BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 50 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Biển Xanh 22.12.2009 21:24:37 (permalink)
0
MUA VUI...
 
Nguời đã rời bỏ ta rồi
Tình thơ dang dở khép lại thôi
Thoáng nhanh như là trong giấc mộng
Lưu lại vết buồn trên mắt môi.
 
Gác tay suy ngẫm trách chính mình
Cớ sao mãi mơ mộng linh tinh
Dẫu biết tình ảo như thế đấy
Phù du hoang tưởng mà vẫn tin.
 
Đa tình chi lắm trắng tay không
Nhận vào thêm cay đắng đau lòng
Người ta mua vui trong chốc lát
Còn mình si dại mãi nhớ mong...
 
Biển Xanh MNS 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2009 21:53:08 bởi Biển Xanh >
C Pham 23.12.2009 15:35:46 (permalink)
0


MUA VUI...
 

Nguời đã rời bỏ ta rồi

Tình thơ dang dở khép lại thôi

Thoáng nhanh như là trong giấc mộng

Lưu lại vết buồn trên mắt môi.

 

Gác tay suy ngẫm trách chính mình

Cớ sao mãi mơ mộng linh tinh

Dẫu biết tình ảo như thế đấy

Phù du hoang tưởng mà vẫn tin.

 

Đa tình chi lắm trắng tay không

Nhận vào thêm cay đắng đau lòng

Người ta mua vui trong chốc lát

Còn mình si dại mãi nhớ mong...

 

Biển Xanh MNS
 

 
 
Đừng trách nhau... 
 
Anh trách em, em biết trách ai?
Tình thơ ngang trái có ai hay
Một lần đau, trọn đời in dấu
Khắc mãi trong lòng vẫn chưa phai
 
Chỉ sợ làm tim thêm nát nhàu
Ân tình trao vội sẽ lại đau
Trái tim non dại chưa liền vết
Sợ tình chưa chớm lại phai màu
 
Lãng mạn nên bao lần  nghiệt ngã
Tình anh sợ chỉ lại thoáng qua
Sỏi đá cũng có ngày rung động
Trách móc nhau chi hãy thứ tha!
 
C Pham
 
 
Nhân Sơn 23.12.2009 18:47:26 (permalink)
0
Đừng trách nhau... 
 
Anh trách em, em biết trách ai?
Tình thơ ngang trái có ai hay
Một lần đau, trọn đời in dấu
Khắc mãi trong lòng vẫn chưa phai
 
Chỉ sợ làm tim thêm nát nhàu
Ân tình trao vội sẽ lại đau
Trái tim non dại chưa liền vết
Sợ tình chưa chớm lại phai màu
 
Lãng mạn nên bao lần  nghiệt ngã
Tình anh sợ chỉ lại thoáng qua
Sỏi đá cũng có ngày rung động
Trách móc nhau chi hãy thứ tha!
 
C Pham
 
 

NGHĨ VẨN VƠ...
 
Tình thơ dù ảo vẫn nhớ mong
Mỗi lần vào mạng cứ phập phồng
Tên em đăng nhập tìm không thấy
Bài thơ chưa họa...kể như xong !..
 
Chớ nghĩ vào đây để vui chơi
Gieo vần xếp chữ trọn ý lời
Thả chút tình yêu thêm lãng mạn
Vô tình gây cay đắng em ơi !..
 
Nỗi lòng anh gửi gắm qua thơ
Em chẳng đón nhận lại hững hờ
Để anh lo lắng buồn day dứt
Vắng em nên nghĩ ngợi vẩn vơ...
 
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2009 18:54:23 bởi Nhân Sơn >
C Pham 24.12.2009 14:09:42 (permalink)
0
NGHĨ VẨN VƠ...
 

Tình thơ dù ảo vẫn nhớ mong

Mỗi lần vào mạng cứ phập phồng

Tên em đăng nhập tìm không thấy

Bài thơ chưa họa...kể như xong !..

 

Chớ nghĩ vào đây để vui chơi

Gieo vần xếp chữ trọn ý lời

Thả chút tình yêu thêm lãng mạn

Vô tình gây cay đắng em ơi !..

 

Nỗi lòng anh gửi gắm qua thơ

Em chẳng đón nhận lại hững hờ

Để anh lo lắng buồn day dứt

Vắng em nên nghĩ ngợi vẩn vơ...

 

Biển Xanh MNS

  
Lục Bình…
 
 
Lòng anh đó, em chẳng chút ngờ
Ôi yêu si dại mối tình thơ
Ghép vần hư ảo rồi trông ngóng
Rồi để nhớ thuơng lúc đợi chờ
 
Vắng em xin chớ nghĩ ngợi nhiều
Đời mình ngắn ngủi có bao nhiêu
Khi yêu bằng trái tim chân thật
Đừng chấp nhất thua lỗ, ít nhiều!
 
Tình anh thắm thiết em hiểu rồi
Mong ngày hoa bưóm dệt thành đôi
Lòng em khi ấy anh sẽ biết
Chẳng giống lục bình cứ nổi trôi
 
C Pham
Biển Xanh 24.12.2009 19:32:38 (permalink)
0
Lục Bình…
 
 
Lòng anh đó, em chẳng chút ngờ
Ôi yêu si dại mối tình thơ
Ghép vần hư ảo rồi trông ngóng
Rồi để nhớ thuơng lúc đợi chờ
 
Vắng em xin chớ nghĩ ngợi nhiều
Đời mình ngắn ngủi có bao nhiêu
Khi yêu bằng trái tim chân thật
Đừng chấp nhất thua lỗ, ít nhiều!
 
Tình anh thắm thiết em hiểu rồi
Mong ngày hoa bưóm dệt thành đôi
Lòng em khi ấy anh sẽ biết
Chẳng giống lục bình cứ nổi trôi
 
C Pham

 
 
Lục bình mang phận số long đong
Nổi trôi theo con nước xuôi dòng
Bấp bênh biết tìm đâu bến đỗ
Ai đoái hoài đến mà chờ mong.
 
Em hãy thương xót cho lục bình
Cũng mang màu tím chẳng đẹp xinh
Loài hoa dân dã sống bình dị
Người đời bạc đãi chẳng còn tin.
 
Bông lục bình cũng giống như anh
Yêu em tha thiết rất chân thành
Dù biết sẽ gặp nhiều cách trở
Dập vùi sóng gió vẫn tươi xanh...
 
Biển Xanh MNS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2009 19:34:07 bởi Biển Xanh >
Nhân Sơn 26.12.2009 10:56:57 (permalink)
0
 
SAO VỚI BIỂN
 

Mùa đông sương lạnh phủ trắng mờ
Sao Hôm chẳng về biển bơ vơ
Mây xám che giăng theo gió bấc
Đâu màu xanh biếc...biển xác xơ.

Sóng buồn xô bãi cát xạt xào
Biển âu sầu vì vắng bóng Sao
Gió giận cuốn phi lau nghiêng ngã
Để đông vội tàn chóng qua mau.

Chờ đón Xuân về biển lại xanh
Sao Hôm tìm đến sáng long lanh
Tình Sao với Biển luôn thắm thiết
Cũng như chuyện tình em với anh...

Biển Xanh MNS 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 10:57:58 bởi Nhân Sơn >
Biển Xanh 27.12.2009 14:30:04 (permalink)
0
  QUÊ ANH

 
Quê anh ruộng lúa trải dài
Đàn cò tìm đến lượn bay trắng đồng 
Quê anh cũng có dòng sông 
Lục bình hoa tím bềnh bồng đong đưa 
Quê anh có những hàng dừa 
Mắc võng hóng mát buổi trưa nắng hè 
Quê anh nhiều khóm trúc tre 

Chim kêu ríu rít sao nghe bồi hồi
Mây chiều lơ lững nhẹ trôi 
Nhớ em da diết đứng ngồi ngẩn ngơ

Nơi đây mòn mỏi đợi chờ
Đêm trăng lẻ bóng thẩn thơ lặng nhìn
Nơi đâu đẹp bằng quê mình
Hương đồng gió nội thắm tình biết bao
Em đang lưu lạc nơi nao
Vòng tay chờ đón hãy mau quay về...
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 14:33:23 bởi Biển Xanh >
Saohom42 27.12.2009 15:02:45 (permalink)
0
SAO VỚI BIỂN
 

Mùa đông sương lạnh phủ trắng mờ
Sao Hôm chẳng về biển bơ vơ
Mây xám che giăng theo gió bấc
Đâu màu xanh biếc...biển xác xơ.

Sóng buồn xô bãi cát xạt xào
Biển âu sầu vì vắng bóng Sao
Gió giận cuốn phi lau nghiêng ngã
Để đông vội tàn chóng qua mau.

Chờ đón Xuân về biển lại xanh
Sao Hôm tìm đến sáng long lanh
Tình Sao với Biển luôn thắm thiết
Cũng như chuyện tình em với anh...

Biển Xanh MNS 

 
Đơn phương
 
Em vẫn biết mình đâu còn trẻ
Hút hồn chàng lãng tử hào hoa
Bên lề đường dõi bước anh qua
Cùng người ấy - đôi chim ríu rít
 
Lời yêu thương tan bay quấn quýt
Của anh-nàng tình tứ trao đưa
Tủi phận em, gió cũng ngẩn ngơ
Thầm nhắn gửi anh lời chúc phúc
 
Em yêu anh đơn phương, day dứt
Mong được làm Sao khi vắng Trăng
Vuốt ve anh ngàn tia sáng ấm
Từ phương trời xa thẳm mênh mang
 
                                            SH
 
 


Biển Xanh 29.12.2009 05:59:14 (permalink)
0
Đơn phương
 
Em vẫn biết mình đâu còn trẻ
Hút hồn chàng lãng tử hào hoa
Bên lề đường dõi bước anh qua
Cùng người ấy - đôi chim ríu rít
 
Lời yêu thương tan bay quấn quýt
Của anh-nàng tình tứ trao đưa
Tủi phận em, gió cũng ngẩn ngơ
Thầm nhắn gửi anh lời chúc phúc
 
Em yêu anh đơn phương, day dứt
Mong được làm Sao khi vắng Trăng
Vuốt ve anh ngàn tia sáng ấm
Từ phương trời xa thẳm mênh mang
 
                                            SH

 
 
       CHÚC PHÚC...
 
Có gì đâu !.. mà em chúc phúc
Tìm đến nhau qua mối tình thơ
Gửi yêu thương trong những giấc mơ
Khi tỉnh mộng chỉ là hư ảo.
 
Em chúc anh sao nghe buồn não
Tình hờ thôi !..thấy mặt nhau đâu
Chong đèn ngồi ghép chữ canh thâu
Thơ lãng mạn xa rời thực tế.
 
Em và anh...tình mình cũng thế
Có bao giờ dám bảo yêu anh
Với trái tim tha thiết chân thành
Vậy nói chi những lời chúc phúc...
 
Biển Xanh MNS

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 06:01:06 bởi Biển Xanh >
C Pham 29.12.2009 08:51:51 (permalink)
0
QUÊ ANH

 
Quê anh ruộng lúa trải dài
Đàn cò tìm đến lượn bay trắng đồng 
Quê anh cũng có dòng sông 
Lục bình hoa tím bềnh bồng đong đưa 
Quê anh có những hàng dừa 
Mắc võng hóng mát buổi trưa nắng hè 
Quê anh nhiều khóm trúc tre 

Chim kêu ríu rít sao nghe bồi hồi

Mây chiều lơ lững nhẹ trôi 
Nhớ em da diết đứng ngồi ngẩn ngơ

Nơi đây mòn mỏi đợi chờ

Đêm trăng lẻ bóng thẩn thơ lặng nhìn

Nơi đâu đẹp bằng quê mình

Hương đồng gió nội thắm tình biết bao

Em đang lưu lạc nơi nao

Vòng tay chờ đón hãy mau quay về...

 

Mặc Nhân Sơn

 
 
QUÊ EM
 
Quê em nắng ấm trời xanh
Biển dài thăm thẳm chạy quanh đôì bờ
Giai nhân tài tử ngẩn ngơ
Chân trời tím rộng mộng mơ chiều về
Không bờ ruộng, chẳng con đê
Không diều không sáo tỉ tê dập dìu
Non cao tuyết phủ buồn thiu
Mỗi khi đông lạnh nhớ nhiều quê anh
Người xe vội vã thật nhanh
Ngõ lời trong gió tan tành theo mây
Yêu thương cũng chẳng ai hay
Bởi quê em đó tháng ngày qua mau
Chẳng như khóm trúc bờ ao
Tình quê thơ mộng tình trao thẹn thùng
Quê em đó rất  lạnh lùng
Riêng em một mối tình chung trao người!
 
C Pham
 
Liên Thơ 29.12.2009 23:41:54 (permalink)
0
        QUÊ ANH

 
     Quê anh ruộng lúa trải dài
Đàn cò tìm đến lượn bay trắng đồng 
Quê anh cũng có dòng sông 
Lục bình hoa tím bềnh bồng đong đưa 
Quê anh có những hàng dừa 
Mắc võng hóng mát buổi trưa nắng hè 
Quê anh nhiều khóm trúc tre 

Chim kêu ríu rít sao nghe bồi hồi 
    Mây chiều lơ lửng nhẹ trôi 
Nhớ em da diết đứng ngồi ngẩn ngơ

     Nơi đây mòn mỏi đợi chờ
Đêm trăng lẻ bóng thẩn thơ lặng nhìn
     Nơi đâu đẹp bằng quê mình
Hương đồng gió nội thắm tình biết bao
     Em đang lưu lạc nơi nao
Vòng tay chờ đón hãy mau quay về...
 
                Biển Xanh MNS  


  Liên Thơ chân thành cảm ơn thi hữu tình thâm đã đem hình ảnh quê hương trù phú xinh đẹp của xứ dừa tặng cho trang thơ “Nối lời yêu thương” nhé. Đọc bài thơ của thi hữu khiến Liên Thơ nhớ lại tuổi thơ của mình...và nhớ ngay đến câu thơ rất hay:
 Xưa ta sống trong làng
Giờ làng sống trong ta”
Nơi quê hương xinh đẹp ấy cái gì cũng quý cũng đáng yêu.Đặc biệt là con người lao động. Miền Nam và miền Bắc được thiên nhiên ưu đãi hơn nên người nông dân đỡ vất vả hơn nông dân miền Trung.Liên Thơ mượn hình ảnh đôi tay của em gái miền Nam và tấm lưng còng của người mẹ miền Trung để khắc họa vẻ đẹp cần lao.Đây là món quà quý của mọi người dành cho Liên Thơ và Liên Thơ đem món quà quý giá của cuộc sống kính tặng thịnh tình của thi hữu.Chúc anh và gia quyến năm Canh Dần đại hưng đại phát nhé...


 
Nơi quê ta...
Quê  hương anh đồng bằng Nam Bộ
Chín nhánh sông mềm tưới mướt đồng xanh
Mùa nước dâng  phù sa thắm đỏ
Gốc cây vườn nhà đẫm vị phong ba
Con gái miệt vườn chân chất hiền hòa
Tóc sém nắng , da quyện  màu của đất
Qua mùa lúa vào mùa thu hoạch trái
Đôi tay vàng chẳng lúc nghỉ ngơi.
 
Quê hương em đồng bằng duyên hải
Hạt gạo cõng bao nhiêu là gió bão
Lưng mẹ còng như lúa uốn câu
Giọt mồ hôi em tưới hạn ươm chồi
Anh có bao giờ nghe mùa xuân chín
Từ lòng đất- từ tình yêu cần mẫn
Của con người cho sự sống sinh sôi...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm, 29/12/2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B1BF2BEF7E6F4BA2B62F4FE102412E51.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 23:57:15 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Biển Xanh 30.12.2009 07:04:27 (permalink)
0
QUÊ EM
 
Quê em nắng ấm trời xanh
Biển dài thăm thẳm chạy quanh đôì bờ
Giai nhân tài tử ngẩn ngơ
Chân trời tím rộng mộng mơ chiều về
Không bờ ruộng, chẳng con đê
Không diều không sáo tỉ tê dập dìu
Non cao tuyết phủ buồn thiu
Mỗi khi đông lạnh nhớ nhiều quê anh
Người xe vội vã thật nhanh
Ngõ lời trong gió tan tành theo mây
Yêu thương cũng chẳng ai hay
Bởi quê em đó tháng ngày qua mau
Chẳng như khóm trúc bờ ao
Tình quê thơ mộng tình trao thẹn thùng
Quê em đó rất  lạnh lùng
Riêng em một mối tình chung trao người!

 
C Pham 
 
 
VỀ QUÊ ANH
 
Quê em nơi đó lạnh lùng
Mà sao chẳng chịu về cùng bên anh
Quê nghèo một mái lều tranh
Sống đời đạm bạc chân thành thiết tha
Nơi đâu đẹp bằng quê nhà
Trăng thanh gió mát bao la ruộng đồng
Lục bình tím ngát trên sông
Thật thà chất phát tấm lòng chân quê
Nơi đây anh đợi em về
Ham chi cát bụi chán chê rã rời
Về đây thoải mái vui chơi
Cùng xây tổ ấm cho đời thắm xinh
Trời mây sông nước hữu tình
Đêm trăng soi bóng chúng mình đẹp đôi...
 
Biển  Xanh MNS
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2009 07:05:57 bởi Biển Xanh >
THƯƠNG GIANG 30.12.2009 16:44:15 (permalink)
0
Chúc anh và gia đình bước sang Năm Mới tràn đầy niềm vui và Hạnh phúc!


Liên Thơ 30.12.2009 20:59:17 (permalink)
0
Chúc mừng...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/BCF55FE4C9874FC0AFA0D5FB9755B5F4.jpg[/image]
Attached Image(s)
C Pham 31.12.2009 14:30:39 (permalink)
0
 
 
C chúc BX và gia đình Năm mới an khang!
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 50 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9