BÔNG LỤC BÌNH
Trích đoạn: Biển Xanh
TRỒNG RĂNG
Chê già nên răng rụng
Lỗi cũng tại do em
Đã bảo rằng hết thèm
Đem môi hồng cám dỗ.
Hàng tiền đạo gãy đổ
Gió lọt vào khung thành
Chẳng thông cảm cho anh
Lại còn trêu “già móm”.
May gặp cô hàng xóm
Nhìn thấy nên thương tình
Trồng răng anh rất xinh
Cười nghiêng thùng đổ nước.

Nếu ai chê... em rước
Răng giả cũng chả sao
Nụ hôn vẫn ngọt ngào
Anh cười nhìn say đắm...

Biển Xanh MNS
Tâm sự của hàm răng thưa…
Môi hồng dỗ ngọt răng thưa
Muốn hôn lắm lắm nhưng mà ngại ghê
Em cười …mắt …miệng cùng tươi
Rung rinh răng sún, thương ôi là rầu…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần 26/4/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 21:28:10 bởi Liên Thơ >
CHỜ MÃI
Đò không ghé... bến mãi chờ
Dù cho vắng lạnh chơ vơ mỏi mòn
Tương tư hành hạ héo hon
Sông chưa cạn nước vẫn còn nhớ thương
Lẻ bạn tiếng vạc kêu sương
Hỏi ai thấu hiểu đoạn trường này không ?
Biết rằng chờ đợi hoài công
Lỡ yêu đành chịu đau lòng người ơi !..
Biển Xanh. MNS
Chờ
Xa xôi vạn nẻo đường đời
Đò trôi lặng lẽ chịu lời đắng cay
Sông Tương mấy khúc còn đây
Bến – Đò chưa đặng sum vầy vì sao?
Ước gì hiểu được lòng nhau
Thì giờ đã chẳng lao đao đợi chờ
Đường về xa cách đôi bờ
Bao giờ bến lặng đò mơ lại về!
C Pham
Chờ
Xa xôi vạn nẻo đường đời
Đò trôi lặng lẽ chịu lời đắng cay
Sông Tương mấy khúc còn đây
Bến – Đò chưa đặng sum vầy vì sao?
Ước gì hiểu được lòng nhau
Thì giờ đã chẳng lao đao đợi chờ
Đường về xa cách đôi bờ
Bao giờ bến lặng đò mơ lại về!
C Pham
Bao giờ thoát qua cơn mê
Bến chờ bến đợi...đò về nơi đâu ?
Đôi bờ chưa bắc nhịp cầu
Cây đa héo hắt âu sầu nhớ mong
Sông sâu nước chảy ngược dòng
Đó đây chưa hiểu nên lòng xót đau
Thời gian xóa tình phai màu
Sóng yên gió lặng đò mau quay về...
Biển Xanh MNS
Biển Xanh mến !
Cám ơn anh đã nhớ đến ngày Sinh nhật lần đầu tiên của em trong VNTQ mà gửi hoa mừng cho em!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THƯƠNG GIANG TRÒN 01 NĂM TUỔI
(18-5-2009 - 18-5-2010).
MNS-BX
Chung lối họa thi
Biết là thương trách vu vơ.
Biết anh viết để cho thơ cùng vần.
Trái tim đâu gióng giả ngân.
Tiếng lòng xao xuyến...hồng trần đâu vương...
Dẫu mình...một thủa chung đường.
Mà duyên chẳng thắm...sông Thương...ngược dòng.
Thôi anh...Khép lại nhớ mong.
Giận hờn ngày cũ...theo dòng cuốn trôi...
Không duyên...vẫn ấm tình người.
Bờ vai vẫn để ngọt bùi sớt chia...
Tri âm...mãi chẳng xa lìa.
Còn hơn nhân ngãi...mai kia nhạt tình...
Hành trang theo bước đăng trình.
Theo em luôn có bóng hình tri âm...
Dõi theo...từng bước lặng thầm.
Có anh như ánh trăng rằm chiếu soi...
Giận hờn...một thoáng qua thôi.
Trầu cau đã úa...trách vôi làm gì...
Ngược dòng...chẳng níu mà chi
Miễn sao chung lối họa thi ... nhé người!
Kiev 21/5/2010-TG
Hai lúa chất phát hiền lành
Nàng thơ cũng bị tranh giành nhường luôn
Không ai đối họa nên buồn
Mất hết cảm hứng cạn nguồn tình thơ.
Bảo rằng hờn trách vu vơ
Nên em đã vội hững hờ tình anh
Biển xanh muôn kiếp vẫn xanh
Dù ai thay đổi vẫn dành mến thương.
Dòng đời ngăn cách đôi đường
Tìm đâu bến đỗ sông Thương ngược dòng
Chẳng còn gì nữa mà mong
Nhìn trầu cau héo thấy lòng xót xa.
Tình xưa nghĩa cũ phôi pha
Bóng hình lưu mãi chưa nhòa trong tim
Thẩn thơ dõi mắt kiếm tìm
Nhìn vầng trăng khuyết đắm chìm suy tư...
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2010 09:32:50 bởi Biển Xanh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: