BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 50 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Biển Xanh 08.06.2009 14:48:52 (permalink)
0
 
Lục  Bình  nơi  bến  còn  xanh
Con  đò  năm  cũ , mái  tranh  đợi  chờ

Dòng  sông  cũng  vẫn  nên  thơ

Có  con  chim  lạc...thẫn  thờ  bay  ngang...


ớc  chân  trở  gót  mơ  màng...
 
   
HS
   
  
Lục bình hoa tím vẫn xanh

Chẳng có bến đỗ…mái tranh ai chờ

Lênh đênh sông nước bơ vơ
 
Thấy chim bay lạc ngẩn ngơ ngắm nhìn

Ước gì chim đậu lục bình

Cùng nhau xuôi ngược thắm tình quê hương…

Biển Xanh


Chập  chờn  giấc  ngủ  đêm  sương

Nhớ  ơi  là  nhớ...nhớ  hơn  mọi  ngày

Tình  anh  như  thể  men  say  

Tình  em  ngây  ngất  vòng  tay  gọi  mời

Bây  giờ  hai  đứa  hai  nơi

Làm  sao  ngăn  được  lệ  rơi  cho  đành...
 
  HS

 
Sương đọng trên mắt long lanh

Tô thêm sắc tím trên cành hoa quê

Lục bình mong đợi ngày về

Ngược xuôi bến nước ven đê đầu làng

Chờ con chim lạc bay sang

Đậu cành hoa tím hót vang vui mừng…

Biển Xanh 
 
 
 Nhớ quê lệ nhỏ rưng rưng
Gió ơi cho gởi muôn phần xót xa
Khung trời dĩ vãng bao la
Làm sao quên được căn nhà ấu thơ
Quê Hương xa lắc xa lơ
Cây đa bến cũ bây giờ ra sao...
HS 


 Cây đa bến cũ còn đây
Lục bình xơ xác trôi đầy sông quê
Con đò đi mãi chưa về
Lối xưa rêu phủ buồn tê tái lòng
Chiều chiều ra bến chờ mong
Sương mờ che khuất dõi trông bóng đò
Sông sâu còn có sào đo
Tình em anh biết phải dò sao đây?
Nhờ gió đưa đẩy trôi mây
Nhắn về phương ấy nơi đây mong chờ
Xứ người lạc lõng bơ vơ
Quê nghèo mái lá đơn sơ thắm tình
Nơi đâu đẹp bằng quê mình
Đêm trăng soi sáng bóng hình đôi ta…
Biển Xanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:47:39 bởi Biển Xanh >
#76
    Biển Xanh 08.06.2009 14:59:56 (permalink)
    0
     
     
    ƯỚC GÌ 
     
    Lấy chồng xứ lạ xa quê
    Lục bình trôi mãi biết về nơi đâu
    Lang thang ôm mối tình sầu
    Hoa tím tàn úa bạc màu gió sương
    Ra đi bỏ lại nhớ thương
    Muốn tìm gửi trả biết đường nào qua
    Nơi miền đất lạ xứ Nga
    Anh chỉ quanh quẩn mái nhà chân quê
    Nhớ em lòng dạ tái tê
    Trách ai quên ước hẹn thề cùng anh
    Sao nỡ bỏ đi cho đành
    Mỏi mòn chờ đợi tóc xanh phai màu
    Ước gì được gặp lại nhau
    Lục bình hoa tím thắm màu tươi xanh…
    Biển Xanh 

     Ước đi...Ước nữa đi anh...
    Biết đâu điều ước sẽ thành thì sao?

    Em  bước ra khỏi chiêm bao.

    Về bên anh với ngọt ngào nhớ mong...

    Bao nhiêu hờn giận  trong lòng,

    Bao nhiêu sầu tủi theo dòng trôi xuôi.

    Hương yêu chín  ngọt lên môi.

    Mái tranh hạnh phúc  tiếng cười  hai ta...

    Em về, xa chốn phồn hoa.

    Quên miền tuyết trắng nước Nga quê người.

    Về bên anh...Lục bình ơi!

    Đừng héo tàn nữa , hãy tươi lên nào.

    Dáng em bé nhỏ hanh hao,

    Vớt lục bình trở lại ao nhà mình...

    Lục bình nở tím rung rinh.

    Xanh tươi trở lại với hình sắc xưa...

                       (Thương Giang 9/6/2009)


          




    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:49:24 bởi Biển Xanh >
    #77
      Biển Xanh 08.06.2009 21:28:54 (permalink)
      0
       

              ĐỢI CHỜ
       Cây đa bến cũ còn đây
      Lục bình xơ xác trôi đầy sông quê
      Con đò đi mãi chưa về
      Lối xưa rêu phủ buồn tê tái lòng
      Chiều chiều ra bến chờ mong
      Sương mờ che khuất ngồi trông bóng đò
      Sông sâu còn có sào đo
      Tình em anh biết phải dò sao đây
      Nhờ gió đưa đẩy trôi mây
      Nhắn về phương ấy nơi đây mong chờ
      Xứ người lạc lõng bơ vơ
      Quê nghèo mái lá đơn sơ thắm tình
      Nơi đâu đẹp bằng quê mình
      Đêm trăng soi sáng bóng hình đôi ta…
      Biển Xanh 
       


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:50:47 bởi Biển Xanh >
      #78
        nghinhnguyen 08.06.2009 22:28:57 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng




        Trích đoạn: Biển Xanh

         
         
         
            Lối thu xưa 
          


        Lối thu xưa vẫn còn đây
        Mà anh đã phụ tình đầy em trao
                   Đã bao giờ anh ước ao
        Quay về lối nhỏ ngày nào trong thu.
                               Như hằng  
          



        Thu về lá rụng rơi đầy
        Đường xưa nhớ hẹn đến đây đợi chờ
        Lá vàng ngập lối xác xơ
        Vắng em anh đứng bơ vơ một mình...
        Biển Xanh  




        Dĩ vãng nhạt nhòa 
         
         
        o0o
        Lá thu nào đó vừa rơi
        Cho ta khoảng nhớ bên đời không tên
        Lẽ nào phút ấy anh quên
        Mới xa anh đã ở bên nhân tình
        Duyên trao lỡ nhịp đôi mình
        Cho em phút hận thất tình và ... đau
        Lệ chảy năm tháng trôi mau
        Lấm lem cả tấm thân nhàu vì yêu
        Giờ đây xa phút yêu chiều
        Để em chợt hiểu thật nhiều về anh
        Thôi thì tình lỡ để dành
        Cho theo lá rụng mong manh ... rời cành...!
         
        Như Hằng
         








         
         

        [/quote]
         






        Thu Nhớ
         
        xóa                          Nghinh nguyên 
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 21:47:45 bởi nghinhnguyen >
        #79
          hongsang 09.06.2009 02:29:29 (permalink)
          0
          Trích đoạn: Biển Xanh

           

                  ĐỢI CHỜ
           
           
          Cây đa bến cũ còn đây
          Lục bình xơ xác trôi đầy sông quê
          Con đò đi mãi chưa về
          Lối xưa rêu phủ buồn tê tái lòng
          Chiều chiều ra bến chờ mong
          Sương mờ che khuất ngồi trông bóng đò
          Sông sâu còn có sào đo
          Tình em anh biết phải dò sao đây
          Nhờ gió đưa đẩy trôi mây
          Nhắn về phương ấy nơi đây mong chờ
          Xứ người lạc lỏng bơ vơ
          Quê nghèo mái lá đơn sơ thắm tình
          Nơi đâu đẹp bằng quê mình
          Đêm trăng soi sáng bóng hình đôi ta…
          Biển Xanh 
           
          Quê  Hương  từ  dạo  chia  xa
          Chiều  chiều  bỗng  cất  tiếng  ca  u  hoài
          Ngày  xưa  thích  để  tóc  dài
          Bây  giờ  cắt  nhé...thả  bay  ngàn  trùng...
           
          HS
           

            



           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 02:42:13 bởi hongsang >
          #80
            duongquoctam 09.06.2009 12:28:13 (permalink)
            0
            GỞI ANH!

            Gởi anh những cánh hoa hồng
            Gởi anh trọn một tấm lòng mến thân
            Xem thơ biết đã bao lần
            Thấy thương màu tím vô phần vô duyên
            Lục bình trôi khắp trăm miền
            Đem màu tím nhớ trao riêng một người
            Xin anh mãi giữ nụ cười
            Đừng làm héo úa cuộc đời đang xanh
            Đừng làm lục bình buồn tênh.

            Theo lời động viên của anh, em mạnh dạng gởi lại đôi lời, đừng cười em nhe!


            #81
              Biển Xanh 09.06.2009 15:20:09 (permalink)
              0
              Quê  Hương  từ  dạo  chia  xa
              Chiều  chiều  bỗng  cất  tiếng  ca  u  hoài
              Ngày  xưa  thích  để  tóc  dài
              Bây  giờ  cắt  nhé...thả  bay  ngàn  trùng...

              HS
               

              Ngày xưa em để tóc thề
              Phất phơ trong gió làm mê mẩn lòng
              Nghe hồn thơ thẩn nhớ mong
              Nhớ tà áo tím bềnh bồng tóc bay
              Tóc mây sợi ngắn sợi dài
              Sao đành cắt ngắn…vì ai hỡi nàng…
              Biển Xanh
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:52:30 bởi Biển Xanh >
              #82
                Biển Xanh 09.06.2009 15:34:28 (permalink)
                0
                 


                Ngồi  đây  nhớ  những  ngày  qua
                Bao  năm  xa  cách  quê  nhà  dấu  yêu
                Tan  trường  hai  đứa  dắt  dìu
                Nắng  hồng  in  bóng  xiêu  xiêu  chiều  về...
                 
                Lòng  người  lữ  khách  nhớ  ghê
                Hai  ta  cùng  bước  chân  về  thong  dong
                Còn  áo  trắng ?  còn  nắng  hồng ?
                Còn  vui  hai  đứa ? còn  trông  Thu  vàng?...
                 
                Còn  ngây  thơ , còn  ngỡ  ngàng
                Nụ  cười  trong  nắng  rực  vàng  tuổi  hoa
                Riêng  em  bây  giờ  xót  xa
                Đèn  khuya  vò  võ  buồn  da  diết  buồn...
                 
                Thương  làm  sao , những  con  đường
                Thương  hàng  sao  đứng  phơi  sương  lá  cành
                Và  hàng  me  những  lá  xanh
                Bay  lùa  trên  tóc , nhờ  anh  gỡ  giùm...
                 
                hs 
                 
                #83
                  Biển Xanh 09.06.2009 16:46:01 (permalink)
                  0
                         ƯỚC MƠ CHI
                   Mơ ước chỉ là ước mơ
                  Nghìn trùng xa cách bao giờ gặp đây
                  Em như là gió là mây
                  Mây trôi gió thoảng phút giây chạnh lòng
                  Để rồi đêm nhớ ngày mong
                  Em sang xứ lạ lấy chồng xa quê
                  Mưa buồn giăng mắc lê thê
                  Lục bình xơ xác não nề tàn phai
                  Lênh đênh sóng nước miệt mài
                  Đợi chờ chờ đợi bóng ai mịt mờ
                  Ôm sầu lẻ bóng chơ vơ
                  Còn chi đâu nữa ước mơ thêm buồn…
                  Biển Xanh
                   
                   
                   
                  Con người sống có cội nguồn,
                  Lẽ nào quê cũ bỏ luôn không về?
                  Vẫn còn neo đậu bến quê.
                  Tình gừng nghĩa muối câu thề đó thôi...
                  Vẫn yêu thân phận nổi trôi.
                  Lục bình tim tím  quê người có đâu?
                  Dù cho năm tháng xa nhau,
                  Lục bình  héo úa  phai mầu gió sương.
                  Vẫn còn đầy nỗi vấn vương
                  Vẫn còn tha thiết nhớ thương lục bình...
                  Thương Giang,9/6/2009

                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 09:47:12 bởi Biển Xanh >
                  #84
                    Thuỵ Du 09.06.2009 17:18:43 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Biển Xanh



                     
                     
                                

                     
                           NHẶT XÁC PHƯỢNG
                     
                     
                    Xác phượng rơi đỏ sân trường
                    Giờ giả biệt đến vấn vương u hoài
                    Bịn rịn chẳng muốn chia tay
                    Mai này xa cách…hỏi ai chẳng buồn
                    Dặn dò nhớ đến nhau luôn
                    Cầm tay thổn thức lệ tuôn ngắn dài
                    Còn đâu tà áo em bay
                    Bóng em xa khuất mắt cay nhạt nhòa
                    Từ nay đôi ngả chia xa
                    Đời anh trôi nổi phong ba dập vùi
                    Mỗi lần hè đến ngậm ngùi
                    Nhìn hoa phượng nở không nguôi nỗi sầu
                    Tìm em giờ biết nơi đâu
                    Được tin đã bước qua cầu sang sông
                    Anh đi nhặt xác phượng hồng
                    Thả bay theo gió nghe lòng xót xa…
                    Biển Xanh 
                     
                    PHƯỢNG XƯA

                    Quảng đời ngày ấy đã qua
                    Xin anh đừng nhắc xót xa thêm lòng
                    Em giờ đã bước sang sông
                    Chẳng còn một mối tình nồng ngày thơ

                    Áo trắng xưa cũng hững hờ
                    Sân trường ngày ấy phượng chờ bóng ai
                    Người còn giong ruổi đường dài
                    Ân tình năm tháng nhạt phai mất rồi

                    Mỗi khi nhìn xác phượng rơi
                    Lòng buồn ai nhớ một thời xa xưa
                    Bây giờ nhạt nắng phai mưa
                    Phượng hồng ngày ấy xa đưa ngậm ngùi

                                   thuỵ du
                    #85
                      Biển Xanh 09.06.2009 17:18:50 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: duongquoctam

                      GỞI ANH!

                      Gởi anh những cánh hoa hồng
                      Gởi anh trọn một tấm lòng mến thân
                      Xem thơ biết đã bao lần
                      Thấy thương màu tím vô phần vô duyên
                      Lục bình trôi khắp trăm miền
                      Đem màu tím nhớ trao riêng một người
                      Xin anh mãi giữ nụ cười
                      Đừng làm héo úa cuộc đời đang xanh
                      Đừng làm lục bình buồn tênh.

                      Theo lời động viên của anh, em mạnh dạng gởi lại đôi lời, đừng cười em nhe!


                       
                      Cám ơn bạn đến viếng thăm
                      Thư quán nối nhịp tri âm chúng mình
                      Bạn tặng đóa hoa hồng xinh
                      Biển xanh đón nhận kết tình thâm giao…
                      Biển Xanh


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:55:49 bởi Biển Xanh >
                      #86
                        Biển Xanh 09.06.2009 19:05:59 (permalink)
                        0
                         


                        Ngồi  đây  nhớ  những  ngày  qua
                        Bao  năm  xa  cách  quê  nhà  dấu  yêu
                        Tan  trường  hai  đứa  dắt  dìu
                        Nắng  hồng  in  bóng  xiêu  xiêu  chiều  về...
                         
                        Lòng  người  lữ  khách  nhớ  ghê
                        Hai  ta  cùng  bước  chân  về  thong  dong
                        Còn  áo  trắng ?  còn  nắng  hồng ?
                        Còn  vui  hai  đứa ? còn  trông  Thu  vàng?...
                         
                        Còn  ngây  thơ , còn  ngỡ  ngàng
                        Nụ  cười  trong  nắng  rực  vàng  tuổi  hoa
                        Riêng  em  bây  giờ  xót  xa
                        Đèn  khuya  vò  võ  buồn  da  diết  buồn...
                         
                        Thương  làm  sao , những  con  đường
                        Thương  hàng  sao  đứng  phơi  sương  lá  cành
                        Và  hàng  me  những  lá  xanh
                        Bay  lùa  trên  tóc , nhờ  anh  gỡ  giùm...
                         
                        hs  
                         

                        Con đường tình sử còn đây
                        Lá me vẫn rụng ngập đầy lối đi
                        Em đừng nhắc lại mà chi
                        Kỷ niệm đã mất còn gì nữa đâu
                        Em đi để lại tình sầu
                        Đường xưa phai dấu từ lâu lắm rồi
                        Ngược dòng nhớ chuyện xa xôi
                        Tan trường hai đứa sánh đôi bước về
                        Nắng chiều soi bóng giao kề
                        Áo dài tha thướt tóc thề ngang vai
                        Lá me gió thoảng bay bay
                        Vương trên mái tóc xõa dài phất phơ
                        Lòng anh xao xuyến ngẩn ngơ
                        Nghiêng đầu nũng nịu gỡ nhờ lá rơi
                        Giờ đây xa cách đôi nơi
                        Đường xưa vắng bóng… buồn ơi là buồn !!…
                        Biển Xanh
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:57:32 bởi Biển Xanh >
                        #87
                          hongsang 10.06.2009 02:50:48 (permalink)
                          0
                          Trích đoạn: Biển Xanh

                          [color]=#0000ff] 


                          Ngồi  đây  nhớ  những  ngày  qua
                          Bao  năm  xa  cách  quê  nhà  dấu  yêu
                          Tan  trường  hai  đứa  dắt  dìu
                          Nắng  hồng  in  bóng  xiêu  xiêu  chiều  về...
                           
                          Lòng  người  lữ  khách  nhớ  ghê
                          Hai  ta  cùng  bước  chân  về  thong  dong
                          Còn  áo  trắng ?  còn  nắng  hồng ?
                          Còn  vui  hai  đứa ? còn  trông  Thu  vàng?...
                           
                          Còn  ngây  thơ , còn  ngỡ  ngàng
                          Nụ  cười  trong  nắng  rực  vàng  tuổi  hoa
                          Riêng  em  bây  giờ  xót  xa
                          Đèn  khuya  vò  võ  buồn  da  diết  buồn...
                           
                          Thương  làm  sao , những  con  đường
                          Thương  hàng  sao  đứng  phơi  sương  lá  cành
                          Và  hàng  me  những  lá  xanh
                          Bay  lùa  trên  tóc , nhờ  anh  gỡ  giùm...
                           
                          hs  
                           

                          Con đường tình sử còn đây
                          Lá me vẫn rụng ngập đầy lối đi
                          Em đừng nhắc lại mà chi
                          Kỷ niệm đã mất còn gì nữa đâu
                          Em đi để lại tình sầu
                          Đường xưa phai dấu từ lâu lắm rồi
                          Ngược dòng nhớ chuyện xa xôi
                          Tan trường hai đứa sánh đôi bước về
                          Nắng chiều soi bóng giao kề
                          Áo dài tha thướt tóc thề ngang vai
                          Lá me gió thoảng bay bay
                          Vương trên mái tóc xõa dài phất phơ
                          Lòng anh xao xuyến ngẩn ngơ
                          Nghiêng đầu nũng nịu gỡ nhờ lá rơi
                          Giờ đây xa cách đôi nơi
                          Đường xưa vắng bóng… buồn ơi là buồn !!…
                          Biển Xanh
                           

                          Tình yêu sông suối cội nguồn
                          Đá mòn nước chảy xoáy tròn trái tim
                          Chiều qua bóng đổ bên thềm
                          Im lìm em đứng chờ đêm đen về
                          Đời viễn xứ , buồn lê thê
                          Buồn thôi mãi đợi bên lề mái hiên
                          Thẩn thờ em hỏi trái tim
                          Cớ sao mưa gió còn tìm đến nhau
                          Mà mình...hai đứa thế sao
                          Nói đi là biệt , nói chào là xa...

                          HS


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 02:58:18 bởi hongsang >
                          #88
                            Biển Xanh 10.06.2009 10:06:40 (permalink)
                            0

                            #89
                              Biển Xanh 10.06.2009 15:50:59 (permalink)
                              0
                                        EM LÀ AI ?..
                               Thương Giang hỡi...em là ai ?..
                              Tình thơ lả lướt làm say đắm lòng
                              Nghe hồn bay bổng mênh mông
                              Lục bình tươi thắm bềnh bồng ngược xuôi
                              Lâu rồi thấy lại niềm vui
                              Khiến anh ngơ ngẩn ngủ vùi trong mê
                              Chập chờn ảo ảnh hiện về
                              Hình như em gái sông quê thuở nào
                              Ẩn mặt chẳng đến chào nhau
                              Làm như khách lạ biết sao mà nhìn
                              Bến xưa tấp nập thuyền đò
                              Đến thăm mà chẳng hẹn hò buồn ghê
                              Biển Xanh
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 18:58:33 bởi Biển Xanh >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 50 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 746 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9