mãi mãi là anh
Leo* 16.05.2009 16:15:30 (permalink)
0
 
 
Anh biết không anh?

Leo*
 
"Anh muốn em đừng quan tâm ai khác
Đừng bao giờ nhắc đến người thứ ba
Nguyên tắc của anh là như vậy à nha
Nếu còn như vậy anh không bỏ qua đâu đó"
 
Bỗng dưng em thấy mình như trẻ nhỏ
Làm gì cũng hỏi rõ khổ cho anh
Đôi khi ngồi nghĩ quẩn nghĩ quanh
Rồi trách móc giận hờn anh vô cớ
 
Nói rằng : sao mà em ghét anh thế
Nhưng trong lòng yêu "mắc cỡ" chết đi
Khiến cho anh cứ thế ngờ nghi
Rồi em thấy anh lầm lì không nói
 
"Anh yêu này hay là anh đang dỗi"
Lòng thầm hỏi mà miệng mỉm cười vu vơ
Em giả vờ rồi cứ hát mộng mơ
Anh ngồi đó thẩn thờ rồi thở mạnh
 
Chắc anh thầm mắng em "sao ngang ngạnh"
Anh cũng thuờng trách em lúc nào cũng lạnh băng
Và rồi anh trách em là cô bé lăn nhăn
Cứ đùa giỡn cho tình anh hằn vết máu
 
Em buồn lắm nhưng mỉm cười khẽ giấu
Muốn giải thích nhiều nhưng nghĩ được gì đâu
Thế là em cứ thế ôm mối sầu
Khi em thấy anh bắt đầu hờ hững
 
Em thấy anh đi với người em sững
Em hụt hẫng nhưng cố vững lòng tin
Chỉ nghe anh một câu nói phân minh
Em buồn lắm nhưng cười tình không nói
 
Anh có biết lòng em ghen dữ dội
Chặp chặp liếc nhìn rồi vội quay đi
Cố nén lòng để không hoen ướt bờ mi
Tự nhủ lòng hãy quên đi hình ảnh ấy
 
Thế là em trở về cảm thấy lòng chán
Trói tim mình cho ngày tháng qua mau
Nhưng chẳng được gọi tên suốt đêm thâu
Ôi em chẳng biết nên bắt đầu hay kết thúc?
16/05/09

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 17:24:54 bởi Leo* >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9