CHO EM
Anh về treo ánh trăng lên
Đón xuân tươi thắm bên thềm reo vui
Anh về nhành thơ ra chồi
Thi nhân dạo gót bồi hồi dưới trăng
VƯỜN XƯA
Anh về nhà cũ nhện giăng
Vườn thơ hoa vắng, chị Hằng buồn soi
Cành thơ mới nhú đâm chồi
Mà người xưa đã bên trời xa xăm
Còn gì vui nữa thi nhân
Trang thơ tiếp nối những vần buồn tênh
QH
ANH VỀ
Anh về treo ánh trăng lên
Đón xuân tươi thắm bên thềm reo vui
Anh về nhành thơ ra chồi
Thi nhân dạo gót bồi hồi dưới trăng
Galaxies
VƯỜN XƯA
Anh về nhà cũ nhện giăng
Vườn thơ hoa vắng, chị Hằng buồn soi
Cành thơ mới nhú đâm chồi
Mà người xưa đã bên trời xa xăm
Còn gì vui nữa thi nhân
Trang thơ tiếp nối những vần buồn tênh
QH
Em về lau sạch bụi hằn
Vườn thơ quét dọn, hoa giăng nối vần
Trăng mơ môi nở chị Hằng
"Cho Em" tình khúc mặn nồng thi ca
Trăng soi sáng cả vườn ngà
Em gom nhặt chữ lựa là...tặng anh
Galaxies
( Thơ bạn buồn quá ! Bạn đang xa người bạn ... à ? Người ấy giờ ở nơi đâu ? sao không về với bạn ? )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 23:43:06 bởi galaxies >
ĐÓN XUÂN Xuân mới đã về khắp nơi, Mọi nhà hớn hở vui mừng Rộn ràng chào tình xuân tới Trang hoàng nhả cửa xuân cười Mai vàng nở tuổi đôi mươi Mùa xuân muôn hoa khoe sắc Ai còn xa xứ tha phương Hãy xem xuân là quê mẹ Cho lòng ấm lại tình thương Xuân nay mang đầy yêu đến Để lòng nhen ngọn lửa hồng khẽ khàng môi xinh ta nói... Tình ta hát khúc xuân sang Xuân mơ về trong rộn rã Nhà nhà vui khúc hoan ca Tuổi Xuân _Ta mãi chứa chan Galaxies
Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 22:47:53 bởi galaxies >
Giao thừa chúc Hiển Quang vui năm mới
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 00:20:18 bởi galaxies >
Tiệc xuân vui lắm anh à
Cả nhà chờ mãi anh xa chưa về
Người trông kẻ ngóng mong ghê
Anh mau về nhé lời thề đợi nhau
Hi hi hi iiiiiiiiiii Bạn Hiển Quang ơi ! Chúc mừng năm mới bạn thêm tuổi mới nhé
Xuân ơi...xuân ới đến rồi
Cho hồng đôi má em tôi
yêu thương hát khúc tuyệt vời
Xuân ời... xuân ới... xuân ơi !
Em đi dù xa muôn lối
Vẫn về cho ấm tình côi
Vui xuân tràn mơ ngập lối
Cùng xuân ta yêu trọn đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 17:36:49 bởi galaxies >
...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82819/712B7C554A2D45C58B55374A26E1B688.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 19:42:29 bởi galaxies >
Môi tím em dành cho ai đó
Khi một thời mình đã vắng xa
Tít mù khơi một dãi ngân hà
Vành môi ấy cho người nơi phương ấy
Còn gì nữa chút tình xa đọng lại
Cho em rồi một thuở em ra đi
Ngày tình yêu năm nay còn lại gì
Đã khuất dãi ngân hà xa thẳm...
QH
Cảm ơn bạn Galaxies đã ghé thăm để Tình xa không cô đơn những ngày xuân. QH tìm hoài khg thấy topic của Ga la để post bài thay lời cảm ơn
Môi tím em dành cho ai đó
Khi một thời mình đã vắng xa
Tít mù khơi một dãi ngân hà
Vành môi ấy cho người nơi phương ấy
Còn gì nữa chút tình xa đọng lại
Cho em rồi một thuở em ra đi
Ngày tình yêu năm nay còn lại gì
Đã khuất dãi ngân hà xa thẳm...
QH
Ta du xuân vàng mơ ánh nắng
Anh dìu em xuân vẳng gọi tên
Mai, đào xinh sắc thắm bên thềm
Em nhẹ bước cạnh bên anh muôn thuở
Môi hồng vẫn như ngày ta gặp gỡ
Hẹn chờ nhau chờ đến trong mơ
Gọi tên nhau gọi trắng canh giờ
Xuân về lại cho tim lòng vơi nhớ
Galaxies
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82819/B7AEACBA7449499A8CA10484D2011F7D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 15:39:06 bởi galaxies >
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82819/4F646713C8C14FA5864BBDCDEF31A0E0.jpg[/image]
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82819/0F9E635EBFF1410CA5032E33A8812D2B.jpg[/image]
Chúc anh Hiển Quang luôn thành công nhé ! Cố lên! Vui nhé! Hi hi hi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 14:04:12 bởi galaxies >
Hình 2 người anh chị này tượng trưng cho anh Hiển Quang với chị gì mà chú kia kể cho Galaxies hiểu là biết đó. Chị gì... người yêu của anh Hiển Quang ở Huế Việt Nàm hay chị gì...?
Môi tím em dành cho ai đó
Khi một thời mình đã vắng xa
Tít mù khơi một dãi ngân hà
Vành môi ấy cho người nơi phương ấy
Còn gì nữa chút tình xa đọng lại
Cho em rồi một thuở em ra đi
Ngày tình yêu năm nay còn lại gì
Đã khuất dãi ngân hà xa thẳm...
QH
Ta du xuân vàng mơ ánh nắng
Anh dìu em xuân vẳng gọi tên
Mai, đào xinh sắc thắm bên thềm
Em nhẹ bước cạnh bên anh muôn thuở
Môi hồng vẫn như ngày ta gặp gỡ
Hẹn chờ nhau chờ đến trong mơ
Gọi tên nhau gọi trắng canh giờ
Xuân về lại cho tim lòng vơi nhớ
Galaxies
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/82819/84A6819D5020438090D86FFF1D19BFCC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 00:49:43 bởi galaxies >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: