BÔNG LỤC BÌNH
LO XA…
Em rất tình cảm khôn ngoan Khiến lòng xao xuyến nên càng mến yêu Nhớ em hồn phách liêu xiêu Muốn được nói hết bao điều vấn vương Nói rằng thương rất là thương Gửi mây nhắn gió về phương xa vời Tình nhớ…buồn lắm em ơi Ôm ấp hình bóng nên đời cô đơn Đêm về giấc ngủ chập chờn Gối chăn lạnh lẽo trống trơn chạnh lòng Tình anh…em hiểu cho không Hay đang mơ mộng pháo hồng kiệu hoa Sang thuyền về bến lạ xa Tình xưa nghĩa cũ nhạt nhòa khói sương… Chớ buồn lòng... Ân tình kết trái tỏa hương Anh lo tình cảm nhớ thương nhạt dần...? Mình quen lâu mới kết thân Vô tư trong sáng ngại ngần gì đâu... Xẻ chia thấu hiểu lòng nhau Đừng so sánh chuyện nghèo giầu,thấp cao... Phải đâu ong bướm xôn xao Tìm hoa tìm mật ngọt ngào...rồi đi... Cuộc đời ganh ghét thị phi Nên anh lo lắng ,hoài nghi buồn phiền.... Chúng mình kiếp trước nợ duyên Kiếp này nối lại ước nguyền lời xưa... Đừng lo xa...chỉ thêm thừa. Sông Thương xuôi Biển anh vừa lòng nghe.. BX. Mặc Nhân Sơn -Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2009 18:53:40 bởi THƯƠNG GIANG >
EM Ở ĐÂY NHÉ…
Em ở đây…không muốn xa anh
Buồn vui đau khổ vẫn cam đành
Không gì chia cách tình hai đứa
Mái tóc giờ đây chẳng còn xanh.
Em chẳng đi…anh cũng chẳng đi
Thì thôi hai đứa cùng ngồi lì
Bởi em tha thiết anh không nỡ
Đời anh mất hết không còn chi.
Em ở đây…chẳng chịu đi đâu
Anh tìm mua ô để che đầu
Sợ khi mưa xuống tóc em ướt
Sợi dài sợi ngắn hong khô lâu.
Em ở đây…không chịu rời xa
Anh vẫn ngồi bên cho đến già
Mỏi mệt vai anh em hãy tựa
Đêm về trăng soi bóng đôi ta…
BX. Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2009 14:41:47 bởi Biển Xanh >
Trích đoạn: Biển Xanh
EM Ở ĐÂY NHÉ…
Em ở đây…không muốn xa anh
Buồn vui đau khổ vẫn cam đành
Không gì chia cách tình hai đứa
Mái tóc giờ đây chẳng còn xanh.
Em chẳng đi…anh cũng chẳng đi
Thì thôi hai đứa cùng ngồi lì
Bởi em tha thiết anh không nở
Đời anh mất hết không còn chi.
Em ở đây…chẳng chịu đi đâu
Anh tìm mua ô để che đầu
Sợ khi mưa xuống tóc em ướt
Sợi dài sợi ngắn hong khô lâu.
Em ở đây…không chịu rời xa
Anh vẫn ngồi bên cho đến già
Mỏi mệt vai anh em hãy tựa
Đêm về trăng soi bóng đôi ta…
BX. Mặc Nhân Sơn
BÌNH YÊN Em vẫn ở hoài cạnh đời anh Dù đời lắm lúc chẳng yên lành Dắt nhau qua tháng ngày gian khó Êm đềm yêm ấm thế nha anh? Ta đã đi qua tuổi xuân thì Qua luôn cả những phút hoài nghi Cớ chi còn ngại ngần xa cách Anh này!Anh ngồi xuống đây đi! Em luôn thầm mong chuyện tình ta Đẹp như ánh nắng những chiều tà Thôi đừng vướng chi bao sầu muộn Anh cùng em cứ hát khúc ca... (-Như Diệu Linh-)
Ghé thăm thấy có hứng nên viết mấy dòng, chúc BX luôn vui ^.^
BÌNH YÊN
Em vẫn ở hoài cạnh đời anh
Dù đời lắm lúc chẳng yên lành
Dắt nhau qua tháng ngày gian khó
Êm đềm yêm ấm thế nha anh?
Ta đã đi qua tuổi xuân thì
Qua luôn cả những phút hoài nghi
Cớ chi còn ngại ngần xa cách
Anh này!Anh ngồi xuống đây đi!
Em luôn thầm mong chuyện tình ta
Đẹp như ánh nắng những chiều tà
Thôi đừng vướng chi bao sầu muộn
Anh cùng em cứ hát khúc ca...
(-Như Diệu Linh-)
Nếu em ở hoài cạnh đời anh
Tình yêu ru giấc ngủ yên lành
Dìu nhau vượt qua bao gian khó
Thì anh đâu sợ tình mong manh.
Tình đời thay đổi nên hoài nghi
Dù đã qua trải tuổi xuân thì
Từng chịu nhận bao điều cay đắng
Đến giờ mất trắng chẳng còn chi.
Anh ước mong chuyện tình đôi ta
Lung linh nắng biển mỗi chiều tà
Thì đời không còn mang sầu muộn
Bên nhau thắm thiết chẳng rời xa…
Biển Xanh MNS
- BX. Mến chào bạn NDL đến thăm và gửi lại bài thơ rất hay
BX. xin được họa lại đáp lễ mong bạn thông cảm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2009 14:43:22 bởi Biển Xanh >
CÓ EM…
Xin em chớ có bận tâm
Tình buồn chỉ lén âm thầm vào thơ
Yêu em…anh hết ngẩn ngơ
Có người để được mong chờ cũng vui
Không còn than thở ngậm ngùi
Vần thơ nay đã thoảng mùi hương yêu
Nôn nao trông đợi mỗi chiều
Gặp em tâm sự bao điều nhớ thương
Đêm nằm ôm mối tơ vương
Thêu mơ dệt mộng canh trường trôi nhanh
Hình như tóc trở màu xanh
Nụ cười héo hắt nay thành vui tươi
Tình yêu sống dậy đôi mươi
Có em…anh trở thành người hào hoa
Quên hết không nhớ đã già
Hồi xuân sung mãn như là thanh niên
Tình buồn nay chịu ngủ yên
Có em…xoa dịu ưu phiền đời anh…
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2009 14:44:48 bởi Biển Xanh >
Vẫn về bên anh...
Chẳng về kịp họa với anh
Vì công việc bận..nên đành khất thơ...
Ngỡ anh thông cảm rồi cơ...
Nào ngờ buồn tủi ,vẩn vơ trong lòng
Lời thơ hờn giận ,nhớ mong
Ngỡ em đổi dạ ,thay lòng... xa anh.
Cuộc đời ngắn ngủi trôi nhanh
Gieo chi đau khổ để hành hạ nhau...?
Sông Thương dù có đi đâu,
Vẫn về với Biển Xanh mầu yêu thương.
Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2009 06:21:31 bởi THƯƠNG GIANG >
Vẫn về bên anh...
Chẳng về kịp họa với anh
Vì công việc bận..nên đành khất thơ...
Ngỡ anh thông cảm rồi cơ...
Nào ngờ buồn tủi ,vẩn vơ trong lòng
Lời thơ hờn giận ,nhớ mong
Ngỡ em đổi dạ ,thay lòng... xa anh.
Cuộc đời ngắn ngủi trôi nhanh
Gieo chi đau khổ để hành hạ nhau...?
Sông Thương dù có đi đâu,
Vẫn về với Biển Xanh mầu yêu thương.
Lời em êm dịu du dương
Ru anh vào khúc nghê thường mê say
Thói đời gác bỏ ngoài tai
Tình mình son sắt mặc ai tỵ hiềm
Hòa chung một nhịp đôi tim
Nhớ thương thương nhớ đắm chìm trong mơ
Nỗi lòng gửi gắm qua thơ
Bắc cầu nối nhịp mình chờ đợi nhau
Tình yêu chín mọng ngọt ngào
Cách xa muôn dặm nôn nao tìm về
Anh đợi em bến sông quê
Cùng nhau nối lại lời thề năm xưa…
Biển Xanh MNS -Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2009 14:46:41 bởi Biển Xanh >
Em...
Em không thể giống người ta
Lời yêu dễ dãi trút ra ào ào...
Thơ tình lả lướt trăng sao
Còn em mộc mạc...thơ nào ra chi...
Anh đừng hờn tủi ,so bì:
_Người ta say đắm ,em thì khô khan...
"Mật ngọt ruồi chết cả đàn"
Những lời hoa mỹ...nhân gian rất nhiều
Dễ dàng buông những lời yêu
Còn em không thể nói điều ấy ra...
Nữ nhi thụ động... kia mà... ,
Nào dám dễ dãi...dù là câu thơ...?
Đừng buồn đừng giận đừng ngờ...
Hương thơm thoang thoảng...bao giờ cũng say...
Thương Giang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/753A233E04FA43BEA54E7AB10C93A7EE.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 07:53:49 bởi THƯƠNG GIANG >
HỜN TRÁCH
Hờn em nên oán trách vẩn vơ
Để anh cứ thấp thởm đợi chờ
Mà em thả hồn vào cõi mộng
Bỏ mặc mình anh buồn thẩn thơ.
Nhớ em ngày đợi đêm chờ mong
Đơn phương ấp ủ mãi trong lòng
Mà sao em lại đành hờ hững
Có biết rằng anh khổ lắm không ?
Giận em nên anh nói vậy thôi
Hờn trách mà trong dạ bồi hồi
Bởi vì chúng mình chưa hẹn ước
Tại anh mơ mộng quá xa xôi…
Biển Xanh
Còn thương
Còn nhớ đến nhau nên mới mong
Còn thương nên mỏi mắt ngóng trông...
Hờn giận vu vơ cho vơi nhẹ,
Nỗi buồn chất chứa dâng ngập lòng...
Em chẳng biết mình làm khổ anh
Một người ngay thật ,vốn hiền lành.
Bao đêm thao thức trong hoài vọng,
Ôm nỗi khổ đau suốt năm canh...
Nếu hờn,trách,giận...nhẹ lòng đi
Anh cứ nói tiếp...,đừng ngại gì...
Em đáng trách nhiều,và hơn thế...
Nỡ bỏ anh lại để vu qui...
Dẫu chưa hẹn ước hay thề bồi
Sợ rằng lời "chót lưỡi ,đầu môi..."
Nên cứ câm lặng,không dám nói,
Để tình đơn phương ...lỡ làng rồi...
Thương Giang
DẠI KHỜ
Ngôi sao chiếu mạng cô đơn
Yêu chi !.. vẫn trắng tay trơn được gì
Suốt đời lận đận mê si
Tình vờ gian dối...có chi đâu nào
Trái tim khờ dại buốt đau
Không nghe lý trí biết sao bây giờ
Thả hồn mơ mộng vẩn vơ
Tìm vào hư ảo qua thơ ghép vần
Tròn câu ý đẹp nghĩa ân
Còn tình sáo rỗng miễn cần văn hay
Mê muội ngỡ thật đắm say
Đến khi tỉnh mộng trách ai ?..do mình
Bẽ bàng nuốt hận lặng thinh
Làm gì có những mối tình cho không
Nửa đời sao mãi viển vông
Thôi đành đón nhận vào lòng xót xa…
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 10:37:38 bởi Biển Xanh >
Chúc giáng sinh vui vẻ *** [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/559184D3BDBF427681661C77118D06D3.jpg[/image]
DẠI KHỜ
Ngôi sao chiếu mạng cô đơn
Yêu chi !.. vẫn trắng tay trơn được gì
Suốt đời lận đận mê si
Tình vờ gian dối...có chi đâu nào
Trái tim khờ dại buốt đau
Không nghe lý trí biết sao bây giờ
Thả hồn mơ mộng vẩn vơ
Tìm vào hư ảo qua thơ ghép vần
Tròn câu ý đẹp nghĩa ân
Còn tình sáo rỗng miễn cần văn hay
Mê muội ngỡ thật đắm say
Đến khi tỉnh mộng trách ai ?..do mình
Bẽ bàng nuốt hận lặng thinh
Làm gì có những mối tình cho không
Nửa đời sao mãi viển vông
Thôi đành đón nhận vào lòng xót xa…
Biển Xanh MNS
Bẽ Bàng
Anh ơi em biết làm sao
Bởi tình ngang trái sờn đau tim này
Trời cao sao nỡ an bày
Cho đôi tim trẻ phải say lụy tình
Yêu mà lòng phải lặng thinh
Khóc thầm trong mộng duyên mình dở dang
Ai gieo chi cảnh bẽ bàng
Anh quay gót bưóc lỡ làng tình em
Tình xa càng nhớ thương thêm
Mộng mơ giây phút êm đềm bên anh
Tiếc thương cho mối tình xanh
Ái ân chưa trọn sao đành xa nhau!
C Pham
C Pham ghé nhà Biển Xanh MNS, đọc bài 'Dại khờ' mà thấy lòng dâng nhiều cảm xúc. Cho phép C Pham được họa với Biển Xanh MNS thay cho lời giao lưu có được không? Mong sao Bông Lục Bình là điểm hẹn để trải chút nỗi niềm....
DẠI KHỜ
Ngôi sao chiếu mạng cô đơn
Yêu chi !.. vẫn trắng tay trơn được gì
Suốt đời lận đận mê si
Tình vờ gian dối...có chi đâu nào
Trái tim khờ dại buốt đau
Không nghe lý trí biết sao bây giờ
Thả hồn mơ mộng vẩn vơ
Tìm vào hư ảo qua thơ ghép vần
Tròn câu ý đẹp nghĩa ân
Còn tình sáo rỗng miễn cần văn hay
Mê muội ngỡ thật đắm say
Đến khi tỉnh mộng trách ai ?..do mình
Bẽ bàng nuốt hận lặng thinh
Làm gì có những mối tình cho không
Nửa đời sao mãi viển vông
Thôi đành đón nhận vào lòng xót xa…
Biển Xanh MNS
Bẽ Bàng
Anh ơi em biết làm sao
Bởi tình ngang trái sờn đau tim này
Trời cao sao nỡ an bày
Cho đôi tim trẻ phải say lụy tình
Yêu mà lòng phải lặng thinh
Khóc thầm trong mộng duyên mình dở dang
Ai gieo chi cảnh bẽ bàng
Anh quay gót bưóc lỡ làng tình em
Tình xa càng nhớ thương thêm
Mộng mơ giây phút êm đềm bên anh
Tiếc thương cho mối tình xanh
Ái ân chưa trọn sao đành xa nhau!
C Pham
C Pham ghé nhà Biển Xanh MNS, đọc bài 'Dại khờ' mà thấy lòng dâng nhiều cảm xúc. Cho phép C Pham được họa với Biển Xanh MNS thay cho lời giao lưu có được không? Mong sao Bông Lục Bình là điểm hẹn để trải chút nỗi niềm....
HÃY QUÊN
Bài này anh viết tặng em
Trang thơ đã đến đọc xem nhiều lần
Khiến lòng xúc động phân vân
Nghe buồn day dứt nghĩa ân chẳng tròn
Để em sầu khổ héo hon
Người xưa lỗi hẹn vẫn còn nhớ thương
Giờ đây chia cắt đôi đường
Tình thơ thế đấy...tơ vương được gì
Khờ dại ôm mối tình si
Hoài công chờ đợi làm chi thêm sầu
Níu kéo không kịp nữa đâu
Những lời thề hẹn qua cầu thả rơi
Tỉnh mộng đi nhé em ơi !..
Biển Xanh MNS
HÃY QUÊN
Bài này anh viết tặng em
Trang thơ đã đến đọc xem nhiều lần
Khiến lòng xúc động phân vân
Nghe buồn day dứt nghĩa ân chẳng tròn
Để em sầu khổ héo hon
Người xưa lỗi hẹn vẫn còn nhớ thương
Giờ đây chia cắt đôi đường
Tình thơ thế đấy...tơ vương được gì
Khờ dại ôm mối tình si
Hoài công chờ đợi làm chi thêm sầu
Níu kéo không kịp nữa đâu
Những lời thề hẹn qua cầu thả rơi
Biển Xanh MNS
Nhẹ gánh….
Tỉnh mộng đi nhé em ơi !..
Lời ai nhắc nhở xin thời khắc ghi
Chữ tình nặng nợ xuân thì
Người thương nơi ấy chắc gì hiểu cho
Muốn chôn đi gánh sầu lo
Làm chim én nhỏ tự do với đời
Thôi còn than trách ông trời
Cho lòng nhẹ gánh sầu vơi vì người
Cho hoa nở nụ cười tươi
Cho ong bướm lại lả lơi buông tình
Cho tình thôi hết lặng thinh
Cho ban mai ánh bình minh lại về
C Pham
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 14:38:31 bởi C Pham >
Nhẹ gánh….
Tỉnh mộng đi nhé em ơi !..
Lời ai nhắc nhở xin thời khắc ghi
Chữ tình nặng nợ xuân thì
Người thương nơi ấy chắc gì hiểu cho
Muốn chôn đi gánh sầu lo
Làm chim én nhỏ tự do với đời
Thôi còn than trách ông trời
Cho lòng nhẹ gánh sầu vơi vì người
Cho hoa nở nụ cười tươi
Cho ong bướm lại lả lơi buông tình
Cho tình thôi hết lặng thinh
Cho ban mai ánh bình minh lại về
C Pham
CHÚC MỪNG Mừng em thoát khỏi bến mê Chẳng còn ân oán làm tê buốt lòng Trời cao biển rộng mênh mông Chim sáo giờ đã xổ lồng bay xa Tung tăng nhảy múa hót ca Tình thơ thắm thiết chan hòa niềm vui Giao lưu chia sớt ngọt bùi Quên hết quá khứ chôn vùi mộ sâu Bắt tay gầy dựng từ đầu Có anh bên cạnh bắc cầu tri âm Cuộc đời còn lại bao năm Dại gì đau khổ đứng nằm không yên Xóa tan đi nhé !. muộn phiền… Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 15:37:08 bởi Biển Xanh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: