BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 50 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 746 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 26.06.2010 02:53:57 (permalink)
0
Thương Giang ném bóng thật khôn
Né tránh va chạm...ép dồn... phủi tay
Ai buồn, ai khổ mặc ai
Gieo vần thả chữ đắm say men tình.
 
Còn trách anh quậy rối tinh
Làm cho cụt hứng... bực mình sôi gan
Người gì sao cứ ngạnh ngang
Hững hờ quay mặt lại càng bám theo.
 
So đo tính toán giàu nghèo
Dù đang hấp hối nằm queo chẳng màng
Hơi đâu nghe lời thở than
Bận tâm chi chuyện luận bàn người dưng...
 
Biển Xanh


Phải đâu...


Lời anh chua chát quá chừng…
Hững hờ quay mặt... Xin đừng luận suy.
Em sợ tiếng bấc tiếng chì...
Câu thơ đối họa nhiều khi...lụy phiền..



Né tránh những chuyện bon chen
Nhịn nhường ...mong được bình yên chốn này.
Cầu sao vạ gió  tai bay...
Bất ngờ...đừng rớt rơi ngay đầu mình...


Em sợ  oan trái chuyện tình.
Như biển êm dịu, thình lình cuồng phong...
Biết anh vui tính , "đèo bòng"
Nhưng cho em được ngoài vòng cuộc chơi...


Thâm giao vẫn giữ vẹn lời...
Tình thân thi hữu một đời còn đây.
Dẫu không ... mật ngọt hương say,
Phải đâu ngoảnh mặt quên ngày xưa thân...


Belai-Tsercốv 26/6/2010-TG

@-Em xin lỗi vì sự hồi âm chậm trễ nhé.Em bận quá mong anh thông cảm nghe.
TÂMNHI 26.06.2010 11:22:37 (permalink)
0


Bạc đầu vì mối tình câm
Yêu không dám nói âm thầm buồn thiu
Nhớ em hồn phách liêu xiêu
Chơi vơi lơ lững như diều đứt dây
Thẩn thờ nhắn gió gửi mây
Hỏi người thấu hiểu tình này hay không ?
Để anh mòn mỏi chờ mong
Nắng chiều sắp tắt nên lòng nôn nao
Thương anh tìm đến cho mau...
 
Biển Xanh MNS
 


"Thương anh tìm đến cho mau..."
Nhưng lòng em đã từ lâu nhủ thầm:
" Rằng Người nơi chốn xa xăm
Biết đâu sẽ chẳng sai lầm từ đây!!!"
Diều em giờ đã đứt dây
Làm sao lèo lái chân mây cuối trời.
Lời Người rộng nẽo chơi vơi
Tìm nhau...có dễ trong đời này không?
Hỏi thật tâm ý trong lòng???
Tâm nhi
 

Biển Xanh 26.06.2010 11:23:01 (permalink)
0
Phải đâu...
Lời anh chua chát quá chừng…
Hững hờ quay mặt
... Xin đừng luận suy.
Em sợ tiếng bấc tiếng chì...
Câu thơ đối họa nhiều khi...lụy phiền..

Né tránh những chuyện bon chen
Nhịn nhường ...mong được bình yên chốn này.
Cầu sao vạ gió  tai bay...
Bất ngờ...đừng rớt rơi ngay đầu mình...

Em sợ  oan trái chuyện tình.
Như biển êm dịu, thình lình cuồng phong...
Biết anh vui tính , "đèo bòng"
Nhưng cho em được ngoài vòng cuộc chơi...

Thâm giao vẫn giữ vẹn lời...
Tình thân thi hữu một đời còn đây.
Dẫu không ... mật ngọt hương say,
Phải đâu ngoảnh mặt quên ngày xưa thân...

Belai-Tsercốv 26/6/2010-TG

 
 
Bảo anh có tính đèo bòng
Giật mình ngẩm lại... tay không có gì ?
Thơ theo gió cuốn bay đi
Chỉ còn ôm mối tình si ngậm ngùi.
 
Người ta tìm đến mua vui
Còn anh mê muội ngủ vùi trong mơ
Chán rồi quay mặt thờ ơ
Bỏ anh ngơ ngẩn vật vờ nhớ thương.
 
Là thơ đâu phải đời thường !..
Nên em chẳng chút vấn vương bận lòng
Gieo vần thả chữ đi rong
Anh khờ vướng phải vào tròng mới đau.
 
Đèo bòng do bởi trèo cao
Không chịu an phận chui vào khổ thân...
 
Biển Xanh
 
- Em biết sợ chưa hihi....? Anh đùa dai lắm, chịu thua anh tha cho...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2010 11:25:51 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 26.06.2010 12:25:58 (permalink)
0
"Thương anh tìm đến cho mau..."
Nhưng lòng em đã từ lâu nhủ thầm:

" Rằng Người nơi chốn xa xăm
Biết đâu sẽ chẳng sai lầm từ đây!!!"
Diều em giờ đã đứt dây

Làm sao lèo lái chân mây cuối trời.

Lời Người rộng nẽo chơi vơi

Tìm nhau...có dễ trong đời này không?

Hỏi thật tâm ý trong lòng???

Tâm nhi

 
 
Hỏi thật tâm ý trong lòng ???(TN)
 
Nếu anh nói thật có mong có chờ
Hay chỉ lời đùa qua thơ
Để rồi lạnh nhạt hững hờ tội anh
Tâm ý thì rất chân thành
Gom thương góp nhớ riêng dành em thôi
Dù còn đôi ngả xa xôi
Nợ duyên trời đã định rồi tránh đâu
Sao em cứ mãi lo âu
Hay là muốn bước qua cầu cùng ai ?
Gieo chi lời lẽ đắng cay...
Biển Xanh
TÂMNHI 26.06.2010 13:51:39 (permalink)
0

 
Hỏi thật tâm ý trong lòng ???(TN)
 
Nếu anh nói thật có mong có chờ
Hay chỉ lời đùa qua thơ
Để rồi lạnh nhạt hững hờ tội anh
Tâm ý thì rất chân thành
Gom thương góp nhớ riêng dành em thôi
Dù còn đôi ngả xa xôi
Nợ duyên trời đã định rồi tránh đâu
Sao em cứ mãi lo âu
Hay là muốn bước qua cầu cùng ai ?
Gieo chi lời lẽ đắng cay...
Biển Xanh 
 

 
 
"Gieo chi lời lẽ đắng cay... "
Vì em chưa biết hình hài mạo dung
Cho nên lòng vẫn ngập ngừng
Nào đâu có muốn gieo gừng với chanh.
Phải chăng tâm ý chân thành
Hay la đùa cợt-mỏng manh tơ trời?
Em là con gái lỡ thời
Cho nên thận trọng từng lời cho nhau
Chẳng mong thêm những sầu đau
Khi đời lở hóa biển dâu…hỡi người!
Buồn, thương câu hát à ơ…!!!
tâm nhi
 

 
TÂMNHI 26.06.2010 20:35:33 (permalink)
0
 
 

“Buồn thương câu hát à ơ...!!!”(TN)
Nghe lời em nói thẩn thờ suốt đêm
Soi gương nhìn thấy buồn thêm
Đời anh chẳng được êm đềm như thơ
Phong sương nhuộm tóc bạc phơ
Hình hài tàn phế vật vờ lang thang
Làm sao dám gặp mặt nàng
Để rồi mặc cảm đeo mang nặng lòng
Lui về an phận cho xong
Tại anh mơ mộng đèo bòng đấy thôi
Em đừng nghĩ ngợi xa xôi...
 
Biển Xanh
 
 
"Em đừng nghĩ ngợi xa xôi..."
Sao anh lại nở buông lời đắng cay
Nặng mang mặc cảm hình hài
Sẽ làm anh dễ phôi phai tấc lòng
Ở đời nên sống bao dung
Để cho cuộc sống chẳng ngừng vươn xa
Mỗi người là một đóa hoa
Chớ gây nên cảnh chia xa não nùng
Em không quan trọn hình dung
Chỉ mong người mở tấm lòng bao la
Năm dài tháng rộng trôi qua
Tình người mãi được mặn mà anh ơi!
Kẻo rồi hồn dạt chơi vơi….!!!
Tâm Nhi
THƯƠNG GIANG 27.06.2010 05:25:58 (permalink)
0
Phải đâu...
 

Lời anh chua chát quá chừng…
Hững hờ quay mặt
... Xin đừng luận suy.
Em sợ tiếng bấc tiếng chì...
Câu thơ đối họa nhiều khi...lụy phiền..

Né tránh những chuyện bon chen
Nhịn nhường ...mong được bình yên chốn này.
Cầu sao vạ gió  tai bay...
Bất ngờ...đừng rớt rơi ngay đầu mình...

Em sợ  oan trái chuyện tình.
Như biển êm dịu, thình lình cuồng phong...
Biết anh vui tính , "đèo bòng"
Nhưng cho em được ngoài vòng cuộc chơi...

Thâm giao vẫn giữ vẹn lời...
Tình thân thi hữu một đời còn đây.
Dẫu không ... mật ngọt hương say,
Phải đâu ngoảnh mặt quên ngày xưa thân...

Belai-Tsercốv 26/6/2010-TG
 
 
Bảo anh có tính đèo bòng
Giật mình ngẩm lại... tay không có gì ?
Thơ theo gió cuốn bay đi
Chỉ còn ôm mối tình si ngậm ngùi.
 
Người ta tìm đến mua vui
Còn anh mê muội ngủ vùi trong mơ
Chán rồi quay mặt thờ ơ
Bỏ anh ngơ ngẩn vật vờ nhớ thương.
 
Là thơ đâu phải đời thường !..
Nên em chẳng chút vấn vương bận lòng
Gieo vần thả chữ đi rong
Anh khờ vướng phải vào tròng mới đau.
 
Đèo bòng do bởi trèo cao
Không chịu an phận chui vào khổ thân...
 
Biển Xanh
 
- Em biết sợ chưa hihi....? Anh đùa dai lắm, chịu thua anh tha cho...


Thua anh...

Hai tay giơ cả...Nếu cần...
Em chịu thua đấy...Buông dần...đùa dai...
Thôi đừng than vắn thở dài.
Tình si cõi ảo...Nào  ai dại khờ?

Có chăng...chỉ mấy vần thơ.
Anh khóc mùi mẫn...tình hờ vậy thôi...
Ví  như con nhện giăng mồi.
Lưới tơ mềm mại...nên ruồi sa chân

Với em ,anh đã từng thân.
Mình hiểu tâm tính từ  lần đầu quen.
Giờ anh vờ vịt than phiền
Bỏ anh ngơ ngẩn...Hờn ghen một mình.. .

Em nghe chỉ biết mần thinh...
Biết anh thích quậy...Thiệt tình  xin tha...

Kiev 27/7/2010-TG

@_ Bây giờ em mới đọc lại thơ anh...Úi chao...sao anh lại chuyển sang đề tài thất tình lâu thế?Nếu mình không biết nhau từ trước e rằng em cũng mủi lòng cho mà coi.Mà bây giờ anh quậy tợn hơn trước...Hì..hì...Em xin đầu hàng thui...
.. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2010 06:28:46 bởi THƯƠNG GIANG >
TÂMNHI 27.06.2010 13:10:34 (permalink)
0

 
“Kẻo rồi hồn dạt chơi vơi”...
Nỗi đau thân phận một đời nát tan
Bấy lâu sống kiếp ngựa hoang
Mang đầy thương tích lạc đàn bơ vơ
Còn ai mà để mong chờ
Trắng đêm kết nối vần thơ vơi sầu
Chẳng dám mơ ước xa đâu
Gom bao thương nhớ qua cầu thả bay
Làm người không vẹn hình hài
Tìm đâu ra được mấy ai chung tình
Thôi thì an phận lặng thinh
Túi thơ bầu rượu một mình rong chơi...
 
Biển Xanh 
 

Rong chơi anh cứ rong chơi
Cho quên ngày tháng quên đời còn đau
Chỉ xin lòng chớ quá sầu
Nặng câu thân xác mà đau cõi lòng
Đất trời một cõi mênh mông
Cớ sao lo lắng mình không lối về?
 Làm người ai nở trách chê
 Riêng anh om mối sầu thê thảm buồn
Xin lau giọt lệ tràn, tuôn
Cho em chia sẻ cơn nguồn đời anh.
tâm nhi

  

Nhân Sơn 27.06.2010 19:55:45 (permalink)
0
Rong chơi anh cứ rong chơi
Cho quên ngày tháng quên đời còn đau

Chỉ xin lòng chớ quá sầu

Nặng câu thân xác mà đau cõi lòng

Đất trời một cõi mênh mông

Cớ sao lo lắng mình không lối về?

Làm người ai nở trách chê

Riêng anh ôm mối sầu thê thảm buồn

Xin lau giọt lệ tràn, tuôn

Cho em chia sẻ cơn nguồn đời anh...

 tâm nhi
 
 
 
Sẻ chia với tấm lòng thành
Hay chỉ an ủi vội nhanh chân “chuồn”
Đã từng gặp như thế luôn
Biết anh tàn phế thấy buồn thấy thương
Nhưng rồi vẫy biệt đôi đường
Cưu mang chi để thêm vương nặng lòng
Dù rằng trời đất mênh mông
Lang thang đi kiếm lòng vòng hỏng ra
Nhìn thấy ai cũng tránh xa
Em không chê trách sao mà “né” anh...
Biển Xanh
 
 
Biển Xanh 27.06.2010 21:45:32 (permalink)
0
Thua anh...(đ)

Hai tay giơ cả...Nếu cần...

Em chịu thua đấy...Buông dần...đùa dai...
Thôi đừng than vắn thở dài.
Tình si cõi ảo...Nào  ai dại khờ?

Có chăng...chỉ mấy vần thơ.
Anh khóc mùi mẫn...tình hờ vậy thôi...

Ví  như con nhện giăng mồi.
Lưới tơ mềm mại...nên ruồi sa chân


Với em ,anh đã từng thân.
Mình hiểu tâm tính từ  lần đầu quen
.
Giờ anh vờ vịt than phiền
Bỏ anh ngơ ngẩn...Hờn ghen một mình..
.

Em nghe chỉ biết mần thinh...
Biết anh thích quậy...Thiệt tình  xin tha...


Kiev 27/7/2010-TG
 
 
Chịu thua...sao vẫn cẩm ca
Bảo rằng lưới nhện chớ mà sa chân
Nhân Sơn vốn trọng nghĩa nhân
Chẳng gieo ân oán nợ nần với ai.
 
Vần thơ sầu muộn thả bay
Niềm đau thân phận u hoài vương mang
Tìm vào phố ảo lang thang
Gặp người thông cảm hân hoan đón chào.
 
Nơi đây đều học vấn cao
Thua tài kém sức làm sao chài mồi
Giao lưu học hỏi vui thôi
Tại em nghĩ ngợi xa xôi làm gì.
 
Chán rồi đường ai nấy đi
Cũng như em vậy...mất chi đâu nào...
 
Biển Xanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 09:15:19 bởi Biển Xanh >
HamYen 28.06.2010 00:49:38 (permalink)
0
Thơ tình là để ấm tình
Lý đâu lại chán cho mình cô đơn
Đùa vui gieo rắc vần thơ
Cũng là muốn được trong mơ trọn tình
Quên đi kiếp sống linh đinh
Cho đời bớt khổ cho mình bớt đau
Nếu mà đã hiểu được nhau
sao không tiếp tục cùng nhau vui đùa
Lời thơ lả lướt- chanh chua
Tô thêm bóng sắc cơn mưa mùa hè

Hàm Yên
 
 
 
Biển Xanh 28.06.2010 11:07:58 (permalink)
0
Thơ tình là để ấm tình
Lý đâu lại chán cho mình cô đơn

Đùa vui gieo rắc vần thơ

Cũng là muốn được trong mơ trọn tình

Quên đi kiếp sống linh đinh

Cho đời bớt khổ cho mình bớt đau

Nếu mà đã hiểu được nhau

Sao không tiếp tục cùng nhau vui đùa

Lời thơ lả lướt- chanh chua

Tô thêm bóng sắc cơn mưa mùa hè...

Hàm Yên
 
 
Lời thơ ví như tiếng ve
Âm thanh da diết mới nghe chạnh lòng
Hạ trôi qua...thế là xong
Ve sầu hết kiếp ai mong ai chờ
Huống hồ chi mấy vần thơ
Một thoáng rung động vu vơ vơi buồn
Xem như lời nói cho suông
Đẩy đưa qua lại khơi nguồn mua vui
Ngẫm lại càng thấy ngậm ngùi
Nỗi niềm tâm sự đem vùi xuống sông...
 
Biển Xanh
 

THƯƠNG GIANG 28.06.2010 20:17:33 (permalink)
0
YÊU - KHỔ
 
Không hiểu tại sao ai cũng yêu
Yêu chi cho đau khổ trăm điều
Người thì dang dỡ mang sầu luỵ
Kẻ bị phụ tình mặt buồn thiu.

Như ta an phận sống độc thân
Chẳng phải lo toan chuyện nợ nần
Vợ đau con ốm chạy sói trán
Mặt mày phờ phạc thêm sụt cân.

Tự do thoải mái cứ rong chơi
Tự tung tự tại sướng một đời
Dại gì mang gông đeo vào cổ
Bập dầm thân thể nát tả tơi...

                  -NS-


NGHE KHÔNG  ANH?

Anh nghe thấy không..,Biển Xanh ơi ?
Nhìn  Nhân Sơn đấy...cứ rong chơi
Dại gì mang gông đeo vào cổ
Vô tư mà sống ... rất thảnh thơi...


Bầu rượu túi thơ...sướng như tiên.
Mặc đời ghét -yêu..., với than phiền
Yêu chi cho  khổ trăm điều nhỉ?
Sớm tối sầu vương...tâm chẳng yên.


Tự do thênh thang một  cõi về.
Thả hồn phiêu du khắp sơn khê.
Chẳng phải lo toan chuyện  nần nợ.
Đêm về mơ mộng với trăng quê...

 Kiev 28/6/2010-TG


@_ Hì...hì...Em không họa tiếp bài anh gửi đâu ...Đã xin tha rùi...Em đọc bài thơ này (YÊU-KHỔ) thấy anh NS và BX đầy mâu thuẫn như hai con người hoàn toàn khác nhau nên họa gửi anh đấy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 20:18:59 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 02.07.2010 08:01:15 (permalink)
0
Tình thơ viết mãi cạn lời
Thay đổi phong cách đùa chơi giải sầu
Chúng mình thân thiết từ lâu
Sao đành nở rút ván cầu hại nhau.
 
Một thời tri kỷ thâm giao
Tình xưa nghĩa cũ trước sau vẫn nồng
Dù em đã bước sang sông
Kỷ niệm nhớ mãi trong lòng chưa phai.
 
NS - BX tuy một mà hai
Mang đầy mâu thuẫn...chẳng thay đổi lòng
Do bởi duyên phận long đong
Nợ đời trả mãi chưa xong nên buồn...

-BX-

NGƯỜI THÍCH  ĐÙA...

Thực lòng thương quí Nhân Sơn.
Nợ đời lo trả...gánh còn nặng vai.
Biển Xanh dễ ghét...đùa hoài.
Thích chọc người khác..".bà mai" còn chờn...

Hai trong một...vẫn cô đơn...
Câu thơ  cố giấu nỗi buồn lẻ loi...
Trào lộng ,công kích...rồi cười...
Nhưng sao che nổi... sầu rơi ngập lòng...

Anh đâu thương sáo sang sông.
Tiếc chi  phận gái lấy chồng xa quê...
Vậy mà than thở não nề.
Vờ trách em phụ...không về bến xưa...

Em biết...anh mãi thích đùa,
Nên chẳng khờ khạo...mắc lừa anh đâu.
Mặc ai … dại dột cắn câu.
Còn em quá biết từ lâu ...Anh đùa!

Kiev 02/7/2010-TG 

@_ Cám ơn đóa hoa anh gửi tặng.(Mà sao không có kẹo như năm trước vậy?)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2010 08:04:58 bởi THƯƠNG GIANG >
Biển Xanh 02.07.2010 16:10:06 (permalink)
0
BỞI CÒN YÊU

Bởi còn yêu nên đời anh đau khổ

Gửi nỗi niềm day dứt qua vần thơ
Mất em rồi sao cứ mãi đợi chờ
Sầu lẻ bóng năm canh dài thức trắng.
 
Bởi còn yêu chịu bao điều cay đắng
Vết chân chim hằn khóe mắt thâm sâu
Bụi thời gian điểm mái tóc bạc mầu
Sao người đành bỏ anh đi biền biệt.
 
Bởi còn yêu nên lòng đầy nuối tiếc
Xuân dù tàn lá vẫn chuyển mùa thương
Hoa héo sầu đọng lại chút dư hương
Mong đợi vòng tay em về sưởi ấm...
 
Biển Xanh MNS
 
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 50 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9