Nhân kỉ niệm 55 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2/2010 Thân mến gửi tặng thi hữu tình thâm...Chúc khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/5F6212DBC3BE452484CC8C8B5BB2D0DD.jpg[/image]
Chải tóc
Ngồi buồn chải sợi tóc mây
Chẻ năm sợi nhớ chẻ mười sợi thương
Chưa se lại sao vấn vương
Chỉ e ngại rối trăm đường tương lai
Ngồi buồn vuốt sợi tóc mai
Sợi dài sợi vắn hỏi ai thương mình
Để em buộc chặt chữ tình
Cột duyên ta lại thành hình trái tim
Ngồi buồn viết một chữ duyên
Tìm dây tơ thắm tô lên đậm màu
Về quê Mẹ tìm buồng cau
Giàn trầu xanh lá vôi nồng môi em
Ngồi buồn em thử rẽ ngôi
Rẽ ngôi bên phải ngại anh chê già
Rẽ bên trái sợ trái ngang
Rẽ đường ngôi giữa sợ chàng chia tay
Chiều nay chải mái tóc mây
Ấp e gỡ nhẹ rối răm giấu người
Giấu trăm nỗi nhớ xa vời
Cài thêm chiếc luợc đồi mồi tơ duyên.
Thugiangvũ
Tóc mây ngần ngại chải rẽ ngôi
Nhìn em xinh đẹp mãn nguyện rồi
Với anh mái tóc không quan trọng
Chỉ cần trái tim của em thôi.
Anh đang mong đợi và ước ao
Dù tóc thôi xanh bạc phai màu
Chúng mình tìm đến cùng san sẻ
Cuộc đời mất mát lắm thương đau.
Duyên thơ đưa đẩy biết về đâu
Chẳng dám ước mơ chuyện cau trầu
Nếu lỡ mai này chia đôi ngả
Tình buồn để lại mắt thêm sâu.
Em...anh khoảng cách còn rất xa
Người sống tha hương kẻ quê nhà
Vầng trăng một nửa sầu lẻ bóng
Bến đỗ đón chờ đò chưa qua...
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 12:40:23 bởi Biển Xanh >
Liên Thơ chân thành cảm ơn Biển Xanh đã tặng thiệp và thơ vui nhân dịp 8/3 Thành kính gửi tặng mẹ yêu, thân thương gửi tặng con gái,em gái ngoan và xin phép tặng cả "người ấy" của thi hữu tình thâm nhân kỉ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ nhé... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/284B4CBB028640DB9786142217543BB6.jpg[/image]
Bức Họa Tình Buồn
Phải không anh rằng trong cuộc tình này
Em sẽ chỉ yêu anh trong tuyệt vọng
Dù biết đó đôi tay tình mở rộng
Nhưng làm sao em đến được bên anh?
Anh đã nói tình mình rất mong manh
Như bọt sóng vỡ oà khi gặp cát
Như chiều buông ướp trong màu nắng nhạt
Còn lại gì khi tỉnh giấc sớm mai?
Em cũng biết mộng rồi sẽ tàn phai
Kỷ niệm ngả úa màu theo năm tháng
Nhưng anh ơi trời đày tim lãng mạn
Không thể dối lòng, không thể đổi thay!
Ta xót xa định mệnh đã an bài
Nhưng mãi mãi đừng quên em anh nhé
Anh yêu ơi, bức tranh tình em vẽ
Khắc tên Anh đến suốt cuộc đời này
C Pham
Anh vẫn biết tình mình là ảo mộng
Làm sao dám nghĩ đến chuyện tương lai
Suy tư trăn trở suốt những đêm dài
Tình như đã...nhưng xa ngoài tầm với.
Mãi ao ước duyên may đưa đẩy tới
Được một lần nắm chặt lấy tay nhau
Được nghe con tim thổn thức nghẹn ngào
Nhưng chỉ là mộng mơ đầy tham vọng.
Biết không em ! ..vòng tay đang mở rộng
Khát khao chờ đón em ngã vào lòng
Cho vơi đi bao ngày tháng nhớ mong
Bức họa tình đầy sắc màu linh động.
Em yêu ơi !..đừng nghĩ suy tuyệt vọng
Dù tình này như bọt nước mong manh
Tấm chân tình ưu ái mãi riêng dành
Hình bóng em khắc sâu trong tiềm thức...
Biển Xanh MNS
Bức Họa Tình Buồn
Phải không anh rằng trong cuộc tình này
Em sẽ chỉ yêu anh trong tuyệt vọng
Dù biết đó đôi tay tình mở rộng
Nhưng làm sao em đến được bên anh?
Anh đã nói tình mình rất mong manh
Như bọt sóng vỡ oà khi gặp cát
Như chiều buông ướp trong màu nắng nhạt
Còn lại gì khi tỉnh giấc sớm mai?
Em cũng biết mộng rồi sẽ tàn phai
Kỷ niệm ngả úa màu theo năm tháng
Nhưng anh ơi trời đày tim lãng mạn
Không thể dối lòng, không thể đổi thay!
Ta xót xa định mệnh đã an bài
Nhưng mãi mãi đừng quên em anh nhé
Anh yêu ơi, bức tranh tình em vẽ
Khắc tên Anh đến suốt cuộc đời này
C Pham
Anh vẫn biết tình mình là ảo mộng
Làm sao dám nghĩ đến chuyện tương lai
Suy tư trăn trở suốt những đêm dài
Tình như đã...nhưng xa ngoài tầm với.
Mãi ao ước duyên may đưa đẩy tới
Được một lần nắm chặt lấy tay nhau
Được nghe con tim thổn thức nghẹn ngào
Nhưng chỉ là mộng mơ đầy tham vọng.
Biết không em ! ..vòng tay đang mở rộng
Khát khao chờ đón em ngã vào lòng
Cho vơi đi bao ngày tháng nhớ mong
Bức họa tình đầy sắc màu linh động.
Em yêu ơi !..đừng nghĩ suy tuyệt vọng
Dù tình này như bọt nước mong manh
Tấm chân tình ưu ái mãi riêng dành
Hình bóng em khắc sâu trong tiềm thức...
Biển Xanh MNS
Yêu là khổ anh ơi trong ray rứt Muốn nói thương cũng e ngại muôn điều Em biết anh nặng tình biết bao nhiêu Càng vương vấn càng thêm thương nhớ mãi Làm sao trách con tim tình si dại Chỉ biết ngoan nghe theo tiếng ru mơ Cho em xin ngủ mãi giữa trời thơ Mộng đẹp lắm anh ơi đừng lay tỉnh Yêu đi anh dẫu trái ngang trời định Tiếc gì đâu một câu nói yêu đương Biết mai sau sẽ chẳng được chung đường Thì cho hết lúc tình đang chất ngất!!! Quên tất cả, tình yêu là chân thật Tựa vai anh nghe quên hết muộn phiền Có mấy ai được giây phút thần tiên Cơn cám dỗ chợt hiện về trêu ghẹo! C Pham
Mãi yêu...
Yêu là khổ anh ơi trong ray rứt
Muốn nói thương cũng e ngại muôn điều
Em biết anh nặng tình biết bao nhiêu
Càng vương vấn càng thêm thương nhớ mãi
Làm sao trách con tim tình si dại
Chỉ biết ngoan nghe theo tiếng ru mơ
Cho em xin ngủ mãi giữa trời thơ
Mộng đẹp lắm anh ơi đừng lay tỉnh
Yêu đi anh dẫu trái ngang trời định
Tiếc gì đâu một câu nói yêu đương
Biết mai sau sẽ chẳng được chung đường
Thì cho hết lúc tình đang chất ngất!!!
Quên tất cả, tình yêu là chân thật
Tựa vai anh nghe quên hết muộn phiền
Có mấy ai được giây phút thần tiên
Cơn cám dỗ chợt hiện về trêu ghẹo!
C Pham
Hình như say mê em rồi
Chiều buồn ra ngắm mây trôi lững lờ
Thả hồn theo gió mộng mơ
Người phương xa đó có chờ đợi anh
Cùng chung dệt mối duyên lành
Dù tình thì rất mong manh dễ tàn
Dòng đời bao chuyến đò ngang
Đón đưa mời gọi làm nàng phân tâm
Từ lâu ôm ấp tình câm
Tương tư trăn trở đứng nằm không yên
Cô đơn với nỗi sầu riêng
Thầm mơ giây phút thần tiên hiện về
Đò tình cập bến sông quê
Nước soi đôi bóng giao kề lung linh...
Biển Xanh MNS
Thác đổ về nguồn
Ngọn thác cao ngàn năm nước đổ
Về cội nguồn để được vui chung
Én lạc bày cũng muốn trùng phùng
Mà tầm với vời hoài chẳng tới
Vọng tiếng quốc vẳng xa vời vợi
Ngày chia tay như mới đâu đây
Ký ức em vẫn gói tình đầy
Của một thuở thiên đường vụng dại
Ngày xưa ấy tưởng bên nhau mãi
Thả cánh diều chiều xuống ven đê
Tiếng sáo quê ruộng lúa đề huề
Tung tăng hát thanh bình một thuở
Nay xuân về mai vàng gượng nở
Bước chân xa lở dở khóc cười
Khúc nhạc nào chùng xuống chơi vơi
Trầm buồn lắng canh thâu lặng lẽ !
Thugiang vũ Ngày xưa ấy...biết tìm đâu nữa
Chuyện chúng mình đã lật sang trang
Nhắc lại chi chua xót bẻ bàng
Những kỷ niệm chìm vào quá khứ.
Em giờ đây sống đời lữ thứ
Rời xa anh bỏ lại cuộc chơi
Diều đứt dây gió cuốn cuối trời
Bay xa mãi làm sao tìm thấy.
Mình mất nhau dạo từ thuở ấy
Chim rời đàn tung cánh tha hương
Để lại đây bao nỗi nhớ thương
Sầu lẻ bạn đêm trường thao thức.
Bìm bịp kêu nghe sao day dứt
Báo thủy triều vừa đã dâng cao
Bến sông xưa nước ngập tràn vào
Chờ đợi mãi bóng đò xa vắng...
BX. Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 13:09:48 bởi Nhân Sơn >