BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 50 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 746 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 14.02.2010 02:39:19 (permalink)
0
Chúc anh có nhiều niềm vui trong Năm Mới và ngày Valentine!

Liên Thơ 14.02.2010 11:23:42 (permalink)
0
    Một ngày em nhớ anh quên
Một ngày trời đất giao duyên kết mùa...
                   1/1/2010
1/1 Canh Dần * 14/2/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/0960C2CE813849E68D0F125AB9CC4517.gif[/image]
Attached Image(s)
tuyen45 14.02.2010 14:28:24 (permalink)
0
             

CHào bạn :Nhâm Sơn (Biển Xanh) tuyen45xông đất nhà bạn
Đầu năm xuân mới chúc bạn cùng gia quyến hạnh phúc,khỏe mạnh như mãnh hổ ,mọi sự như ý  ;có nhiều thơ hay tặng lại cho đời
 
      
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 14:42:54 bởi tuyen45 >
THƯƠNG GIANG 14.02.2010 20:26:37 (permalink)
0
Mừng Ngày  Valentine 14/02/2010  


Saohom42 15.02.2010 13:14:19 (permalink)
0
DU XUÂN
 
Du Xuân... ai dám bảo tớ nghèo
Râu mài nhẳn nhụi kính trắng đeo
Áo quần thơm phẳng giày xi bóng
Di động hẹn giờ... liên tục reo.

Trán cao đầu hói nhìn cũng sang
Liếc mắt làm ngơ ngẩn mấy nàng
Ngở rằng đại gia đang dạo phố

Đâu ngờ gặp phải kẻ lang thang.

Dấu che thân phận bọc lớp ngoài

Than nghèo giúp được có mấy ai
Còn bị chê bất tài vô dụng
Đóng vai giàu có, "chảnh" cho oai...

 
Biển Xanh Mặc Nhân Sơn



Du xuân...ai bảo tớ chơi trèo
Môi son, má phấn, trang sức đeo
Quần sóoc, tất dài, chân mang bốt
Di động bên hông... đợi chờ reo
 
Môi dày, mặt rộng dáng "con quan"
Nghếch mặt kiêu sa, mết mấy chàng
Ngỡ rằng người mẫu hay á hậu
Đâu ngờ gặp phải kẻ làng nhàng
 
Đã "xế trưa" rồi, muốn thành "teen"
Vui xuân "phá cách", vợi nỗi phiền !
Óan trách trời già sao ác nghiệt !
Chẳng phú cho mình một chút duyên !
 
                                                  SH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 17:33:44 bởi Saohom42 >
Biển Xanh 16.02.2010 17:27:45 (permalink)
0
 
MƯA XUÂN
 
Khen anh ướt nhẹp tình thơ
Vậy mà sao lại “lững lơ cá vàng”...
Để anh khóc hận bẻ bàng
Hững hờ ngoảnh mặt chẳng màng vì đâu ?..
Mồi thơ đem móc thả câu
Em không chịu cắn... lắc đầu vẫy đuôi
Cây si anh đứng ngậm ngùi
Xuân về đơn độc ngủ vùi trong say
Mơ màng nhớ bóng hình ai
Hứa rằng tìm đến... chờ dài “cổ” luôn
Vắng em... Xuân đến thấy buồn
Mưa Xuân ướt nhẹp trợt tuôn mất nàng ...
 
Mặc Nhân Sơn
  
Biển Xanh 16.02.2010 23:26:41 (permalink)
0
Trả Nợ Tình Anh
 

Anh sống trong mơ bao tháng ngày

Lãng quên trời đất cuốn hồn say

Mối mai bao bận anh từ khướt

Giờ ‘Bắt đền em!  Ơ lạ thay!

 

Đam mê là thế phải không anh

Một phút phù du dạ cũng đành

Thực tế xa vời hơn giấc mộng

Thì mơ cho thỏa lúc đầu xanh

 

Hỏi bắt đền em, anh ước gì?

Cho anh đã hết có còn chi

Tim tình trao gửi  theo chân bước

Một buổi chiều thu đưa tiễn đi

 

Anh đã vay em anh biết không

Gặp nhau chi để rứt ray lòng

Nợ duyên anh giữ cho em nhé

Để kiếp sau còn chút ngóng trông

 

Ta đi trong mộng chốn thiên thai

Thổi sáo họa thơ ôi ngất ngây

Vẽ giấc mơ tình duyên luyến ái

Nợ anh em trả cõi bồng lai!

 

C Pham

 

Hẹn trả nợ cõi bồng lai
Vậy em đang nợ của ai kiếp này ?...
Uổng công ra sức đắp xây
Tình bay theo gió theo mây mất rồi
Giờ đây đành chịu mồ côi
Bắt đền em đấy...Than ôi !..nát lòng
Còn gì đâu để ngóng trông
Sao em lại nở qua sông... rút cầu
Tình thơ gieo thả về đâu
Kiếp sau hẹn gặp... bao lâu hở nàng ?..
Trả em duyên nợ trái ngang
Giữ làm chi nữa để càng khổ đau
Nếu còn luyến ái đến nhau
Tim em xin hãy đem trao anh liền...
 
Biền Xanh MNS


Nhân Sơn 18.02.2010 21:47:37 (permalink)
0
Hạt mưa
                                    Thương tặng Minh Đức…
 
  

 Tiếng lòng em đã gửi trao

Riêng mang những nỗi ước ao dịu dàng

     Trở thành giấc mộng thiên đàng

Mùa xuân gửi lại khẽ khàng hạt mưa…

            Lê Minh Liên Thanh Thơ

                 1/1/ Canh Dần * 14/2/2010

 
 
Mưa xuân nhẹ hạt lưa thưa
Vô tình cơn gió thổi đưa xạt xào
Mai vàng rơi rụng lao xao
Cành lá trơ trọi nhạt màu tình xuân...
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2010 21:49:30 bởi Nhân Sơn >
Biển Xanh 21.02.2010 13:51:00 (permalink)
0
XUÂN VẮNG EM
 
Xuân về thiếu vắng bóng em
Mai vàng ra nụ chẳng thèm nở bông
Ra vào mòn mỏi chờ mong
Mái tranh bếp lạnh nghe lòng xót xa
Bao mùa Xuân đã trôi qua
Em đi bỏ lại quê nhà mình anh
Mãi mê cát bụi đô thành
Tình xưa nghĩa cũ sao đành vội quên
Đêm xuân đối bóng buồn tênh
Nhớ em da diết...lênh đênh tình sầu...
 
Mặc Nhân Sơn
poem 21.02.2010 14:06:10 (permalink)
0


Lục bình !
( viết thêm 1 lần )
 
Miên mang trãi khắp dòng sông
Đi về... xuôi ngược theo dòng.... tinh tang
Không sang rực rỡ son vàng
Hỏi sao... mãi nhớ như ngàn hoa quê
Tím như... nhắc nhũ lời thề
Tím như... hãy nhớ đường về chớ quên
Tím cho... trời đất thang thênh
Tím cho... lòng chắc dạ bền thủy chung !
 
................................
lelong54


Lụt bình là chỗ này đây
Em mới tìm thấy vần hay ý lời
Chập chững vào thơ vui chơi
Kính mong thi hữu đói lời bảo ban

Xuân sang tím hoa mơ màng
Lục Bình ...em thích ... nhìn càng quý hơn
Thơ em vụn dại thiệt trơn
Kém cỏi xin Lục Bình sơn chút vần

Poem
Biển Xanh 21.02.2010 17:02:56 (permalink)
0
 
 


Lục bình !
( viết thêm 1 lần )
 
Miên mang trãi khắp dòng sông
Đi về... xuôi ngược theo dòng.... tinh tang
Không sang rực rỡ son vàng
Hỏi sao... mãi nhớ như ngàn hoa quê
Tím như... nhắc nhũ lời thề
Tím như... hãy nhớ đường về chớ quên
Tím cho... trời đất thang thênh
Tím cho... lòng chắc dạ bền thủy chung !
 
................................
lelong54


Lụt bình là chỗ này đây
Em mới tìm thấy vần hay ý lời
Chập chững vào thơ vui chơi
Kính mong thi hữu đói lời bảo ban

Xuân sang tím hoa mơ màng
Lục Bình ...em thích ... nhìn càng quý hơn
Thơ em vụn dại thiệt trơn
Kém cỏi xin Lục Bình sơn chút vần

Poem

 
Lục bình hoa dại quê mùa
An phận nào dám tranh đua với đời
Vào đây múa bút vui chơi
Xin bạn chớ có quá lời ngợi ca
Việt Nam thư quán một nhà
Giao lưu trao đổi chan hòa tình thân
Tình thơ kết nối xa gần
Bạn đừng ngần ngại phân vân làm gì...
 
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 17:07:32 bởi Biển Xanh >
poem 21.02.2010 17:21:44 (permalink)
0
 
 


Lục bình !
( viết thêm 1 lần )
 
Miên mang trãi khắp dòng sông
Đi về... xuôi ngược theo dòng.... tinh tang
Không sang rực rỡ son vàng
Hỏi sao... mãi nhớ như ngàn hoa quê
Tím như... nhắc nhũ lời thề
Tím như... hãy nhớ đường về chớ quên
Tím cho... trời đất thang thênh
Tím cho... lòng chắc dạ bền thủy chung !
 
................................
lelong54


Lụt bình là chỗ này đây
Em mới tìm thấy vần hay ý lời
Chập chững vào thơ vui chơi
Kính mong thi hữu đói lời bảo ban

Xuân sang tím hoa mơ màng
Lục Bình ...em thích ... nhìn càng quý hơn
Thơ em vụn dại thiệt trơn
Kém cỏi xin Lục Bình sơn chút vần

Poem

 
Lục bình hoa dại quê mùa
An phận nào dám tranh đua với đời
Vào đây múa bút vui chơi
Xin bạn chớ có quá lời ngợi ca
Việt Nam thư quán một nhà
Giao lưu trao đổi chan hòa tình thân
Tình thơ kết nối xa gần
Bạn đừng ngần ngại phân vân làm gì...
 
Biển Xanh MNS



TÌNH MÃI NGÀN NĂM

Lục Bình thắm thiết quê ơi

Đi bao xa cũng nhớ lời tình thăm
Ý thơ nét bút lặng thằm
Mà sao tình mãi ngàn năm không nhoà...

Poem

(Hihihiiiiiii... Cháu chào chú (cô)  ạ ! Kính chú (cô) năm mới tràn đầy niềm vui !)
Cháu sinh năm 1991 ạ !

Yêu thơ nên tập làm thơ
Lơ ngơ lớ ngớ vần mơ tơ buồn
Lần dò viết chữ cho suông
Nhưng sao luộm thuộm như buông tiếng đàn
Sợ chùng dây phím ngỡ ngàng
Cung loang rối nhịp tình tang...tang tình

Tính tình...tang tính...tình tang...

Poem

Biển Xanh 22.02.2010 10:26:25 (permalink)
0
(Hihihiiiiiii... Cháu chào chú (cô)  ạ ! Kính chú (cô) năm mới tràn đầy niềm vui !)
Cháu sinh năm 1991 ạ !

Yêu thơ nên tập làm thơ
Lơ ngơ lớ ngớ vần mơ tơ buồn
Lần dò viết chữ cho suông
Nhưng sao luộm thuộm như buông tiếng đàn
Sợ chùng dây phím ngỡ ngàng
Cung loang rối nhịp tình tang...tang tình

Tính tình...tang tính...tình tang...

Poem

 
Tóc hết xanh...nên chú "già"
Tập tểnh học hỏi thơ ca vơi buồn
Ngẩu hứng lời ý trào tuôn
Gieo vần xếp chữ cho suông... nhức đầu
Thi sĩ chẳng với tới đâu
Thả hồn thoải mái... lo sầu mà chi...
 
Biển Xanh MNS
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2010 10:32:51 bởi Biển Xanh >
tuyen45 22.02.2010 22:43:07 (permalink)
0


quote:
Trích đoạn BX - MNS
 
ĐẦU XUÂN KHAI BÚT
 
Canh Dần... khai bút đầu năm
Nhớ lại dĩ vãng xa xăm thuở nào
Hổ về đồi núi xôn xao
Đàn nai ngơ ngác trốn vào rừng xanh
Bước chân ngang dọc tung hoành
Chim muôn cuống quýt rời cành kêu vang
Tiếng gầm tan tác lá vàng
Trăng mờ soi bóng...hổ càng oai phong
Giờ đây bị nhốt trong lồng
Đeo mang xiềng xích nghe lòng xót xa
Một thời oanh liệt phôi pha
Đêm Xuân đối bóng còn ta với buồn...
 
14-02-2010 (mồng 01 tết)  
BX. Mặc Nhân Sơn

- BX. MNS thành thật xin lỗi vì chưa sang chúc Tết nhà bạn,  mãi đến hôm nay mới
đến nhưng vẫn còn "mùng" mà hihi...  
 

Khai bút tuyen45
xin họa cùng  BX-MNS bài:
 
 "KHAI BÚT ĐẦU XUÂN"
-------***-------
Canh dần hổ phụ sinh năm
Đồi rừng trọc lóc, đi xăm nơi nào ?
Dẫn đàn cọp tử lao xao
Tìm về hang đá hướng vào núi xanh
Lâm tặc ngang dọc hoành hành
Súng săn, cưa máy lìa cành, nổ vang
Rừng thiêng đất đá trơ vàng
Hổ gầm dận giữ trời càng cuồng phong
Nồng lộn như nhốt cũi lồng
Sơn lâm chúa tể nát lòng ngã sa
Hết thời diễu võ xông pha
Ngày xuân vắng bóng làm ta nhói buồn . 
 
Chúc  BX -MNS vui khỏe nhiều nghe.  
 

Saohom42 27.02.2010 09:35:50 (permalink)
0
Gửi ai tiếng sóng thì thào
Lời yêu thương mãi ngọt ngào không quên




 
Thì thào tiếng sóng
 
Sao nghe tiếng sóng thì thào
Từ Biển vọng tới, nao nao trong lòng
Xa xôi, Sao vẫn ngóng trông
Một ngày hội ngộ duyên nồng tình xưa
Trời thì hết nắng lại mưa
Biển thì bận rộn sớm trưa cùng người
Những nàng môi thắm xinh tươi
Lời thơ ngọt lịm, tiếng cười ngây thơ
Bỏ Sao lạnh lẽo, bơ vơ
Bâng khuâng thả ánh sao mờ lang thang
Mùa xuân hoa lá xốn xang
Xui Sao về với mơ màng Biển Xanh !
 
                                       SH
 
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 50 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9