QUÊ ANH
Quê anh ruộng lúa trải dài
Từng đàn cò trắng lượn bay đầy đồng
Quê anh cũng có dòng sông
Hoa lục bình tím bềnh bồng đong đưa
Quê anh có những hàng dừa
Mắc võng hóng mát buổi trưa nắng hè
Quê anh nhiều khóm trúc tre
Chim kêu ríu rít lòng nghe bồi hồi
Nhìn mây lơ lững buồn trôi
Nhớ em da diết đứng ngồi không yên
Về quê với nỗi sầu riêng
Đi tìm quên lãng ưu phiền vương mang
Kiếp người gặp cảnh trái ngang
Trời cao ganh ghét phũ phàng đời anh
Bao nhiêu mơ ước không thành
Đắng cay đau khổ đều dành riêng cho
Tình anh không thể đếm đo
Chân thành tha thiết sao so được bằng
Tội nghèo phải chịu cách ngăn
Mang đầy thua thiệt…biết rằng mất em…
Biển Xanh MNS
CHO EM VỀ QUÊ ANH
Anh ơi ! Nếu đựợc , ngày mai …
Em về quê mẹ , sắn khoai , ruộng đồng
Nhìn mây lơ lửng trên sông
Mơ màng hoa tím bềnh bồng lướt trôi
Khóm tre mát rượi ta ngồi
Lặng nghe tim đập bồi hồi thiết tha
Hàng cau mấy độ nở hoa
Tiếng chim ríu rít bay ra bay vào
Thu sang ửng giọt nắng đào
Ta ươm ước mộng ngọt ngào bên nhau
Bao nhiêu cay đắng , khổ đau
Vần thơ ta viết hóa màu yêu thương
Phận nghèo dãi gió dầm sương
Tình yêu vẫn nở ngát hương giữa đời
Trăng lên sáng cả nụ cười
Niềm tin ta dệt sáng ngời đêm đen
Hoa lòng anh hái tặng em
Quê xa chợt thấy thân quen lâu rồi
Dẫu cho góc bể chân trời
Anh đâu , em đấy , cả đời bên nhau …
13-9-09
BL