CHO EM
CÕI TRỐNG
Những chiều ta nhìn cõi trống
Ghế đá xưa lạnh buồn trông
Người xa đi không trở lại
Tím chiều lên nhánh phượng hồng
Em đi mấy mùa thu nhớ
Anh về gối mộng tình thơ
Trắng canh sương mù giá buốt
Tình xưa trở giấc mơ hồ
Khúc Niệm Từ
CHO XIN HAI CHỮ BÌNH AN
Em gợi làm chi một niềm đau
Thu xưa hạnh phúc, thu nay sầu
Tình thơ gối mộng mà ly biệt
Người đi, ta biết trở về đâu
Sao ta vướng mãi một chuyện tình
Không còn dù một chút mong manh
Đêm vắng, độc hành thân lữ thứ
Người ơi!!! mộng đã vỡ tan tành
Hãy để lòng ta lắng thời gian
Vui cánh chim bay, vui gió ngàn
Xin một đời quên - thời quá khứ
Cầu xin chỉ hai chứ "bình an"
QH
/size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2012 01:09:03 bởi Quang Hiển >
Đã mấy thu rồi xa em
Chiếc ghế ngày xưa im lìm
Chiều loang nắng buồn hiu hắt
Sầu dâng nặng trĩu con tim
Từ đó em xa, xa mãi
Từ đó tôi buồn mênh mông
Từ đó em không về lại
Trời buồn lá rụng ven sông ...
Quang Hiển
@ Nhà tu ơi ! Sao bài thơ không có tựa vậy? Hi hi hi... Thơ của nhà tu nhớ cô cô à?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2012 15:17:19 bởi khucniemtu >
TÌNH XA...
Ừ thì quên đi thôi
Tình đã xa lắm rồi
Em đi không trở lại
Đường xưa để mặc tôi
Sao vướng bận làm chi
Đã nói lời từ ly
Đường ai nay nấy bước
Còn nhắc thêm làm gì
Rồi một năm... mười năm
Chuyện nay thành xa xăm
Em tay bồng, tay bế
Tôi đếm bước lặng thầm
Nếu một ngày mai đây
Em về lại nơi này
Đi trên con đường cũ
Đừng nhớ chi tình phai
Để đời em hạnh phúc
Để quên đi một người
Để không còn vướng bận
Một chút tình xa xôi...
QH
@ Theo ý thơ xin hoạ cùng
TÌNH XA
Tình xa ngày ấy đã xa
Trăng xưa vọng nguyệt bóng tà chiều trôi
Buồn vương khúc điệp chơi vơi
Lẻ loi cánh nhạn về nơi rừng sầu
Buồn dâng bàng bạc mây trôi
Tan dần vào chốn xa xôi phương nào
Rừng xưa lá rớt lao xao
Động vào tiềm thức nao nao tiếng buồn
Màn đêm tĩnh lặng nhẹ buông
Tiếng đàn lỗi nhịp trầm buồn miên man
Đàn kêu tích tịch tình tang
...
Sương Thu
RIÊNG TÔI
Nhà tôi trống vắng, xác xơ
Có gì đâu mấy vần thơ nghèo nàn
Ai vui thì hãy ghé sang
Ai buồn cũng ghé, sẵn sàng sẻ chia
Xuân đang qua, hạ sắp về
Phượng hồng đơm nụ, đường quê xanh rờn
Nỗi buồn ngày một xa hơn
Mong không mang những dỗi hờn cho ai
Vườn thơ tôi chỉ tỏ bày
Niềm riêng, nỗi nhớ tình ai thuở nào
Muốn thơ vui, thơ cứ sầu
Muốn lòng thanh thản từ lâu.... nhưng rồi
Sầu vang xa, sầu muôn nơi
Chạnh lòng, nói chẳng nên lời với ai
Người đi vĩnh biệt một đời
Kẻ chia tay để ngậm ngùi riêng ta
Mà thôi phượng sắp ra hoa
Một mùa hè nữa chắc là đổi thay
Cầu mong có một ngày mai
Phượng hồng rực rỡ dặm dài ta đi
Đâu đây một dáng xuân thì
Chút cảm thông, thôi! được gì đâu em
Chúc em cuộc sống êm đềm
Vô tư, son trẻ, tóc mềm nhẹ buông
Em đi hoa nở rợp đường
Một đời trọn với người thương một đời
"Tình xa" riêng của riêng tôi
"Cho em" rồi sẽ ngoai nguôi tháng ngày
....
QH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2012 02:01:17 bởi Quang Hiển >
Quang Hiển Ơi
Thất tình đi tu có bền chăng?
Chưa gặp đúng người thì làm tăng
Khi nao gặp được thì buông mõ
Tu như vậy thấy không chắc ăn?
Nhưng không sao biết tu rất tốt
Tâm ngưởi tu "Như nhà không dột"
Trí đạo mầu dần sáng như trăng
Đời Đạo song tu chúc chuyên cần
Mytutru_5.5.2009
CHÀO ANH
Ý anh rất hợp với ý tôi
Đi tu chẳng qua bất phùng thời
Để trả nợ tình, đền duyên nợ
Giải buồn, giải khổ, giải đơn côi
Tu mà chắc ăn, hổng dám tu
ăn chay cả tháng chắc tôi vù
Nói như anh rất là tâm đắc
Tâm sáng thêm hơn hết mịt mù
Hết giận, hết hờn, hết ghét ai
Thoả chí tang bồng một đời trai
Tình duyên dang dở, thôi không hận
Trăm năm là mấy! một cuộc đời
QH
BÓNG SƯƠNG THU
Sương thu nặng giọt vàng phai
Màu mơ ngày tháng ai hoài chiều vương
Mùa thương lá rớt bên đường
Cành ươn ướt lệ chia đường Thu rơi
Góc Thu đầy xác lá rời
Nhánh sầu nuối tiếc buông lơi cánh sầu
Gió buồn rít tận rừng sâu
Tìm hoài bóng cũ thấm nhầu chiều mưa
Bóng người xưa ... bóng người xưa
Tiếng Thu gọi mãi bao mùa Thu xa
Mưa vỡ oà ... lệ chan hoà
Dòng châu nhỏ giọt mi nhoà chiều lan
Sương thu
@ Topic có nhiều bài thơ buồn, Sương Thu cũng thích thơ buồn, nên vào chơi thơ cùng gia chủ nha ! Xin được phép !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 12:58:43 bởi suongthu_99 >
ĐƯỜNG TÍM
Nhánh sầu vệt tím nhẹ lay
Rưng rưng tím nhớ mắt ai trĩu buồn
Chiều nay Thu rớt cánh buông
Tím chơi vơi lặng ngỏ tuôn sương sầu
Bóng chiều lạnh buốt về đâu
Tím thơ ngày ấy một màu mơ loang
Sương Thu
30.3.2012
@ Nhà tu đi bỏ cửa nhà
Sương Thu vào thả thơ tà cho vui
Nhà tu đi đâu mất rùi
Sương Thu "kốc kốc" gõ ùi ai nghe
Nhà tu đi đâu rồi he
Sương Thu gõ mãi mỏi nè cái chân
(í lộn - cái tay - nhưng đứng hoài ngoài cửa mỏi chân mà! He he he... Cười gian dễ sợ chưa!)
BÓNG SƯƠNG THU
Sương thu nặng giọt vàng phai
Màu mơ ngày tháng ai hoài chiều vương
Mùa thương lá rớt bên đường
Cành ươn ướt lệ chia đường Thu rơi
Góc Thu đầy xác lá rời
Nhánh sầu nuối tiếc buông lơi cánh sầu
Gió buồn rít tận rừng sâu
Tìm hoài bóng cũ thấm nhầu chiều mưa
Bóng người xưa ... bóng người xưa
Tiếng Thu gọi mãi bao mùa Thu xa
Mưa vỡ oà ... lệ chan hoà
Dòng châu nhỏ giọt mi nhoà chiều lan
Sương thu
CÁNH CHIM ĐƠN
........................................chiều lan
Người xưa xa khuất non ngàn
Người bên người... đã ngập tràn thương yêu
Còn mình ta trong gió chiều
Phương trời một bóng, hắt hiu nỗi sầu
Chiều đi, tối đến, đêm sâu
Phong sương chiếc áo bạc màu thời gian
Cánh chim xa bạn, lạc đàn
Bay trong hoang vắng mênh mang... lạnh lùng
QH
TRẢ THU
Hãy trả cho Thu sắc lá vàng
Trả màu non biếc giấc mơ ngoan
Trả thương trả nhớ ngày thơ ấy
Trả mộng ban đầu ước vọng mang
Có ai về lại lối đường xưa
Nhặt giùm vệt nắng vàng ban trưa
Và cất vào ngăn buồn lạnh vắng
Để mùa Đông ấm nhành thông thưa
Bóng ngã chiều nay dáng liễu sầu
Rủ buồn suối tóc mưa về đâu
Vi vu gió rít hờn sương biếc
Rỏ giọt rưng rưng lá trĩu màu
...
honghac
@ Sư huynh buồn thì qua Topic honghac mà hoạ thơ cho vui nhé !
TÌNH XA
Tình xa ngày ấy đã xa
Trăng xưa vọng nguyệt bóng tà chiều trôi
Buồn vương khúc điệp chơi vơi
Lẻ loi cánh nhạn về nơi rừng sầu
Buồn dâng bàng bạc mây trôi
Tan dần vào chốn xa xôi phương nào
Rừng xưa lá rớt lao xao
Động vào tiềm thức nao nao tiếng buồn
Màn đêm tĩnh lặng nhẹ buông
Tiếng đàn lỗi nhịp trầm buồn miên man
Đàn kêu tích tịch tình tang
...
Sương Thu
SƯƠNG THU
Đàn kêu tích tịch tình tang
Nhưng cung lỡ nhịp, âm vang não lòng
Thôi ta gửi tới tầng không
Cho duyên xưa kết cầu vồng người xa
Phiêu du tận dãi ngân hà
Cùng trời đất mối giao hòa thảnh thơi
...
Còn người đi tận phương trời
Vui tình mới cũng một đời ấm êm
...
Đường ta đi còn xa thêm
Ngày mai có lẽ con tim vơi sầu
Dù đi đâu hay về đâu
Đời lang bạc bóng vó câu ngàn trùng
Vẫn tin trời sẽ sáng trong
Thêm nhiều bạn mới, trải lòng muôn phương...
...
Sương thu rơi ướt dặm đường
QH
TÌNH THƠ XA NGÀN
"Cho em" giờ lại còn gì
Chỉ còn trống vánh những thì giờ qua
Còn đâu khúc nhạc ngân nga
Còn đâu trầm bổng câu ca vui đùa
Bây giờ đang tiết giao mùa
Có ai về nhặt hoa mua cuối trời
Cánh chiều chim nhạn chơi vơi
Chập chờn bay mỏi tìm nơi hướng nào
Mưa buồn tí tách nao nao
Rơi vào tim vắng cồn cào lòng thơ
Trăng đà khuất núi trăng mờ
Ngóng trông một kiếp tình thơ xa ngàn
HRPT
VỌNG XƯA
Chầm chậm chiều về mây tím nhạt
Vài con én lạc chốn mù sương
Ngẩn ngơ... cánh gió đưa xào xạc
Như mắt nai buồn... mưa nhẹ buông
Thu phong rét mướt sầu nhân ảnh
Trăn trở bóng tà vọng nguyệt lâu
Ẩn mặt sau rèm mây, Trăng khóc
Tiếng buồn khuất núi vẳng rừng sâu
Ai đã về chưa, có nhớ xưa...
Rừng Thu trút lá vọng âm thừa
Rưng rưng cánh úa vàng phai nắng
Chùng khúc phím lùa... giọt châu đưa
SƯƠNG THU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2012 22:40:56 bởi suongthu_99 >
THU VỀ
Ừ nhỉ, hình như thu sắp về
Lá vàng vài cánh rụng lê thê
Nao lòng lữ khách đời viễn xứ
Vọng chút dư hương kẻ lỗi thề
Em ạ! sao mà xa xôi quá
Ngày nào hờn dỗi chẳng vì đâu
Thu nay lại đến là thu nữa
Bao nhiêu lá rụng chỉ ta sầu
Tưởng tình sẽ nhạt theo thời gian
Người đã ra đi khuất non ngàn
Nhưng rồi thu đến, thu lại đến
Sầu bỗng đâu đây, bỗng ngập tràn
Thu đến làm chi nữa thu ơi
Khi tình xưa đã đi mất rồi
Ta về trở lại mùa thu cũ
Chiếc lá thu xưa đã tơi bời
QH
NIỀM RIÊNG
Năm năm mỏi bước sơn hà
Nén lòng một mối tình xa bẽ bàng
Một thời ta đã đi hoang
Giờ đây ngắm mảnh trăng vàng vào thu
Thương mình số kiếp lao lư
Thương em ôm mối sầu tư bao ngày
Có chăng con tạo vần xoay
Để tình ta sẽ đong đầy cho nhau!!!
Quãng đời qua, đã hư hao
Niềm riêng còn mãi nỗi đau ... còn đầy
QH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: