BÔNG LỤC BÌNH
HẾT CHỖ TRỐNG
Biết em rất sâu sắc cảm thông
Mừng vui dâng tràn ngập cả lòng
Bề ngoài anh đa tình lãng mạn
Nỗi buồn thầm kín ai hiểu không ?...
Đi tìm khuây lãng cho nhẹ vơi
Để nhớ còn hiện hữu cõi đời
Vẫn mang bản chất đấng nam tử
Vùng vẫy thoải mái sống vui chơi
Trái tim cằn khô đã hằn sâu
Tràn đầy chất chứa bao nỗi sầu
Chỉ còn đủ dành tình em đấy
Chẳng còn chỗ trống chia ngăn đâu…
B X. Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 23:58:48 bởi THƯƠNG GIANG >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 09:32:29 bởi Biển Xanh >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69365/946B98A3B7E541D79FBA6A0E99BBCC04.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 09:21:17 bởi Biển Xanh >
TÌNH NHỚ
Lời em tha thiết ngọt ngào
Nghe tim xao động dâng trào luyến thương
Yêu trong mộng…tình đã vương
Làm sao tìm gặp em phương trời nào
Bao giờ mới thấy mặt nhau
Ra vào bức rức nôn nao xót lòng
Nhớ em thấp thỏm ngóng trông
Mà hình bóng quá mênh mông xa vời
Tình nhớ…buồn lắm em ơi !..
Tìm vui an ủi qua lời tình thơ
Sống với ảo giác trong mơ
Nuôi niềm hy vọng đợi chờ thiên duyên
Có em vơi bớt muộn phiền
Không còn hờn tủi triền miên tháng ngày
Rượu chưa nhắp đã thấy say
Men tình mới ủ hương bay nực nồng..
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 14:45:42 bởi Nhân Sơn >
TÌNH YÊU…HẠNH PHÚC
Ước nguyện nay đã đạt thành Mối tình chân thật em dành cho anh Tình yêu mạng ảo mong manh Mộng mơ thương nhớ quẩn quanh rồi huề Trở lại ngày tháng lê thê Bơ vơ một bóng đi về thẩn thơ Đêm buồn hay nghĩ vẩn vơ Chong đèn ngồi dệt vần thơ thả sầu Mặc cho trôi dạt về đâu Tình thơ lặng lẽ qua cầu gió bay Chẳng dám mơ ước ngày mai Chợ đời tấp nập mấy ai hiểu mình Cho nên mất cả niềm tin Cặm cụi ghép chữ lặng thinh miệt mài Nào ngờ gặp được duyên may Em đã thông cảm đoái hoài mến thương Từ nay thôi hết vấn vương Ngập tràn hạnh phúc thiên đường tình yêu… BX. Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 14:50:28 bởi Nhân Sơn >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 03:05:09 bởi THƯƠNG GIANG >
BIẾT PHẬN Thơ viết nét chữ còn rành Vậy mà lại bảo giận anh…lạ kỳ Đâu phải tự ý diễn suy Nghe buồn ray rứt tự ti trong lòng Tội nghiệp anh lắm phải không ?.. Chẳng biết thân phận đèo bòng trèo cao Thôi thì tuột xuống cho mau Kẻo không té ngã khổ đau cả đời Lãng du ngày tháng rong chơi Đừng mơ với mộng rã rời con tim Ảo tưởng sao cứ mãi tìm Dở sống dở chết đắm chìm sầu đau… BX. Mặc Nhân Sơn
Thực lòng em cũng rất hiền
Chẳng gì ác ý mà phiền chi anh?
Thôi vui lên nhé Biển Xanh...
Tính em tốt bụng dịu hiền Hóa thành làm một cô tiên giúp đời Thấy anh lạc lõng chơi vơi Thương hại nên có đôi lời nhủ khuyên Chẳng dám trao cho phận duyên Dại gì mang lấy ưu phiền đúng không ?… BX. Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 22:24:35 bởi Biển Xanh >
Tính em tốt bụng dịu hiền Hóa thành làm một cô tiên giúp đời Thấy anh lạc lõng chơi vơi Thương hại nên có đôi lời nhủ khuyên Chẳng dám trao cho phận duyên Dại gì mang lấy ưu phiền đúng không ?… Em chia xẻ với cảm thông
Sao nghĩ thương hại...để lòng anh đau?
Biết anh kiến thức uyên sâu
Chưa nói một đã...mười câu hiểu rồi
Tại em chưa vỡ chữ thôi
Tập tọng viết lách khiến người tổn thương... BX. Mặc Nhân Sơn- tg
AN PHẬN Chẳng còn chi nữa mà mong Ước mơ giữ mãi trong lòng từ lâu Giờ như nước chảy qua cầu Mỏi mòn bến đợi sông sâu vắng đò Chữ tình đâu dễ tặng cho Cân đong nặng nhẹ so đo lỗ lời Trèo cao hụt hẫng chơi vơi Ngu ngơ không nghĩ tình đời trắng đen Lỗi lầm vướng mắc bao phen Tại sao ngớ ngẩn bon chen làm gì Giờ mang mặc cảm tự ti Mau về an phận buồn chi người cười… BX. Mặc Nhân Sơn
TÌNH CUỐI
Miên man suy tưởng đắm chìm
Quay cuồng hư thực…nghe tim vật vờ
Thực tế chẳng phải nằm mơ
Nét mực còn ướt trong thơ rõ ràng
Chân tình tha thiết nồng nàn
Biết em sâu sắc nên càng mến yêu
Hư là tình vẫn phiêu diêu
Dù đã hẹn ước bao điều luyến thương
Chúng mình xa cách đôi đường
Chưa lần gặp gở vấn vương nỗi lòng
Ước mơ có hiện thực không ?..
Hay trò rượt đuổi lòng vòng quẩn quanh
Xin đừng đùa giởn tội anh
Đây là tình cuối chỉ dành riêng em…
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 10:52:31 bởi Biển Xanh >
Hoàng hôn lẻ bóng cánh chim Lạc đàn xa tổ biết tìm về đâu Lượn bay mỏi cánh âu sầu Mênh mông sóng gió biển sâu não lòng… BX. Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 09:41:22 bởi Biển Xanh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: