mãi mãi là anh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 14 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 198 bài trong đề mục
Leo* 13.10.2010 19:02:17 (permalink)
0
Cả nhà bị Love chọc một trận nổi sân si lên hết rồi Ru Hồn Tịnh Độ......nhé  
 
 
 
 
 
 
 
Leo* 14.10.2010 14:45:14 (permalink)
0
Tìm Về Cõi Thiền
 
Anh độ lượng, khúc ru hồn trầm lặng
Em từ tâm, lời thơ thoáng hơi thiền
Đời mến thương, tình yêu hoá thiêng liêng
Anh - Em thức tỉnh ưu phiền sầu não.
 
Anh hạnh phúc trên con đường ngộ Đạo
Em lạc an giữa lối sống xô bồ
Cùng gặp lại một cõi gọi : hư vô
Không cần vay nên cũng không cần trả.
 
Anh và Em thôi trách than, đày đoạ
Chốn bình yên buông xả chuyện trần gian
Tâm tịnh độ để hiền hậu dung nhan
Thân tự tại giữa bạt ngàn sương gió. 
 

 
 

ms.witch 16.10.2010 16:41:09 (permalink)
0
Yêu Em Là Thế Đó
 
Cơ hội cuối cùng cho chúng ta
Nếu anh không nắm, mình sẽ xa
Không phải "có thể" mà "chắc chắn"
Lời em rất thật đó anh à
 
Em đã nói với anh rất nhiều
Đương nhiên em còn rất là yêu
Không phải đơn giản chuyện hờn dỗi
Mình đâu còn nhỏ để nói liều.
 
Em rất tôn thờ tình thủy chung
Nên ghét ghê gớm thói lung tung
Còn "tình đơn phương"? Thôi không dám!
Tim em bé lắm! sợ nổ đùng.
 
Em nghĩ mình nên biết lòng mình
Để không hối tiếc trong lặng thinh
Rồi ngồi đổ tội cho trời đất
Hay trách người yêu đã phụ tình
 
Nếu anh cho rằng em nói sai
Thì thôi kỷ niệm rồi sẽ phai
Anh cứ đường riêng anh mà bước
Em tiễn anh ra khỏi tim này!
 
Love
 
 
ms.witch 18.10.2010 17:57:59 (permalink)
0
Gọi Thơ

Chúa ơi thơ của ta ơi
Có nghe ta gọi trả lời tiếng coi
Sao mà đi miết vậy trời
Để Ta nghĩ mãi..chán đời quá thơ!

Kẹo này, bánh này...mau xơi
Rồi ra vài chữ...ta mời cà phê
Đừng có làm ta quê quê
Bực mình ta sẽ đi về..bỏ thơ.


Ủa thế là xong một bài thơ...con tắc kè
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2010 18:01:21 bởi minhthanh_love >
ms.witch 18.10.2010 18:16:54 (permalink)
0
Chán, mất một buổi chiều lãng xẹt,bực mình. Chẳng có gì vui
 
Leo* 18.10.2010 22:53:30 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love

Yêu Em Là Thế Đó
 
Cơ hội cuối cùng cho chúng ta
Nếu anh không nắm, mình sẽ xa
Không phải "có thể" mà "chắc chắn"
Lời em rất thật đó anh à
 
Em đã nói với anh rất nhiều
Đương nhiên em còn rất là yêu
Không phải đơn giản chuyện hờn dỗi
Mình đâu còn nhỏ để nói liều.
 
Em rất tôn thờ tình thủy chung
Nên ghét ghê gớm thói lung tung
Còn "tình đơn phương"? Thôi không dám!
Tim em bé lắm! sợ nổ đùng.
 
Em nghĩ mình nên biết lòng mình
Để không hối tiếc trong lặng thinh
Rồi ngồi đổ tội cho trời đất
Hay trách người yêu đã phụ tình
 
Nếu anh cho rằng em nói sai
Thì thôi kỷ niệm rồi sẽ phai
Anh cứ đường riêng anh mà bước
Em tiễn anh ra khỏi tim này!
 
Love



 
Hi Love,
Leo* tạm thời vắng một thời gian dài. Chúc an vui!
 

ms.witch 19.10.2010 09:17:25 (permalink)
0
Chuyện Trần Gian
 
Con két già rủ con chim non bay đến biển lang thang
Bọn chúng dẫn nhau vào hang cắc cớ
Để con cua già chạy ngược xuôi bớ bớ
Sao rừng cao không ở lại cứ ở biển chi
 
Con két già rủ con chim non bay đi
Con cua bực bội xéo ghì sự sống
Nằm giữa cát hoang thấy đời huyễn mộng
Khi giật mình rồi hình với bóng..còn đâu.
 
Con két già chẳng biết bay đi đâu
Còn con chim non cứ nằm đau giấc ngủ
Thôi thì thương nó vài đôi câu nhắn nhủ
Con két già đang bị con cú hú vào rừng sâu.
 
Ối chuyện trần gian này một vòng lẩn quẩn rượt đuổi nhau.
 
Love
 
 
ms.witch 19.10.2010 09:50:39 (permalink)
0
Thơ Nghén
 
Hôm nay em lên rừng
Chỉ một giờ sau rừng có một bầy thú
Ngày mai em xuống biển
Cũng một giờ sau biển lại có một bầy ghẹ tôm
Vậy là chúng còn hên
Em ăn chay không thèm chúng nó
Đến chẳng thèm nhìn thèm ngó
Thì có bỏ vào mồm cũng ói ra thôi
Em rất sợ mùi tanh hôi
 
Love

ms.witch 19.10.2010 10:58:44 (permalink)
0
Sau Những Giận Hờn
 
Mỗi khi khó chịu, ai em cũng chẳng ưa
Và anh - kẻ đầu tiên em ghét
Đánh anh đằng trước
Đấm anh đằng sau
Tưởng nhẹ nhàng hơn ai dè còn đau hơn chưa đánh
Anh là phàm nhân, em cũng chẳng là thánh
Nên anh cả cuộc đời phải gánh hết giận hờn em.
Rồi khi trời lặng, biển êm
Mình lại trao nhau nỗi niềm thương nhớ
Nụ hôn và hơi thở nhắc nhở rằng mình còn yêu.
Love
 
ms.witch 22.10.2010 13:37:21 (permalink)
0
Vẫn Còn Có Anh
 
Lang thang giữa vườn thơ
Chẳng thấy hoa bao giờ
Nơi mọc đầy cỏ dại
Góc ai thả ngựa lừa
 
Về nằm cơn nóng lạnh
Mong giấc ngủ an lành
Bàn tay chợt ấm lại
Bên em vẫn còn anh.
 
Love

Leo* 23.10.2010 15:11:07 (permalink)
0
Tìm Chút Nồng Nàn
 
Xuân đến -đi
đời vẫn còn ngơ ngác
Nỗi buồn rơi
lác đác một mùa trăng
Yêu lặng yên
tựa nỗi nhớ thì thầm
Mùa chợt tím
trái tim hằn sầu muộn
Tiếng thời gian
theo bóng chiều chao lượn
Đêm ngủ mê
còn vướng lại thềm xưa
Nồng nàn ơi,
còn có đến bao giờ?
Mà gọi mãi
bốn mùa trong thuơng nhớ.
 
Ngày 23/10/2010
 
 
 
  
Leo* 07.11.2010 14:24:44 (permalink)
0

 
Xin Là... Ngày Xưa
 
Chúng ta chưa từng hiểu nhau
Anh thường bắt đầu, còn em kết thúc.
 
Lạc mất nhau một hạnh phúc
Cả đời tìm hoài một chút...xa xôi
 
Em buông tay...dòng đời trôi
Mong bình yên...em quên rồi ngày tháng
 
Kệ đêm mưa, mặc ngày nắng
Tình dành cho người trầm lắng,chợt xưa...
 
Anh đừng là gió đẩy đưa
Thì em, kỷ niệm còn chưa tàn úa
 
Ta dẫu riêng...còn một nữa
Thì vẫn mãi là một thuở...giận - thương!
 
Ngày 07/11/2010
 
 

(Lục bát bị phá cách mong các thi sĩ đừng giận)
 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 16:12:29 bởi Leo* >
Leo* 27.11.2010 15:04:33 (permalink)
0
Đến Một Lúc Nào Đó
 
Em chỉ còn đây một nỗi nhớ
Răng chừ anh lấy hết của em
Rứa còn chi nữa là cái cớ
Để em ngồi tương tư mỗi đêm
 
Rằng anh tiếc gì chút kỷ niệm
Chẳng thể nào lại làm anh đau
Anh có qua đòi, em sẽ giếm
Chưa chắc còn tình trả cho nhau.
 
Quyết không trả lại anh đâu đó
Em xin giữ làm của riêng thôi
Một ngày biển yên, trời lặng gió
Gấp Nhớ thành thuyền thả ra khơi.
 
Chừ khi anh chẳng còn luyến giữ
Rồi lòng em cũng dứt vướng mong
Chúng mình dẫu nhìn về quá khứ
Cũng ngồi tịnh độ với hư không.
 
Ngày 27/11/2010
 
 
Chúc an vui!
 
  
Leo* 29.11.2010 18:23:06 (permalink)
0
Lời Nguyện Cầu
(Thân tặng Nguyễn Ánh Bích)

 
Xin tiễn Ông về với Trời, với Mẹ
Nơi Đức Tin – Nguồn sống của muôn loài
Ở nơi ấy Ông mặc sức rong chơi
Cùng thanh thản quên cuộc đời gian khổ
 
Xin cậy nhờ ơn trên luôn gia hộ
Đón đưa Ông qua dâu bể bình an
Chẳng còn mang theo vướng bận - buộc ràng
Vui cất bước trong an nhàn, thỏa ý.
 
Xin gửi lời nguyện cầu làm hành lý
Ông mát lòng thôi lo nghĩ trần gian
Vì tình thân không giấu nỗi lệ tràn
Nhưng vẫn nguyện ông nhẹ nhàng giải thoát.
 
Ngày 29/11/2010
 
(Có rất nhiều nỗi đau mà chúng ta phải vượt qua. Xin phân ưu cùng aB và gia đình)
Chúc an vui!
 
  

ms.witch 01.12.2010 00:10:33 (permalink)
0
Còn Gì Hơn
 
Thứ tha bao lần mới đủ
Trách hờn mấy bận cho nguôi
Cực lòng thế thà đi ngủ
Sáng chào..một ánh mắt vui.
 
Dẫu rằng cuộc đời vốn khổ
Mà Tình là sợi dây oan
Vướng vào..biết đâu lời lỗ
Mà ngồi tính thiệt với hơn.
 
Thôi thì dẹp hết lo toan
Làm thơ, nghe nhạc, xem ảnh
Mai chết làm ma cũng sướng
Dù gì cũng sống thật..thanh.
 
Love
 

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 14 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 198 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9