BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 50 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Biển Xanh 07.06.2009 12:30:34 (permalink)
0
 

 VỀ BÊN ANH 
  Sông quê nước chảy lững lờ
Lục bình trôi nổi biết bờ bến đâu
Mặc cho mưa nắng dãi dầu
Hoa nở tươi thắm sắc màu lung linh
Mang màu tim tím lục bình
Loài hoa dân dã thắm tình quê hương
Dù cho lưu lạc tha phương
Nhớ màu hoa tím vấn vương quê nhà
Dòng sông ngầu đục phù sa
Nuôi lúa trĩu hạt bao la ruộng đồng
Lục bình xanh lá đầy bông
Tô thêm hương sắc tấm lòng chân quê
Hương đồng gió nội say mê
Thành đô cạm bẫy mau về bên anh…
Biển Xanh
Về bên anh !Về bên anh!
Có dòng sông  mát trong  xanh tuyệt vời,
Ngắm lục bình nở khắp nơi
Sáo diều ai thả lưng trời ngân nga,..
Người quê tình nghĩa đậm đà
Tấm lòng ngay thẳng,thật thà  với nhau...
Thành đô...chốn ấy sang giầu.
Sa hoa ,cạm bẫy...bằng đâu quê nhà!!!
Muốn về quê tổ đất cha
Dù  cơm rau muống với cà cũng ngon.
Tha hương nặng nỗi buồn vương.
Nghe câu hò lại nhớ thương một người....
Thương Giang





 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:32:53 bởi Biển Xanh >
#61
    Biển Xanh 07.06.2009 12:32:04 (permalink)
    0
     
     
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 16:14:14 bởi Biển Xanh >
    #62
      Biển Xanh 07.06.2009 12:34:02 (permalink)
      0
       



      Hải âu bay về biển xanh
      Tìm đến hoang đảo trong lành nghỉ chân
      Lánh xa cát bụi đường trần
      Quên bao cay đắng oán ân tình đời...
      Biển Xanh 
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:33:45 bởi Biển Xanh >
      #63
        Biển Xanh 07.06.2009 12:37:16 (permalink)
        0
         
          


         Một rừng thu tím đầy hoa
        Gợi bao hoài niệm đi qua cuộc đời
        Mang theo nỗi nhớ chơi vơi...
                         NN

        Một vùng kỷ niệm xa rời tầm tay
        Rừng chiều hoa tím rơi bay
        Rụng đầy lối cũ nhớ ai ngập lòng
        Còn gì đâu nữa chờ mong
        Gió đưa áo tím sang sông lâu rồi…
                 Biển Xanh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:35:03 bởi Biển Xanh >
        #64
          Biển Xanh 07.06.2009 12:39:30 (permalink)
          0
           
            
           


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 13:05:18 bởi Biển Xanh >
          #65
            Lê Thị Như Hằng 07.06.2009 17:20:02 (permalink)
            0
             
             

            Trích đoạn: Biển Xanh

                                             -Biển xanh tìm đến làm quen Như Hằng. 
             
             

            Thơ bạn lắng đọng lệ rơi
            Nghe như oán trách tình đời bạc đen
            Biển xanh tìm đến làm quen
            Láng giềng sớm tối tắt đèn có nhau
            Vần thơ thắm thiết đổi trao
            Dù xa vạn dặm dạt dào tình thâm...
            Biển Xanh
             
             
            Cám ơn !
             
            Cám ơn bạn viếng thơ tôi
            Cuộc sống đâu tránh được đời bạc đen
            Cảm động bạn đã làm quen
            Chiều nay thơ thẩn vần nên hỏi người
            Thế gian phủ kín xanh tuơi
            Đời người ai khỏi nói cười bạn ơi!
            Hôm nay bạn ghé thăm rồi
            Cám ơn nhiều nhé nguyện đời ... tình thâm...
            Như Hằng


            #66
              Lê Thị Như Hằng 07.06.2009 17:32:04 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Biển Xanh

               
               
               
               
                           Trăng lên lấp ló đầu nhà
              Trúc già nghiêng ngả là đà trao nghiêng
                        Ánh trang soi sáng khắp miền
              Viễn xứ nhìn cảnh bên hiên nhớ nhà.
               
              Như Hằng
               




              #67
                Biển Xanh 07.06.2009 17:43:25 (permalink)
                0


                Lục  Bình  nơi  bến  còn  xanh
                Con  đò  năm  cũ , mái  tranh  đợi  chờ
                Dòng  sông  cũng  vẫn  nên  thơ
                Có  con  chim  lạc...thẫn  thờ  bay  ngang...

                ớc  chân  trở  gót  mơ  màng...   

                 
                 
                Lục bình hoa tím vẫn xanh
                Chẳng có bến đỗ…mái tranh ai chờ
                Lênh đênh sông nước bơ vơ
                Thấy chim bay lạc ngẩn ngơ ngắm nhìn
                Ước gì chim đậu lục bình
                Cùng nhau xuôi ngược thắm tình quê hương…
                Biển Xanh
                         
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:36:34 bởi Biển Xanh >
                #68
                  Lê Thị Như Hằng 07.06.2009 18:12:05 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Biển Xanh

                   
                   
                   

                   
                   
                      Lối thu xưa 
                    


                  Lối thu xưa vẫn còn đây
                  Mà anh đã phụ tình đầy em trao
                             Đã bao giờ anh ước ao
                  Quay về lối nhỏ ngày nào trong thu.
                                         Như hằng  
                   



                  #69
                    Biển Xanh 07.06.2009 18:18:21 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

                    Trích đoạn: Biển Xanh

                      

                                Trăng lên lấp ló đầu nhà
                    Trúc già nghiêng ngả là đà trao nghiêng
                              Ánh trang soi sáng khắp miền
                    Viễn xứ nhìn cảnh bên hiên nhớ nhà.
                     
                                          Như Hằng
                     

                    Nhắn gửi
                    Đi xa xin nhớ quê nhà
                    Mái tranh vách lá đậm đà tình thương
                    Quê nghèo dầm dãi gió sương
                    Dù nơi xứ lạ vấn vương quê mình
                    Nhớ màu hoa tím lục bình
                    Đêm trăng gió mát chúng mình dạo chơi
                    Giờ đây chia cách đôi nơi
                    Biết em còn nhớ những lời hẹn xưa…
                    Biển Xanh



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:38:30 bởi Biển Xanh >
                    #70
                      Biển Xanh 07.06.2009 18:45:39 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

                      Trích đoạn: Biển Xanh

                       

                       
                       
                          Lối thu xưa 
                        
                      Lối thu xưa vẫn còn đây
                      Mà anh đã phụ tình đầy em trao
                                 Đã bao giờ anh ước ao
                      Quay về lối nhỏ ngày nào trong thu.
                                             Như Hằng  
                        Thu về lá rụng rơi đầy
                      Đường xưa nhớ hẹn đến đây đợi chờ
                      Lá vàng ngập lối xác xơ
                      Vắng em anh đứng bơ vơ một mình...
                      Biển Xanh  
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:39:53 bởi Biển Xanh >
                      #71
                        nghinhnguyen 07.06.2009 20:45:24 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Nhân Sơn

                         



                         
                        Sóng tràn xóa mất tình anh
                        Khắc tim trên cát với cành hoa xinh
                        Thay lời bày tỏ chân tình
                        Mà sao sóng nở vô tình cuốn đi
                        Biển Xanh vọng tiếng thầm thì
                        Đừng nên ảo mộng làm chi dã tràng
                        Người ta mơ ước cao sang
                        Gửi tình trên cát lại càng tốn công…
                         
                                  -NS-
                                                     
                         
                                                    Chào Nhân Sơn
                                           
                                            Dấu Chân Trên Cát
                         

                        Lần qua sa mạc cuộc đời
                        quay lưng nhìn lại đất trời mênh mông
                         
                        Bóng người theo bước hoàng hôn
                        bước chân phiêu lãng tìm vườn thần tiên
                         
                        Thời gian cùng với biến thiên
                        Eden vết tích một miền hoang vu
                         
                        Thoáng qua cơn gió may thu
                        dấu in nhỏ bé biệt mù xa xăm
                         
                        Vườn đời bãi cát phù vân
                        ta còn chăng những dấu chân nhạt mờ
                         
                        Chân trần qua cõi thực mơ
                        niềm vui còn chút vết mờ sau ta.
                         
                                           Nghinh Nguyên
                         

                         
                         
                         



                        #72
                          Lê Thị Như Hằng 08.06.2009 04:19:31 (permalink)
                          0
                           
                           

                          Trích đoạn: Biển Xanh

                           
                           
                           
                              Lối thu xưa 
                            


                          Lối thu xưa vẫn còn đây
                          Mà anh đã phụ tình đầy em trao
                                     Đã bao giờ anh ước ao
                          Quay về lối nhỏ ngày nào trong thu.
                                                 Như hằng  
                            



                          Thu về lá rụng rơi đầy
                          Đường xưa nhớ hẹn đến đây đợi chờ
                          Lá vàng ngập lối xác xơ
                          Vắng em anh đứng bơ vơ một mình...
                          Biển Xanh  


                           
                           
                          Dĩ vãng nhạt nhòa 
                           
                           
                          o0o
                          Lá thu nào đó vừa rơi
                          Cho ta khoảng nhớ bên đời không tên
                          Lẽ nào phút ấy anh quên
                          Mới xa anh đã ở bên nhân tình
                          Duyên trao lỡ nhịp đôi mình
                          Cho em phút hận thất tình và ... đau
                          Lệ chảy năm tháng trôi mau
                          Lấm lem cả tấm thân nhàu vì yêu
                          Giờ đây xa phút yêu chiều
                          Để em chợt hiểu thật nhiều về anh
                          Thôi thì tình lỡ để dành
                          Cho theo lá rụng mong manh ... rời cành...!
                           
                          Như Hằng
                           








                           
                           
                          #73
                            Biển Xanh 08.06.2009 10:59:02 (permalink)
                            0
                            NHẶT XÁC PHƯỢNG 
                             Xác phượng rơi đỏ sân trường

                            Đến giờ giã biệt vấn vương u hoài

                            Bịn rịn chẳng muốn chia tay

                            Mai này xa cách…hỏi ai chẳng buồn

                            Dặn dò nhớ đến nhau luôn

                            Cầm tay lưu luyến lệ tuôn ngắn dài

                            Tìm đâu tà áo em bay

                            Bóng em khuất nẻo thấy cay mắt nhòa

                            Từ nay đôi ngả chia xa

                            Đời anh trôi nổi phong ba dập vùi

                            Mỗi lần hè đến ngậm ngùi

                            Nhìn hoa phượng nở không nguôi nỗi sầu

                            Em về xứ lạ tìm đâu

                            Được tin đã bước qua cầu sang sông

                            Anh đi nhặt xác phượng hồng

                            Thả bay theo gió nghe lòng xót xa…

                            Biển Xanh 

                            Em về làm vợ người ta,
                            Bỏ anh ở lại lòng da diết buồn.
                            Dặn dò sẽ nhớ  nhau luôn.
                            Chia tay mắt ướt, lệ tuôn, lòng sầu.
                            Từ nay mình mãi xa nhau...
                            Em đi  biền biệt, làm dâu xứ người.
                            Hè sang nhặt cánh phượng rơi,
                            Cánh phượng hồng úa, người ơi... chạnh lòng! 
                            Chợt nghe câu :" sáo sang sông..."
                            Trách người sao nỡ  ...lấy chồng bỏ quê.
                            Để khi mỗi lúc sang hè,
                            Nhặt xác phượng úa ủ ê cõi lòng...
                            Anh gom những cánh phượng hồng
                            Thả trôi xuôi mãi theo dòng nhớ nhung...
                                 (7/6/2009 Thương Giang)


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:42:52 bởi Biển Xanh >
                            #74
                              Biển Xanh 08.06.2009 12:36:00 (permalink)
                              0
                              Dĩ vãng nhạt nhòa 
                               
                               
                              o0o
                              Lá thu nào đó vừa rơi
                              Cho ta khoảng nhớ bên đời không tên
                              Lẽ nào phút ấy anh quên
                              Mới xa anh đã ở bên nhân tình
                              Duyên trao lỡ nhịp đôi mình
                              Cho em phút hận thất tình và ... đau
                              Lệ chảy năm tháng trôi mau
                              Lấm lem cả tấm thân nhàu vì yêu
                              Giờ đây xa phút yêu chiều
                              Để em chợt hiểu thật nhiều về anh
                              Thôi thì tình lỡ để dành
                              Cho theo lá rụng mong manh ... rời cành...!
                               
                              Như Hằng
                              Em đừng vội trách chi nhau
                              Tình trong mộng ảo biết sao mà ngờ
                              Tìm vui đời bớt bơ vơ
                              Xem như chuyện thật có chờ được đâu
                              Hai bờ ngăn cách sông sâu
                              Muốn đi tìm đến chẳng cầu nối qua
                              Mỗi người mỗi cảnh khác xa
                              Thời gian rồi sẽ phai nhòa mà thôi
                              Em chớ nghĩ chuyện xa xôi
                              Giận hờn trách móc để rồi buồn thêm
                              Hãy cho tình mộng ngủ êm
                              Tận hưởng giây phút êm đềm bên nhau
                              Tình thơ tha thiết ngọt ngào
                              Đừng làm tan vỡ mà đau xót lòng…
                              Biển Xanh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:44:18 bởi Biển Xanh >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 50 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 746 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9