BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 50 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Biển Xanh 26.05.2010 12:52:55 (permalink)
0
Nhắn nhủ...

Anh ơi ! Hư ảo  diễn đàn.

Buồn vui vô thực...thở than cũng nhiều...

Theo mạch thơ phú..., ghét-yêu...

Phải đâu đời thực..., cô liêu...chắc  gì..?


Anh lo em mỗi bước đi,

Thương em  dang dở , lỡ thì phải không?

Nụ cười chưa đọng môi hồng

Ly tan đôi ngả đắng lòng người dưng...


Ngõ hẹp chẳng thể về chung .

Chia thành hai lối...anh đựng xót xa...

Không em.., chẳng dệt thơ hoa.

Thời gian lắng dịu, người ta nguôi dần...


Anh đừng lo lắng phân vân.

Dòng sông luôn trọng nghĩa nhân trên đời...

Dẫu không duyên phận...tại Trời...

Nhưng luôn ghi dạ tình người...Không quên!

Kiev 26/5/2010-TG

 
 
 
Vào đây chốn ảo mộng mơ
Gieo câu xếp chữ cho thơ ngọt ngào
Gặp được tri kỷ kết giao
Tâm đầu ý hợp gửi trao tiếng lòng.
 
Cũng chờ đợi cũng nhớ mong
Tim dù sắt đá vẫn không hững hờ
Bảo rằng vô thực... thờ ơ
Chẳng có cảm xúc nên thơ lạc vần.
 
Anh buồn cứ mãi phân vân
Tìm đâu ra chữ nghĩa ân nơi này
Chỉ là một thoáng gió mây
Lâu đài tình ái đấp xây dã tràng.
 
Trách ai !..chỉ biết thở than
Sống trong ảo tưởng bẻ bàng thế thôi
Viễn vông chi chuyện xa xôi
Đến khi vỡ mộng đứng ngồi buồn hiu...
 
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2010 12:55:07 bởi Biển Xanh >
THƯƠNG GIANG 26.05.2010 16:19:37 (permalink)
0
...
Trách ai !..chỉ biết thở than

Sống trong ảo tưởng bẻ bàng thế thôi
Viễn vông chi chuyện xa xôi
Đến khi vỡ mộng đứng ngồi buồn hiu...
 
Biển Xanh MNS


SỢ...

Một lần xưa chạm  chữ yêu.
Tình chưa thắm đã tan chiều bão giông.
Vừa nhen...chợt tắt lửa lòng.
Thế là... dứt gánh đèo bòng tương tư...

Lập lờ...thực thực, hư hư.
Theo mạch thơ...sợ từ từ ngấm sâu...
Lời thương trong chữ trong trong câu
Hoá ra bạc bẽo...Rồi đau hận tình...

Thà  tim chẳng  giấu bóng hình.
Sẽ vô tư mãi như mình...Hoá hay!
Không tình tứ...ngọt đắm say.
Sẽ không bạc bẽo có ngày như vôi...

Kệ ai chót lưỡi đầu môi...
Thề non hẹn biển...để rồi ly tan...
Còn mình vui với thi đàn.
Tri âm nhất dạ tới ngàn kiếp sau...

Kiev 26/5/2010-TG

@_Anh BX ơi! Hôm nay em rảnh rỗi rùi vào thấy bài anh gửi là hoạ trả lời liền đây không nợ anh như mấy bữa trước vì bận nữa đâu.
Biển Xanh 26.05.2010 22:42:45 (permalink)
0
SỢ...

Một lần xưa chạm  chữ yêu.
Tình chưa thắm đã tan chiều bão giông.
Vừa nhen...chợt tắt lửa lòng.
Thế là... dứt gánh đèo bòng tương tư...

Lập lờ...thực thực, hư hư.
Theo mạch thơ...sợ từ từ ngấm sâu...
Lời thương trong chữ trong trong câu
Hoá ra bạc bẽo...Rồi đau hận tình...

Thà  tim chẳng  giấu bóng hình.
Sẽ vô tư mãi như mình...Hoá hay!
Không tình tứ...ngọt đắm say.
Sẽ không bạc bẽo có ngày như vôi...

Kệ ai chót lưỡi đầu môi...
Thề non hẹn biển...để rồi ly tan...
Còn mình vui với thi đàn.
Tri âm nhất dạ tới ngàn kiếp sau...

Kiev 26/5/2010-TG

 
 
 
Vấp ngã nên thấy thấm đau
Bởi tại nhẹ dạ vội trao tơ tình
Lỡ lầm đành nén lặng thinh
Còn mơ chi nữa bóng hình ngày xưa.
 
Giận hờn lúc nắng lúc mưa
Thôi thì giả biệt cho vừa lòng nhau
Tình thơ thắm thiết hôm nao
Đành phải xếp lại thả vào gió mây.
 
Giờ thì em đó anh đây
Đôi bờ ngăn cách chẳng xây nhịp cầu
Tình mình dang dở từ lâu
Dù cho tiếc nuối âu sầu thế thôi.
 
Chớ trách đời bạc hơn vôi
Tại em hay bởi tại tôi hững hờ
Trách mình nghĩ ngợi vẩn vơ
Nhàn cư bất thiện... mần thơ nhạt phèo. ..
 
Biển Xanh MNS
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2010 22:47:19 bởi Biển Xanh >
THƯƠNG GIANG 27.05.2010 06:10:47 (permalink)
0
Vấp ngã nên thấy thấm đau
Bởi tại nhẹ dạ vội trao tơ tình
Lỡ lầm đành nén lặng thinh
Còn mơ chi nữa bóng hình ngày xưa.
...

BX-MNS

TỰ SỰ...

Trời còn có lúc nắng mưa.
Tình thơ cũng thế...vui đùa  chữ câu...
Có gì để vấp...mà đau..?
Tuồng hay vẫn biết... đến đâu hạ màn...

Lỡ lầm đâu để khóc than?
Thiên hạ hỉ hả  tâm can...Buồn cười...!
Luôn chủ động...biết mọi người...
Đến đi...như áng mây trôi nhẹ nhàng...

Không bận tâm chuyện :"dở dang"
Bút thơ tùy hứng...  lang thang giải sầu...
Chẳng mộng giăng lưới , thả câu...
Không dài cổ ngóng đêm thâu đợi chờ...

Chẳng bao giờ nghĩ vẫn vơ.
Để rồi ..."bất thiện... mần thơ...nhạt phèo"*
Kiev 27/5/2010-TG
Nhân Sơn 27.05.2010 11:23:01 (permalink)
0
TỰ SỰ...

Trời còn có lúc nắng mưa.
Tình thơ cũng thế...vui đùa  chữ câu...
Có gì để vấp...mà đau..?
Tuồng hay vẫn biết... đến đâu hạ màn...

Lỡ lầm đâu để khóc than?
Thiên hạ hỉ hả  tâm can...Buồn cười...!
Luôn chủ động...biết mọi người...
Đến đi...như áng mây trôi nhẹ nhàng...

Không bận tâm chuyện :"dở dang"
Bút thơ tùy hứng...  lang thang giải sầu...
Chẳng mộng giăng lưới , thả câu...
Không dài cổ ngóng đêm thâu đợi chờ...

Chẳng bao giờ nghĩ vẫn vơ.
Để rồi ..."bất thiện... mần thơ...nhạt phèo"*
Kiev 27/5/2010-TG

 
 
 
Em mang một trái tim “chì”
Luôn luôn chủ động chai lì tình yêu
Đâu dễ nghiêng ngả liêu xiêu
Si tình lãng tử nào liều biết tay.  
 
Tình thơ theo gió bay bay
Vô tình rơi phải trúng ai...hết đời
Để rồi hụt hẫng chơi vơi
Tương tư ôm lấy rã rời con tim. 
 
Bẽ bàng đành chịu lặng im
Nhìn theo tăm cá bóng chim mịt mờ
Vui đùa câu chữ vần thơ *
Vãn tuồng màn hạ...còn chờ đợi chi...(hihi)
 
Biển Xanh MNS
 
- Anh đang tập làm thơ vui, em đừng giận nhe...  
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 21:12:02 bởi Nhân Sơn >
THƯƠNG GIANG 28.05.2010 07:57:18 (permalink)
0
Em mang một trái tim “chì”
Luôn luôn chủ động chai lì tình yêu
Đâu dễ nghiêng ngả liêu xiêu
Si tình lãng tử nào liều biết tay.  
 
Tình thơ theo gió bay bay
Vô tình rơi phải trúng ai...hết đời
Để rồi hụt hẫng chơi vơi
Tương tư ôm lấy rã rời con tim. 
 
Bẽ bàng đành chịu lặng im
Nhìn theo tăm cá bóng chim mịt mờ
Vui đùa câu chữ vần thơ *
Vãn tuồng màn hạ...còn chờ đợi chi...(hihi)
 
Biển Xanh MNS
 
- Anh đang tập làm thơ vui, em đừng giận nhe...   

PHÂN MINH

Tim em chẳng phải bằng chì.
Cũng như anh vậy...Có khi yếu mềm...
Chai lì...?Không phải là  em...
Một người đa cảm luôn xem trọng tình...

Có điều...em tự nhủ mình:
-Thơ và đời thực...phân minh rõ ràng...
Đối họa theo mạch lang thang...
Viết sao để bạn hiểu đang...đọc gì...

Đời thực...Chẳng dại trồng  si,
Ai mà gánh nổi thị phi miệng đời?
Tình em dành trọn một người.
Hai mươi năm lẻ có dời đổi đâu...

Vào đây...trước lạ ,quen sau.
Giao lưu đối họa...chia nhau vui buồn.
Hợp nhau...thơ -mạch  trào tuôn.
Khi nào vơi cạn  ngọn nguồn thì  thôi...

Đường chung vui vẻ chia đôi
Giận hờn , yêu ghét...ai người bận vương...?

Kiev 29/5/2010-TG
Biển Xanh 28.05.2010 20:15:51 (permalink)
0
PHÂN MINH

Tim em chẳng phải bằng chì.
Cũng như anh vậy...Có khi yếu mềm...
Chai lì...?Không phải là  em...
Một người đa cảm luôn xem trọng tình...

Có điều...em tự nhủ mình:
-Thơ và đời thực...phân minh rõ ràng...
Đối họa theo mạch lang thang...
Viết sao để bạn hiểu đang...đọc gì...

Đời thực...Chẳng dại trồng  si,
Ai mà gánh nổi thị phi miệng đời?
Tình em dành trọn một người.
Hai mươi năm lẻ có dời đổi đâu...

Vào đây...trước lạ ,quen sau.
Giao lưu đối họa...chia nhau vui buồn.
Hợp nhau...thơ -mạch  trào tuôn.
Khi nào vơi cạn  ngọn nguồn thì  thôi...

Đường chung vui vẻ chia đôi
Giận hờn , yêu ghét...ai người bận vương...?

Kiev 29/5/2010-
TG

 
 
 
Nghĩ rằng hư ảo khói sương
Còn đâu cảm xúc vấn vương đợi chờ
Làm sao chìm đắm mộng mơ
Đối họa nhạt nhẽo... hồn thơ đâu còn.
 
Đầu môi chót lưỡi véo von
Mà tình rỗng tuếch xóa mòn niềm tin
Thơ và đời dù phân minh
Nếu đem hòa lẫn lung linh sắc màu.
 
Vui buồn tâm sự cùng nhau
Tâm đầu ý hợp gửi trao tiếng lòng
Thơ mà sáo rỗng trống không
Tuôn trào theo mạch lòng vòng... buồn thay.
 
Thị phi ganh ghét mặc ai
Dù thực hay ảo vẫn say men tình...
 
Biển Xanh MNS 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 22:55:49 bởi Biển Xanh >
Liên Thơ 30.05.2010 16:33:43 (permalink)
0
      Cô giáo nghỉ dạy thảnh thơi
Tham quan du lịch rong chơi hết hè
   Sân trường còn lại tiếng ve
Nhớ cô tìm đến vắng hoe thấy buồn

                 Biển Xanh MNS

 
  Em đi… 
     Biết xa khuất bóng biệt lời
Đến thăm người cũ hỏi trời ai hay?
     Sân trường  xác phượng  bay bay
Hương xưa phảng phất …gió lay tiếng  cười…
     Dấu yêu xin trả lại người
Em đi …theo mãi hồng tươi ánh trời
     Xa xăm dẫu cuối cuộc đời
Ngao du sơn thủy một lời em ghi…
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Chủ nhật, 30/5/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2010 16:39:10 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 02.06.2010 07:52:36 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhân Sơn
Gửi người trong mộng

     Em mang một trái tim “chì”
Luôn luôn chủ động chai lì tình yêu
  Đâu dễ nghiêng ngả liêu xiêu
Si tình lãng tử nào liều biết tay.  
 
   Tình thơ theo gió bay bay
Vô tình rơi phải trúng ai...hết đời
   Để rồi hụt hẫng chơi vơi
Tương tư ôm lấy rã rời con tim. 
 
  Bẽ bàng đành chịu lặng im
Nhìn theo tăm cá bóng chim mịt mờ
   Vui đùa câu chữ vần thơ *
Vãn tuồng màn hạ...còn chờ đợi chi...(hihi)
 
                                Biển Xanh MNS
- Anh đang tập làm thơ vui, em đừng giận nhe...   

PHÂN MINH

     Tim em chẳng phải bằng chì.
Cũng như anh vậy...Có khi yếu mềm...
  Chai lì...?Không phải là  em...
Một người đa cảm luôn xem trọng tình...

   Có điều...em tự nhủ mình:
-Thơ và đời thực...phân minh rõ ràng...
   Đối họa theo mạch lang thang...
Viết sao để bạn hiểu đang...đọc gì...

   Đời thực...Chẳng dại trồng  si,
Ai mà gánh nổi thị phi miệng đời?
   Tình em dành trọn một người.
Hai mươi năm lẻ có dời đổi đâu...

   Vào đây...trước lạ ,quen sau.
Giao lưu đối họa...chia nhau vui buồn.
  Hợp nhau...thơ -mạch  trào tuôn.
Khi nào vơi cạn  ngọn nguồn thì  thôi...

   Đường chung vui vẻ chia đôi
Giận hờn , yêu ghét...ai người bận vương...?
                       Thương Giang
                  Kiev 29/5/2010-TG


Liên Thơ họa vui với hai bạn  nhé
   Gửi người trong mộng ơ thờ
Tình thơ bỏ dở để chờ đợi …đau
     Gieo vần trắc,  trời mưa mau
Thả vần bằng, lòng đau đáu niềm mong…
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      2/6/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 08:05:16 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 02.06.2010 14:34:41 (permalink)
0
     Em đi… 
     Biết xa khuất bóng biệt lời
Đến thăm người cũ hỏi trời ai hay?
     Sân trường  xác phượng  bay bay
Hương xưa phảng phất …gió lay tiếng  cười…
     Dấu yêu xin trả lại người
Em đi …theo mãi hồng tươi ánh trời
     Xa xăm dẫu cuối cuộc đời
Ngao du sơn thủy một lời em ghi…
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
   Ve sầu trỗi khúc biệt ly
Hè về cô giáo vu quy theo chồng
     Phượng buồn rơi rụng đầy sông
Bay bay thay xác pháo hồng tiễn đưa
     Sân trường vắng bóng người xưa
Nhớ cô thơ thẩn chiều mưa phập phồng
    Cô giáo đã đi lấy chồng
Hưởng tuần trăng mật chờ mong làm gì....
 
                     Biển Xanh MNS 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 21:08:19 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 02.06.2010 22:30:46 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhân Sơn

     Em đi… 
     Biết xa khuất bóng biệt lời
Đến thăm người cũ hỏi trời ai hay?
     Sân trường  xác phượng  bay bay
Hương xưa phảng phất …gió lay tiếng  cười…
     Dấu yêu xin trả lại người
Em đi …theo mãi hồng tươi ánh trời
     Xa xăm dẫu cuối cuộc đời
Ngao du sơn thủy một lời em ghi…
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
   Ve sầu trỗi khúc biệt ly
Hè về cô giáo vu quy theo chồng
  Phượng buồn rơi rụng đầy sông
Bay bay thay xác pháo hồng tiễn đưa
  Sân trường vắng bóng người xưa
Nhớ cô thơ thẩn chiều mưa phập phồng
Cô giáo đã đi lấy chồng
Hưởng tuần trăng mật chờ mong làm gì....
                     Biển Xanh
    Cô giáo vào kì nghỉ hè
Trường xưa đóng cửa về quê cùng chồng

     Làm vườn, nuôi lợn, trồng bông
Chân bùn tay lấm nhưng không than phiền

     Công chồng …công vợ…  vô biên
Nở trên đất mẹ thành tiền thích ghê

   Ai chê đen đúa “nhà quê”
Riêng chồng cô giáo thì mê suốt đời…

               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm 2/6/2010

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 22:34:41 bởi Liên Thơ >
Biển Xanh 03.06.2010 14:40:06 (permalink)
0
Cô giáo vào kì nghỉ hè
Trường xưa đóng cửa về quê cùng chồng 

     Làm vườn, nuôi lợn, trồng bông
Chân bùn tay lấm nhưng không than phiền

     Công chồng …công vợ…  vô biên
Nở trên đất mẹ thành tiền thích ghê

   Ai chê đen đúa “nhà quê”
Riêng chồng cô giáo thì mê suốt đời…

               Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm 2/6/2010

 Cô giáo lấy chồng nhà quê
Hổng sợ bè bạn cười chê dại khờ
Quen rồi nếp sống tiểu thơ
Thành phố lắm kẻ đợi chờ đón đưa
Về quê cuốc đất trồng dưa
Suốt ngày lam lũ nắng mưa nhọc nhằn
Vất vả vẫn chưa đủ ăn
Bỏ chồng, xách dép, cuốn chăn chạy dài...
 
Biển Xanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 20:09:04 bởi Biển Xanh >
Liên Thơ 03.06.2010 20:25:49 (permalink)
0
     Cô giáo lấy chồng nhà quê
Hổng sợ bè bạn cười chê dại khờ
     Quen rồi nếp sống tiểu thơ
Thành phố lắm kẻ đợi chờ đón đưa
     Về quê cuốc đất trồng dưa
Suốt ngày lam lũ nắng mưa nhọc nhằn
    Vất vả vẫn chưa đủ ăn
Bỏ chồng, xách dép, cuốn chăn chạy dài...
 
                                  Biển Xanh
 
    Chồng em lam lũ em thương
Chồng người sang trọng dương dương mặc người
     Ai cười em dại rau tươi
Còn hơn khôn lỏi  như rươi gớm hoài
    Thôn Đông luôn nhớ thôn Đoài
Xách dép em chạy mệt nhoài về anh
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Đêm 3/6/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 20:29:03 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 03.06.2010 22:00:27 (permalink)
0
Chồng em lam lũ em thương
Chồng người sang trọng dương dương mặc người
     Ai cười em dại rau tươi
Còn hơn khôn lỏi  như rươi gớm hoài
    Thôn Đông luôn nhớ thôn Đoài

Xách dép em chạy mệt nhoài về anh
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ

                 Đêm 3/6/2010

 
Buồn ngủ gặp được chiếu manh
Hai lúa cưới vợ thị thành cũng hay
Từ nay lên mặt ta đây
Không học được gọi bằng thầy thích ghê
Cô giáo thì buồn tái tê
Lấy chồng ngu dốt nhà quê bạn cười...
 
Biển Xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 22:09:15 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 03.06.2010 23:36:13 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhân Sơn

     Chồng em lam lũ em thương
Chồng người sang trọng dương dương mặc người
     Ai cười em dại rau tươi
Còn hơn khôn lỏi  như rươi gớm hoài
    Thôn Đông luôn nhớ thôn Đoài
Xách dép em chạy mệt nhoài về anh
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm 3/6/2010
 
      Buồn ngủ gặp được chiếu manh
Hai Lúa cưới vợ thị thành cũng hay
     Từ nay lên mặt ta đây
Không học được gọi bằng thầy thích ghê
     Cô giáo thì buồn tái tê
Lấy chồng ngu dốt nhà quê bạn cười...
 
                      Biển Xanh
       Chồng em
  Anh Hai con cái nhà ai
Vô duyên  nhận lãi được mai mối vàng ?
     Chồng cô giáo là lão lang
Làm nghề bốc thuốc tiếng vang cả vùng
     Cải tạo một mẫu ruộng chung
Để cô chăm bón thành  vườn quả ngon
      Đầu mùa trái vẫn còn non
Một mai quyện sắc ủ son chín cành
    Chim chuyền trên nhánh cây lành
Anh Hai có đến em dành trái thơm
    Chồng em hiền nết, tốt cơm
Bụng to, tay mát, thầy rơm ấy mà
   Em thương cái  nết thật thà
Cháy bùng bao trận vẫn là chồng em…
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       3/6/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 23:43:42 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 50 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9