BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 50 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 746 bài trong đề mục
nghinhnguyen 05.08.2009 10:32:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Biển Xanh


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Chẳng thế nào...
Chẳng thể nào anh...
giữ được em lâu,
Khi sân ga con tầu
rời bến...
Nỗi nhớ thương...
chợt hoá niềm bịn rịn...
Khoảng khắc chia tay...
hối thúc tiếng còi tầu..
Chẳng vô tình ,
anh nào dám nhìn lâu.
Cứ bối dối...
như lần đầu gặp mặt...
Em gượng cười
...mà...giấu buồn trong mắt
Má ửng hồng..
vì bè bạn cứ trêu...
Tầu rời ga...
bỏ lại phía đằng sau.
Những cánh tay còn theo em
vẫy mãi...
Em đi rồi...
còn mình anh ở lại.
Giữa bao người...
sao trống trải cô đơn...
-Thương Giang-


  Sân ga chiều mưa
   Tàu vừa rời khỏi sân ga
Mưa bay lất phất còn ta lặng nhìn
   Cố lưu lại bóng mình em
Mà tàu thì cứ vô tình rời xa
   Mưa chiều, buồn, vắng sân ga
Bờ vai ướt lạnh đẫm nhoà mắt... môi...
  Từ đây xa cách nhau rồi
Em đi về chốn xa xôi mịt mờ
   Bỏ anh ở lại bơ vơ
Sân ga lẻ bóng thẫn thờ nhớ thương
   Tiếng còi xé nát đêm trường
Đoàn tàu đi mãi về phương xa nào
   Bao giờ mới gặp lại nhau
Chia li đôi ngả hỏi sao không sầu
    Bóng tàu xa khuất từ lâu
Cô đơn lặng lẽ gục đầu dưới mưa
   Sân ga anh đến tiễn đưa
Khi nào ra đón người xưa trở về?
                Biển Xanh

Chuyến Tàu Chiều

Cùng em lêm một chuyến tàu
Để rồi ta phải xa nhau một đời
Nhìn đường ray tít tắp dài
Hai đường song có bao giờ gặp nhau ?

Bước đời em qua xót đau

Tôi ray rức nhớ chuyến tàu hoàng hôn
Thương em phận bạc hồng nhan
Thân cò lặn lội bên dòng sầu đau

Nguyện cầu thời gian nhiệm mầu

Cho em có được tháng ngày an vui
Nhìn em thoáng một nụ cười
Trong tôi còn cò niềm vui an bình

Đã đành đơn lẻ chuyện tình

Nhưng bao hoài cảm đã in vào hồn
Chuyến tàu chiều chở hoàng hôn
Giaray ga vắng đón cơn mưa chiều

Không là người tình người yêu

Hồn tôi một chuyến tàu chiều em qua

                        Nghinh Nguyên
 

[/qu
ote]
THƯƠNG GIANG 10.08.2009 08:05:22 (permalink)
0
Chuyến tầu hoàng hôn

Không là người tình người yêu
Hồn tôi một chuyến tàu chiều em qua
Nghinh Nguyên

Dẫu người  ví giống   sân ga...
Một lần dừng nghỉ cũng là luyến lưu...
Huống chi là chuyến tầu chiều
Em qua vẫn  nhớ  thật nhiều...Tầu anh...
Cho em mộng đẹp, giấc lành.
Khi hoàng hôn  tắt đêm nhanh bắt đầu..
Dù mai ta cách  biệt nhau...
Mãi ghi trong dạ chuyến tầu hoàng hôn

Thương Giang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 08:22:43 bởi THƯƠNG GIANG >
nghinhnguyen 11.08.2009 07:26:44 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Chuyến tầu hoàng hôn

Không là người tình người yêu
Hồn tôi một chuyến tàu chiều em qua
Nghinh Nguyên

Dẫu người  ví giống   sân ga...
Một lần dừng nghỉ cũng là luyến lưu...
Huống chi là chuyến tầu chiều
Em qua vẫn  nhớ  thật nhiều...Tầu anh...
Cho em mộng đẹp, giấc lành.
Khi hoàng hôn  tắt đêm nhanh bắt đầu..
Dù mai ta cách  biệt nhau...
Mãi ghi trong dạ chuyến tầu hoàng hôn

Thương Giang

Ga Chiều

Dặm trường tàu đã đi qua
Ga còn đợi mãi tàu qua vội vàng
Hai đương ray mãi song song
Gần nhau nhưng lại ngút ngàn cách xa
Mỗi chiều một chuyến tàu qua
Lòng ga trống vắng xót xa mỗi chiều


     Nghinh Nguyên



Biển Xanh 15.08.2009 21:51:08 (permalink)
0
NHỚ… 
Thương Giang ơi !..Biển Xanh đã về
Từ lâu trốn lánh thoát bến mê
Cuộc đời Hai Lúa gắn đồng ruộng
Đèo bòng thêm khổ…người cười chê.
 
Đi xa vẫn nhớ đến Thương Giang
Nhiều đêm thao thức nằm mơ màng
Biết đến khi nào được gặp mặt
Hạ đã tàn…Thu sắp chớm sang.
 
Dẫu biết rằng mộng ảo hư không
Cách mặt lại càng cách xa lòng
Mà sao Hai Lúa thấy nhung nhớ
Đêm ngày thờ thẫn buồn mênh mông…
                        Biển Xanh 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 15:53:43 bởi Biển Xanh >
THƯƠNG GIANG 16.08.2009 06:44:44 (permalink)
0
NHỚ…

Thương Giang ơi !..Biển Xanh đã về
Từ lâu trốn lánh thoát bến mê
Cuộc đời Hai Lúa gắn đồng ruộng
Đèo bồng thêm khổ…người cười chê.

Đi xa vẫn nhớ đến Thương Giang
Nhiều đêm thao thức nằm mơ màng
Biết đến khi nào được gặp mặt
Hạ đã tàn…Thu sắp chớm sang.

Dẫu biết rằng mộng ảo hư không
Cách mặt lại càng cách xa lòng
Mà sao Hai Lúa thấy nhung nhớ
Đêm ngày thờ thẩn buồn mênh mông…
Biển Xanh

Thương Giang rất vui  gặp lại  anh
Dù là Hai Lúa hay Biển Xanh
Vẫn là thi hữu tình thân thiết
Hợp ý hợp lời hoạ rất nhanh

Cám ơn anh vẫn nhớ vườn này
Vừa xa trở về đã ghé đây
Bài thơ lưu lại như quà tặng
Sau chuyến ngao du với trời mây....

Anh nhắc em nhớ...đã cạn hè...
Giã từng không gian với tiếng ve
Ngày mai...biết đâu thu đã đến...
Lá vàng xao xác...anh có nghe..?
 
Thương Giang

Biển Xanh 16.08.2009 15:32:47 (permalink)
0
            THU VỀ...
    Thu về…lá vàng rơi rơi
Gió cuốn tan tác như đời của anh
   Giờ đây tóc đã phai xanh
Vẫn còn bám víu trên cành đong đưa
   Thu về…gợi nhớ thu xưa
Heo may se lạnh chiều mưa phập phồng
  Tiễn em cất bước theo chồng
Ngẩn ngơ nhìn sáo sang sông mất rồi
   Trở về gác vắng đơn côi
Tàn đêm đối bóng bồi hồi nhớ thương
   Tiếng còi vọng nát đêm sương
Tàu đưa em đến nơi phương xa vời
   Đêm thu mưa lất phất rơi
Hạt mưa tí tách như lời thở than
   Tiếc cho tình đã dở dang
Nhớ nhung chờ đợi thu sang nghe sầu
  Lang thang đi dưới mưa ngâu
Sân ga còn đó…người đâu chẳng về…

                   Biển Xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 16:07:49 bởi Biển Xanh >
nghinhnguyen 16.08.2009 17:11:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Biển Xanh

            THU VỀ...
 
 
Thu về…lá vàng rơi rơi
Gió cuốn tan tác như đời của anh
Giờ đây tóc đã phai xanh
Vẫn còn bám víu trên cành đong đưa
Thu về…gợi nhớ thu xưa
Heo may thổi lạnh chiều mưa phập phồng
Tiễn em cất bước theo chồng
Ngẩn ngơ nhìn sáo sang sông mất rồi
Trở về gác vắng đơn côi
Tàn đêm đối bóng bồi hồi nhớ thương
Tiếng còi vọng nát đêm sương
Tàu đưa em đến nơi phương xa vời
Đêm thu mưa lất phất rơi
Hạt mưa tí tách như lời thở than
Tiếc cho tình đã dở dang
Nhớ nhung chờ đợi thu sang nghe sầu
Lang thang đi dưới mưa ngâu
Sân ga còn đó…người đâu chẳng về…


Thu Đi

Nhìn qua khung sổ mùa thu
Trời mây xám đục sương mù khói lam
Hạ huyền trăng khuyết nửa vầng
Tàng cây  trơ trụi lá vàng đầy sân

Hình như thu đã lùi dần
Khung trời thôi biếc chuyển phần sang đông
Thu đi thu có buồn không?
Lòng người thơ vẫn ngóng trông thu hoài

Hạt sương lấp lánh hoa cài
Mõi mòn sõi đá nối dài lối quê
Thu đi còn đợi thu về
Còn em rời bỏ chốn quê một chiều

Cây đa bến nước đìu hiu
Em như dòng nước thủy triều biển đông
Đò còn đợi khách sang sông
Em đi, đi mãi mênh mông mong chờ

Đêm nghe tiếng vạc ngẫn ngơ
Thu đi rồi để thẫn thờ hồn ta.

             Nghinh Nguyên
THƯƠNG GIANG 16.08.2009 21:47:25 (permalink)
0
Chiếc lá tình yêu

Tháng 8 Kiev chớm vào thu
Trời trở gió và những cơn mưa đổ...
Lá vàng rơi...Buồn...Càng nhớ về anh...
Em vẫn nhớ...
Mình bên nhau khi lá vẫn còn xanh...
Giờ xa nhau...
Lá trở thành vàng úa...
Có phải chăng...
Lá cũng yêu ,cũng nhớ...
Buồn vì xa cây mà lá trở lên vàng?
Trong mưa chiều...
em lẻ bước lang thang...
Con đường cũ lá trải vàng nhung nhớ...
Kỷ niệm còn đây...
luôn nhắc nhở về anh...
Còn nhớ  em giữa chốn đô thành?
Xin hãy gửi hương yêu,
vào mỏng manh chiếc lá...
Cho em vơi bớt chút niềm mong nhớ,
Khi chiếc lá tình yêu anh gửi theo gió...
Đến bên em....

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2009 21:49:35 bởi THƯƠNG GIANG >
nghinhnguyen 17.08.2009 07:56:57 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Chiếc lá tình yêu

Tháng 8 Kiev chớm vào thu
Trời trở gió và những cơn mưa đổ...
Lá vàng rơi...Buồn...Càng nhớ về anh...
Em vẫn nhớ...
Mình bên nhau khi lá vẫn còn xanh...
Giờ xa nhau...
Lá trở thành vàng úa...
Có phải chăng...
Lá cũng yêu ,cũng nhớ...
Buồn vì xa cây mà lá trở lên vàng?
Trong mưa chiều...
em lẻ bước lang thang...
Con đường cũ lá trải vàng nhung nhớ...
Kỷ niệm còn đây...
luôn nhắc nhở về anh...
Còn nhớ  em giữa chốn đô thành?
Xin hãy gửi hương yêu,
vào mỏng manh chiếc lá...
Cho em vơi bớt chút niềm mong nhớ,
Khi chiếc lá tình yêu anh gửi theo gió...
Đến bên em....

Thương Giang



Gởi Em
Một Nhúm Lá Me

Sài Gòn không có mùa thu
Mưa và gió đến mịt  mù chiều nay
Gởi em nhúm lá me bay
Gió đông bắc có đến tay người chờ ?

Dát vần thơ
Gói giấc mơ
Gởi qua Kiev xa mờ trùng dương
Trên đường lữ thứ dặm trường
Vời bao hoài cảm luyến thương một thời

Mùa thu bên ấy vàng rơi
Bên này nhung nhớ ngập trời gió mưa.

                    Nghinh Nguyên
Biển Xanh 17.08.2009 15:35:54 (permalink)
0
            SAO EM NỠ…
Sài Gòn…anh chẳng biết mùa Thu
Không gió heo may sương giăng mù
Chỉ biết hai mùa…mưa và nắng
Chiều về mưa đổ trời âm u.
 
Đường xưa còn đâu lá me bay
Cột đèn cao áp nghiêng bóng dài
Chiều buồn lang thang trên phố cũ
Đi tìm thương nhớ bóng hình ai.
 
Bao năm em biền biệt nơi đâu
Xa anh phiêu bạt Bắc bán cầu
Bỏ lại sau lưng bao kỉ niệm
Mình anh cô độc mắt thâm sâu.
 
Anh như chiếc lá hết còn xanh
Thu về…vẫn cố bám trên cành
Khắc khoải đợi chờ trong mòn mỏi
Sao em lại đành nỡ xa anh…
                     Biển Xanh
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 16:03:33 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 18.08.2009 16:10:30 (permalink)
0
 

THƯƠNG GIANG 18.08.2009 16:16:19 (permalink)
0
 Gởi Em Một Nhúm Lá Me

Sài Gòn không có mùa thu
Mưa và gió đến mịt mù chiều nay
Gởi em nhúm lá me bay
Gió đông bắc có đến tay người chờ ?

Dát vần thơ
Gói giấc mơ
Gởi qua Kiev xa mờ trùng dương
Trên đường lữ thứ dặm trường
Vời bao hoài cảm luyến thương một thời

Mùa thu bên ấy vàng rơi
Bên này nhung nhớ ngập trời gió mưa.

Nghinh Nguyên

Cám ơn anh

Món quà quá đỗi bất ngờ
Lá me  anh gửi...em  giờ nhận đây
Dẫu gửi theo gió theo mây...
Đường xa vạn dặm tới tay người chờ..
.
Dát vần thơ gói giấc mơ

Bao nhiêu nhung nhớ  câu thơ héo buồn
Nhờ anh nơi ấy thổi hồn
Trong lá me gửi...Nỗi buồn dần vơi...
Cám ơn anh...dẫu xa xôi...
Lá me em giữ...mãi tươi sắc mầu...

Thương Giang


nghinhnguyen 18.08.2009 23:05:27 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

 Gởi Em Một Nhúm Lá Me

Sài Gòn không có mùa thu
Mưa và gió đến mịt mù chiều nay
Gởi em nhúm lá me bay
Gió đông bắc có đến tay người chờ ?

Dát vần thơ
Gói giấc mơ
Gởi qua Kiev xa mờ trùng dương
Trên đường lữ thứ dặm trường
Vời bao hoài cảm luyến thương một thời

Mùa thu bên ấy vàng rơi
Bên này nhung nhớ ngập trời gió mưa.

Nghinh Nguyên

Cám ơn anh

Món quà quá đỗi bất ngờ
Lá me  anh gửi...em  giờ nhận đây
Dẫu gửi theo gió theo mây...
Đường xa vạn dặm tới tay người chờ..
.
Dát vần thơ gói giấc mơ

Bao nhiêu nhung nhớ  câu thơ héo buồn
Nhờ anh nơi ấy thổi hồn
Trong lá me gửi...Nỗi buồn dần vơi...
Cám ơn anh...dẫu xa xôi...
Lá me em giữ...mãi tươi sắc mầu...

Thương Giang

Nếu Em Chưa Về

Dát vần thơ gói giấc mơ
Bởi tình mình cách đôi bờ đại dương
Lá me xưa bay tóc vương
Bây giờ rơi rụng trên đường chiều nay
Anh đưa tay vút tóc mây
Lá me còn bám xanh đấy tóc anh
Món quà theo gió đồng hành
Và người đã nhận, đây anh vui lòng
Đi qua năm tháng ruổi rong
Dặm xa còn có tấm lóng nhớ quê
Thu này nếu em chưa về
Anh gom gởi tiếp tình quê lá bàng
Lá bàng theo gió đông sang
Trời tây em có chút vàng quê ta.

Nghinh Nguyên





THƯƠNG GIANG 19.08.2009 14:34:50 (permalink)
0
 Nếu Em Chưa Về

Dát vần thơ gói giấc mơ
Bởi tình mình cách đôi bờ đại dương
Lá me xưa bay tóc vương
Bây giờ rơi rụng trên đường chiều nay
Anh đưa tay vút tóc mây
Lá me còn bám xanh đấy tóc anh
Món quà theo gió đồng hành
Và người đã nhận, đây anh vui lòng
Đi qua năm tháng ruổi rong
Dặm xa còn có tấm lóng nhớ quê
Thu này nếu em chưa về
Anh gom gởi tiếp tình quê lá bàng
Lá bàng theo gió đông sang
Trời tây em có chút vàng quê ta.

Nghinh Nguyên

Em về heo may...

Thu này em sẽ về nhà
Dẫu chỉ tranh thủ được ba bốn ngày
Ngàn trùng xa cách về đây
Rất mong hội ngộ sum vầy gặp nhau...
Lá bàng thu đến đổi mầu
Từ xanh sang đỏ bởi sầu chia xa...
Lá me anh gửi ,món quà
Rắc lên mái tóc khi mà nhớ quê...
Trăm ngàn vạn nẻo sơn khê
Một chiều cả gió...em về...Heo may...

Thương Giang

nghinhnguyen 19.08.2009 15:45:35 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

 Nếu Em Chưa Về

Dát vần thơ gói giấc mơ
Bởi tình mình cách đôi bờ đại dương
Lá me xưa bay tóc vương
Bây giờ rơi rụng trên đường chiều nay
Anh đưa tay vút tóc mây
Lá me còn bám xanh đấy tóc anh
Món quà theo gió đồng hành
Và người đã nhận, đây anh vui lòng
Đi qua năm tháng ruổi rong
Dặm xa còn có tấm lóng nhớ quê
Thu này nếu em chưa về
Anh gom gởi tiếp tình quê lá bàng
Lá bàng theo gió đông sang
Trời tây em có chút vàng quê ta.

Nghinh Nguyên

Em về heo may...

Thu này em sẽ về nhà
Dẫu chỉ tranh thủ được ba bốn ngày
Ngàn trùng xa cách về đây
Rất mong hội ngộ sum vầy gặp nhau...
Lá bàng thu đến đổi mầu
Từ xanh sang đỏ bởi sầu chia xa...
Lá me anh gửi ,món quà
Rắc lên mái tóc khi mà nhớ quê...
Trăm ngàn vạn nẻo sơn khê
Một chiều cả gió...em về...Heo may...

Thương Giang


Cuối Hạ

Chưa vào thu mà đã thấy lá bàng rơi
Ve khắc khỏai ca lời từ biệt
Mấy đóa sen hồng in mặt hồ xanh biếc
Dòng nước buồn tiễn biệt lục bình trôi

Mây lang thang mấy mảng giữa lưng trời
Gió nhẹ thoảng, nhạc rơi cành dương liễu
Lũy tre vàng nằng hoàng hôn giải chiếu
Vọng từ xa tiếng trúc trĩu ly sầu

Cánh cò chiều bảng lảng biết về đâu
Buồn man mác giữa hai đầu thương nhớ
Thương biết mấy những chuyện tình trắc trở
Khói lam chiều nhung nhớ cũng bạc mầu

Chuyện tình Ngưu-Chức chờ một nhịp cầu
Dòng Ngân Hà - bến bờ đâu xa vời vợi?
Cuộc tình mong manh nhưng đẹp vì mong đợi
Dẫu mùa thu chưa tới, hạ chưa tàn

Hạ đi rồi thu mong nhớ miên man
Bao kỷ niệm ngập tràn trong ký ức
Những hoài cảm đã hòa tan trong tiềm thức
Bởi ngày vui Ngưu-Chức có đâu nhiều !!!

Nghinh Nguyên
 





Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 50 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9