Thi Sỹ ( the poet) byRobert M. Hensel

Tác giả Bài
Emvatoi
  • Số bài : 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2009
Thi Sỹ ( the poet) byRobert M. Hensel - 13.05.2009 21:28:18
Thi Sỹ ( the poet)

Tứ thơ đến- mưa ào ào trên giấy
Tạo hàng ngàn con sông lớn trào dâng
Giữa mảnh đất vô hình ta phiêu bạt
Sức mạnh đưa ta xa tít ngàn trùng....
Ta là kẻ săn tìm điều mới lạ
Cảm xúc dâng trào ta dệt những ước mơ
Viết những điều chẳng ai thấy bao giờ

Dùng bút xoá những gì đời dối trá
Vẻ đẹp muôn loài tạo thêm ý lạ
Đâu chỉ một ngày ta có tứ có thơ?!
Mạch đã sôi máu đã chảy vì đời
Tạo thế giới chỉ riêng mình ta biết
Là đạo diễn là diễn viên thứ thiệt
Ta thét vào ngòi bút trong tay
Là một người của tất cả con người
Là ước vọng của muôn vàn ước vọng!

Và cũng thật giản đơn

Ta là thi sỹ

vì ta thấy những điều giản dị

những điều quá đỗi bình thường

nhưng đời chẳng biết nói ra!
byRobert M. Hensel (dịch)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 21:29:25 bởi Emvatoi >