EM GÁI QUÊ
Nhớ khi xưa em còn bé nhỏ
Chạy theo anh vòi vĩnh đòi quá
Leo trèo hái ổi anh rầy la
Em vừa mến cũng vừa ghét sợ.
Rời xa quê anh lên phố chợ
Lo sách đèn xây mộng tương lai
Thời gian trôi cuộc sống miệt mài
Quên mất cô bé quê ngày trước.
Đường công danh thăng trầm mải bước
Đôi lần thăm nhà vội ra đi
Thoáng thấy em mà chẳng nghĩ gì
Với anh vẫn chỉ là cô bé.
Đời cạm bẫy dối gian vấp té
Thương trường thất bại trắng đôi tay
Tình trường đen bạc, ngã trượt dài
Trở về với thân tàn ma dại.
Đến thăm anh xót xa ái ngại
Thú thật từ lâu đã yêu thầm
Lấy chồng...ôm theo mối tình câm
Phận gái quê nào đâu dám tỏ.
Quá muộn giờ đây anh mới rõ
Tình quê thắm thiết chẳng lưu tâm
Mãi đuổi theo ảo ảnh xa xăm
Nên chuốc lấy nỗi buồn đơn độc…
Biển Xanh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69365/08F5C998A6E4467DB2C9DB235C4D1820.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 14:43:11 bởi Biển Xanh >