BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 50 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Nhân Sơn 24.03.2010 08:27:10 (permalink)
0



 
Hai Trái Tim Vàng

Tim vàng núp túp lều tranh
Cơm dưa hai bữa, em dành cho anh.
Em quen dạ tiệc từng đêm
Tình anh em trả, em đền nụ hôn.
Tim em một dạ sắt son,
Sang ngang phải đủ cơm ngon lâu dài.
Nếu mai lỡ xuống tuyền đài
Em thành ma đói, khóc hoài chờ cơm.
Anh nên suy tính thiệt hơn,
Lâu đài kiên cố...cơm ngon...Em về....

TSN.

 
 
Anh sống bằng nghề “cái bang”
Gia tài còn mỗi tim vàng mà thôi
Nghèo mà mơ mộng xa xôi
Trèo cao cho lắm để rồi té đau
Lâu đài tình ái xây cao
Biển xô sóng đánh sụp nhào ngẩn ngơ
Tạm thời yêu em qua thơ
Gieo vần thả chữ thẩn thờ nhớ mong
An phận chưa dám đèo bòng
Đơn phương ôm ấp trong lòng tình si
Lỡ mai em bước vu quy
Vui bên duyên mới...còn gì nữa đâu
Anh mua vé số nguyện cầu
Thần tài tìm đến...chắc đầu bạc phơ
 
Thương anh... em hãy gắng chờ...
 
 
 Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2010 08:31:48 bởi Nhân Sơn >
Biển Xanh 25.03.2010 10:15:30 (permalink)
0
Gửi người dưng 
 
Hôm kia qua ngõ nhà anh
Vô tình nhặt lá thư xanh bên đường
Thư để viết gửi người thương
Không tên không họ chẳng tường là ai

Em về ép bướm, hoa lài
Họa dòng thương nhớ gửi ai bây giờ?
Đã quen đâu lại ngẩn ngơ
Thư người ta viết nhận vơ riêng mình

Giấy xanh đôi trái tim xinh
“Yêu em” chữ đỏ đậm in cuối dòng
Đắn đo phải chữ anh không?
Cho em xin trả để lòng thôi mơ!

Gửi kèm luôn cả vần thơ
Giấy hồng mực tím em chờ hồi âm
Viết tên- gạch dưới- thì thầm
Thư sau anh gửi đừng nhầm người dưng!

C Pham


 
Tình thơ đem rải khắp nơi
Nhắn mây giử gió những lời yêu thương
Vô tình em nhặt bên đường
Chắc suy đoán được tơ vương ai rồi
 
Thầm yêu một bóng hình thôi
Gom thương góp nhớ thả trôi nhẹ lòng
Bay vào khoảng trống mênh mông
Dù ghi đậm nét cuối dòng “yêu em”...
 
Chẳng biết có chịu mở xem
Nơi đây trông đợi chẳng thèm hồi âm
Nghe buồn chua xót âm thầm
Thư viết nắn nót không nhầm tên đâu...
 
Biển Xanh. MNS
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 08:33:14 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 26.03.2010 08:36:07 (permalink)
0
MỒ CÔI
 
Ghép vào em lại tách ra
Bởi không duyên nợ nên xa cách lòng
Đò đã rời bến sang sông
Muộn màng lỡ chuyến đứng trông thẩn thờ
Gửi buồn vào những vần thơ
Sống trong ảo tưởng mộng mơ chóng già
Yêu nhầm vợ của người ta
Một ngày trời đẹp làm ma không đầu 
An phận để được sống lâu
Gom hết thương nhớ qua cầu thả trôi
Đành chịu làm kẻ mồ côi
Tương tư cho lắm để rồi cô đơn...
 
BX. Mặc Nhân Sơn
 
C Pham 26.03.2010 12:36:58 (permalink)
0
Gửi người dưng 
 
Hôm kia qua ngõ nhà anh
Vô tình nhặt lá thư xanh bên đường 
Phong bì viết:  'Gửi Người Thương'
Không tên không họ chẳng tường là ai

Em về ép bướm, hoa lài
Họa dòng thương nhớ gửi ai bây giờ?
Đã quen đâu lại ngẩn ngơ
Thư người ta viết nhận vơ riêng mình

Giấy xanh đôi trái tim xinh
“Yêu em” chữ đỏ đậm in cuối dòng
Đắn đo phải chữ anh không?
Cho em xin trả để lòng thôi mơ!

Gửi kèm luôn cả vần thơ
Giấy hồng mực tím em chờ hồi âm
Viết tên- gạch dưới- thì thầm
Thư sau anh gửi đừng nhầm người dưng!

C Pham


 
Tình thơ đem rải khắp nơi
Nhắn mây giử gió những lời yêu thương
Vô tình em nhặt bên đường
Chắc suy đoán được tơ vương ai rồi
 
Thầm yêu một bóng hình thôi
Gom thương góp nhớ thả trôi nhẹ lòng
Bay vào khoảng trống mênh mông
Dù ghi đậm nét cuối dòng “yêu em”...
 
Chẳng biết có chịu mở xem
Nơi đây trông đợi chẳng thèm hồi âm
Nghe buồn chua xót âm thầm
Thư viết nắn nót không nhầm tên đâu...
 
Biển Xanh. MNS
 
 

Thơ anh em đọc đã lâu
Ý lòng em rõ phải đâu hững hờ
Mộng tình em gửi bến mơ
Cho dù có muộn vẫn chờ nhé anh
Gió hoà quyện với mây xanh
Lùa làn tóc rối lượn quanh môi người
Bên anh thắm nụ cười tươi
Ấm bờ môi ướt quên đời phù du
Tim anh là chốn ngục tù
Cho em xin được ngàn thu đọa đày
 
C Pham
 
 

 
 

Biển Xanh 27.03.2010 10:38:18 (permalink)
0
TÌNH ANH
 
Thơ anh em đọc đã lâu

Ý lòng em rõ phải đâu hững hờ

Mộng tình em gửi bến mơ

Cho dù có muộn vẫn chờ nhé anh

Gió hoà quyện với mây xanh

Lùa làn tóc rối lượn quanh môi người

Bên anh thắm nụ cười tươi

Ấm bờ môi ướt quên đời phù du

Tim anh là chốn ngục tù

Cho em xin được ngàn thu đọa đày .

 
C Pham
 
 
 
Lời em như ướp men say
Lâng lâng ngây ngất đêm ngày thẩn thơ
Tim anh mở ngỏ đợi chờ
Mộng tình em gửi bến mơ lạc vào
Hôn làn tóc rối ngọt ngào
Lắng nghe tiếng thở xôn xao nỗi lòng
Muộn màng anh vẫn chờ mong
Đắm chìm vào cõi hư không xa vời
Yêu em trọn cả một đời
Dù mai hứng chịu chơi vơi tình sầu...
 
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 10:39:48 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 30.03.2010 19:58:05 (permalink)
0
Mộng Thủy Tinh

Mưa buồn hiu hắt bến mê

Bờ tương phủ kín lối về hỡi anh

Giọt sầu đọng bỗng rớt nhanh

Bao giờ lại được nắng hanh cõi lòng


Đưa tay níu, chạm hư không

Chân mòn lê bước nghe lòng quạnh hiu

Yêu anh anh hiểu bao nhiêu

Đan tay hứng giọt sương chiều buồn tênh


Tựa hồn vách đá chênh vênh

Lắng nghe ào ạt tiếng ghềnh thác trôi

Gửi theo mây gió khúc nôi

Hai đầu thương nhớ, vỡ đôi hạt tình


Thâu đêm lo sợ bình minh

Nắng lên soi  mộng thuỷ tinh vỡ òa

Anh ơi đừng nghĩ chia xa

Tương tư anh… mãi mãi là trăm năm


C Pham

 
 
 
 
Tình còn tận mãi xa xăm
Kiếp người mất trắng trăm năm đợi chờ
Mà sao vẫn cách đôi bờ
Hai đầu nỗi nhớ bến mơ đắm chìm
Tương tư đau buốt con tim
Yêu em da diết biết tìm nơi đâu
Lắng nghe những giọt tình sầu
Đong đầy quầng mắt thâm sâu mỏi mòn
Nhớ thương ruột thắt héo hon
Đắn đo không biết em còn yêu anh
Mộng tình dễ vỡ mong manh
Một cơn gió thoảng biến thành khói sương
Pha lê trong suốt như gương
Nắng vàng lấp lánh đọng vương bóng hình
Nâng niu gìn giữ thủy tinh
Lỡ tay rơi xuống mộng tình nát tan...
 
Biển Xanh MNS
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2010 19:59:14 bởi Biển Xanh >
C Pham 31.03.2010 12:36:09 (permalink)
0
Mộng Thủy Tinh
...
Thâu đêm lo sợ bình minh
Nắng lên soi  mộng thuỷ tinh vỡ òa

Anh ơi đừng nghĩ chia xa

Tương tư anh… mãi mãi là trăm năm

...
C Pham 

  
 Tình còn tận mãi xa xăm
Kiếp người mất trắng trăm năm đợi chờ
Mà sao vẫn cách đôi bờ
Hai đầu nỗi nhớ bến mơ đắm chìm
Tương tư đau buốt con tim
Yêu em da diết biết tìm nơi đâu
Lắng nghe những giọt tình sầu
Đong đầy quầng mắt thâm sâu mỏi mòn
Nhớ thương ruột thắt héo hon
Đắn đo không biết em còn yêu anh
Mộng tình dễ vỡ mong manh
Một cơn gió thoảng biến thành khói sương
Pha lê trong suốt như gương
Nắng vàng lấp lánh đọng vương bóng hình
Nâng niu gìn giữ thủy tinh
Lỡ tay rơi xuống mộng tình nát tan...
 
Biển Xanh MNS 
 

Xoay vần xóa chữ trái ngang
Bôi câu cách trở em sang với người
Cho tình thôi hết chơi vơi
Cho tim son lại hát lời thương yêu
Xa xa còn chút nắng chiều
 Em gom góp gửi người yêu phương nào
Hai trời nhớ, đôi lòng trao
Cùng say chung chén rượu đào với anh
Nâng niu ôm ấp mộng lành
Thủy tinh dễ vỡ…bên anh chẳng màng!
 
C Pham

Nhân Sơn 11.04.2010 18:53:01 (permalink)
0
TÌNH CÁI BANG
                                                        
 
Nếu làm vợ cái bang
Ngao du khắp xóm làng
Cùng nhau đi khất thực
Anh đàn em hát vang.
 
Nếu làm vợ cái bang
Chẳng lo sợ cơ hàn
Dành dụm tiền bố thí
Mai này ắt giàu sang.
 
Nếu làm vợ cái bang
Con cái sẽ đầy đàn
Tình yêu thêm nồng ấm
Rộn ràng vui chứa chan.
 
Đang hành nghề cái bang
Mà sao mãi mơ màng
Bếp lửa hồng mái ấm
Ngồi suy tưởng miên man...
 
BX. Mặc Nhân Sơn
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 18:55:24 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 11.04.2010 19:01:25 (permalink)
0
Mộng Phù Du

Nhắm mắt đi, em đưa anh vào mộng

Đây không gian tình ái của riêng mình

Em nhìn anh mỉm nhẹ nụ cười xinh

Nheo mắt ngắm, anh suy tư gì đấy?


Anh nghe không dòng suối tình len chảy

Gió mơn man đùa mái tóc em bay

Nụ hôn mê chờ đợi đã bao ngày

Nhắm mắt lại đừng ăn gian em nhé


Đưa đôi tay để cho em nâng khẽ

Này mắt môi tự bao thuở gọi mời

Rạo rực vang tiếng sóng dậy ngàn khơi

Mùi gió biến quyện tay đan thương nhớ


Môi anh ấm vuốt ve từng hơi thở

Mộng đêm nay xin mơ  trọn nhé anh

Có em đang dạo ru khúc yên lành

Cứ nhắm mắt để cho hồn bay bổng…


C Pham

 
 
 
Anh nhắm mắt em đưa vào mộng
Giúp vơi đi phiền muộn cô đơn
Cho giấc mơ thôi hết chập chờn
Dù tình em chỉ là ảo tưởng.
 
Anh nhắm mắt mơ màng tận hưỡng
Lời yêu đương say đắm ngọt ngào
Những nụ hôn nhờ gió gửi trao
Hương mái tóc đâu đây phảng phất.
 
Đời anh chẳng còn gì để mất
Mãi yêu em dù mộng phù du
Tình khói sương mờ ảo mịt mù
Nhắm mắt giả vờ không nhìn thấy...
 
Biển Xanh MNS 
 
Biển Xanh 12.04.2010 12:47:20 (permalink)
0
HỒN TI-GÔN 
                      
Em đừng khơi lại làm chi
Tình đã tan nát còn gì nữa đâu
Để anh ôm trọn nỗi sầu
Ti-gôn nhắc đến...đào sâu hận lòng
Từ ngày em đi lấy chồng
Bổng dưng dị ứng màu hồng ti-gôn
Nhổ bỏ giàn hoa đem chôn
T.KH. đã chết...sao hồn còn đây
Xưa nhìn hoa nở trên cây
Bảo màu tim vỡ sau này em mang
Tình mình sẽ gặp trái ngang
Đời em cũng giống như nàng KH thôi
Anh khuyên chớ nghĩ xa xôi
Bài thơ em thích... xem rồi nhập tâm
Tình ta đẹp mãi trăm năm
Đừng nên suy diễn sai lầm ngẩn ngơ
Hai sắc hoa Ti-gôn là thơ
Thi nhân tiền chiến mộng mơ viết thành
Làm sao so sánh tình anh
Gắng chờ.. lập được công danh trở về
Bến xưa đôi bóng giao thề
Vài ba năm nữa sông quê đẹp tình
Cây đa bến nước chứng minh
Lời thề hứa hẹn giữ gìn thủy chung
Xa xôi mong đợi nhớ nhung
Chờ ngày tái ngộ sẽ cùng nên duyên
Ngờ đâu đời lắm đảo điên
Được tin em đã lên thuyền sang sông
Xót xa đau khổ chất chồng
Đừng đổ lỗi tại màu hồng Ti-gôn...

Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2010 12:50:04 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 21.04.2010 14:04:59 (permalink)
0
RU ANH

Em ru anh ngủ cho say
Trong cơn mộng mỵ đêm dài qua mau
Không còn nhớ đến thương đau
Tìm thấy hơi ấm ngọt ngào đê mê
Trong mơ em đã trở về
Vòng tay êm ái tựa kê gối đầu
Ru anh giấc ngủ chìm sâu
Quên đi một mối tình sầu nặng mang
Biết sẽ gặp cảnh trái ngang
Chôn sâu nỗi nhớ lại càng nhớ thêm
Trở trăn thao thức tàn đêm
Lá rơi xào xạc bên thềm ngẩn ngơ
Vội vàng mở cửa ngóng chờ
Mộng du hồn mãi vật vờ tơ vương
Mịt mờ ảo ảnh khói sương
Ru anh vơi bớt chán chường nhé em !...

BX. Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 18:51:04 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 22.04.2010 22:15:52 (permalink)
0
 CHỜ MÃI
 
Đò không ghé... bến mãi chờ
Dù cho vắng lạnh chơ vơ mỏi mòn
Tương tư hành hạ héo hon
Sông chưa cạn nước vẫn còn nhớ thương
Lẻ bạn tiếng vạc kêu sương
Hỏi ai thấu hiểu đoạn trường này không ?
Biết rằng chờ đợi hoài công
Lỡ yêu đành chịu đau lòng người ơi !..
 
BX. Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 11:26:12 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 23.04.2010 12:39:58 (permalink)
0
 
TRỒNG RĂNG
 
Chê già nên răng rụng
Lỗi cũng tại do em
Đã bảo rằng hết thèm
Đem môi hồng cám dỗ.
 
Hàng tiền đạo gãy đổ
Gió lọt vào khung thành
Chẳng thông cảm cho anh
Lại còn trêu “già móm”.
 
May gặp cô hàng xóm
Nhìn thấy nên thương tình
Trồng răng anh rất xinh
Cười nghiêng thùng đổ nước.
 
Nếu ai chê... em rước
Răng giả cũng chả  sao
Nụ hôn vẫn ngọt ngào
Anh cười nhìn say đắm...
 
Biển Xanh MNS
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 18:51:57 bởi Biển Xanh >
Saohom42 25.04.2010 12:28:26 (permalink)
0
CHỜ MÃI

Đò không ghé... bến mãi chờ
Dù cho vắng lạnh chơ vơ mỏi mòn
Tương tư hành hạ héo hon
Sông chưa cạn nước vẫn còn nhớ thương
Lẻ bạn tiếng vạc kêu sương
Hỏi ai thấu hiểu đoạn trường này không ?
Biết rằng chờ đợi hoài công
Lỡ yêu đành chịu đau lòng người ơi !..

BX. Mặc Nhân Sơn


Bến chờ
 
Dòng sông lờ lững trôi xuôi
Bóng đò xa tít mù khơi phương nào?
Ánh chiều loang lổ, hanh hao
Sậy, lau lả lướt biệt chào ánh dương
Không gian mờ phủ màn sương
Mỏi mòn ngóng đợi đò vương bến chờ
Thỏang làn gió thổi vu vơ
Hình như sóng vỗ đẩy đưa đò về?!
 
                                 SH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2010 12:36:25 bởi Saohom42 >
Biển Xanh 25.04.2010 17:58:10 (permalink)
0
Bến chờ
 
Dòng sông lờ lững trôi xuôi

Bóng đò xa tít mù khơi phương nào?

Ánh chiều loang lổ, hanh hao

Sậy, lau lả lướt biệt chào ánh dương

Không gian mờ phủ màn sương

Mỏi mòn ngóng đợi đò vương bến chờ

Thỏang làn gió thổi vu vơ

Hình như sóng vỗ đẩy đưa đò về?!


                                SH

 
 
 
Đò đi tìm lại bến mê
Lang thang trôi mãi biết về nơi nao
May nhờ lấp lánh ánh sao
Dong buồm xuôi gió lạc vào thiên thai
Gặp Sao Hôm cả Sao Mai
Tuy hai một dang tay đón chờ
Từ đây đò hết lững lơ
Tìm được bến đỗ say mơ quên về...
 
Biển Xanh MNS
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2010 18:00:21 bởi Biển Xanh >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 50 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9