BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 50 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Biển Xanh 15.08.2010 17:01:05 (permalink)
0
ĐỢI CHỜ
 
Tình anh chỉ là mộng mơ
Khi chợt tỉnh lại thẩn thơ một mình
Đêm buồn đối bóng lặng thinh
Nhìn tàn khói thuốc nhớ hình bóng ai
Chai rượu khô cạn lăn quay
Bao thuốc bẹp dúm... đêm dài chưa tan
Nửa say nửa tỉnh mơ màng
Lá rơi xào xạt ngở nàng đến thăm
Người từ cõi ảo xa xăm
Hứa hẹn chi để trăm năm đợi chờ
Ôm ấp cả một trời mơ
Gác lạnh thao thức dệt thơ vơi sầu.. 


Biển Xanh

THƯƠNG GIANG 15.08.2010 23:34:50 (permalink)
0
 Nhắn anh Biển xanh 4
 

 
Một người cứ đợi một người
Mà người ta lại cứ cười với ai
Một người không uống mà say
Vì người kia cứ mộng dài Thương Giang
 
Hoắc hương tím ruột bầm gan
Biển Xanh chàng hỡi tình tang ngày nào
Anh đi còn quả tim trao
của em đã gởi anh giao ai rồi

Biền anh  bảo tố cứ  nhồi
Anh ơi anh hỡi tình bồi ở đâu?
 
 
Ho ác huong


PHẢI ĐÒI CHO ĐƯỢC...

Trăm sóng...xô biển bạc đầu,
Tim trao cho biển...?tìm đâu bây giờ...?
Hoachuong  thử chạy vô bờ
Nhờ  T.T.K dẫm dò...tìm coi...

Tỷ ấy tài lắm...khác người.
Thần thông , biến hoá...đến Trời...bó tay!
Trái tim trao...  lúc tình say.
Biển Xanh chếnh choáng... mới gây  luỵ phiền...

Cứ nhờ tỷ K một phen...
Biết đâu...hạ hoả cơn ghen ... nhầm người...
Thương Giang ...sông chảy một đời.
Không bờ bến...cũng chẳng người nào mong.

Hoachuong ơi cứ yên lòng.
Biển Xanh bướng bỉnh...  tấn công...thật nhiều...
Đòi  cho bằng được tim yêu
Nếu không trả được ...cứ liều ...nhào vô...

15/8/2010-TG
HoacHuong 16.08.2010 08:02:42 (permalink)
0
Hehe
Tỷ TG ơi,
Thơ thì có yêu , có ghét , có tương tư, có thất tình có tùm lum nhưng chỉ là thơ. Hỏng có thiệt đâu Chứ Hoa chướng mà rượt Biển xanh quá , BX thành biển đen hay đỏ mất,Tỷ TG lại mắt bẩy HC roi.

Hihi

ThanhThanhKhiet 16.08.2010 08:51:35 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

 Nhắn anh Biển xanh 4


Một người cứ đợi một người
Mà người ta lại cứ cười với ai
Một người không uống mà say
Vì người kia cứ mộng dài Thương Giang

Hoắc hương tím ruột bầm gan
Biển Xanh chàng hỡi tình tang ngày nào
Anh đi còn quả tim trao
của em đã gởi anh giao ai rồi

Biền anh  bảo tố cứ  nhồi
Anh ơi anh hỡi tình bồi ở đâu?


Ho ác huong


PHẢI ĐÒI CHO ĐƯỢC...

Trăm sóng...xô biển bạc đầu,
Tim trao cho biển...?tìm đâu bây giờ...?
Hoachuong  thử chạy vô bờ
Nhờ  T.T.K dẫm dò...tìm coi...

Tỷ ấy tài lắm...khác người.
Thần thông , biến hoá...đến Trời...bó tay!
Trái tim trao...  lúc tình say.
Biển Xanh chếnh choáng... mới gây  luỵ phiền...

Cứ nhờ tỷ K một phen...
Biết đâu...hạ hoả cơn ghen ... nhầm người...
Thương Giang ...sông chảy một đời.
Không bờ bến...cũng chẳng người nào mong.

Hoachuong ơi cứ yên lòng.
Biển Xanh bướng bỉnh...  tấn công...thật nhiều...
Đòi  cho bằng được tim yêu
Nếu không trả được ...cứ liều ...nhào vô...

15/8/2010-TG

 
 
Nỗi oan 
 
Oan này biết nói cùng ai
Trần gian gắng chịu một mai được đền
Hồn lên ở cõi niết bàn
Thị Kính đón đợi vai quàng dẫn chơi
 
TTK chỉ yêu thơ thôi
Và còn ôm cả một trời mộng mơ
Không ghen không đoạt bao giờ
Xin đừng tâm bận nghi ngờ …tội thân
 
Thanh Thanh Khiết
16.8.2010


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2010 09:02:06 bởi ThanhThanhKhiet >
THƯƠNG GIANG 16.08.2010 17:36:53 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

 Nhắn anh Biển xanh 4


Một người cứ đợi một người
Mà người ta lại cứ cười với ai
Một người không uống mà say
Vì người kia cứ mộng dài Thương Giang

Hoắc hương tím ruột bầm gan
Biển Xanh chàng hỡi tình tang ngày nào
Anh đi còn quả tim trao
của em đã gởi anh giao ai rồi

Biền anh  bảo tố cứ  nhồi
Anh ơi anh hỡi tình bồi ở đâu?


Ho ác huong


PHẢI ĐÒI CHO ĐƯỢC...

Trăm sóng...xô biển bạc đầu,
Tim trao cho biển...?tìm đâu bây giờ...?
Hoachuong  thử chạy vô bờ
Nhờ  T.T.K dẫm dò...tìm coi...

Tỷ ấy tài lắm...khác người.
Thần thông , biến hoá...đến Trời...bó tay!
Trái tim trao...  lúc tình say.
Biển Xanh chếnh choáng... mới gây  luỵ phiền...

Cứ nhờ tỷ K một phen...
Biết đâu...hạ hoả cơn ghen ... nhầm người...
Thương Giang ...sông chảy một đời.
Không bờ bến...cũng chẳng người nào mong.

Hoachuong ơi cứ yên lòng.
Biển Xanh bướng bỉnh...  tấn công...thật nhiều...
Đòi  cho bằng được tim yêu
Nếu không trả được ...cứ liều ...nhào vô...

15/8/2010-TG

 
 
Nỗi oan 
 
Oan này biết nói cùng ai
Trần gian gắng chịu một mai được đền
Hồn lên ở cõi niết bàn
Thị Kính đón đợi vai quàng dẫn chơi
 
TTK chỉ yêu thơ thôi
Và còn ôm cả một trời mộng mơ
Không ghen không đoạt bao giờ
Xin đừng tâm bận nghi ngờ …tội thân
 
Thanh Thanh Khiết
16.8.2010

Tỏ ngay...

Mách nước...muội thử một lần
Ai dè ! Tỷ đã phân trần...kêu oan
Hoắc hương tím ruột bầm gan
Rượt Biển Xanh...trị dối gian...lừa mình

Muội thấy tỷ K. tài tình.
Cơ mưu , tài trí thông minh hơn người.
Nghĩ rằng...gặp cao nhân rồi.
Mượn  tay nghĩa hiệp  giúp đời trừ yêu( yêu quái đó)

Cho Biển êm ả ru chiều.
Không còn reo rắc những điều  tai ương.
Trái tim trả lại Hoac hương.
Thị Mầu , Thị Kính...đêm trường tỏ ngay...

 K.16/8/2010-TG
@- Cám ơn tỷ K. ghé qua.
Cứ đà này BX bỏ nhà chạy mất...
Biển Xanh 17.08.2010 22:32:52 (permalink)
0
HÁT ĐI ANH!

Hát đi anh! Khúc nhạc tình dang dở
Hát đi anh nhắc nhớ những hôm nào
Sài Gòn trời đổ những cơn mưa mau
Đủ ướt áo đôi tình nhân khờ dại
Ôm em trong tay, anh hứa mãi mãi
Chỉ mình em trong ký ức của anh
Sẽ cùng em xây cho trọn mộng lành
Thế mà giờ anh đành chia hai lối
Em hay anh, là người có tội?
Khi cuộc tình tan vỡ, anh ơi!
Nhớ thương anh, em dấu tận cuối trời
Cho hạnh phúc người em yêu trọn vẹn
Hát đi anh, bài ca không nguyên vẹn
Hát đi anh, cho uất nghẹn tim em...

 
Tâm Nhi
 
 
Anh sẽ hát bài thơ phổ nhạc
Tình khúc buồn dành tặng người xưa
Chiều Sài Gòn trời lất phất mưa
Lá me bay rơi đầy lối nhỏ.
 
Bao kỷ niệm vẫn còn nguyên đó
Thu lại về nhớ bóng hình ai
Tà áo trắng tha thướt tung bay
Mái tóc thề che nghiêng vành nón.
 
Tan trường anh hay thường đến đón
Tay đan tay ngắm lá vàng rơi
Mối tình đầu đẹp lắm người ơi !..
Ngỡ rằng không bao giờ xa cách.
 
Đêm nay nghe mưa rơi tí tách
Dư âm xưa gợi lại tình sầu
Lâu lắm...biết  tìm em nơi đâu
Nghe anh hát bài ca THU NHỚ...
 
Biển Xanh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2010 22:34:52 bởi Biển Xanh >
THƯƠNG GIANG 20.08.2010 08:20:50 (permalink)
0

@-Cám ơn anh ghé qua và lưu thơ tặng.Cho em nợ  bài anh gửi nhé.Mấy bữa nay em bận quá.Chúc anh vui !

HÉO HON

Nhớ thương biết mấy cho vừa
Thăng trầm số phận đẩy đưa dòng đời...
Tiếc ngày xưa ấy qua rồi...
Chút tình nhen nhóm...phai phôi bất ngờ...
Nỗi buồn rụng trắng trang thơ
Héo hon sầu nhớ đến giờ chưa nguôi...

-TG-


THƯƠNG GIANG 29.08.2010 04:05:41 (permalink)
0
ĐỨT TAY...
 
Tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn
Bỏ lại nhiều lưu luyến đang dở dang
Dòng thơ viết mãi lời cùng ý cạn
Dù còn mang đầy tâm sự ngổn ngang.
 
Cắn bút suy tư biết viết gì đây
Giấy trắng mực đen làm sao tỏ bày
Bao điều khó nói nên lòng day dứt
Đơn phương thầm lặng...nào ai có hay !
 
Thông cảm nỗi buồn người nơi phương xa
Hoài vọng cố hương thương nhớ quê nhà
Muốn tìm lại hương xưa thời kỷ niệm
Anh ru em vào mộng... lời thiết tha.
 
Chơi dao có ngày rồi sẽ đứt tay*
Ngỡ rằng thơ theo gió thoảng mây bay
Lỗi tại do anh đa tình lãng mạn
Giật mình dụi mắt sao thấy cay cay...
 
 Mặc Nhân Sơn

ĐỪNG LO

Anh cứ  đùa vui , đừng  sợ đứt tay...
Thiên hạ...phá...Chuyện  xưa nay vẫn thế...
Bởi tính nết...  mỗi người riêng một vẻ.
Chốn thi đàn...đừng câu nệ mà chi...

Dạ tiệc mở...nên kẻ đến , người đi...
Anh đa tình? Tự nhận...vì gây hoạ?
Gieo bùa yêu...từ người quen kẻ lạ
Nếu đứt tay...?Thì  nhẹ quá...Đừng lo!

Cứ vô tư mà lãng mạn , hẹn hò...
Tâm sự đầy...sao còn lo  cạn ý?
Viết gì ư? về  ngày xanh thi vị.
Gửi tới ai...thật ý nghĩ lòng mình...

Còn với em...xưa nay vốn thân tình.
Chớ băn khoăn...bất thình lình ai đến.
Lỡ ghen nhầm...người ta sẽ tự thẹn...
Em chẳng buồn...vì những chuyện vu vơ...

29/8/2010-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 04:07:41 bởi THƯƠNG GIANG >
Biển Xanh 30.08.2010 11:05:21 (permalink)
0
ĐỪNG LO

Anh cứ  đùa vui , đừng  sợ đứt tay...
Thiên hạ...phá...Chuyện  xưa nay vẫn thế...
Bởi tính nết...  mỗi người riêng một vẻ.
Chốn thi đàn...đừng câu nệ mà chi...

Dạ tiệc mở...nên kẻ đến , người đi...
Anh đa tình? Tự nhận...vì gây hoạ?
Gieo bùa yêu...từ người quen kẻ lạ
Nếu đứt tay...?Thì  nhẹ quá...Đừng lo!

Cứ vô tư mà lãng mạn , hẹn hò...
Tâm sự đầy...sao còn lo  cạn ý?
Viết gì ư? về  ngày xanh thi vị.
Gửi tới ai...thật ý nghĩ lòng mình...

Còn với em...xưa nay vốn thân tình.
Chớ băn khoăn...bất thình lình ai đến.
Lỡ ghen nhầm...người ta sẽ tự thẹn...
Em chẳng buồn...vì những chuyện vu vơ...

29/8/2010-TG

 
 
Em đã hiểu nhầm ý anh
Đa tình cho lắm phải đành đứt tay
Ngỡ thơ theo gió mây bay
Thêu mơ dệt mộng đêm dài cô liêu.
 
Lời thơ buông thả chữ yêu
Gieo thương gửi nhớ hong nhiều mộng mơ
Tìm vui đời bớt bơ vơ
Trêu hoa ghẹo nguyệt...nào ngờ đứt tay.
 
Mịt mờ chẳng thấy bóng ai
Còn mình mê muội đắm say mất rồi
Chơi dao đành phải chịu thôi
Nhìn máu nhỏ giọt cắn môi than thầm...
 
Biển Xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 11:07:09 bởi Biển Xanh >
THƯƠNG GIANG 30.08.2010 14:59:20 (permalink)
0
Em đã hiểu nhầm ý anh
Đa tình cho lắm phải đành đứt tay
Ngỡ thơ theo gió mây bay
Thêu mơ dệt mộng đêm dài cô liêu.
 
Lời thơ buông thả chữ yêu
Gieo thương gửi nhớ hong nhiều mộng mơ
Tìm vui đời bớt bơ vơ
Trêu hoa ghẹo nguyệt...nào ngờ đứt tay.
 
Mịt mờ chẳng thấy bóng ai
Còn mình mê muội đắm say mất rồi
Chơi dao đành phải chịu thôi
Nhìn máu nhỏ giọt cắn môi than thầm...
 
Biển Xanh

CHẲNG LO PHIỀN

Thì ra em đã đoán lầm
Đâu hay anh trót ...ngấm ngầm thương ai...
Bấy lâu nén tiếng thở dài...
Hồn thơ lạc điệu...u hoài  buồn than...

Anh đa tình nhất diễn đàn.
Tiếc gì một bóng hồng nhan...chốn này?
Người xa ngàn dặm...đâu hay.
Chưa lần gặp mặt...sao say men tình?

Cứ chơi :-Đuổi bóng ,bắt hình...
Tạo nguồn thi hứng cho mình , cho ta...
Đừng ôm buồn khổ ,xót xa.
Vương chi ánh mắt...hôm qua ...một người...

Túi thơ,bầu rượu...rong chơi.
Nhẩn nha ,nhàn nhã...thảnh thơi...ai bằng?
Buồn tình?Gói lại đem quăng.
Chẳng lo tay đứt...bó băng...Thật phiền!

30/8/2010-TG
Biển Xanh 05.09.2010 07:54:26 (permalink)
0
THƠ RƠI
 
Em tìm gom lại vần thơ rơi
Theo gió cuốn bay tận cuối trời
Nỗi niềm gửi đến người xa xứ
Thu đã về...buồn lắm em ơi !...
 
Thẩn thơ đi tìm chút hương xưa
Góc phố hẹn nhau phút tiễn đưa
Lá vẫn rơi đầy trên lối cũ
Ánh đèn nhòa nhạt hạt bụi mưa.
 
Bao lần thu đến rồi lại qua
Bước chân người lữ thứ vắng xa
Góc phố lặng lẻ đứng chờ đợi
Đèn vàng hắt bóng mỗi mình ta.
 
Em tìm gom lại vần thơ rơi
Nỗi lòng day dứt nói nghẹn lời
Lá vàng rơi rụng còn về cội
Sao nở đành bỏ anh chơi vơi...
 
Biển Xanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 07:55:32 bởi Biển Xanh >
THƯƠNG GIANG 06.09.2010 07:51:37 (permalink)
0
THƠ RƠI
 
Em tìm gom lại vần thơ rơi
Theo gió cuốn bay tận cuối trời
Nỗi niềm gửi đến người xa xứ
Thu đã về...buồn lắm em ơi !...
 
Thẩn thơ đi tìm chút hương xưa
Góc phố hẹn nhau phút tiễn đưa
Lá vẫn rơi đầy trên lối cũ
Ánh đèn nhòa nhạt hạt bụi mưa.
 
Bao lần thu đến rồi lại qua
Bước chân người lữ thứ vắng xa
Góc phố lặng lẻ đứng chờ đợi
Đèn vàng hắt bóng mỗi mình ta.
 
Em tìm gom lại vần thơ rơi
Nỗi lòng day dứt nói nghẹn lời
Lá vàng rơi rụng còn về cội
Sao nở đành bỏ anh chơi vơi...
 
Biển Xanh

Mong lượng thứ!

Bao lần... em nói với anh rồi.
Trầu không thắm đỏ...chớ trách vôi...
Chúng mình...nhịp lỡ... cũng bởi lẽ...
Nghịch đường ... hai đứa chẳng lên  đôi.!

Còn ngóng đợi chi cánh hoa tàn.
Lênh đênh phiêu dạt  khắp nhân gian...
Thân phận bọt bèo...ai cũng tỏ...
Sóng xô...sớm hợp...tối lại tan...

Giờ về chốn cũ  nhặt thơ rơi.
Bởi ... vô cảm...giết...hồn thơ rồi...
Xin người lương thứ...đừng chê trách.
Tài hèn, sức mọn...Đành vậy thôi!

Kiev6/9/2010-TG
Biển Xanh 20.09.2010 16:31:19 (permalink)
0
MƠ...
 
Giờ đây chỉ sống trong mơ
Còn ai đâu để đợi chờ nhớ thương
Mái tóc đã nhuộm màu sương
Vẫn còn xuôi ngược nẻo đường trần ai.
 
Nhìn lại tay trắng đôi tay
Kiếp nghèo lận đận nhạt phai hương tình
Trót lỡ đánh mất niềm tin
Nên đành cam phận một mình cô đơn.
 
Nhiều đêm gối mộng chập chờn
Tình yêu trở giấc trong cơn mê đầy
Lâu đài trên cát đấp xây
Trôi theo bọt nước mai này vỡ tan.
 
Tìm lại giây phút mơ màng
Vui trong ảo giác...thời gian cạn dần
Mượn thơ thêu dệt ái ân
Dù rằng chẳng có nợ nần gì nhau...
 
Biển Xanh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 16:32:36 bởi Biển Xanh >
THƯƠNG GIANG 20.09.2010 17:52:31 (permalink)
0
MƠ...
 
Giờ đây chỉ sống trong mơ
Còn ai đâu để đợi chờ nhớ thương
Mái tóc đã nhuộm màu sương
Vẫn còn xuôi ngược nẻo đường trần ai.
 
Nhìn lại tay trắng đôi tay
Kiếp nghèo lận đận nhạt phai hương tình
Trót lỡ đánh mất niềm tin
Nên đành cam phận một mình cô đơn.
 
Nhiều đêm gối mộng chập chờn
Tình yêu trở giấc trong cơn mê đầy
Lâu đài trên cát đấp xây
Trôi theo bọt nước mai này vỡ tan.
 
Tìm lại giây phút mơ màng
Vui trong ảo giác...thời gian cạn dần
Mượn thơ thêu dệt ái ân
Dù rằng chẳng có nợ nần gì nhau...
 
Biển Xanh

ƯỚC...
Ước gì...anh chẳng còn sầu.
Vẹn nguyên   trở lại ngày đầu mình quen...
Lòng không vướng bận luỵ phiền.
Câu thơ trong trẻo...an nhiên mỗi ngày...

Hồn thơ chắp cánh bổng bay.
Không lời oán thán...chua cay phận đời.
Trời sinh...mỗi kiếp con người.
Đều ban sướng , khổ , buồn , vui...kia mà...

Có điều giữ...hoặc nói ra...
Nào ai sẵn số lụa là , gấm nhung...?
Cô đơn ..bởi lỗi nhịp chung.
Âu là phận số...Thôi đừng buồn than...

Giầu ,nghèo, may , rủi , đa đoan...
Thơ đâu phân biệt...luận bàn làm chi..?
Đời vốn ganh ghét thị phị...
Mình đâu còn trẻ...ước gì...bình yên!

Kiev 20/8/2010-TG

 
THƯƠNG GIANG 23.09.2010 18:01:11 (permalink)
0
NHỚ...
 

Biết em chẳng chút vấn vương
Quay lưng bỏ lại nhớ thương ngập lòng
 
Còn đâu mà để ngóng trông
Ước gì quay lại ngược dòng thời gian
 
Bên nhau say mộng mơ màng
Gieo vần xướng họa chứa chan thắm tình
 
Giờ đây thui thủi một mình
Vườn thơ trống vắng lặng thinh nghe sầu
 
Nhớ em biết tìm nơi đâu
Dòng đời rẽ lối hai đầu cách xa
 
Cát bụi che phủ nhạt nhoà
Tàn đêm ta đối bóng ta với buồn
 
Ngắm nhìn từng giọt mưa tuôn
Nhớ em da diết...cạn nguồn ý thơ
 
Vắng em...như sống trong mơ
Hồn theo mây gió thẫn thờ mộng du....
 
Biển Xanh

THƠ
Nàng thơ...là bóng ảo hư.
Ngọt ngào vần điệu, câu từ...vậy thôi.

Người thực...ở giữa chốn đời.

Đi tìm sẽ thấy...duyên trời sẽ ban...

Đừng vương  thi tứ nồng nàn.
Thương...như vậy chắc nhân gian có nhiều...

Mình giờ như bóng xế chiều.
Người sao  đùa cợt lời yêu làm gì...?

Em nào có bỏ anh đi.
Vẫn gieo câu đối hoạ thi mỗi ngày.

Đôi khi  bận chẳng vào đây.
Nên không thể trả lời ngay...đừng buồn...

Kiev23/9/2010-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2010 18:25:13 bởi THƯƠNG GIANG >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 50 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9