TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Thay đổi trang: << < 1920 | Trang 20 của 20 trang, bài viết từ 286 đến 292 trên tổng số 292 bài trong đề mục
Hoàng Mi Kha 15.11.2017 09:38:29 (permalink)
0
Ký Ức Tuổi Thơ 

Xin được trở về với tuổi thơ tôi 
Có dáng mẹ gầy gò sớm hôm tần tảo 
Có bước chân cha ngày lo cơm áo 
Có cánh đồng, gốc rạ mùa khô 

Xin được trở về thời chẳng âu lo 
Trốn mẹ tắm sông bị đòn vẫn thích 
Trưa mẹ ngủ, con trèo xoài, trèo mít 
Hái quả điều, quả mận thơm ngon 

Xin được trở về với tuổi thơ con 
Trốn bộn bề bon chen, mưu mô, đong đếm 
Người ta dối gian,lọc lừa hứa hẹn 
Có ai thật lòng như mẹ với quê hương? 

Mi Kha
Hoàng Mi Kha 27.11.2017 11:10:57 (permalink)
0
Tình Thơ
Anh hãy là anh- một tha nhân
Lang thang khắp chốn bước phiêu bồng
Mặc em mơ mộng trong thinh lặng
Mong một ngày vui, chỉ một lần...

Ta nhớ về nhau như rất thân
Em yêu như thể đã bao lần
thơ trong thơ ngọt, như tim mộng
Như thể ta là đôi tình nhân

Rồi có một ngày ... anh biết không?
Em không còn nữa nét thơ hồng
Làn môi không động, tim ngưng thở
Ta vẫn chưa là... ta vẫn không.

Ai biết một ngày không quá xa
Em trong im lặng, em bước qua
về nơi vô định không thân thuộc
Em chỉ mình em, vẫn chỉ là...

Em vẫn là em, mãi trầm kha
Thời gian không đợi một loài hoa
đã sắp tàn phai theo mưa gió
một kiếp, một đời bao xót xa

Rồi anh sau đó sẽ lãng quên
một niềm tri kỷ chẳng thành tên
Vườn xưa sẽ khép, trang thơ chết
Chôn xuống mộ sầu bên gót em

Một mối tình thơ, anh hãy quên

Mi Kha


  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2021 03:10:14 bởi Ct.Ly >
Hoàng Mi Kha 15.03.2021 14:38:31 (permalink)
0

Mộng

“Lòng nào như dòng sông
Mắt buồn qua mấy lối
Đời vui nào có đợi
Tình ta chia mấy đường...”
THDV

Ai bảo người vấn vương
Luyến lưu từng con chữ
Người Dưng đời lữ thứ
Quên lời hẹn cuối đường

Ừ thì chỉ lời suông
Nâng lời thơ hưng phấn
Người qua như cơn gió
Sao mắt nhòa hơi sương!


Người Dưng… đừng tơ vương
Mi Kha

Hoàng Mi Kha 16.12.2022 09:29:02 (permalink)
0

Trò Chơi

Năm, mười, mười lăm, hai mươi
 Em giơ tay đếm năm mười... tình thi

Em trở về hay em chẳng ra đi
Nơi vườn nhỏ đợi chờ hiu hắt gió
Người Dưng xa mười mấy mùa hoa nở
Có hẹn hò nhưng sao mãi xa xôi

Em ra đi hay em đã về rồi?
Một Kẻ Dại ngỡ thiên tình mộng mị
Yêu nhau không? hai trang tình thi vị
Trốn tìm nhau trong câu chữ thơ đời

Tình yêu em hay tri kỷ nơi người
Mà thi ngữ mãi ngọt ngào đến lạ
Người Dưng xa phong trần qua bao ngã
Dừng chân chưa hay còn mãi phiêu bồng?

Trò trốn tìm. Ta tìm được nhau không?

Mi Kha
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2023 03:33:57 bởi Thanh Vân >
duyennhan 21.12.2022 11:08:22 (permalink)
0
DẤU LUYẾN
Em xa rồi, em đi rồi
Khung nhạc cũ cũng rã rời tay ngoan
Mi cung đẫm ướt ngỡ ngàng
Giai âm lạc quảng sầu tràn gối đêm
Về đi em, về nghe em
Tay thơm dấu luyến buông trên khuôn tình
Đoạn bè phối lại lung linh
Nốt si kết hai chúng mình ngân nga .
NB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2022 09:51:43 bởi duyennhan >
Hoàng Mi Kha 08.02.2023 09:56:14 (permalink)
0
Phai
 
Em về tìm lại nơi xưa
Vườn hoang xơ xác, cửa nhà vắng tanh
về tìm anh. Em tìm anh!
Một Thời Kỷ Niệm mong manh mất rồi
 
"Maiyeuem, chỉ em thôi"
Có còn đâu nữa khung trời yêu thương
Câu thơ vụn vỡ bên đường 
Cỏ phai mất dấu Thơ Duyên ngày nào
 
maiyeuem, thật hay sao!
 
 
Mi Kha
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2023 09:57:15 bởi Hoàng Mi Kha >
duyennhan 18.02.2023 08:29:48 (permalink)
0
TÌM
Tựa hồ một bóng chim đêm
Tôi đang lặng lẽ kiếm tìm dấu xưa
Mỏi tay trên những khung thừa
Lối mòn quen cũ như chưa một lần
Bao nhiêu chân ái ân cần
Mười năm gởi gắm , mười năm hẹn thề
Trùng trùng sương khói lê thê
Hỏi ai để biết chốn về thân thương
Dù đâu phải khách tha phương
Mà sao lạc lỏng cố hương đến vầy
Vườn tình tan biến theo mây
Xoá nhoà hết cả tháng ngày chung đôi
Mắt buồn dõi tận xa xôi
Một Thời Kỷ Niệm của tôi nơi nào !?
NB
Thay đổi trang: << < 1920 | Trang 20 của 20 trang, bài viết từ 286 đến 292 trên tổng số 292 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9