BÔNG LỤC BÌNH
Chúc Biển Xanh một năm mới xanhngát hương xuân !
Kính chúc anh năm mới vạn sự như ý, sáng tác nhiều thơ hay nha!
TÌM EM...
Tìm em đã gặp được rồi
Trở về ngồi đếm buồn trôi muộn phiền
Trở trăn ôm nỗi niềm riêng
Hơn nửa thế kỷ triền miên tình sầu
Suy tư vầng trán hằn sâu
Vẫn chưa nối nhịp hai đầu sông tương
Vẫn còn ngăn cách đôi đường
Gặp chi rồi để vấn vương trong lòng
Bời em là lá diêu bông
Chỉ là ảo tưởng hư không xa vời
Với tay hụt hẩng chơi vơi
Đắm chìm mơ mộng rả rời con tim
Trở về cuộc sống lặng im
Thỏa lòng mãn nguyện vì tìm được em...
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2010 17:16:04 bởi Biển Xanh >
TẠ TỪ Vẫy tay giả biệt nghẹn ngào Không duyên chẳng nợ gặp nhau được gì Con đường em chọn cứ đi Anh về khép kín tình si trong lòng Tan rồi ước mộng diêu bông Mịt mờ ảo ảnh mênh mông xa vời Túi thơ bầu rượu rong chơi Gieo vần thả chữ cho đời lãng quên Nỗi buồn trở giấc không tên Chong đèn đối bóng lênh đênh tình sầu Đợi chờ chi nữa mưa ngâu Sông sâu ngăn cách nhịp cầu gảy đôi... Mặc Nhân Sơn
CHÚC PHÚC...
Có gì đâu !.. mà em chúc phúc
Tìm đến nhau qua mối tình thơ
Gửi yêu thương trong những giấc mơ
Khi tỉnh mộng chỉ là hư ảo.
Em chúc anh sao nghe buồn não
Tình hờ thôi !..thấy mặt nhau đâu
Chong đèn ngồi ghép chữ canh thâu
Thơ lãng mạn xa rời thực tế.
Em và anh...tình mình cũng thế
Có bao giờ dám bảo yêu anh
Với trái tim tha thiết chân thành
Vậy nói chi những lời chúc phúc...
Biển Xanh MNS Em thử anh một chút thôi mà Vờ trách tình anh chẳng thiết tha Hững hờ mặc em chờ với đợi Nhiệt tình chỉ chăm chút người ta Anh lặng nghe em, xót xa lòng Tình thơ - anh chỉ đứng xa trông Trái tim nồng ấm còn mở đó Nào có ai thực sự ngóng mong? Bao lời da diết anh gửi đi Chỉ là khát vọng của tình si Dành đợi ý trung nhân tri kỉ Say đắm, chân thành chẳng nghĩ suy SH
TÌM EM...
Tìm em đã gặp được rồi
Trở về ngồi đếm buồn trôi muộn phiền
Trở trăn ôm nỗi niềm riêng
Hơn nửa thế kỷ triền miên tình sầu
Suy tư vầng trán hằn sâu
Vẫn chưa nối nhịp hai đầu sông tương
Vẫn còn ngăn cách đôi đường
Gặp chi rồi để vấn vương trong lòng
Bời em là lá diêu bông
Chỉ là ảo tưởng hư không xa vời
Với tay hụt hẩng chơi vơi
Đắm chìm mơ mộng rả rời con tim
Trở về cuộc sống lặng im
Thỏa lòng mãn nguyện vì tìm được em...
Biển Xanh MNS Gặp Anh… Gặp anh giữa chốn phồn hoa Người xa kẻ lạ lướt qua dập dìu Tình nhân sánh gót người yêu Đèn hoa sáng rực phố chiều thành đô Em quen sống cảnh ngọai ô Thanh bình trầm lặng mặt hồ ngắm trăng Mây mờ sương núi phủ giăng Dường như vẫn tỏ hơn trăng thị thành Lung linh trên phố tình anh Bao niềm ưu ái anh dành cho em Buồn vui cảm xúc dịu êm Ước gì… trăng ngắm bên thềm cùng Anh Họa tình đẹp tựa trong tranh Đưa anh về chốn trăng thanh thôn nghèo…. C Pham
LO ÂU...
Giao lưu thi hữu rất đông
Tâm đầu ý hợp trong lòng một thôi
Tuy còn ngăn cách xa xôi
Chưa gặp đã thấy bồi hồi tơ vương
Tình ảo mỏng tựa khói sương
Sao lòng xao xuyến nhớ thương lạ kỳ
Tương tư ôm ấp tình si
Mộng mơ hy vọng được chi đâu nào
Tình em chưa hẳn gửi trao
Nói yêu anh đấy làm sao đoán dò
Trở trăn thấp thởm âu lo
Trái tim khờ dại lỡ cho mất rồi
Nếu em lạnh nhạt buông trôi
Bỏ anh khóc hận mồ côi giữa đường...
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2010 10:08:21 bởi Biển Xanh >
Lo âu
Giao lưu thi hữu rất đông
Tâm đầu ý hợp trong lòng một thôi
Tuy còn ngăn cách xa xôi
Chưa gặp đã thấy bồi hồi tơ vương
Tình ảo mỏng tựa khói sương
Sao lòng xao xuyến nhớ thương lạ kỳ
Tương tư ôm ấp tình si
Mộng mơ hy vọng được chi đâu nào
Tình em chưa hẳn gửi trao
Nói yêu anh đấy làm sao đoán dò
Trở trăn thấp thởm âu lo
Trái tim khờ dại lỡ cho mất rồi
Nếu em lạnh nhạt buông trôi
Bỏ anh khóc hận mồ côi giữa đường...
Mặc Nhân Sơn Dường như duyên số anh ơi Em, anh ở "những phương trời thẳm" xa Tình thơ gắn kết đôi ta Tâm hồn hòa hợp, thiêt tha từng ngày Lời thơ anh đượm men say Rượu kia chẳng uống, ngất ngây cõi lòng Chiều chiều lên mạng ngóng trông Tìm Tên anh giữa dòng sông tên người Bồng bềnh, tim tím, chơi vơi Tên anh, dấu ấn con người mộng mơ Trái tim anh hổng dại khờ Rung lên từng nhịp, ngẩn ngơ bao người Yêu anh, chỉ một anh thôi Chờ anh, kiếp phận nổi trôi, vẫn chờ!!! SH
DUYÊN KIẾP
Dường như duyên số anh ơi
Em, anh ở "những phương trời thẳm" xa
Tình thơ gắn kết đôi ta
Tâm hồn hòa hợp, thiêt tha từng ngày
Lời thơ anh đượm men say
Rượu kia chẳng uống, ngất ngây cõi lòng
Chiều chiều lên mạng ngóng trông
Tìm Tên anh giữa dòng sông tên người
Bồng bềnh, tim tím, chơi vơi
Tên anh, dấu ấn con người mộng mơ
Trái tim anh hổng dại khờ
Rung lên từng nhịp, ngẩn ngơ bao người
Yêu anh, chỉ một anh thôi
Chờ anh, kiếp phận nổi trôi, vẫn chờ!!!
SH
Duyên kiếp định sẳn em ơi !..
Đêm về anh đứng ngắm trời tìm Sao
Hàng vạn tinh tú trên cao
Chỉ tìm duy nhất ngôi nào long lanh
Sao Hôm khắc đậm tim anh
Thiên hà đầy rẩy vẫn dành yêu thương
Nhờ Sao dẫn lối đưa đường
Vượt qua ảo ảnh tơ vương vật vờ
Cứ mãi say đắm mộng mơ
Đến khi chợt tỉnh ngẩn ngơ nhói lòng
Tình yêu đâu dễ biếu không
Tại mình khờ dại đèo bòng mà thôi
Giờ đây đã có Sao rồi
Dù cho hai đứa xa xôi vẫn chờ...
Biển Xanh MNS
Gặp Anh…
Gặp anh giữa chốn phồn hoa
Người xa kẻ lạ lướt qua dập dìu
Tình nhân sánh gót người yêu
Đèn hoa sáng rực phố chiều thành đô
Em quen sống cảnh ngọai ô
Thanh bình trầm lặng mặt hồ ngắm trăng
Mây mờ sương núi phủ giăng
Dường như vẫn tỏ hơn trăng thị thành
Lung linh trên phố tình anh
Bao niềm ưu ái anh dành cho em
Buồn vui cảm xúc dịu êm
Ước gì… trăng ngắm bên thềm cùng Anh
Họa tình đẹp tựa trong tranh
Đưa anh về chốn trăng thanh thôn nghèo….
C Pham
ĐÒI THEO ANH ...
Nhà tranh vách lá cheo leo
Ruộng bùn lầy lội dám theo anh về
Sống đời lam lủ chân quê
Hai Lúa chất phát cười chê anh khờ
Dốt còn bày đặt mộng mơ
Chữ cắn chưa nát mần thơ tỏ tình
Em dân phố thị đẹp xinh
Phấn son rực rở rập rình ngựa xe
Quê anh xơ xác trúc tre
Vậy mà ca ngợi sao nghe bùi ngùi
Buồn hiu chẳng thấy gì vui
Khiến em say đắm ngủ vùi trong mê
Nên dại đòi theo anh về
Giờ đây hối hận tái tê cả lòng
Tình mình như thế đã xong
Trả anh ở lại dòng sông quê nghèo
Một mình ngồi ngắm trăng treo
Tiếng vạc gọi bạn nằm queo nghe buồn...
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2010 17:53:37 bởi Biển Xanh >
YÊU EM
Người yêu bé nhỏ của anh
Trái tim sầu héo xin dành cho em
Tựa đầu vào ngực lắng xem
Rộn ràng vũ khúc khát thèm tiếng yêu
Cuộc đời còn có bao nhiêu
Cho anh tìm lại ít nhiều mộng mơ
Không buồn cô độc bơ vơ
Có em để được đợi chờ nhớ thương
Đêm nằm thao thức tơ vương
Dù em đang sống nơi phương xa vời
Chỉ là tình ảo vui chơi
Già rồi vẫn thích nghe lời nĩ non
Ước gì trở lại tuổi son
Xa xôi cách trở núi non vẫn tìm...
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2010 17:56:18 bởi Biển Xanh >
YÊU EM
Người yêu bé nhỏ của anh
Trái tim sầu héo xin dành cho em
Tựa đầu vào ngực lắng xem
Rộn ràng vũ khúc khát thèm tiếng yêu
Cuộc đời còn có bao nhiêu
Cho anh tìm lại ít nhiều mộng mơ
Không buồn cô độc bơ vơ
Có em để được đợi chờ nhớ thương
Đêm nằm thao thức tơ vương
Dù em đang sống nơi phương xa vời
Chỉ là tình ảo vui chơi
Già rồi vẫn thích nghe lời nĩ non
Ước gì trở lại tuổi son
Xa xôi cách trở núi non vẫn tìm...
Biển Xanh MNS
Nhắn Anh
Xa xôi biền biệt cánh chim
Vẳng nghe điệp khúc con tim dỗi hờn
Trăng già luôn tính thiệt hơn
Trách vầng trăng nhỏ tình sờn đổi thay
Biết Anh có nhớ bên này
Vần thơ thao thức trông ngày đoàn viên
Lời chung chan chứa tình riêng
Hướng về Anh đó nơi miền xa xăm
Chấp tay em khấn nguyện thầm
Dù cho xa cách tri âm dạt dào!
C Pham
Nhắn Anh
Xa xôi biền biệt cánh chim
Vẳng nghe điệp khúc con tim dỗi hờn
Trăng già luôn tính thiệt hơn
Trách vầng trăng nhỏ tình sờn đổi thay
Biết Anh có nhớ bên này
Vần thơ thao thức trông ngày đoàn viên
Lời chung chan chứa tình riêng
Hướng về Anh đó nơi miền xa xăm
Chấp tay em khấn nguyện thầm
Dù cho xa cách tri âm dạt dào!
C Pham
HỜN GHEN..
Yêu em...anh mới hờn ghen
Nghĩ ngợi vớ vẩn nhỏ nhen thôi mà
Làm thơ tình với người ta
Lòng buồn day dứt bởi già còn yêu
Giờ đây hồn phách liêu xiêu
Đa tình lãng mạn nên điêu đứng sầu
Tình này biết sẽ về đâu
Đẹp trời em bước qua cầu vẫy tay
Nhìn theo nuốt hận đắng cay
Xổ lồng chim sáo tung bay cuối trời
Bỏ lại thương nhớ người ơi !..
Nghe tim thổn thức chơi vơi tình buồn...
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2010 19:38:42 bởi Biển Xanh >
HỜN GHEN..
Yêu em...anh mới hờn ghen
Nghĩ ngợi vớ vẩn nhỏ nhen thôi mà
Làm thơ tình với người ta
Lòng buồn day dứt bởi già còn yêu
Giờ đây hồn phách liêu xiêu
Đa tình lãng mạn nên điêu đứng sầu
Tình này biết sẽ về đâu
Đẹp trời em bước qua cầu vẫy tay
Nhìn theo nuốt hận đắng cay
Xổ lồng chim sáo tung bay cuối trời
Bỏ lại thương nhớ người ơi !..
Nghe tim thổn thức chơi vơi tình buồn...
Biển Xanh MNS
Ghen Mà Chi
Yêu em xin chớ ghen tuông
Trăng già anh đó tình luôn tìm về
Đời là bến khổ đam mê
Biết thế mà vẫn khổ ghê…vướng vào
Để đêm thao thức nao nao
Tình như gần lắm…mà sao xa vời
Làm sao em nói trọn lời
Để anh thôi khỏi một đời than van
Cầu tình anh bắc…em sang
Nghĩ chi đến chuyện bẽ bàng mai sau
Hãy vui khi ở bên nhau
Mỗi ngày tóc chỉ bạc màu nhiều hơn
C Pham
TRĂN TRỞ Chưa lần gặp người em gái nhỏ Mà trong lòng trộm nhớ thầm yêu Vắng em sao thấy nhớ nhung nhiều Cứ ngẩn ngơ nghe hồn xao xuyến. Em đến mang theo nhiều lưu luyến Với tâm hồn lãng mạn dễ thương Làm cho anh thơ thẩn tơ vương Dù khoảng trời xa xôi ngăn cách. Lỡ yêu rồi...nên hay hờn trách Sợ mất em cứ mãi đắn đo Lòng dạ người sao biết mà dò Nên trăn trở tàn đêm thao thức... Biển Xanh MNS
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: