BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 50 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Saohom42 05.01.2010 16:50:31 (permalink)
0
ĐÊM ĐÔNG
 
Đêm đông biển lạnh sương giăng mờ
Đâu còn xanh thẩm đẹp nên thơ
Mây xám che mù trời đen tối
Sao chẳng tìm về biển bơ vơ.
 
Sóng buồn xô bãi cát lao xao
Không còn nghe tiếng hát rì rào
Từng cơn gió lùa mang rét buốt   
Biển lẻ loi sầu vắng bóng Sao.
 
Sao Hôm bay lạc đón Giáng Sinh
Đêm đông bỏ lại biển một mình
Hòa vào cùng ánh đèn rực rở
Lấp lánh muôn màu rất đẹp xinh...
 
Biển Xanh MNS  
 
Biển, Sao giục xuân !
 
Đêm ngày mải miết nguyện cầu
Mau tàn đông lạnh, dậy màu nắng tơ
 
Mịt mùng ngăn cách sương mờ
Biển Xanh nhung nhớ, ngẩn ngơ mỗi chiều
Bóng Sao mờ ảo, hắt hiu
Nhập nhòa trong cảnh cô liêu đông tàn !
 
Tình yêu thúc giục xuân sang
Rực trời hoa nở, nắng vàng, biển xanh
Vỡ òa tia sáng long lanh
Của Sao tặng Biển trong lành, thiết tha
Mặt biển lấp lánh ánh ngà
Sóng ào xô đẩy, reo ca vang trời
Vút hòa theo khúc nhạc vui
Chúc mừng hội ngộ tuyệt vời Biển - Sao !
 
                                                      SH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2010 17:59:41 bởi Saohom42 >
Biển Xanh 07.01.2010 11:03:16 (permalink)
0
Mong Manh…
 
Mơ hết  một đêm giấc mộng lành
Hình như đâu đó có bóng Anh
Đã gặp nơi nào sao thân lắm
Thoáng hiện phút giây quá mong manh
 
Hình như mình quen tự kiếp nào
Hay đã gặp trong giấc chiêm bao
Lời chào câu nói nghe xao xuyến
Ngơ ngẩn  lòng em với trăng sao
 
Là lãng mạn ư?  Chắc vậy rồi
Thì cứ cho em một phút thôi
Được nghĩ về anh và mơ mộng
Cho tim tận hưởng chút bồi hồi!
 
C Pham 
 


MONG MANH
 
Vẫn biết tình này quá mong manh
Ước mơ chi nếu mộng không thành
Mang bao hy vọng rồi tuyệt vọng
Sao ngăn cản được con tim anh.
 
Mình đến với nhau qua tình thơ
Thời gian sẽ phai nhạt hững hờ
Chỉ là mộng ảo đâu thực tế
Mà anh cứ mãi sống trong mơ.
 
Tay trót nhúng chàm vì lỡ yêu
Dù tình mong manh vẫn cứ liều
Nếu mai chia cách người mỗi ngả
Cam đành nhận lấy buồn cô liêu...
 
Biển Xanh MNS 
 


Nothing Lasts Foreve 09.01.2010 04:00:11 (permalink)
0
 
 
Cám Ơn Tri Ân

 
Hoán Vân cg

Thật lòng muốn nhận người quen
Nhưng mà em đã chót quên tháng ngày
Hôm nay đứng giữa trời nay
'' Gió trăng '' lạc mất vầng mây thay vào
Gió trăng mây đều trên cao
Cũng có ước muốn khát khao tâm hồn
 
Tìm đâu nơi chút cô đơn
Tìm đâu nơi để chút hờn vơi đi
Ai người lau lệ trên mi
Bến nào là cuối bước đi em dừng?
 
Tại sao anh lại lạc đường
Đi qua lối rẽ đứng dừng nhà em?
Buồn vương em rắc bên thềm
Anh gom - anh nhặt âm thầm mang đi.
 
Cô đơn anh nhặt làm gi
Bao giọt cay đắng làm chi nhặt hoài
Có anh tâm sự nguôi ngoai
Có anh lòng trống thoáng cài niềm vui
 
Có anh em nở nụ cười
Bây giờ nhận thấy cuộc đời như hoa
Cám ơn anh tặng món quà
Là tri ân đến thăm nhà của em.
 
07/10/2010
 
 

 
 

 
Saohom42 10.01.2010 17:10:28 (permalink)
0
NÓI ĐI EM...
 
Em đừng đưa đẩy xa vời
Để anh chờ đợi rả rời con tim
Nếu yêu xa mấy cũng tìm
Ngồi mơ mộng mãi đắm chìm sầu đau
Bao giờ được gặp mặt nhau
Cầu duyên nối nhịp đổi trao tiếng lòng
Biển – Sao khoảng cách mênh mông
Nhớ thương tìm đến lòng vòng làm chi
Thật lòng cứ nói ra đi
Chân tình ngay thẳng có gì ngại đâu
Chớ nên úp mở dài lâu
Tình thơ rơi rụng qua cầu gió bay
Mất rồi biết trách tại ai
Muộn màng nuối tiếc thở dài buồn hiu...
 
Biển Xanh MNS 

 
Cuộc đời ngắn ngủi, anh ơi
Vui chơi thỏa thích, kẻo rồi già nua !
Mặc ai chìm nổi, ganh đua
Nơi đây đối họa trao mơ, gửi tình
Nhịp cầu duyên cứ rung rinh
Rộn ràng chân bước, lung linh sắc màu
Vội vàng chi đến với nhau
Để tình ương ủ, chín mau hóa già !
Dở dang ! - ấy khúc hoan ca !
Ngân nga vọng mãi trong ta suốt đời !
 
Chân thành bày tỏ đôi lời
Tim anh giục giã, rối bời lòng em !
Thương tinh, mây rủ đi tìm
Trao anh trọn cả con tim ngỡ ngàng
 
Và rồi, mỗi lúc xuân sang
Liệu em còn chút mơ màng hôm nay???
 
                                                 SH 
 
Biển Xanh 11.01.2010 10:02:10 (permalink)
0
Hãy Mãi Là Anh

Anh hãy là Anh của ngày xưa

Bước dài vai rộng thuở đón đưa

Giọng ấm đùa vui khi em dỗi

Bẹo má cười duyên, “Hết giận chưa?”


Anh hãy là Anh của đợi chờ

Bao nhiêu xuân nữ đã ngẩn ngơ

Má hồng e thẹn mong sánh bước

Đươm tình nhả ý dệt vần thơ


Anh cứ là Anh giữa đời thường

Nắng mưa bão tố với phong sương

Vẫn ngẩng cao đầu đương thử thách

Khốn khó gian truân chẳng nhún nhường


Anh hãy cứ là ví dụ thơ

Phương trình ẩn số cứ mập mờ

Để bao thi sĩ mòn bút mực

Nhân tài đáp số vẫn còn chờ


Hãy mãi là Anh người em yêu

Cho em nhung nhớ buổi về chiều

Gần lắm nhưng ngàn trùng cách trở

Thương nhiều có nói được bao nhiêu!


C Pham
 

 
ANH VẪN LÀ ANH..
 
Anh vẫn là anh... của ngày nào
Yêu em mãi mãi đến ngàn sau
Dù đa tình mộng mơ lãng mạn
Nhưng trọn đời này dành cho nhau.
 
Anh vẫn là anh... của ngày xưa
Tính còn bay bướm chưa chịu chừa
Nhớ thường trể hẹn em hờn dỗi
Mãi vui nên quên cả đón đưa.
 
Anh vẫn là anh...của gió sương
Bao năm phiêu bạt khắp nẻo đường
Nắng mưa đã nhuộm phai màu tóc
Nhớ về kỷ niệm mãi vấn vương.
 
Anh vẫn là anh...Em thì sao ?..
Có còn yêu anh như ngày nào
Dù cho hai phương trời xa cách
Xin đừng quay mặt phụ tình nhau...
 
Biển Xanh MNS 
 
Biển Xanh 11.01.2010 22:41:19 (permalink)
0
Cám Ơn Tri Ân

 
Hoán Vân cg

Thật lòng muốn nhận người quen
Nhưng mà em đã chót quên tháng ngày
Hôm nay đứng giữa trời nay
'' Gió trăng '' lạc mất vầng mây thay vào
Gió trăng mây đều trên cao
Cũng có ước muốn khát khao tâm hồn
 
Tìm đâu nơi chút cô đơn
Tìm đâu nơi để chút hờn vơi đi
Ai người lau lệ trên mi
Bến nào là cuối bước đi em dừng?
 
Tại sao anh lại lạc đường
Đi qua lối rẽ đứng dừng nhà em?
Buồn vương em rắc bên thềm
Anh gom - anh nhặt âm thầm mang đi.
 
Cô đơn anh nhặt làm gi
Bao giọt cay đắng làm chi nhặt hoài
Có anh tâm sự nguôi ngoai
Có anh lòng trống thoáng cài niềm vui
 
Có anh em nở nụ cười
Bây giờ nhận thấy cuộc đời như hoa
Cám ơn anh tặng món quà
Là tri ân đến thăm nhà của em.
 
07/10/2010
 
 

 
 
SỢ MA...
 
Thú thật anh rất phân vân
Gặp em cảm thấy ngại ngần làm sao
Đã từng bạn hữu biết nhau
Nghe tin em mất xuyến xao cõi lòng
Ngở rằng  phận bạc má hồng
Chia ly vĩnh viễn mãi không quay về
Giờ đây như sống trong mê
Em thay tên họ như hề chẳng quen
Để anh ngớ ngẩn bao phen
Mộ bia di ảnh.. rối ren ly kỳ
Nếu buồn cứ nói thẳng đi
Sao lại giả chết làm chi...đúng là !..
Còn anh thì rất sợ ma
Vô tình gặp lại đứng xa mà nhìn...
 
Biển Xanh MNS
 
 
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 22:44:12 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 12.01.2010 17:55:52 (permalink)
0
NGẮN NGỦI... 
 
Cuộc đời ngắn ngủi, anh ơi
Vui chơi thỏa thích, kẻo rồi già nua !
Mặc ai chìm nổi, ganh đua
Nơi đây đối họa trao mơ, gửi tình
Nhịp cầu duyên cứ rung rinh
Rộn ràng chân bước, lung linh sắc màu
Vội vàng chi đến với nhau
Để tình ương ủ, chín mau hóa già !
Dở dang ! - ấy khúc hoan ca !
Ngân nga vọng mãi trong ta suốt đời !

Chân thành bày tỏ đôi lời
Tim anh giục giã, rối bời lòng em !
Thương tinh, mây rủ đi tìm
Trao anh trọn cả con tim ngỡ ngàng

Và rồi, mỗi lúc xuân sang
Liệu em còn chút mơ màng hôm nay???

                                                SH 
 
 
Cuộc đời ngắn lắm em ơi !..
Tuổi xuân nếu mãi rong chơi chóng tàn
Thời gian bôi xóa dung nhan
Giật mình nhìn lại dỡ dang “ống chề”
Già rồi nên ai cũng chê
Không người đưa đón đi về mồ côi
Mùa xuân lại sắp đến rồi
Chần chờ nghĩ ngợi xa xôi làm gì
Nhắm mắt yêu đại anh đi
Cầu duyên nối nhịp có chi ngại ngần
Nếu em kén chọn phân vân
Mơ màng nghĩ đến tình gần tình xa
Ương ủ mãi chín héo già
Hoa tàn nhụy rũ ngân nga...tình buồn...
 
Biển Xanh MNS
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2010 17:57:41 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 14.01.2010 15:24:09 (permalink)
0
XUÂN CHỜ

Hoa lá tươi thắm trên cành
Em còn xa vắng để anh mong chờ
Đêm xuân giấc mộng bơ vơ
Nhìn hoa mai nở thẩn thơ nhớ nàng
Hẹn gặp vào lúc xuân sang
Trở về thăm lại quê làng tìm nhau
Đàn én bay lượn xôn xao
Báo tin xuân đến mà sao chưa về
Ra vào trông ngóng mỏi mê
Nôn nao chờ đợi tái tê bẻ bàng
Xuân ơi !..chớ vội sớm tàn
Thời gian ngưng lại chờ nàng...nhé Xuân...
 
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2010 15:25:31 bởi Biển Xanh >
Nothing Lasts Foreve 16.01.2010 04:35:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Biển Xanh

Cám Ơn Tri Ân

 
Hoán Vân cg

Thật lòng muốn nhận người quen
Nhưng mà em đã chót quên tháng ngày
Hôm nay đứng giữa trời nay
'' Gió trăng '' lạc mất vầng mây thay vào
Gió trăng mây đều trên cao
Cũng có ước muốn khát khao tâm hồn
 
Tìm đâu nơi chút cô đơn
Tìm đâu nơi để chút hờn vơi đi
Ai người lau lệ trên mi
Bến nào là cuối bước đi em dừng?
 
Tại sao anh lại lạc đường
Đi qua lối rẽ đứng dừng nhà em?
Buồn vương em rắc bên thềm
Anh gom - anh nhặt âm thầm mang đi.
 
Cô đơn anh nhặt làm gi
Bao giọt cay đắng làm chi nhặt hoài
Có anh tâm sự nguôi ngoai
Có anh lòng trống thoáng cài niềm vui
 
Có anh em nở nụ cười
Bây giờ nhận thấy cuộc đời như hoa
Cám ơn anh tặng món quà
Là tri ân đến thăm nhà của em.
 
07/10/2010
 
 

 
 
SỢ MA...
 
Thú thật anh rất phân vân
Gặp em cảm thấy ngại ngần làm sao
Đã từng bạn hữu biết nhau
Nghe tin em mất xuyến xao cõi lòng
Ngở rằng  phận bạc má hồng
Chia ly vĩnh viễn mãi không quay về
Giờ đây như sống trong mê
Em thay tên họ như hề chẳng quen
Để anh ngớ ngẩn bao phen
Mộ bia di ảnh.. rối ren ly kỳ
Nếu buồn cứ nói thẳng đi
Sao lại giả chết làm chi...đúng là !..
Còn anh thì rất sợ ma
Vô tình gặp lại đứng xa mà nhìn...
 
Biển Xanh MNS
 
 


 


 
 


 
Em Gió Trăng Đổi Mây

 
Hoán Vân cg

Em là sợi gió mùa thu
Cuộc đời dang dở nên từ gió trăng
Nhắn anh tri kỷ điều rằng
Giờ em là áng mây răng cuối trời.
 
Lang thang bay khắp mọi nơi
Tìm cho bằng được nửa đời vẹn nguyên
Vầng trăng xưa cũ nguôi quên
Mây vần vờn gió đến bên cuộc đời.
 
Xin anh đừng nhớ một người
Nhầm em  ai đó con người thuở xưa
Đang buồn đứng giữa trời trưa
Giọt sầu sợi tủi lưa thưa kín hồn
 
Vầng mây em đượm cô đơn
Anh ơi gần gũi cho hồn... ngày đi
Vầng trăng xưa cũ còn chi
Vầng mây đếm ngỏ còn gì... vẹn nguyên ?
 
Thôi rồi anh hãy nguôi quên
Một người xưa đó đã bên tháng ngày
Vầng mây em thả nơi này
Giật mình anh đến hóa say... hồn đầy.
 
15/01/2010
 

 
 
 
THƯƠNG GIANG 18.01.2010 05:14:37 (permalink)
0
Đi đâu?

Biển Xanh đi đâu vắng
Trang thơ lùi mãi xa

Có chuyện gì không vậy?
Em kêu chị Thơ qua

Hai chị em  quậy phá
Anh về tha  hồ la!
-TG-
Nhân Sơn 18.01.2010 09:56:20 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Đi đâu?

Biển Xanh đi đâu vắng
Trang thơ lùi mãi xa

Có chuyện gì không vậy?
Em kêu chị Thơ qua

Hai chị em  quậy phá
Anh về tha  hồ la!
-TG-
 
 
Chán đời đi lang thang
Buồn tình không ngó ngàng
Nên trang thơ lùi mãi
Trống vắng mảnh hồn hoang...
 
BX. MNS
 
-Anh cám ơn TG đã đưa giúp trang thơ lên
 
Biển Xanh 18.01.2010 16:55:35 (permalink)
0
Sầu khúc cho Anh
 

Ừ thôi chẳng nhớ xa xôi

Chuyện tình đã hết giữa tôi với người

Cho anh vui bước bên đời

Cho em chôn kín những lời thề xưa

Nửa hồn mất, nói sao vừa

Tim em tan nát gió mưa mặc tình

Thôi  không luyến tiếc chuyện mình

Én đơn côi cứ an bình bay đi

Chẳng cần câu nói biệt ly

Đau lòng kẻ ở được gì hỡi anh

Mộng duyên ước đã không thành

Tình như mây khói mong manh bạc màu

Giờ còn giây phút bên nhau

Cho em yêu trọn khúc sầu…Anh ơi!

 

C Pham
 
 
Em nói chi nghe đau lòng
Thờ ơ lạnh nhạt để anh mong chờ
Nhớ em sầu dệt thành thơ
Vậy mà đành đoạn hững hờ lặng thinh
Bỏ anh thơ thẩn một mình
Giờ đây lại trách sao tình cách xa
Sang nhà họa với người ta
Vui cùng bạn hữu lơ là mặc anh
Thở than mộng ước không thành
Bảo tình mây khói mong manh bạc màu
Nghe nói anh càng thêm đau
Yêu em tha thiết dám nào lãng quên
Mong rằng mãi mãi vững bền
Xin đừng hờn dỗi... anh đền nụ hôn... 
 
Biền Xanh MNS
 
Biển Xanh 21.01.2010 11:26:44 (permalink)
0
NHỚ NGƯỜI...

Mộng chung dệt mãi chẳng thành,
Níu kéo chẳng được nên đành chia tay...
Cung đàn lỗi nhịp ,đứt dây.
Người đi để lại trăng gầy héo hon...
Mấy mùa trăng khuyết lại tròn,
Người  lỡ dứt áo...sao còn nhớ thương?
Bao đêm thao thức canh trường,
Tơ lòng sao vẫn còn vương...Nhớ người!
-tg-

 
 
Ngỡ qua tuổi thuở đôi mươi
Tình xuân đến muộn vẫn tươi thắm màu
Tiếc rằng lại chóng tàn mau
Bướm ong ve vãn lạc vào đắm say
Thôi đành dứt áo thả bay
Luyến lưu chi nữa u hoài buồn thêm
Xem như gió thoảng qua thềm
Trăng gầy le lói bóng đêm nhạt nhòa
Vẫy tay tiễn biệt tình xa
Người vui duyên mới...Nhớ ta làm gì ?...
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 17:17:40 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 22.01.2010 12:54:52 (permalink)
0
Buồn…

Khúc sầu em gửi cho anh

Mà sao như chỉ để dành cho em

Ngỡ dòng mực  đã lấm lem

Ngỡ tình xưa đã lau rèm mi khô

Biển tình đã dịu sóng xô

Mà bờ đá vẫn ngây ngô đứng nhìn

Khúc sầu em hát riêng mình

Thay cho dịu ngọt tự tình ngày xưa

Anh giờ đây đã quên chưa

Bài yêu ai hát chiều mưa hôm nào

 

C Pham

 
 
Làm sao có thể quên mau
Bài yêu chung nhịp gửi trao tơ lòng
Dư âm sâu lắng mênh mông
Biển thì thầm hát...tình không bến bờ
Sóng xô đá vẫn đứng trơ
Để anh chờ đến bao giờ chịu nghiêng
Khúc sầu em hát dành riêng
Tự tình ai đấy...Muộn phiền anh mang...
 
Biển Xanh MNS 
  
 
C Pham 24.01.2010 16:29:48 (permalink)
0


Buồn…

Khúc sầu em gửi cho anh

Mà sao như chỉ để dành cho em

Ngỡ dòng mực  đã lấm lem

Ngỡ tình xưa đã lau rèm mi khô

Biển tình đã dịu sóng xô

Mà bờ đá vẫn ngây ngô đứng nhìn

Khúc sầu em hát riêng mình

Thay cho dịu ngọt tự tình ngày xưa

Anh giờ đây đã quên chưa

Bài yêu ai hát chiều mưa hôm nào

 

C Pham

 
 
Làm sao có thể quên mau
Bài yêu chung nhịp gửi trao tơ lòng
Dư âm sâu lắng mênh mông
Biển thì thầm hát...tình không bến bờ
Sóng xô đá vẫn đứng trơ
Để anh chờ đến bao giờ chịu nghiêng
Khúc sầu em hát dành riêng
Tự tình ai đấy...Muộn phiền anh mang...
 
Biển Xanh MNS 
 
 

Làm sao cho khỏi lỡ làng
Khi ân tình vẫn ngập tràn luyến thương
Bao giờ lại được chung đường
Nhịp cầu Ô thước mờ sương lam chiều
Thuyền tình đậu bến cô liêu
Thoảng trên sông vắng quạnh hiu câu hò
Ai ơi….đừng lỡ chuyến đò
Muộn phiền anh đó, tơ vò lòng em!
 
C Pham

  
 

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 50 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9