BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 50 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 746 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 20.06.2010 04:39:27 (permalink)
0
Để không vương buồn
...

Chuyện đời...khó xử nhiều khi.
Thôi mình đừng chuốc sầu bi vào lòng...
Hai ta cứ thế ... thong dong
Vần thơ vui vẻ  để không vương buồn...

Kiev 14/6/2010-TG

 
Em nói...mà lệ trào tuôn .
Mất em hết hứng cạn nguồn tình thơ
Còn đâu giấc mộng đêm mơ
Còn đâu hy vọng đợi chờ gặp nhau.

 
Dư âm hẹn ước hôm nao
Vẫn vang vọng mãi làm sao xóa nhòa
Dẫu rằng tình đã chia xa
Chôn sâu kỷ niệm sao mà chưa quên.
 
Nghe hồn trống vắng buồn tênh
Ra vào thơ thẩn lênh đênh tình sầu
Chiều chiều ra bến sông sâu
Bìm bịp gọi mãi đò đâu chẳng về.
 
Em còn lặn ngụp trong mê
Bỏ anh chiếc bóng buồn tê tái lòng...
 
Biển Xanh MNS




Về đi anh...

Anh đừng nói nữa được không...?
Kẻo rồi lãnh tội...Đèo bòng...chẳng chơi...
Hờn ghen tam,tứ phen rồi...
Thương em...  thì chớ buông lời ghẹo trêu...

Người ta khổ luỵ vì yêu,
Sao anh né tránh những điều người mong...?
Bao lâu ấp ủ hương nồng
Dành trao anh hết...sao không thuận tình...?

Em -người xa mặt cách hình...
Vấn vương thêm khổ...riêng mình anh đâu...
Người gần...Cách mỗi rặng dâu,
Thầm thương anh...đã từ lâu còn gì...?

Đừng hờ hững...ngoảnh mặt đi.
Đêm dài trống trải...Xuân thì qua mau...
Anh đừng  ôm  giữ  nỗi sầu.
Về đi nơi ấy...cho nhau ngọt ngào...

Kiev 19/6/2010-TG
Biển Xanh 20.06.2010 15:13:00 (permalink)
0
Về đi anh...

Anh đừng nói nữa được không...?
Kẻo rồi lãnh tội...Đèo bòng...chẳng chơi...
Hờn ghen tam,tứ phen rồi...
Thương em...  thì chớ buông lời ghẹo trêu...

Người ta khổ luỵ vì yêu,
Sao anh né tránh những điều người mong...?
Bao lâu ấp ủ hương nồng
Dành trao anh hết...sao không thuận tình...?

Em -người xa mặt cách hình...
Vấn vương thêm khổ...riêng mình anh đâu...
Người gần...Cách mỗi rặng dâu,
Thầm thương anh...đã từ lâu còn gì...?

Đừng hờ hững...ngoảnh mặt đi.
Đêm dài trống trải...Xuân thì qua mau...
Anh đừng  ôm  giữ  nỗi sầu.
Về đi nơi ấy...cho nhau ngọt ngào...

Kiev 19/6/2010-TG

 
 
Sao mãi hối thúc anh về
Người ta cao quý nên chê chán rồi
Cũng như em vậy mà thôi
Lời yêu chỉ đọng đầu môi trêu đùa.
 
Chữ tình toan tính thiệt thua
Thân phận Hai Lúa quê mùa trèo cao
Giờ đây vấp ngã té đau
Tim đầy lỗ thủng nên nào dám mơ.
 
Chẳng ai khờ dại ngây thơ
Tìm người trí thức...vơ chi kẻ hèn
Lên xe xuống ngựa đã quen
Về quê lội ruộng nước phèn ăn chân.
 
Sợ buồn...em mãi phân vân
Môn đăng hộ đối ngại ngần nói ra
Hai Lúa biết người biết ta
Nói cho sướng miệng...ai mà thèm yêu...
 
Biển Xanh MNS
 
Biển Xanh 20.06.2010 15:19:47 (permalink)
0
Hình như nhìn thấy nơi đâu
Văn phong thân thiết từ lâu lắm rồi
Hình như giữa em và tôi
Có mối liên hệ xa xôi kiếp nào.
 
Vô tình gặp được lại nhau
Nên vội tìm đến đón chào kết thân
Bà con xa láng giềng gần
Dạo này cúp điện ân cần viếng thăm...
 
Biển Xanh MNS
 
 
Thật không anh, tự thưở nào,
Chúng ta đã có mối giao hảo tình?
Để anh như có tánh linh,
Nhận ra em, giữa muôn nghìn, văn phong?
 
Nếu thật hữu thủy, hữu chung,
Đẩy đưa duyên số ngàn trùng gặp nhau,
Liệu xin chỉ thắm lụa đào,
Họa thơ cho thõa thưở nào xa xăm!..
Tâm Nhi
 
 
 
Biển Xanh 20.06.2010 16:29:14 (permalink)
0
Thật không anh, tự thưở nào,
Chúng ta đã có mối giao hảo tình?
Để anh như có tánh linh,
Nhận ra em, giữa muôn nghìn, văn phong?
 
Nếu thật hữu thủy, hữu chung,
Đẩy đưa duyên số ngàn trùng gặp nhau,
Liệu xin chỉ thắm lụa đào,
Họa thơ cho thỏa thưở nào xa xăm!..
Tâm Nhi
 
 
Giác quan thứ sáu báo tin
Nói rằng hai đứa chúng mình rất thân
Kiếp trước chuốc lấy oán ân
Kiếp này phải trả một lần cho xong.
 
Giữ chi cho thêm nặng lòng
Hữu duyên gặp lại hết mong chối từ
Bấy lâu tìm chốn ẩn cư
Giờ đây trăn trở suy tư đêm dài.
 
Mơ hồ một bóng hình ai
Biết gần nhau lắm nghĩ hoài chưa ra
Thôi thì dù gần hay xa
Vào đây xướng họa thơ ca thắm tình...
 
Biển Xanh MNS 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 23:25:48 bởi Biển Xanh >
Liên Thơ 20.06.2010 23:22:43 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhân Sơn

     Nợ em còn cất trong tim
Sớm muộn cũng phải đi tìm trả xong
      Giữ làm chi cho bận lòng
Đi vay mượn mãi chất chồng thêm lo.
 
     Lỡ mai em bước xuống đò
Đòi trả nợ gấp biết mò đâu ra
    Chúng mình đôi ngả quá xa
Ân tình mang nặng sao mà gửi đây.
 
     Chỉ còn có mỗi cách này
Cho anh được sống sum vầy đền ơn...
 
                                  Mặc Nhân Sơn
Liên Thơ nối tiếp giấc mơ "sum vầy" của một số bạn trẻ yêu nhau nhé
  Sum vầy để cãi vã luôn

Cãi xong đánh đấm mưa tuôn ướt nhà
     Lụt lội từ tim mà ra
Ướt nhoè ướt nhoẹt  tình ca đôi mình
     Thì thôi xin chớ lình xình
Hát câu "giã bạn" quên hình từ nay
    Để không vướng nợ oan dày
Để không day dứt nợ này nần kia
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Đêm chủ nhật, 20/6/2010
THƯƠNG GIANG 21.06.2010 08:25:44 (permalink)
0
Sao mãi hối thúc anh về
Người ta cao quý nên chê chán rồi
Cũng như em vậy mà thôi
Lời yêu chỉ đọng đầu môi trêu đùa.
 
Chữ tình toan tính thiệt thua
Thân phận Hai Lúa quê mùa trèo cao
Giờ đây vấp ngã té đau
Tim đầy lỗ thủng nên nào dám mơ.
 
Chẳng ai khờ dại ngây thơ
Tìm người trí thức...vơ chi kẻ hèn
Lên xe xuống ngựa đã quen
Về quê lội ruộng nước phèn ăn chân.
 
Sợ buồn...em mãi phân vân
Môn đăng hộ đối ngại ngần nói ra
Hai Lúa biết người biết ta
Nói cho sướng miệng...ai mà thèm yêu...
 
Biển Xanh MNS

OAN TÌNH

Hình như  nhầm phải thuốc liều
Nên anh  quên sợ... cố trêu em hoài.
Em chỉ lo chuyện mối mai,
Chứ đâu liên đới...chê bai nghèo hèn...?

Sao anh cứ mãi than phiền...
Đang "kể tội " chị...Quay liền  trách em...?
Rằng chê, rằng chán...chẳng thèm...
Vì anh Hai Lúa hom hem...đa tình

Chính anh mới quậy rối tinh
May em kịp tránh...oan tình anh gây.
Không thì...bà Hoạn (Thư) ra tay...
Chắc em lãnh đủ...Mặt mày te tua...

Còn đâu mật...  tính thiệt thua...
Hồn siêu phách lạc...đã chừa từ lâu...
Nên anh  dù có nghèo , giầu...
Quê mùa , thành thị em đâu luận bàn...?

Chỉ mong trong chốn thi đàn.
Vẫn thơ đồng điệu sẻ san nỗi lòng...
Giai nhân  một kiếp đợi mong.
Anh  sớm tìm được.. trao vòng cầu hôn.
Kiev  21/6/2010-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2010 17:28:19 bởi THƯƠNG GIANG >
Biển Xanh 21.06.2010 22:17:32 (permalink)
0
OAN TÌNH

Hình như nhầm phải thuốc liều
Nên anh quên sợ... cố trêu em hoài.
Em chỉ lo chuyện mối mai,
Chứ đâu liên đới...chê bai nghèo hèn...?

Sao anh cứ mãi than phiền...
Đang "kể tội " chị...Quay liền  trách em...?
Rằng chê, rằng chán...chẳng thèm...
Vì anh Hai Lúa hom hem...đa tình


Chính anh mới quậy rối tinh
May em kịp tránh...oan tình anh gây
.
Không thì...bà Hoạn (Thư) ra tay...
Chắc em lãnh đủ...Mặt mày te tua...


Còn đâu mật...  tính thiệt thua...
Hồn siêu phách lạc...đã chừa từ lâu...
Nên anh  dù có nghèo , giầu...
Quê mùa , thành thị em đâu luận bàn...?

Chỉ mong trong chốn thi đàn.
Vẫn thơ đồng điệu sẻ san nỗi lòng...
Giai nhân  một kiếp đợi mong.
Anh sớm tìm được.. trao vòng cầu hôn.

Kiev  21/6/2010-TG
 
 
 
Thương Giang ném bóng thật khôn
Né tránh va chạm...ép dồn... phủi tay
Ai buồn, ai khổ mặc ai
Gieo vần thả chữ đắm say men tình.
 
Còn trách anh quậy rối tinh
Làm cho cụt hứng... bực mình sôi gan
Người gì sao cứ ngạnh ngang
Hững hờ quay mặt lại càng bám theo.
 
So đo tính toán giàu nghèo
Dù đang hấp hối nằm queo chẳng màng
Hơi đâu nghe lời thở than
Bận tâm chi chuyện luận bàn người dưng...
 
Biển Xanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2010 22:18:48 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 22.06.2010 12:34:28 (permalink)
0

Sum vầy để cãi vã luôn
Cãi xong đánh đấm mưa tuôn ướt nhà 
Lụt lội từ tim mà ra
Ướt nhoè ướt nhoẹt  tình ca đôi mình 
Thì thôi xin chớ lình xình
Hát câu "giã bạn" quên hình từ nay 
Để không vướng nợ oan dày
Để không day dứt nợ này nần kia
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Đêm chủ nhật, 20/6/2010
 
 
Cãi vã đánh đấm mới vui
Nếu mau xa cách ngậm ngùi nhớ nhau
Nợ tình trót đã đổi trao
Bao nhiêu kỷ niệm hỏi sao không buồn
Tàn đêm nhìn giọt mưa tuôn
Vay chưa trả được mãi luôn bận lòng
Cố gắng thanh toán cho xong
Để không day dứt lòng vòng kiếp sau...
 
Biển Xanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2010 12:38:04 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 22.06.2010 12:41:34 (permalink)
0
Em nào dám bước qua cầu,
Sợ cầu lắc lẻo làm rầu lòng nhau.
Nắng mưa ngày tháng trôi mau,
Phai sương tóc đã nhuộm màu muối tiêu.
Ngại ngùng khi nói tiếng yêu,
Làm sao nối lại lụa điều ngày xưa...
Phụng Cầu Hoàng dạo đêm mưa,
Oán than số phận duyên thừa ...cũng không.
Xin anh chớ để nặng lòng

Tâm Nhi
 
 
Xin anh chớ để nặng lòng (TN)
Vắng em...anh vẫn nhớ mong đợi chờ
Gặp rồi nối lại giấc mơ
Dù cho mái tóc bạc phơ lưng còng
Nợ tình trả hết cho xong
Sao còn ngần ngại lòng vòng mà chi
Nhắm mắt yêu đại anh đi
Thời gian trôi mất còn gì cho nhau
Chẳng lẽ hẹn lại kiếp sau
Bắt chờ đợi mãi cồn cào ruột gan...
 
Biển Xanh MNS


Biển Xanh 22.06.2010 12:45:03 (permalink)
0
 
Nhân Sơn 23.06.2010 21:29:47 (permalink)
0
Em nào giam giữ đời chàng
Mà sao chàng gởi oán than hở chàng?
Sao phải cồn cào ruột gan?
Xin chàng nghe khúc Phụng Hoàng em ca.
Nợ này là nợ người ta,
Duyên này duyên của kiếp xa lạ nào.
Sao lại ràng buột chi nhau,
Cho thơ phải nhuộm những màu buồn hiu
Đâu cần vướng víu hương yêu,
Chúng ta vẫn sẽ làm nhiều điều hay...
Tâm Nhi
 
 
Tuy còn em đó anh đây
Nợ duyên hẹn ước kiếp này gặp nhau
Trải bao sóng gió thương đau
Mái đầu giờ đã bạc màu phong sương
Sao đành chia rẽ uyên ương
Buông lời hờ hững như dường lạ xa
Gieo chi khúc Phụng Hoàng ca
Để anh day dứt xót xa cõi lòng
Bấy lâu hằng đợi chờ mong
Giờ đây gặp lại bảo không buộc ràng
Đừng gây thêm cảnh trái ngang...
Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2010 22:08:21 bởi Nhân Sơn >
Biển Xanh 24.06.2010 18:50:28 (permalink)
0
Em nào để cảnh trái ngang,
Mà chỉ không dám buộc ràng anh thôi.
Tim anh rộng khắp muôn nơi,
Gieo thương nhớ cho lắm người bạn thơ.
Em giờ hồn phách vật vờ,
Nào đâu dám để bạn thơ luỵ phiền.
Em xin giữ lại niềm riêng,
Tiếng yêu xin gởi về miền xa xăm.
Em xin anh chớ bận tâm...

Tâm Nhi
 
 
Em xin anh chớ bận tâm...(TN)
Lời em nhắn nhủ thì thầm trong mơ
Bảo rằng anh gắng đợi chờ
Dòng đời đưa đẩy bất ngờ nên duyên
Sao còn lo ngại luỵ phiền
Xin được giữ lại niềm riêng trong lòng
Tình thơ anh thả đi rong
Bay theo mây gió bềnh bồng nổi trôi
Trái tim riêng dành em thôi
Đừng quá nghĩ ngợi xa xôi thêm sầu
Thầm yêu em đã từ lâu....
Biển Xanh MNS
 
Biển Xanh 24.06.2010 21:51:07 (permalink)
0
Thật không anh, đã từ lâu yêu thầm?
Yêu người từ những lời văn,
Yêu từ trong thuở trăm năm... đợi chờ,
Lòng em riêng những bất ngờ,
Người thơ đã gởi tình thơ ngập tràn.
Người thơ níu áo buộc ràng,
Cho em đang phải ngỡ ngàng, người ơi!
Em xin được hỏi một lời,
Người có biết, em là người nào chưa?..

Tâm Nhi
 
 
Em hỏi thì anh xin thưa
Biết em từ thuở xa xưa lâu rồi
Từ lúc còn nằm trên nôi
Thoáng nhìn đã thấy bồi hồi xuyến xao
Nợ duyên kiếp trước hẹn nhau
Luân hồi xoay chậm sinh sau muộn màng
Nên giờ gặp cảnh trái ngang
Anh già đầu bạc còn nàng đẹp xinh
Làm sao nối lại duyên tình
Gặp chi rồi để lặng thinh yêu thầm...
Biển Xanh MNS

TÂMNHI 25.06.2010 19:34:14 (permalink)
0
 
 

 
Em hỏi thì anh xin thưa
Biết em từ thuở xa xưa lâu rồi
Từ lúc còn nằm trên nôi
Thoáng nhìn đã thấy bồi hồi xuyến xao
Nợ duyên kiếp trước hẹn nhau
Luân hồi xoay chậm sinh sau muộn màng
Nên giờ gặp cảnh trái ngang
Anh già đầu bạc còn nàng đẹp xinh
Làm sao nối lại duyên tình
Gặp chi rồi để lặng thinh yêu thầm...
Biển Xanh MNS

 
 
Giữ chi một mối tình câm
Để anh cứ mãi lặng thầm đuổi theo
Dốc tình thường lắm cheo leo
Anh ơi chớ để đuổi đeo tình buồn
Phụng cầu Hoàng- khúc mưa tuôn
Cho đôi ta mại vấn vương... đi tìm
Bạc đầu có phải vì em
Hay vì anh đã để tim cho người?
Luân hồi khỗ lắm ai ơi!
Dừng gieo chi nữa rối bời lòng em!
tâm nhi
 
 

Biển Xanh 25.06.2010 21:53:30 (permalink)
0
Giữ chi một mối tình câm
Để anh cứ mãi lặng thầm đuổi theo

Dốc tình thường lắm cheo leo

Anh ơi chớ để đuổi đeo tình buồn

Phụng cầu Hoàng- khúc mưa tuôn

Cho đôi ta mãi vấn vương... đi tìm

Bạc đầu có phải vì em

Hay vì anh đã để tim cho người?

Luân hồi khỗ lắm ai ơi!

Dừng gieo chi nữa rối bời lòng em!

tâm nhi

 
 
Bạc đầu vì mối tình câm
Yêu không dám nói âm thầm buồn thiu
Nhớ em hồn phách liêu xiêu
Chơi vơi lơ lững như diều đứt dây
Thẩn thờ nhắn gió gửi mây
Hỏi người thấu hiểu tình này hay không ?
Để anh mòn mỏi chờ mong
Nắng chiều sắp tắt nên lòng nôn nao
Thương anh tìm đến cho mau...
 
Biển Xanh MNS 
 
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 50 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9