi xuân
                    ĐT
                    #85
                      Quang Hiển 10.02.2010 01:12:49 (permalink)


                      BÚT LỒ Ô CHÚC XUÂN

                      Trang thơ gọi bút lồ ô
                      Đến nay coi lại đã vô năm đầy
                      Và dư đúng chỉ một ngày
                      Vậy là kỷ niệm - ôi chài....một năm!!!
                      Cảm ơn toàn thể khách thăm
                      Ngoài kia thiên hạ rầm rầm khắp nơi
                      Con nít, mẹ sắm áo mơi (mới)
                      Người lớn chuẩn bị hoa tươi đón về
                      Vài ngày nữa tết rồi he
                      Thôi lồ ô chúc tết nè!!!! bà con

                      Chúc cho mấy chị sồn sồn
                      ..lỡ duyên, năm mới dập dồn người yêu
                      Người đón mai, kẻ đưa chiều
                      Hết thân đơn chiếc, dập dìu nhân duyên

                      Chúc cho lớp trẻ thanh niên
                      Trai khoẻ như cọp, gái hiền như sư (tử)
                      Canh Dần làm ăn có dư
                      Tình duyên đẹp đẽ giống như ý mình

                      Chúc các anh lỡ đường tình
                      Năm nay chắp nối, sớm rinh một bà
                      Để sự tâm, để ấm nhà
                      Hết buồn đơn chiếc đi ra, đi vào

                      Chúc cho thế giới đồng bào
                      Tiền vô như nước năm nào vỡ đê
                      Tiền ra, chảy nhẹ êm re
                      Cuộc đời sung sướng hả hê ăn xài

                      Chúc các cụ sống thật "dai" (ý là sống thọ ấy)
                      Chúc dân xị đế nhậu "quài" sớm trưa
                      Nhưng mà đừng quá say sưa
                      Thấy hai quả dừa, thành bốn là tiêu

                      Chúc bạn thơ lên như diều
                      Ý thơ lai láng như triều cường dâng
                      Để Canh Dần thật là Xuân
                      Đất trời tươi thắm, tưng bừng muôn nơi
                      Bao la xuân của đất trời
                      Mênh mông xuân của muôn người - mãi xuân
                      ĐT


                      Cảm ơn Đình Thế chúc Xuân
                      Bút lông cũng vẫy đôi vần năm nay
                      Cái năm con cọp dữ này
                      Nhưng mà mạnh mẽ, trâu cày còn thua
                      Chúc mọi người sức khoẻ thừa
                      Chúc mọi nhà sống mọi mùa vui tươi
                      Quanh năm ríu rít tiếng cười
                      Làm ăn phát đạt gấp mười năm trâu
                      Bà sống dai, ông sống lâu
                      Còn như lớp trẻ với nhau thiệt là
                      Sớm mơi cho đến chiều tà
                      Sướng sung hạnh phúc, để mà có con
                      Lấy phần anh Thế chúc luôn
                      Hien tôi hết ý, đừng buồn hien nghe!
                      he he

                      #86
                        Quang Hiển 08.11.2011 14:27:13 (permalink)
                        GỬI EM XA

                        Từ ngày em đã đi xa
                        Thơ vui héo hắt, bút tà mực khô
                        Em đi bỏ ta bơ vơ
                        Ta về vườn cũ, xác xơ lá sầu
                        Người đâu? tình cũng đi đâu?
                        Ngưu lang, Chức nữ sầu đau - Ngân Hà
                        Cho em một mối tình xa
                        Ngàn năm vĩnh biệt - lòng ta rưng buồn

                        QH
                        #87
                          honghac 18.11.2011 11:34:00 (permalink)
                          GỬI EM XA

                          Từ ngày em đã đi xa
                          Thơ vui héo hắt, bút tà mực khô
                          Em đi bỏ ta bơ vơ
                          Ta về vườn cũ, xác xơ lá sầu
                          Người đâu? tình cũng đi đâu?
                          Ngưu lang, Chức nữ sầu đau - Ngân Hà
                          Cho em một mối tình xa
                          Ngàn năm vĩnh biệt - lòng ta rưng buồn

                          QH

                           
                           
                          Trách ai làm gãy nhịp cầu
                          Những chiều Nhạn trắng hai đầu trông qua
                          Sắp Xuân trời vọng Ngân Hà
                          Em đi bỏ lại mình ta cõi sầu
                          Không còn tháng Bảy mưa Ngâu
                          Làm sao Ô thước bắc cầu Chức - Ngưu
                          Em đi vĩnh biệt ngàn thu
                          Anh ngồi gom hạt sương mù xót xa
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2011 14:35:32 bởi honghac >
                          #88
                            Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 88 trên tổng số 88 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9