BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 50 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Biển Xanh 25.10.2009 14:10:08 (permalink)
0
Đâu cần...
Lẻo mồm không “tán” được em

Bao nhiêu tài nghệ đều đem ra xài
Tim em chẳng thấy lung lay
Chắc nó cứng lắm sạn chai mất rồi
Anh đành phải chịu thua thôi
Tìm thầy cầu cứu cùng ngồi tính suy…

Chẳng "thầy" vẫn có "phòng nhì "
Đào hoa Thư quán ai bì được anh?
Thơ tình chan chứa Biển Xanh
Tim  chai đá cũng tan  thành nước thôi
Còn em...dòng nước nổi trôi
Lênh đênh phiêu bạt xứ người...xa xăm.
Được người quân tử đoái thăm
Đâu cần phải "tán" đã cầm nón theo...



    Em mà xách nón đi theo
Hai Lúa vội vã làm heo ăn mừng
    Đón chào nhộn nhịp tưng bừng
Việt kiều mà cũng chịu ưng đòi về
    Lấy chồng làm ruộng chân quê
Nhà tranh vách đất không chê nghèo hèn
     Thâu đêm thao thức chong đèn
Xếp từng con chữ làm quen được nàng
     Nở mặt bè bạn xóm làng
Chê thơ con cóc trong hang ra vào
    Giờ đây Hai Lúa ngẩng cao
Tình thơ lai láng cô nào cũng mê
    Bên Nga còn bỏ theo về
Hôn nhân luật cấm đa thê…thật buồn…
 
            BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 22:39:43 bởi Biển Xanh >
THƯƠNG GIANG 25.10.2009 21:21:58 (permalink)
0
Đâu cần...
Lẻo mồm không “tán” được em
Bao nhiêu tài nghệ đều đem ra xài
Tim em chẳng thấy lung lay
Chắc nó cứng lắm sạn chai mất rồi
Anh đành phải chịu thua thôi
Tìm thầy cầu cứu cùng ngồi tính suy…

Chẳng "thầy" vẫn có "phòng nhì "
Đào hoa Thư quán ai bì được anh?
Thơ tình chan chứa Biển Xanh
Tim chai đá cũng tan thành nước thôi
Còn em...dòng nước nổi trôi
Lênh đênh phiêu bạt xứ người...xa xăm.
Được người quân tử đoái thăm
Đâu cần phải "tán" đã cầm nón theo...


Em mà xách nón đi theo
Hai lúa vội vả làm heo ăn mừng
Đón chào nhộn nhịp tưng bừng
Việt kiều mà cũng chịu ưng đòi về
Lấy chồng làm ruộng chân quê
Nhà tranh vách đất không chê nghèo hèn
Thâu đêm thao thức chong đèn
Xếp từng con chữ làm quen được nàng
Nở mặt bè bạn xóm làng
Chê thơ con cóc trong hang ra vào
Giờ đây Hai Lúa ngẩn cao
Tình thơ lai láng cô nào cũng mê
Bên Nga còn bỏ theo về
Hôn nhân luật cấm đa thê…thật buồn…

Em nghe "Tây" trắng họ đồn...
Muốn lấy nhiều thiếp... chuyển  luôn Đạo Hồi
I-Ran,I-Rắc...gần thôi.
Hai Lúa sang đó thì đời lên tiên.
Đa thê...cứ lựa tự nhiên
Chẳng lo luật pháp nhiễu phiền nữa đâu.
Này nhé :Vợ cả gội đầu,
Vợ hai đấm bóp...,ba khâu áo quần.
Vợ tư là lượt áo khăn
Vợ năm đảm nhiệm  nấu  ăn gia đình...
Vợ sáu lo chuyện nở sinh
Vợ bảy...chắc sẽ rập rình  tậu thêm
Còn đâu hơi sức cưới em
Việt Kiều-Nga ngố chẳng thèm nhắc tên

BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 01:52:00 bởi THƯƠNG GIANG >
Saohom42 25.10.2009 23:02:29 (permalink)
0
Biển, Thuyền và Sao
 
Sao Hôm dẫn lối thuyền về
Cho thuyền găp Biển, đê mê tỏ bày
Lòng thuyền khát vọng, mê say
Đớn đau, rạn vỡ những ngày Biển xa
Nhớ thương thuyền, sóng nhạt nhòa !
Lững lờ, thờ thẫn Biển ra bạc đầu
Bây giờ Thuyền - Biển bên nhau
Dạt dào sóng vỗ, thắm màu Biển Xanh
Nâng niu thuyền, sóng vỗ quanh
Sáng ngời mặt Biển, long lanh nắng vàng !
 
Sao Hôm đâu dám mơ màng
Dù dành cho Biển muôn vàn yêu thương !
Tương tư với nỗi vấn vương
Thả vào tia sáng nhẹ buông chiều tàn
Tan hòa trong Biển mênh mang
Mối tình vô vọng, chứa chan lệ sầu !!!
 
                                                         SH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 23:04:33 bởi Saohom42 >
Biển Xanh 26.10.2009 10:05:31 (permalink)
0
Biển, Thuyền và Sao

       Sao Hôm dẫn lối thuyền về
Cho thuyền găp Biển, đê mê tỏ bày
      Lòng thuyền khát vọng, mê say
Đớn đau, rạn vỡ những ngày Biển xa
     Nhớ thương thuyền, sóng nhạt nhòa !
Lững lờ, thờ thẫn Biển ra bạc đầu
     Bây giờ Thuyền - Biển bên nhau
Dạt dào sóng vỗ, thắm màu Biển Xanh
     Nâng niu thuyền, sóng vỗ quanh
Sáng ngời mặt Biển, long lanh nắng vàng !

     Sao Hôm đâu dám mơ màng
Dù dành cho Biển muôn vàn yêu thương !
    Tương tư với nỗi vấn vương
Thả vào tia sáng nhẹ buông chiều tàn
    Tan hòa trong Biển mênh mang
Mối tình vô vọng, chứa chan lệ sầu !!! 

                                               SH 

 
CHỜ ĐẾN BAO GIỜ
 
      Biển đẹp nhờ ánh trăng sao
Lăn tăn sóng gợn sắc màu long lanh
     Mối tình thắm thiết riêng dành
Thuyền, sao và biển lại đành quên nhau
     Sao Hôm mãi tận trên cao
Đêm về lấp lánh biết bao người nhìn
    Đâu phải là của riêng mình
Để được thoải mái tâm tình với sao
    Ước mong em bay lạc vào
Tim anh rộng mở cùng trao nỗi lòng
    Biển xanh mãi mãi mênh mông
Sao chẳng tìm đến nhớ mong từng giờ
    Bạc đầu sóng lặng bơ vơ
Đợi chờ cho đến bao giờ gặp em…
 
                     BX. Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 20:01:10 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 26.10.2009 11:00:43 (permalink)
0
 
Em nghe "Tây" trắng họ đồn...
Muốn lấy nhiều thiếp... chuyển  luôn Đạo Hồi
I-Ran,I-Rắc...gần thôi.
Hai Lúa sang đó thì đời lên tiên.
Đa thê...cứ lựa tự nhiên
Chẳng lo luật pháp nhiễu phiền nữa đâu.
Này nhé :Vợ cả gội đầu,
Vợ hai đấm bóp...,ba khâu áo quần.
Vợ tư là lượt áo khăn
Vợ năm đảm nhiệm  nấu  ăn gia đình...
Vợ sáu lo chuyện nở sinh
Vợ bảy...chắc sẽ rập rình  tậu thêm
Còn đâu hơi sức cưới em
Việt Kiều-Nga ngố chẳng thèm nữa đâu 


     Anh sang I Rắc - I Ran
Bên ấy phụ nữ quấn khăn che đầu
    Nhìn thấy mặt mũi chi đâu
Cưới nhầm đực rựa tóc râu xồm xoàm
    Nhiều vợ anh cũng chẳng ham
Quê nhà đơn độc được làm nông dân
    Mò cua bắt óc chuyên cần
Mộng mơ rồi sẽ được gần bên nhau
    Biết đâu duyên phận trời trao
Bên Nga buồn chán em vào tìm anh
    Tình già bên mái lều tranh
Bao năm thương nhớ tóc xanh bạc màu
     Nửa đời còn lại cho nhau
Cuộc sống thanh đạm cháo rau thắm tình…
 
             BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 20:02:26 bởi Biển Xanh >
THƯƠNG GIANG 29.10.2009 02:06:08 (permalink)
0
... Nửa đời còn lại cho nhau
Cuộc sống thanh đạm cháo rau thắm tình…

Chẳng cần đám cưới linh đình
Trầu cau thay lễ chúng mình lên đôi...
Sông -Biển hòa một dòng trôi
Hai ta  hòa giữa dòng đời sống chung...

BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang

Nhân Sơn 29.10.2009 16:44:29 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

... Nửa đời còn lại cho nhau
Cuộc sống thanh đạm cháo rau thắm tình…

Chẳng cần đám cưới linh đình
Trầu cau thay lễ chúng mình lên đôi...
Sông -Biển hòa một dòng trôi
Hai ta  hòa giữa dòng đời sống chung...


Tình mình sao quá mông lung
Sông Thương chẳng muốn hòa cùng biển xanh
Ngược dòng rẽ hướng chảy quanh
Biển mong sum họp…cũng đành chịu thôi…
 
BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 04:51:47 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 30.10.2009 05:24:31 (permalink)
0
    Quê anh duyên hải Cần Giờ
Biết tin cô giáo Liên Thơ tìm vào
    Trong lòng rộn rã... nôn nao
Vội chèo xuồng đến đón chào cố nhân
    Xa xôi cô chẳng ngại ngần
Tham  quan chợ huyện đất Cần miệt quê
    Rừng đước sông rạch bốn bề
Bùn lầy trơn trợt gồ ghề khó đi
    Mang giày cao gót làm chi
Cầu tre lắt lẻo hãy ghì vào vai
    Rớt sông cùng ướt cả hai
Khi về Đà Nẵng nhớ hoài tình anh… 

            Mặc Nhân Sơn
             Em đến
        Có ngày em đến thăm anh
Nhảy chân chim sáo trên cầu khỉ xanh
        Hồn nhiên trong sáng yên lành
Chứ không dò dẫm, bước nhanh tìm về
       Ngôi nhà lẫn bóng hàng tre
Có giàn trầu mướt... mái che hàng dừa
       Rung rinh hoa tím dưới mưa
Nở nghìn mắt lá đung đưa thẹn thùng
     Chắc anh sẽ bớt ngại ngùng
Mùa xuân đem bạn tình chung thăm nhà...

(khà khà...cụng li nhé, mời rượu rắn nhé...)
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        29/10/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 13:43:43 bởi Liên Thơ >
THƯƠNG GIANG 30.10.2009 05:24:50 (permalink)
0
SÔNG và BIỂN

Tình mình sao quá mông lung

Sông Thương chẳng muốn hòa cùng biển xanh
Ngược dòng rẽ hướng chảy quanh
Biển mong hòa hợp…cũng đành chịu thôi…

Sông  hiền hòa  giữa dòng đời
Loanh quanh vẫn  đến biển  khơi chung dòng
Tiếc rằng sông đục biển trong
Biển mặn,sông nhạt dám mong điều gì...

BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang



Nhân Sơn 30.10.2009 19:51:14 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

SÔNG và BIỂN

Tình mình sao quá mông lung

Sông Thương chẳng muốn hòa cùng biển xanh
Ngược dòng rẽ hướng chảy quanh
Biển mong hòa hợp…cũng đành chịu thôi…

Sông  hiền hòa  giữa dòng đời
Loanh quanh vẫn  đến biển  khơi chung dòng
Tiếc rằng sông đục biển trong
Biển mặn,sông nhạt dám mong điều gì...


Không yêu nên tính chi li
Biển…sông là nước có gì khác đâu
Tình sông cạn…biển rộng sâu
Lững lờ sông chảy...bạc đầu biển mong…
 
   
BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang


 
THƯƠNG GIANG 31.10.2009 06:51:00 (permalink)
0
SÔNG và BIỂN

Tình mình sao quá mông lung
Sông Thương chẳng muốn hòa cùng biển xanh
Ngược dòng rẽ hướng chảy quanh
Biển mong hòa hợp…cũng đành chịu thôi…

Sông hiền hòa giữa dòng đời
Loanh quanh vẫn đến biển khơi chung dòng
Tiếc rằng sông đục biển trong
Biển mặn,sông nhạt dám mong điều gì...

Không yêu nên tính chi li
Biển…sông là nước có gì khác đâu
Tình sông cạn…biển rộng sâu
Lững lờ sông chảy...bạc đầu biển mong

Nếu biển thương nhớ thực lòng
Thì sông với biển sẽ không xa dời
Sông theo biển biếc ra khơi
Hai ta phiêu lãng cuối trời có nhau...

BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 06:52:39 bởi THƯƠNG GIANG >
Biển Xanh 31.10.2009 09:53:39 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

SÔNG và BIỂN

Tình mình sao quá mông lung
Sông Thương chẳng muốn hòa cùng biển xanh
Ngược dòng rẽ hướng chảy quanh
Biển mong hòa hợp…cũng đành chịu thôi…

Sông hiền hòa giữa dòng đời
Loanh quanh vẫn đến biển khơi chung dòng
Tiếc rằng sông đục biển trong
Biển mặn,sông nhạt dám mong điều gì...

Không yêu nên tính chi li
Biển…sông là nước có gì khác đâu
Tình sông cạn…biển rộng sâu
Lững lờ sông chảy...bạc đầu biển mong

Nếu biển thương nhớ thực lòng
Thì sông với biển sẽ không xa dời
Sông theo biển biếc ra khơi
Hai ta phiêu lãng cuối trời có nhau...

Tình em như sóng dâng trào
Nồng nàn tha thiết làm sao quên đành
Thương Giang hòa lẩn biển xanh
Lời ru của biển anh dành riêng em... 
   
BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang

THƯƠNG GIANG 31.10.2009 18:16:42 (permalink)
0
SÔNG và BIỂN

Tình mình sao quá mông lung
Sông Thương chẳng muốn hòa cùng biển xanh
Ngược dòng rẽ hướng chảy quanh
Biển mong hòa hợp…cũng đành chịu thôi…


Sông hiền hòa giữa dòng đời
Loanh quanh vẫn đến biển khơi chung dòng
Tiếc rằng sông đục biển trong
Biển mặn,sông nhạt dám mong điều gì...

Không yêu nên tính chi li
Biển…sông là nước có gì khác đâu
Tình sông cạn…biển rộng sâu
Lững lờ sông chảy...bạc đầu biển mong


Nếu biển thương nhớ thực lòng
Thì sông với biển sẽ không xa dời
Sông theo biển biếc ra khơi
Hai ta phiêu lãng cuối trời có nhau...

Tình em như sóng dâng trào
Nồng nàn tha thiết làm sao quên đành
Thương Giang hòa lẩn biển xanh
Lời ru của biển anh dành riêng em...

Biển xanh,con nước dịu êm
Xô nhẹ  con  sóng  ru đêm bồng bềnh.
Bên nhau lên thác xuống ghềnh
Biển sông gắn bó lênh đênh cùng trời...

BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 01:35:38 bởi THƯƠNG GIANG >
Liên Thơ 31.10.2009 19:11:03 (permalink)
0
Trích đoạn: Biển Xanh

Em đến
        Có ngày em đến thăm anh
Nhảy chân chim sáo trên cầu khỉ xanh
        Hồn nhiên trong sáng yên lành
Chứ không dò dẫm, bước nhanh tìm về
       Ngôi nhà lẫn bóng hàng tre
Có giàn trầu mướt... mái che hàng dừa
       Rung rinh hoa tím dưới mưa
Nở nghìn mắt lá đung đưa thẹn thùng
     Chắc anh sẽ bớt ngại ngùng
Mùa xuân đem bạn tình chung thăm nhà...
(khà khà...cụng li nhé, mời rượu rắn nhé...)
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ

 
     Em muốn về thăm quê anh
Đi qua cầu khỉ phải rành kẻo rơi
     Sình bùn dơ lắm em ơi
Tung tăng chân sáo…tả tơi mặt mày
      Lúc đấy đừng có trách ai
Anh đã bảo trước lột giày…bò đi
    Em cười ra vẻ khinh khi
Gập ghềnh lắt lẻo có gì khó đâu
    Nghênh ngang bước vội qua cầu
Nào ngờ rớt xuống sông sâu…la làng…(hihiiii...)
 
                           BX. Mặc Nhân Sơn
Qua cầu khỉ
     Sợ rơi đánh tõm xuống sông
Em cầm sẵn gậy tầm vông dò đường
    Còn thương cách trở coi thường
Sông sâu cá sấu giữ cương em ghì
    Bất kể tiếng bấc tiếng chì
Bất kể dông bão quản gì đâu anh
    Xanh xanh ruộng lúa... vườn chanh
Chờ anh em đợi mong manh tháng ngày...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm cuối tuần, 31/10/2009
Biển Xanh 01.11.2009 11:35:24 (permalink)
0
 
Chẳng hiểu vì sao lại buồn
Mất hết cảm hứng khơi nguồn tình thơ
Niềm đau xâm chiếm vật vờ
Đêm đêm đối bóng thẩn thơ dâng sầu
Mai này đời biết về đâu
Xót xa thân phận lâu lâu ngậm ngùi…
 
BX. Mặc Nhân Sơn
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 50 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9