BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 50 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 746 bài trong đề mục
ladieubongg 08.12.2009 17:17:36 (permalink)
0
Tình cờ
ta đã gặp mình
Duyên thơ
ướp nụ xuân tình ngát hương
Người xa
khuất bóng tà dương
Tình như mây nước du phương mịt mờ

Ladieubong
 
Lâu quá rồi LDB mới lại vào đây. Ghé thăm anh, mong anh vẫn luôn an mạnh.

Nhân Sơn 09.12.2009 10:38:50 (permalink)
0
         NGĂN CÁCH
 
Cố quên mà sao mãi vấn vương
Yêu chi để ngang trái đoạn trường
Con tim mê muội đặt nhầm chổ
Giờ đây phải nhận lấy đau thương.
 
Biết em đang hạnh phúc gia đình
Dấu tình quay mặt đứng lặng thinh
Cuộc chơi dang dở đành dừng lại
Làm người đừng đánh mất niềm tin.
 
Tình thơ nắn nót suốt đêm thâu
Mong rằng sẽ nối được nhịp cầu
Bao nhiêu mơ ước nay sụp đỗ
Em…anh ngăn cách bởi sông sâu…
 
BX. Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2009 10:39:54 bởi Nhân Sơn >
C Pham 09.12.2009 12:55:09 (permalink)
0
Chờ Xuân
 
Én nhỏ cô đơn mỏi cánh bay
Buồn căm gió rét giữa đông này
Mỏi mong tổ ấm dừng chân trú
Hoài trông mộng đẹp hưởng tình say
 
Chờ gió xuân sang đầy nắng ấm
Én thôi buồn dõi mắt xa xăm
Xuân về ôm ấp yêu thương gởi
Cây nở nụ xinh hạt nẩy mầm
 
C Pham
Biển Xanh 09.12.2009 15:34:35 (permalink)
0
Chờ Xuân
 

Én nhỏ cô đơn mỏi cánh bay

Buồn căm gió rét giữa đông này

Mỏi mong tổ ấm dừng chân trú

Hoài trông mộng đẹp hưởng tình say

 

Chờ gió xuân sang đầy nắng ấm

Én thôi buồn dõi mắt xa xăm

Xuân về ôm ấp yêu thương gởi

Cây nở nụ xinh hạt nẩy mầm

 

C Pham

 
XUÂN MUỘN
 
Xuân về muộn...én có đợi mong
Cây còn khô rét suốt mùa đông
Chờ ánh nắng hồng tô sắc thắm
Én không đơn độc giữa trời trong.
 
Xuân muộn vẩn dào dạt hương tình
Ngàn hoa đua nở rất đẹp xinh
Đâm chồi nẩy lộc đầy sức sống
Én thôi buồn nhé !.. hãy tự tin…
 
Biển Xanh MNS
 
 
 
 
C Pham 09.12.2009 16:29:14 (permalink)
0
Chờ Xuân
 

Én nhỏ cô đơn mỏi cánh bay

Buồn căm gió rét giữa đông này

Mỏi mong tổ ấm dừng chân trú

Hoài trông mộng đẹp hưởng tình say

 

Chờ gió xuân sang đầy nắng ấm

Én thôi buồn dõi mắt xa xăm

Xuân về ôm ấp yêu thương gởi

Cây nở nụ xinh hạt nẩy mầm

 

C Pham

 
XUÂN MUỘN
 
Xuân về muộn...én có đợi mong
Cây còn khô rét suốt mùa đông
Chờ ánh nắng hồng tô sắc thắm
Én không đơn độc giữa trời trong.
 
Xuân muộn vẩn dào dạt hương tình
Ngàn hoa đua nở rất đẹp xinh
Đâm chồi nẩy lộc đầy sức sống
Én thôi buồn nhé !.. hãy tự tin…
 
Biển Xanh MNS
 

Xuân về
 
Xuân về có muộn vẫn hơn không
Hoa buồn tàn úa bỗng ửng hồng
Cỏ đương khô dại giờ xanh thắm
Én ngỡ lạc loài, hết ngóng trông
 
Xuân muộn vẫn mang nắng men tình
Nụ trên cành biếc vẫn nguyên trinh
Nắng hường vuơng cánh hoa e thẹn
Dạo khúc hoan ca ướm nhạc tình
 
C Pham
 

 
 
hoàng hoài nam 09.12.2009 16:40:36 (permalink)
0
Kính tặng MẸ yêu
Nhân ngày 10-05-09

Bao năm lưu lạc tha hương
Trở về quê mẹ buồn vương ngập lòng
Đò chiều cập sát mé sông
Lục bình hoa tím bềnh bồng dạt trôi
Nắng chiều nhạt bóng đơn côi
Bên bờ sông vắng mẹ ngồi đón con
Đôi mắt sâu thẳm mỏi mòn
Mái đầu bạc trắng đâu còn như xưa
Quê nghèo lam lũ gió mưa
Một sương hai nắng sớm trưa tảo tần
Thương con đâu quản xác thân
Con chưa đền đáp báo ân mẹ hiền
Để mẹ lo lắng ưu phiền
Say mê danh lợi đảo điên chợ đời
Trở về thể xác rã rời
Hai bàn tay trắng chơi vơi tình sầu
Bơ vơ không biết về đâu
Quay về tìm mẹ mong cầu thứ tha…
-Biển Xanh-
 
 
MẸ
CON VỀ THĂM MẸ CHIỀU MƯA
MỚI HAY NHÀ DỘT GIÓ LÙA BỐN BÊN
HẠT MƯA SỢI THẲNG SỢI XIÊN
CỨ NHẰM VÀO MẸ NHỮNG ĐÊM TRẮNG TRỜI.
CON ĐI ĐÁNH GIẶC MỘT ĐỜI
MÀ KHÔNG CHE NỔI MỘT NƠI MẸ NẰM
thơ nam sưu tầm mong bạn thông cảm
nam chỉ muốn chi sẻ tình cảm của mẹ cùng bạn
Biển Xanh 09.12.2009 20:24:54 (permalink)
0
Xuân về
 
Xuân về có muộn vẫn hơn không
Hoa buồn tàn úa bỗng ửng hồng
Cỏ đương khô dại giờ xanh thắm
Én ngỡ lạc loài, hết ngóng trông
 
Xuân muộn vẫn mang nắng men tình
Nụ trên cành biếc vẫn nguyên trinh
Nắng hường vuơng cánh hoa e thẹn
Dạo khúc hoan ca ướm nhạc tình
 
C Pham 
 

 
CHỜ XUÂN
 
Gác vắng lạnh lẽo giữa đêm Đông
Gặp em nghe ấm lại nỗi lòng
Chờ én bay lượn báo Xuân đến
Vườn hoa tình ái trổ đầy bông.
 
Bên nhau nhắp cạn chén men tình
Đôi má em hồng rất đẹp xinh
Xuân về mang theo bao say đắm
Chờ nhau em nhé !..vững lòng tin…
 
Biển Xanh MNS
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2009 20:26:04 bởi Biển Xanh >
THƯƠNG GIANG 10.12.2009 07:10:50 (permalink)
0
HÃY YÊU NHAU...

Hai tâm hồn khao khát,
Hãy tìm đến với nhau.            
Bằng mối tình mật ngọt,
Bằng tình yêu nhiệm  mầu...

Hãy tìm về bên nhau,
Với nỗi niềm  nhung nhớ,
Hoà quyện chung nhịp thở
Cùng tắm chung dòng sông...

Hãy yêu cho thoả mong
Hãy hờn  cho thoả nhớ...
Sau bao ngày cách trở,
Men tình  nồng say  hơn

Trong sắc tím  hoàng  hôn
Tay trong tay hạnh phúc,
Hai trái tim rạo rực...
Cùng nói lời...KHÁT KHAO!
-TG-
Em thấy hai tâm hồn đang buồn mà gắn kết với nhau sẽ trở thành vui đấy.Tặng  anh và C.P món quà này mong hai người từ nay hết thấy thơ buồn và cô đơn nhé!
Nhân Sơn 10.12.2009 11:42:37 (permalink)
0
 HÃY YÊU NHAU...

Hai tâm hồn khao khát,

Hãy tìm đến với nhau.            
Bằng mối tình mật ngọt,
Bằng tình yêu nhiệm  mầu...

Hãy tìm về bên nhau,
Với nỗi niềm  nhung nhớ,
Hoà quyện chung nhịp thở
Cùng tắm chung dòng sông...

Hãy yêu cho thoả mong
Hãy hờn  cho thoả nhớ...
Sau bao ngày cách trở,
Men tình  nồng say  hơn

Trong sắc tím  hoàng  hôn
Tay trong tay hạnh phúc,
Hai trái tim rạo rực...
Cùng nói lời...KHÁT KHAO!
-TG-
Em thấy hai tâm hồn đang buồn mà gắn kết với nhau sẽ trở thành vui đấy.Tặng  anh và C.P món quà này mong hai người từ nay hết thấy thơ buồn và cô đơn nhé!



TÌM ĐẾN NHAU
 
Cám ơn em đến chúc mừng
Hai người lạc lối tưởng chừng vất đi
Trót dại ôm mối tình si
Tình đời đen bạc còn gì nữa đâu
Cùng nhau xan xẻ vơi sầu
Thời gian cũng sớm phai màu mà thôi
Dù không xứng lứa vừa đôi
Chân thành đáng quý…già rồi chẳng mong
Tìm đến với cả tấm lòng
Ân tình thắm thiết mà không dối lừa…
 
Biển Xanh MNS

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2009 11:44:33 bởi Nhân Sơn >
C Pham 10.12.2009 15:33:43 (permalink)
0
Lời tri âm
 
Ta thoáng gặp nhau rất tình cờ
Khi hồn lạc long giữa cơn mơ
Giữa phố đông người anh khẽ gọi
“Đã bấy lâu nay anh mãi chờ!”
 
Em vẫn u mê giữa cơn say
Anh đến nhẹ lay giấc mộng này
Buồn ngỡ trao tình theo mây gió
Tìm chút tri âm ở nơi đây
 
Bóng nhỏ buồn hiu bước lạc đường
Đêm mờ cô quạnh mịt mù sương
Đèn chong tay dắt dìu em bước
Dỗ giấc nồng say giấc mộng thường
 
C Pham
Biển Xanh 10.12.2009 15:50:15 (permalink)
0
Lời tri âm
 
Ta thoáng gặp nhau rất tình cờ
Khi hồn lạc long giữa cơn mơ
Giữa phố đông người anh khẽ gọi
“Đã bấy lâu nay anh mãi chờ!”
 
Em vẫn u mê giữa cơn say
Anh đến nhẹ lay giấc mộng này
Buồn lỡ trao tình theo mây gió
Tìm chút tri âm ở nơi đây
 
Bóng nhỏ buồn hiu bước lạc đường
Đêm mờ cô quạnh mịt mù sương
Đèn chong tay dắt dìu em bước
Dỗ giấc nồng say giấc mộng thường
 
C Pham
 
TÌM LẠI
 
Hữu duyên dù trên phố người đông
Tình cờ nhìn nhau đã say lòng
Mừng vì tìm thấy lại một nửa
Mà anh hằng vương vấn chờ mong.
 
Anh lang thang tìm em thật lâu
Phong sương đã nhuộm bạc mái đầu
Đến nay vô tình lại gặp được
Ngỡ như giấc mộng đêm mưa ngâu.
 
Mãi mãi em nhé !..đừng xa anh
Bên nhau ru giấc mộng an lành
Quên hết bao nỗi sầu nhân thế
Cùng anh ngồi ngắm biển trời xanh…
 
Biển Xanh MNS
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2009 15:52:17 bởi Biển Xanh >
C Pham 11.12.2009 11:50:47 (permalink)
0

Lời tri âm
 
Ta thoáng gặp nhau rất tình cờ
Khi hồn lạc long giữa cơn mơ
Giữa phố đông người anh khẽ gọi
“Đã bấy lâu nay anh mãi chờ!”
 
Em vẫn u mê giữa cơn say
Anh đến nhẹ lay giấc mộng này
Buồn lỡ trao tình theo mây gió
Tìm chút tri âm ở nơi đây
 
Bóng nhỏ buồn hiu bước lạc đường
Đêm mờ cô quạnh mịt mù sương
Đèn chong tay dắt dìu em bước
Dỗ giấc nồng say giấc mộng thường
 
C Pham
 
TÌM LẠI
 
Hữu duyên dù trên phố người đông
Tình cờ nhìn nhau đã say lòng
Mừng vì tìm thấy lại một nửa
Mà anh hằng vương vấn chờ mong.
 
Anh lang thang tìm em thật lâu
Phong sương đã nhuộm bạc mái đầu
Đến nay vô tình lại gặp được
Ngỡ như giấc mộng đêm mưa ngâu.
 
Mãi mãi em nhé !..đừng xa anh
Bên nhau ru giấc mộng an lành
Quên hết bao nỗi sầu nhân thế
Cùng anh ngồi ngắm biển trời xanh…
 
Biển Xanh MNS
 

Đến Với Em
 
Biển ấm trời xanh sóng dịu êm
Hãy đến ru em giấc êm đềm
Cho bõ những ngày trôi lưu lạc
Dạ cảm tơ vương quấn quýt thêm
 
Là Anh, Anh đó em mãi tìm
Tưởng chừng như đáy biển mò kim
Tim vắng cô đơn vì thương nhớ
Hãy đến xẻ chia những nỗi niềm
 
Anh đã đến rồi, xin đừng xa
Đắp xây thương nhớ dãi ngân hà
Bỏ lại sau lưng buồn thế sự
Nắng ấm trời trong chỉ đôi ta
 
C Pham
Biển Xanh 11.12.2009 15:33:00 (permalink)
0
 Đến Với Em
 
Biển ấm trời xanh sóng dịu êm
Hãy đến ru em giấc êm đềm
Cho bõ những ngày trôi lưu lạc
Dạ cảm tơ vương quấn quýt thêm
 
Là Anh, Anh đó em mãi tìm
Tưởng chừng như đáy biển mò kim
Tim vắng cô đơn vì thương nhớ
Hãy đến xẻ chia những nỗi niềm
 
Anh đã đến rồi, xin đừng xa
Đắp xây thương nhớ dãi ngân hà
Bỏ lại sau lưng buồn thế sự
Nắng ấm trời trong chỉ đôi ta
 
C Pham

 
EM LÀ MÙA XUÂN
 
 
Em nhé !..từ nay là của nhau
Tình thơ thả bay bổng ngọt ngào
Dù là mộng ảo vẫn say đắm
Chẳng lo nghĩ gì chuyện ngày sau.
 
Anh không cần biết em là ai !..
Cô bé lọ lem hay trang đài
Chỉ thấy con tim đang rung động
Men tình chưa nhắp mà đã say.
 
Có em đi bên cạnh cuộc đời
Nghe lòng bớt trống trải chơi vơi
Em đã mang theo mùa Xuân đến
Nắng hồng lấp lánh giọt sương rơi…
 
Biển Xanh MNS
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2009 18:13:19 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 12.12.2009 10:46:26 (permalink)
0
CHỜ MÃI...

Bằng lăng một thời từng mộng mơ
Yêu hoa màu tím mãi đứng chờ
Cây cao chót vót không vói tới
Nên chỉ ngắm nhìn…buồn thẩn thơ.

Hoa tím nhạt màu gió thôi bay
Nghe lòng xao xuyến chỉ thở dài
Bâng khuâng nhặt xác hoa rơi rụng
Hương thơm đã bay mất theo ai.

Giờ đây hoa tím thắm tươi xanh
Mơn man đong đưa bám lá cành
Lữ khách lại chờ hoa rơi xuống
Xòe tay ra đón…quá mong manh…

 
BX. Mặc Nhân Sơn



C Pham 12.12.2009 12:43:07 (permalink)
0

 
EM LÀ MÙA XUÂN
 
 
Em nhé !..từ nay là của nhau
Tình thơ thả bay bổng ngọt ngào
Dù là mộng ảo vẫn say đắm
Chẳng lo nghĩ gì chuyện ngày sau.
 
Anh không cần biết em là ai !..
Cô bé lọ lem hay trang đài
Chỉ thấy con tim đang rung động
Men tình chưa nhắp mà đã say.
 
Có em đi bên cạnh cuộc đời
Nghe lòng bớt trống trải chơi vơi
Em đã mang theo mùa Xuân đến
Nắng hồng lấp lánh giọt sương rơi…
 
Biển Xanh MNS
 
Xuân yêu thương
 
Xuân này hoa sẽ nở rộ hơn
Có anh đông lạnh sẽ  ghen hờn
Nắng ấm hong lòng em cô quạnh
Ngoài kia lơi lả bướm ong vờn
 
Em chỉ là em…rất bình thường
Đan thơ dệt ý gửi người thương
Lãng du anh đến…từng trang lật
Khe khẽ kẻo hồn em vấn vương
 
Xuân đến yêu thương nghe trong gió
Ríu rít chim ca, én chuyện trò
Anh đến ru tình trong giấc ngủ
Thức giấc bên anh hết buồn lo
 
C Pham
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 50 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9