TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 20 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 292 bài trong đề mục
Hoàng Mi Kha 20.05.2009 16:48:25 (permalink)
0
Đơn Phương

Có cô bé đêm đêm thao thức
Ngồi mộng mơ và tập viết thơ tình
Có chú dế đêm đêm vẫn hát
Trêu cô nàng yêu cứ lặng thinh

Có một đêm nước mắt long lanh
Cô bé khóc chôn con dế chết
Anh vô tình làm dế kia ngừng hát
Cô bé buồn nhưng cũng lặng thinh

Dù biết rằng mộng ước mong manh
Cô vẫn thức chờ anh mỗi tối
Dù biết rằng trái tim mình nông nỗi
Cô vẫn chờ những chuyến xe đêm

Bài thơ buồn cô viết chẳng ai xem
Anh không hiểu những gì cô viết
Để ngòi bút đau…nỗi đau oằn xiết
Và…trái tim cô thầm lặng đau.

Hoangmikha
#1
    BĂNG NGUYỆT 20.05.2009 17:17:35 (permalink)
    0

    Dù biết rằng mộng ước mong manh
    Cô vẫn thức chờ anh mỗi tối
    Dù biết rằng trái tim mình nông nỗi
    Cô vẫn chờ những chuyến xe đêm

    Bài thơ buồn cô viết chẳng ai xem
    Anh không hiểu những gì cô viết
    Để ngòi bút đau…nỗi đau oằn xiết
    Và…trái tim cô thầm lặng đau.

    Hoangmikha

     
    Em viết bài thơ tình, sao không đặt tên
    Không nói anh nghe giữa mênh mong lớn
    Thế giới ảo, ai là người em chọn
    Phải nói rõ nè, không lại khổ em ơi,
     
    Tình online lắm hình vạn khối
    Những chuyến xe đêm rồi cũng sẽ dừng
    Trái tim nào em gửi người dưng
    Nhớ đề tên để tình đừng thất lạc...
     
    Chào HMK, chúc vui khi tham gia cùng vườn thơ VNTQ nha.
    #2
      thovetra 20.05.2009 17:50:07 (permalink)
      0
      VUI TỰ VUI
      Cứ mơ đi! cuộc tình ai đã định
      Để anh buồn sắp lá ghép vần thơ
      .Mây vẫn vơ gói sầu thành nhung nhớ.
      .Cuộc đời anh là nông nỗi đợi chờ
      .Yêu em lắm cho lòng anh thắt thỏm
      .Mãi ấm nồng với mơ mộng hương say.
      .Chờ nắng lại mang theo nhiều hơi ấm
      .Sưởi tim anh chứa cả tháng năm buồn.
      Gió bất thổi mưa đâu dể ngừng tuông .
      Tình cũng thế chảy dài theo suốt kiếp .
      Yêu chi lắm  cuộc tình không hướng định
      .Nhớ chi nhiều mây gió chẳng hề thương
      Thì thôi nhé ! dại khờ vui vô cớ
      Gói tình riêng trở lại sống vô thường
      Tự mĩm cười cùng mây gió vấn vương
      Vui hạnh phúc của chính mình đang có!...
      vetratho 16/5
      gop mat voi tinh don phuong voi bai tho buon nhé
      #3
        Hoàng Mi Kha 20.05.2009 19:01:28 (permalink)
        0
        Ừ THÔI

        Ừ thôi anh cứ hững hờ
        Để em có cớ làm thơ với đời
        Ừ thôi từ giã đam mê
        Em về tránh chốn bộn bề nhân gian
        Ừ thôi một kiếp lang thang
        Em về ôn lại bản đàn ngày xưa
        Ừ thôi mùa lại nối mùa
        Cho em sống lại ngày chưa biết người
        Ừ đời nhiều khóc ít cười
        Lặng im em sống hết đời vô duyên .

        Hoangmikha
        #4
          Hoàng Mi Kha 21.05.2009 10:57:40 (permalink)
          0
          THÔI

          Bao năm rồi tôi làm kẻ ngu ngơ
          Mãi kiếm tìm một vần thơ ảo tưởng
          Giờ trả anh cuộc tình vay mượn
          Cho thôi say những giọt tình hờ

          Anh xa rồi tôi bỏ mấy bài thơ
          Thôi thi sĩ thôi một thời thơ thẩn
          Được gì đâu sau bao đêm thức trắng
          Không còn anh , chỉ sót giấc hoang đường
          -------------------------
          Cảm ơn các bạn đã động viên mình . Mình là thành viên mới , có gì chưa biết mong các bạn giúp đỡ nhé !

          Hoangmikha
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 11:04:50 bởi Hoàng Mi Kha >
          #5
            Hoàng Mi Kha 21.05.2009 12:14:29 (permalink)
            0
            MƯA

            Trời làm chi cho mưa tuôn rơi
            Ướt áo em tôi xám lối về
            Xa xôi phương đó em giông bão
            Tôi ở phương này tôi có vui ?

            Trời làm chi cho mưa tuôn rơi
            Tiếng ve mùa hạ ngân rã rời
            Phượng hồng phai úa rơi lả tả
            Mây xám giăng đầy, gió tái tê

            Trời làm chi cho mưa tuôn rơi
            Tôi nhớ em tôi dạ rối bời
            Trăm năm lỗi hẹn tình viên mãn
            Bạc tóc không tròn nghĩa phu thê

            Trời làm chi cho mưa tuôn rơi
            Ước chi mưa gió thôi qua đời
            Em tôi hạnh phúc thôi giống tố
            Quay bước trở về xa chốn mê

            Hoangmikha
            #6
              Hoàng Mi Kha 23.05.2009 00:47:36 (permalink)
              0
              Không Đề
               
              Anh đi rồi còn ai lại nơi đây
              Nghe em kể chuyện ngày xưa ,xưa lắm
              Có chú dế cũng học đòi mơ mộng
              Cất điệu buồn , đêm tối hát nỉ non.
              Anh đi rồi bỏ em lại héo hon
              Nửa mãnh vá trái tim đành vụn vỡ
              Và từ đây em không còn lo sợ
              Mất anh rồi tất cả hóa hư không.
               
              Hoangmikha

              #7
                Ha Ngan Ha 23.05.2009 13:08:58 (permalink)
                0



                THÔI

                Bao năm rồi tôi làm kẻ ngu ngơ
                Mãi kiếm tìm một vần thơ ảo tưởng
                Giờ trả anh cuộc tình vay mượn
                Cho thôi say những giọt tình hờ

                Anh xa rồi tôi bỏ mấy bài thơ
                Thôi thi sĩ thôi một thời thơ thẩn
                Được gì đâu sau bao đêm thức trắng
                Không còn anh , chỉ sót giấc hoang đường

                Hoangmikha






                ĐƠN PHƯƠNG

                Chiều nay tuyết phủ mù sương
                Đơn phương tình bước dậm đường chơ vơ
                Một cơn gió rít ơ thờ
                Tà dương lảng đảng hững hờ lá rơi
                Đơn côi cung điệu buồn ơi
                Nhạc sầu lạc phím chơi vơi nỗi niềm
                Lá rơi cứ rơi bên thềm
                Vần thơ ảo vọng lệ thêm u sầu
                Đơn phương tình đổ giọt ngâu
                Mưa buồn rả rít thảm sầu tình côi.

                Hà Ngân Hà



                ( Theo ý thơ của Hoàng Mi Kha, mình họa cùng. Nếu có gì mạo phạm xin lượng thứ. Vì không biết bạn bao nhiêu tuổi, mình tạm xưng hô như thế ! Mong bạn vui lòng. )

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 16:34:24 bởi Ha Ngan Ha >
                #8
                  Sát Thủ Trên Cây Đủ 23.05.2009 14:57:13 (permalink)
                  0

                  THÔI

                  Bao năm rồi tôi làm kẻ ngu ngơ
                  Mãi kiếm tìm một vần thơ ảo tưởng
                  Giờ trả anh cuộc tình vay mượn
                  Cho thôi say những giọt tình hờ

                  Anh xa rồi tôi bỏ mấy bài thơ
                  Thôi thi sĩ thôi một thời thơ thẩn
                  Được gì đâu sau bao đêm thức trắng
                  Không còn anh , chỉ sót giấc hoang đường

                  Hoangmikha






                  ĐƠN PHƯƠNG

                  Chiều nay tuyết phủ mù sương
                  Đơn phương tình bước dậm đường chơ vơ
                  Một cơn gió rít ơ thờ
                  Tà dương lảng đảng hững hờ lá rơi
                  Đơn côi cung điệu buồn ơi
                  Nhạc sầu lạc phím chơi vơi nỗi niềm
                  Lá rơi cứ rơi bên thềm
                  Vần thơ ảo vọng lệ thương u sầu
                  Đơn phương tình đổ giọt ngâu
                  Mưa buồn rả rít thảm sầu tình côi.

                  Hà Ngân Hà

                   
                  Đơn phương
                   
                   
                  Tình ai như lá thu rơi
                  Chiều buồn xào xạc đơn côi lối về
                  Đánh rơi mất cả câu thề
                  Mộng du, chợt tỉnh chợt mê giấc nồng
                   
                  Vì sao vụt tắt trên không
                  Cho cơn gió mới phập phồng sợi hương
                  Bài thơ nhạt vần yêu thương
                  Lời ru ngơ ngẩn đơn phương khúc tình!
                   
                   
                   
                   
                   
                  #9
                    Hoàng Mi Kha 23.05.2009 17:58:25 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Ha Ngan Ha




                    THÔI

                    Bao năm rồi tôi làm kẻ ngu ngơ
                    Mãi kiếm tìm một vần thơ ảo tưởng
                    Giờ trả anh cuộc tình vay mượn
                    Cho thôi say những giọt tình hờ

                    Anh xa rồi tôi bỏ mấy bài thơ
                    Thôi thi sĩ thôi một thời thơ thẩn
                    Được gì đâu sau bao đêm thức trắng
                    Không còn anh , chỉ sót giấc hoang đường

                    Hoangmikha






                    ĐƠN PHƯƠNG

                    Chiều nay tuyết phủ mù sương
                    Đơn phương tình bước dậm đường chơ vơ
                    Một cơn gió rít ơ thờ
                    Tà dương lảng đảng hững hờ lá rơi
                    Đơn côi cung điệu buồn ơi
                    Nhạc sầu lạc phím chơi vơi nỗi niềm
                    Lá rơi cứ rơi bên thềm
                    Vần thơ ảo vọng lệ thêm u sầu
                    Đơn phương tình đổ giọt ngâu
                    Mưa buồn rả rít thảm sầu tình côi.

                    Hà Ngân Hà



                    ( Theo ý thơ của Hoàng Mi Kha, mình họa cùng. Nếu có gì mạo phạm xin lượng thứ. Vì không biết bạn bao nhiêu tuổi, mình tạm xưng hô như thế ! Mong bạn vui lòng. )



                    Cảm ơn bạn ghé qua . Bạn làm đẹp lắm ! Mình là thành viên mới , chưa biết cách trang trí , từ từ mình sẽ học . Đừng quan tâm tuổi của mình , gọi như vậy cho gần gũi , bạn nhé ! Thân !
                    #10
                      HKBT138 24.05.2009 11:23:33 (permalink)
                      0

                      MƯA

                      Trời làm chi cho mưa tuôn rơi
                      Ướt áo em tôi xám lối về
                      Xa xôi phương đó em giông bão
                      Tôi ở phương này tôi có vui ?

                      Trời làm chi cho mưa tuôn rơi
                      Tiếng ve mùa hạ ngân rã rời
                      Phượng hồng phai úa rơi lả tả
                      Mây xám giăng đầy, gió tái tê

                      Trời làm chi cho mưa tuôn rơi
                      Tôi nhớ em tôi dạ rối bời
                      Trăm năm lỗi hẹn tình viên mãn
                      Bạc tóc không tròn nghĩa phu thê

                      Trời làm chi cho mưa tuôn rơi
                      Ước chi mưa gió thôi qua đời
                      Em tôi hạnh phúc thôi giống tố
                      Quay bước trở về xa chốn mê

                      Hoangmikha

                       
                      Mưa làm chi ướt áo em tôi
                      Đường về hôm ấy bỗng xa xôi
                      Em tôi lạnh lắm người có thấu
                      Bước giữa đêm khuya có chạnh lòng.
                       
                      Mưa làm chi thấm ướt cõi lòng
                      Khơi niềm quá khứ cõi nhớ mong
                      Đau thương quằn quại ta tiếc nối
                      Một thuở êm đềm đã xa xôi.
                       
                      Giờ đây bóng đêm chỉ có tôi
                      Trong căn phòng nhỏ quá đơn côi
                      Ngoài kia mưa vẫn cứ rơi mãi
                      Trong này tí tách giọt sầu rơi.
                       
                      Mưa làm chi cho tôi ướt mi
                      Cho giọt sầu đọng trên lối đi
                      Chiều nay thu đến sầu giăng kín
                      Ngập lối mòn đi, ngập cả lòng.
                       
                      HKBT.
                       
                      Chào HoangmiKha, xin để lại đôi dòng cảm xúc mong được làm quen nhé !
                      #11
                        Hoàng Mi Kha 25.05.2009 09:42:20 (permalink)
                        0
                        HƯ KHÔNG

                        Có một ngày hàng cây vắng tanh
                        Em đi mãi không quay về lần nữa
                        Để những chiều buồn anh ra tựa cửa
                        Bóng tối dần che khuất bóng hồng xa

                        Ngày từng ngày những chuyến xe qua
                        Sẽ lặng lẽ vì em không đợi nữa
                        Những đêm buồn một mình bên song cửa
                        Em khóc thầm vì lực bất tòng tâm

                        Ngày trôi qua rồi mộng ước xa xăm
                        Em không thể làm một điều có thể
                        Em đã hiểu cuộc đời mình là thế
                        Khờ dại , thật thà, mình chỉ có hư không


                        Hoangmikha
                        #12
                          Kẻ Ngông 26.05.2009 13:23:15 (permalink)
                          0
                           
                           

                           
                           
                          THÔI

                          Bao năm rồi tôi làm kẻ ngu ngơ
                          Mãi kiếm tìm một vần thơ ảo tưởng
                          Giờ trả anh cuộc tình vay mượn
                          Cho thôi say những giọt tình hờ

                          Anh xa rồi tôi bỏ mấy bài thơ
                          Thôi thi sĩ thôi một thời thơ thẩn
                          Được gì đâu sau bao đêm thức trắng
                          Không còn anh , chỉ sót giấc hoang đường
                          Hoangmikha
                           
                           
                          Tiếng ai kia thổn thức đêm trường
                          Nghe tê tái như dường xót đau!
                          Bạn ơi ta hãy gần nhau
                          Sớt chia san sẻ đổi trao tâm tình.
                           
                          Đời ảo vọng khó nhìn hư thực
                          Tình chơi vơi- sức lực bào mòn
                          Bạn ơi! Gìn giữ sót son
                          Chớ đi sương gió héo hon vóc ngà!
                          -KN-

                          #13
                            Hoàng Mi Kha 26.05.2009 15:24:43 (permalink)
                            0

                            Mưa làm chi ướt áo em tôi
                            Đường về hôm ấy bỗng xa xôi
                            Em tôi lạnh lắm người có thấu
                            Bước giữa đêm khuya có chạnh lòng.

                            Mưa làm chi thấm ướt cõi lòng
                            Khơi niềm quá khứ cõi nhớ mong
                            Đau thương quằn quại ta tiếc nối
                            Một thuở êm đềm đã xa xôi.

                            Giờ đây bóng đêm chỉ có tôi
                            Trong căn phòng nhỏ quá đơn côi
                            Ngoài kia mưa vẫn cứ rơi mãi
                            Trong này tí tách giọt sầu rơi.

                            Mưa làm chi cho tôi ướt mi
                            Cho giọt sầu đọng trên lối đi
                            Chiều nay thu đến sầu giăng kín
                            Ngập lối mòn đi, ngập cả lòng.

                            HKBT.

                            Chào HoangmiKha, xin để lại đôi dòng cảm xúc mong được làm quen nhé !


                            Cảm ơn HKBT138 đã ghé thăm . Cảm ơn bài thơ của bạn . Rất vui được kết quen . Chúc vui ! Thân !
                            #14
                              Hoàng Mi Kha 26.05.2009 16:34:04 (permalink)
                              0
                              TÌM

                              Tôi đi tìm
                              Sự thật của tình yêu
                              Tôi đi tìm
                              Ý nghĩa lời anh nói
                              Tôi đi tìm
                              Sự thật ý mắt anh
                              Đường chông gai
                              Mưa
                              Nắng
                              Gió
                              Bão bùng
                              Tôi đi tìm
                              Lời nói thật của lòng tôi
                              Dâng tặng anh
                              Anh không cần
                              quay đi
                              Tôi không còn lại gì
                              Lời yêu thương
                              rơi xuống
                              Gót giày anh giẫm phải
                              vở tan
                              Đôi dòng lệ bẽ bàng
                              rơi xuống

                              .......

                              Hoangmikha
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 20 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 292 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9