BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 50 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Saohom42 01.11.2009 15:43:21 (permalink)
0
Đêm đêm ra ngắm tìm sao
Sao Hôm vắng bóng…lạc vào mắt ai
Nghe lòng mong nhớ u hoài
Ra vào thơ thẩn…thở dài buồn thiu… 
                                                   Biển xanh

Lửng lơ treo giữa trời cao
Nhưng hồn Sao đã ngã vào Biển Xanh !
Thất tình tự tử = thôi đành.....
Biển ơi, giăng lưới nhanh nhanh kiếm tìm ! 
 
Nhân Sơn 01.11.2009 15:54:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Saohom42

Đêm đêm ra ngắm tìm sao
Sao Hôm vắng bóng…lạc vào mắt ai
Nghe lòng mong nhớ u hoài
Ra vào thơ thẩn…thở dài buồn thiu… 
                                                 Biển xanh

Lửng lơ treo giữa trời cao
Nhưng hồn Sao đã ngã vào Biển Xanh !
Thất tình tự tử = thôi đành.....
Biển ơi, giăng lưới nhanh nhanh kiếm tìm ! 
 

Tìm sao khó hơn mò kim
Biển xanh chờ mãi em chìm nơi mô
Tim anh sao chẳng chịu vô
Lấp la lấp lánh...lại hô thất tình... 
 
BX.Mặc Nhân Sơn 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 15:58:16 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 01.11.2009 16:20:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: Biển Xanh

Em đến
        Có ngày em đến thăm anh
Nhảy chân chim sáo trên cầu khỉ xanh
        Hồn nhiên trong sáng yên lành
Chứ không dò dẫm, bước nhanh tìm về
       Ngôi nhà lẫn bóng hàng tre
Có giàn trầu mướt... mái che hàng dừa
       Rung rinh hoa tím dưới mưa
Nở nghìn mắt lá đung đưa thẹn thùng
     Chắc anh sẽ bớt ngại ngùng
Mùa xuân đem bạn tình chung thăm nhà...
(khà khà...cụng li nhé, mời rượu rắn nhé...)
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ

 
     Em muốn về thăm quê anh
Đi qua cầu khỉ phải rành kẻo rơi
     Sình bùn dơ lắm em ơi
Tung tăng chân sáo…tả tơi mặt mày
      Lúc đấy đừng có trách ai
Anh đã bảo trước lột giày…bò đi
    Em cười ra vẻ khinh khi
Gập ghềnh lắt lẻo có gì khó đâu
    Nghênh ngang bước vội qua cầu
Nào ngờ rớt xuống sông sâu…la làng…(hihiiii...)
 
                           BX. Mặc Nhân Sơn
Qua cầu khỉ
     Sợ rơi đánh tõm xuống sông
Em cầm sẵn gậy tầm vông dò đường
    Còn thương cách trở coi thường
Sông sâu cá sấu giữ cương em ghì
    Bất kể tiếng bấc tiếng chì
Bất kể dông bão quản gì đâu anh
    Xanh xanh ruộng lúa... vườn chanh
Chờ anh em đợi mong manh tháng ngày...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm cuối tuần, 31/10/2009
 

    Thăm anh mang theo tầm vông
Nên vội xách gói chạy vòng trốn thôi
    Bỏ quê ẩn náu xa xôi
Còn hơn nhìn thấy em trôi giữa dòng…
 
                            Biển Xanh MNS
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 20:05:47 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 02.11.2009 11:32:45 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ

Bài thơ người viết tặng ai đây,
Mà sao hờn tủi,buồn lắt lay???
Có cả thương hận xen nhung nhớ
Chứa chất tâm tư nỗi  vơi đầy....

Biết khuyên nhủ mãi cũng bằng không 
Người còn vương  nợ với bóng hồng
Nên chỉ ghé qua ,khi người vắng
Sợ vô tình  chạm nỗi đau lòng...
-TG-
 
 
VÔ ĐỀ...
 
Thơ anh viết gửi cho gió mây
Than oán-buồn-yêu-nhớ vơi đầy
Định mệnh gây chi nhiều cay nghiệt
Chỉ tủi phận mình…trách ai đây.
 
Một đời gian khổ lo chưa xong
Dám đâu mộng mơ đến bóng hồng
Mảnh tình vắt vai tìm chẳng thấy
Ai người thông cảm kẻ long đong…
 
Mặc Nhân Sơn
THƯƠNG GIANG 03.11.2009 04:56:58 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ

Bài thơ người viết tặng ai đây,
Mà sao hờn tủi,buồn lắt lay???
Có cả thương hận xen nhung nhớ
Chứa chất tâm tư nỗi vơi đầy....

Biết khuyên nhủ mãi cũng bằng không
Người còn vương nợ với bóng hồng
Nên chỉ ghé qua ,khi người vắng
Sợ vô tình chạm nỗi đau lòng...
-TG-


VÔ ĐỀ...

Thơ anh viết gửi cho gió mây
Than oán-buồn-yêu-nhớ vơi đầy
Định mệnh gây chi nhiều cay nghiệt
Chỉ tủi phận mình…trách ai đây.

Một đời gian khổ lo chưa xong
Dám đâu mộng mơ đến bóng hồng
Mảnh tình vắt vai tìm chẳng thấy
Ai người thông cảm kẻ long đong…

Mặc Nhân Sơn


Giả bộ...

Lời anh khiến đá phải mềm lòng
Còn phải hỏi chi :-ai  cảm thông?
Tài hoa lại có duyên khéo nói,
Như anh  khi nào vắng bóng hồng?

Dẫu anh thở than đời đắng cay
Yêu nhớ vu vơ gửi gió mây
Thế mà khối người ôm mộng tưởng...
Còn anh thì giả bộ không hay..
 
(Thế mới cao thủ chứ!!!)
-TG-

Saohom42 03.11.2009 18:13:19 (permalink)
0
Biển
 
Biển  ở trong tôi tự thuở nào
Mênh mang, xanh ngát, sóng lao xao
Cứ mỗi hạ về tràn ánh nắng
Lòng tôi lại nhớ Biển nôn nao !
 
Ước - mỗi ban mai ngắm mặt trời
Từ từ ngoi khỏi sóng chơi vơi
Chói lòa một góc chân trời sáng
Khắc họa bình minh trên biển khơi
 
Ngắm - cát trải lòng  đón sóng tràn
Dập dờn sóng rỡn, hát âm vang
Rồi xô mạnh cát tung bọt trắng
Lấp lánh ngọc trai trong không gian
 
                                                 SH
Biển Xanh 03.11.2009 23:18:18 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

KHÔNG ĐỀ

Bài thơ người viết tặng ai đây,
Mà sao hờn tủi,buồn lắt lay???
Có cả thương hận xen nhung nhớ
Chứa chất tâm tư nỗi vơi đầy....

Biết khuyên nhủ mãi cũng bằng không
Người còn vương nợ với bóng hồng
Nên chỉ ghé qua ,khi người vắng
Sợ vô tình chạm nỗi đau lòng...
-TG-


VÔ ĐỀ...

Thơ anh viết gửi cho gió mây
Than oán-buồn-yêu-nhớ vơi đầy
Định mệnh gây chi nhiều cay nghiệt
Chỉ tủi phận mình…trách ai đây.

Một đời gian khổ lo chưa xong
Dám đâu mộng mơ đến bóng hồng
Mảnh tình vắt vai tìm chẳng thấy
Ai người thông cảm kẻ long đong…

Mặc Nhân Sơn


Giả bộ...

Lời anh khiến đá phải mềm lòng
Còn phải hỏi chi :-ai  cảm thông?
Tài hoa lại có duyên khéo nói,
Như anh  khi nào vắng bóng hồng?

Dẫu anh thở than đời đắng cay
Yêu nhớ vu vơ gửi gió mây
Thế mà khối người ôm mộng tưởng...
Còn anh thì giả bộ không hay..

(Thế mới cao thủ chứ!!!)
-TG-



Cám ơn đã quá lời tặng khen
Khiến anh đỏ mặt mắt đỗ ghèn
Tình thơ giăng đón em không vướng
Còn bảo anh cao thủ...lạ nghen...
 
Bao năm lặng lẻ ngồi buông câu
Nước sông soi bóng bạc mái đầu
Cá lớn cá bé đều lãng tránh
Nhử mồi mà chẳng thấy bóng đâu.
 
Biết rằng em nói đùa cho vui
Ngẩm lại thấy lòng buồn bùi ngùi
Uổng công chờ đợi cá không đến
Vác cần không cứ chạy tới lui…
 
BX. Mặc Nhân Sơn  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 23:23:12 bởi Biển Xanh >
THƯƠNG GIANG 04.11.2009 03:10:44 (permalink)
0
Đi câu

Cám ơn đã quá lời tặng khen
Khiến anh đỏ mặt mắt đỗ ghèn
Tình thơ giăng đón em không vướng
Còn bảo anh cao thủ...lạ nghen...

Bao năm lặng lẻ ngồi buông câu
Nước sông soi bóng bạc mái đầu
Cá lớn cá bé đều lãng tránh
Nhử mồi mà chẳng thấy bóng đâu.

Biết rằng em nói đùa cho vui
Ngẩm lại thấy lòng buồn bùi ngùi
Uổng công chờ đợi cá không đến
Vác cần không cứ chạy tới lui…

Đi câu không được ,chớ ngậm ngùi
Thử thay mồi  khác...đợi hên -sui
Biết đâu tham mồi cá sẽ cắn...
Khi ấy  có mà...tít mắt cười

Thay mồi vẫn chẳng thấy cắn câu
Phải đổi chiến thuật...chớ ngồi lâu.
Tìm khúc sông vắng thả cần đợi
Cá đói gặp mồi...Sẽ đớp mau...

Nếu thay đủ cách chẳng ăn thua
Bẻ cần,   câu  mãi cũng bằng thừa
Ra chợ tìm mua ngay lưới vét
Giăng một mẻ  hốt sạch cá  cua...

BX. Mặc Nhân Sơn
--ThươngGiang
*)Em chỉ họa theo vần và đùa cho vui thôi chứ không có ý gì đâu anh chớ có cả nghĩ rồi tự ái đấy nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 03:29:43 bởi THƯƠNG GIANG >
Biển Xanh 04.11.2009 19:23:06 (permalink)
0
GIĂNG LƯỚI
 
Đi câu không được ,chớ ngậm ngùi
Thử thay mồi  khác...đợi hên -sui
Biết đâu tham mồi cá sẽ cắn...
Khi ấy  có mà...tít mắt cười

Thay mồi vẫn chẳng thấy cắn câu
Phải đổi chiến thuật...chớ ngồi lâu.
Tìm khúc sông vắng thả cần đợi
Cá đói gặp mồi...Sẽ đớp mau...

Nếu thay đủ cách chẳng ăn thua
Bẻ cần,   câu  mãi cũng bằng thừa
Ra chợ tìm mua ngay lưới vét
Giăng một mẻ  hốt sạch cá  cua...

 
Nghe em…bẻ cần mua lưới giăng
Bắt con cá lớn cho được bằng
Anh sẻ theo đuổi đến cùng tận
Dù gặp nhiều vất vả khó khăn.
 
Sông Thương thả lưới kín hai đầu
Xem con tim lặn trốn nơi đâu
Tình thơ anh rải đầy đều khắp
Khiến em ngôp thở phải cắn câu…
 
BX. Mặc Nhân Sơn -Thương Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 19:25:58 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 04.11.2009 19:58:18 (permalink)
0
Biển
Biển ở trong tôi tự thuở nào
Mênh mang xanh ngát, sóng lao xao
Cứ mỗi hạ về tràn ánh nắng
Lòng tôi chợt nhớ Biển nôn nao !

Ước - mỗi ban mai ngắm mặt trời
Từ từ ngoi khỏi sóng chơi vơi
Chói lòa một góc chân trời sáng
Khắc họa bình minh trên biển khơi

Ngắm - cát trải lòng đón sóng tràn
Dập dờn sóng rỡn, hát ca vang
Rồi xô mạnh cát tung bọt trắng
Lấp lánh ngọc trai trong không gian

                                              SH
 
Em yêu cảnh đẹp của biển xanh
Trời cao mây trắng gió trong lành
Nghe sóng thì thầm ru tình khúc
Thả hồn mơ mộng…sống trong anh.
 
Biển xanh nơi đây…tìm đâu xa
Sóng tình đang chờ đón em mà
Đêm về ngắm sao rơi trên biển
Lấp lánh in bóng hình đôi ta.
 
BX. Mặc Nhân Sơn

nguyenngoat 04.11.2009 20:11:58 (permalink)
0
BỖNG MỘT HÔM
 
Một hôm biển nỗi phong ba
Vùi chôn cả môí tình ta thuở nào
Còn đây tiếng sóng thét gào
Bơ vơ bãi vắng nghẹn ngào thuỳ dương
 
                                                 
 
THƯƠNG GIANG 04.11.2009 21:00:50 (permalink)
0
GIĂNG LƯỚI

Đi câu không được ,chớ ngậm ngùi
Thử thay mồi khác...đợi hên -sui
Biết đâu tham mồi cá sẽ cắn...
Khi ấy có mà...tít mắt cười

Thay mồi vẫn chẳng thấy cắn câu
Phải đổi chiến thuật...chớ ngồi lâu.
Tìm khúc sông vắng thả cần đợi
Cá đói gặp mồi...Sẽ đớp mau...

Nếu thay đủ cách chẳng ăn thua
Bẻ cần, câu mãi cũng bằng thừa
Ra chợ tìm mua ngay lưới vét
Giăng một mẻ hốt sạch cá cua...

Nghe em…bẻ cần mua lưới giăng
Bắt con cá lớn cho được bằng
Anh sẻ theo đuổi đến cùng tận
Dù gặp nhiều vất vả khó khăn.

Sông Thương thả lưới kín hai đầu
Xem con tim lặn trốn nơi đâu
Tình thơ anh rải đầy đều khắp
Khiến em ngôp thở phải cắn câu…

Kế hoạch xem ra cũng khả thi
Hai đầu giăng lưới...chẳng lo gì...
Phen này  bao cá anh bắt hết
Trúng mánh,lên đời...mấy ai bì...?

Đánh bắt ở đâu cũng được thôi
Có em hợp sức bày cách rồi
Biển rộng mênh mông, anh thoả sức...
Sông nhà cá bé....Tha nhé người...

BX. Mặc Nhân Sơn
-Thương Giang
 
Nhân Sơn 05.11.2009 19:06:53 (permalink)
0
Đánh bắt ở đâu cũng được thôi
Có em hợp sức bày cách rồi
Biển rộng mênh mông, anh thoả sức...
Sông nhà cá bé....Tha nhé người...


Giăng lưới bắt hết chẳng tha
Cá bé mang thả ao nhà chăm lo
Tiếc công nuôi dưỡng vừa to
Có người lạ đến rình mò trộm câu
Nhớ thương đau khổ âu sầu
Không biết đem cá về đâu mất rồi
Chắc đang lưu lạc xa xôi
Chẳng thấy tăm cá anh ngồi đợi mong…
 
BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 19:09:10 bởi Nhân Sơn >
THƯƠNG GIANG 05.11.2009 21:15:28 (permalink)
0
Đánh bắt ở đâu cũng được thôi
Có em hợp sức bày cách rồi
Biển rộng mênh mông, anh thoả sức...
Sông nhà cá bé....Tha nhé người...

Giăng lưới bắt hết chẳng tha
Cá bé mang thả ao nhà chăm lo
Tiếc công nuôi dưỡng vừa to
Có người lạ đến rình mò trộm câu
Nhớ thương đau khổ âu sầu
Không biết đem cá về đâu mất rồi
Chắc đang lưu lạc xa xôi
Chẳng thấy tăm cá anh ngồi đợi mong…

Tiếc chi cá tép đòng đong
Biển hồ rộng khắp...cá sông đâu bằng...
Đừng buồn em chỉ chỗ giăng
Chỗ nhiều  cá lớn...anh hằng ước ao
Buông câu...là cá đớp nhào
Chẳng cần giăng lưới  tốn hao sức người...
Đứng lên anh nhé đừng lười
Theo em  chỉ chỗ để ngồi buông câu...

 
BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang 
 
THƯƠNG GIANG 05.11.2009 21:22:06 (permalink)
0
BỖNG MỘT HÔM

Một hôm biển nỗi phong ba
Vùi chôn cả môí tình ta thuở nào
Còn đây tiếng sóng thét gào
Bơ vơ bãi vắng nghẹn ngào thuỳ dương
-NN-
Biển lại hiền hoà


Tan giông biển lại bình thường
Lô xô con sóng yêu thương hiền hoà
Trời mây xanh biếc bao la
Biển êm  ru khúc tình ca đôi bờ...
                                                 

  -TG-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 21:23:26 bởi THƯƠNG GIANG >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 50 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9