TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 292 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:29:57
0
Đợi

Em vẫn chờ anh vẫn đợi anh
Dù cho mộng đẹp sẽ không thành
Cứ đếm thời gian trôi qua mãi
Quên mình đã bạc mái đầu xanh

Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:32:41
0
Hạnh Phúc Xa Vời

Có một ngày lũ dế sẽ ngừng kêu
Cây phượng cũ cuộn cành xơ xác lá
Xe thôi chạy sầu thôi về muôn ngã
Giả vô tình sầu về cả vai em

Sẽ có ngày em chẳng giống là em
Chợt nhớ chợt quên một vùng kỹ niệm
Anh bổng chốc như cầu vồng tan biến
Để khung trời - em -còn lại bão bùng giăng

Sẽ có thời em cũng hết là trăng
Đêm mười sáu chị Hằng không đến nữa
Chỉ còn em một mình bên thềm cửa
Nhớ về anh và nhớ một vầng trăng

Sẽ có ngày em lạc bước lang thang
Về chốn cũ tìm dấu yêu kỹ niệm
Không còn anh vòng tay xưa âu yếm
Anh xa rồi hạnh phúc cũng mờ xa


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:37:16
0
Vì Sao ?

Anh sắp phải xa em
Vì lời khuyên của Mẹ ?
Vì ý muốn của Cha ?
Hay vì cô gái khác ?

Anh có hiểu ?
Quên anh không dễ
Nên nước mắt em rơi
Xa anh không dễ
Nên em nghẹn lời

Vì em nghèo ?
Vì em xấu ?
Vì em không đáng ?
Vì em ngu ngơ ?
Nên anh xa mãi

Khi anh đi xa
Trời nghiêng đất ngã
Khi anh xa lạ
Em thành người điên

Rồi ngày mai
Em không còn nữa
Anh đi cùng người ta
Xin đừng qua lối cũ
Đừng về gốc phượng
Đừng nói"yêu nha !"
Đừng tặng ngọc lan
Đừng nói dù một lời ...
Như đã nói với em

Em đi xa thật xa
Nhớ anh , nhớ một thiên thần
Em đi xa thật xa
Chúc người em yêu hạnh phúc


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:38:35
0
Yêu Ngàn Năm

Em giờ không đợi nữa
Anh đã thành xa xăm
Em giờ không nói nữa
Chỉ yêu anh âm thầm
Rồi qua bao tháng năm
Tình yêu em vẫn vậy
Lửa lòng em vẫn cháy
Suốt ngàn năm , ngàn năm


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:39:51
0
Xa

Anh đã đi xa
Một thế kỷ trôi qua
Chỉ còn em ở lại
Hạnh phúc xa vời
Không có ở trong tay

Rồi ngày mai
Mừng thiên niên kỷ mới
Anh vui bên người mới
Hạnh phúc dâng đầy
Hãy giữ chặt trong tay

Sẽ có những ngày
Em xòe đôi bàn tay
Chỉ thấy toàn màu trắng
Hạnh phúc đâu tìm ?
Em biết hỏi ai đây ?


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:41:22
0
Quên

Rồi giờ đây hàng cây vắng tanh
Em không thể quay về lần nữa
Em cũng quên những gì mình hứa
Để hai người hai ngã cứ dần xa


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:43:26
0
Bài Thơ Tình Đi Lạc

Bài thơ buồn em viết tặng riêng anh
Anh từ chối để gió mang đi mất
Những vần thơ một thời em góp nhặt
Suốt trăm năm không nhớ lối quay về

Tháng ngày ơi sao ta mãi u mê ?
Mang ảo tưởng lá xanh thì con gái
Có vì ta thời gian trôi chậm lại
Cho lá vàng thôi rơi xuống đôi vai

Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:44:41
0
Yêu Một Mình

Ừ thôi mình quá đa mang
Thương chi rồi lại cũ càng mà thôi
Chút thương yêu khoảng qua đời
Để rồi vụt mất không lời gọi nhau
Người ta có nói chi đâu
Tại mình nông nỗi vương sầu đơn côi
Đêm đêm ngắm ánh trăng trôi
Sao nghe tim buốt bên đời quạnh hiu


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:45:56
0
XA RỒI TÌNH ĐIÊN

Rồi một ngày ta đã bỏ nhau đi
Không ngoãnh lại dù vẫn yêu nhiều lắm
Cứ nén lòng để sống trong tình mộng
Luyến tiếc gì ? ta không thể chung đôi

Ta rất gần nhưng cũng quá xa xôi
Đừng níu kéo những gì không ở lại
Anh thừa hiểu mình khó gần nhau mãi
Buồn làm gì cứ để tháng ngày trôi

Chuyện tình mình chỉ có thế mà thôi
Hãy xem em là một người xa lạ
Em không đáng vì em khờ dại quá
Cứ quên đi như giấc mộng trong đời

Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:47:23
0
Xa xôi

Hồn anh rét mướt em ơi
Không phải do mưa , chẳng phải trời
Em xa xôi quá anh giông tố
Sao chẳng về đây cho nắng vui


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:50:04
0
Tìm

Tôi là một người không tên
Đi quanh quẩn khắp nơi tìm hy vọng
Rừng sâu , núi cao, biển rộng ......
Mòn gót chân , hạnh phúc vẫn xa vời

Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:51:42
0
Xa

Em giờ không đợi kịp
Chuyến xe nào xa xăm
Em về phai tóc nhuộm
Anh chốn nào mù tăm


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:54:35
0
Sinh Nhật Buồn

Sinh nhật em
Sinh nhật lần thứ hai mươi ba
Thiếu hoa
Thiếu quà
Thiếu bánh
Thiếu cả anh
Ngày này thành vô nghĩa

Đêm tĩnh lặng
Em ngồi một mình
Với ngọn nến yếu đuối
Với ngọn nến buồn tênh
Quyện theo chiều gió
Về phía chẳng còn anh

Em nâng niu giấc mộng không thành
Yêu nhiều lắm giờ chỉ còn tay trắng
Với chiến thắng anh làm người kiêu hãnh
Bỏ tình em xa lắc bến yêu buồn


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:55:45
0
Tội

Tội lỗi là ta em biết không ?
Nàng thơ tươi đẹp như nắng hồng
Ta nỡ mang thơ vương sầu úa
Mưa xót thương thơ , ngập cõi lòng

Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:57:42
0
Mãi Thế

Mãi Thế nhé em đến bạc đầu
Tình ta bền chặt tận mai sau
Lời thơ ta sẽ tươi như mộng
Mưa sẽ ngừng thôi , buồn qua mau


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:58:56
0
Ta Yêu Mãi Thế

Ta giấu riêng ta trận bão lòng
Yêu người, người phụ -nỡ hoài công
Mãi giữ trong tim hình ảnh cũ
Thế gian bạc bẽo chẳng gì mong

Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 11:02:18
0
Thương

Dù gió mưa đầy trên lối thơ
Vẫn nhớ thương em đến bây giờ
Sao nỡ quay lưng cho tình vỡ
Mây buồn trăng úa tội hồn thơ


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 11:08:30
0
Nếu

Nếu ngày xưa anh không đến với em
Không nhìn vào mắt em cháy bỏng
Không giả vờ cho em hy vọng
Thì bây giờ em không phải đắng cay

Nếu ngày xưa không có một ngày
Sinh nhật em bỗng dưng anh đến
Nếu ngày xưa em không vương vấn
Thì bây giờ em đâu phải lệ rơi

Nếu ngày xưa em chẳng bồi hồi
Ánh mắt anh không làm em bối rối
Nếu ngày xưa em không nông nỗi
Thì bây giờ em đâu phải cô đơn

Nếu ngày xưa em từ chối môi hôn
Khi anh đến em không mừng vui đón
Nếu ngày xưa anh không đưa đón
Thì bây giờ em đâu phải lẽ loi

Nếu ngày xưa anh tiết kiệm vài lời
Để em không ngỡ nhân ái anh giàu có
Nếu anh không cho em những ngày xưa đó
Thì bây giờ em chẳng phải cuồng điên

Nếu ngày xưa anh cất bớt lời khuyên
Để em không tưởng anh là người tốt
Nếu ngày xưa anh không chia sớt
Thì em không ngỡ anh yêu em

Nếu ngày xưa anh chẳng tặng em
Hoa ngọc lan hãy còn chưa mở cánh
Thì bây giờ trong mùa đông lạnh
Em không một mình ngồi rét co ro

Nếu ngày xưa anh giấu hết âu lo
Để em không biết và em không xót
Nếu giờ đây em không biết khóc
Thì em không giống kẻ ngu ngơ

Nếu mà em chẳng biết làm thơ
Để không viết lời yêu thương nồng cháy
Nếu ngày xưa không yêu anh đến vậy
Thì bây giờ em vẫn sống vô tư

Nếu ngày xưa không có những đêm trăng
Ta hò hẹn và tâm tình suốt sáng
Nếu như ngày đầu em biết mình không đáng
Thì bây giờ ta đâu phải xa nhau

Nếu bây giờ anh chẳng xa em
Em hạnh phúc như đã từng hạnh phúc
Nếu bây giờ H.K gục chết
Sẽ không còn hòn sõi vướng chân anh

Nếu một ngày ...hồn đi khắp nhân gian
Vẫn không quên hương ngọc lan ngày ấy
Em đâu ngờ đời phũ phàng đến vậy
Anh đành lòng , anh vẫn muốn xa em


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 11:10:13
0
Hong Những Ước Mơ

Ta tìm vớt những lời thơ
Em vừa thả xuống xa bờ đi hoang
Xin mưa xóa hết lỡ làng
Cho ngày nắng tới em đan cuộc tình
Ta chờ em giữa lặng thinh
Hãy gom đủ nằng cho tình đơm hoa
Hãy hong hư ảo nhạt nhòa
Qua ngày mưa bão ta ca khải hoàn
Hong dùm những ước mơ ngoan
Em ơi gom đủ nắng vàng hay không ?

Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 11:11:15
0
Giận

Ta dang tay ôm trọn mấy mùa đông
Nghe trong lòng bóng anh còn lãng đãng
Vứt xuống phố nữa cuộc tình lãng mạn
Còn nữa kia hóa đá giữ riêng mình

Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 11:12:37
0
Tự Trách

Tình xuân thắm người đành tâm chối bỏ
Ta giận người nên ném bỏ tình suông
Tự trách mình sao mãi vấn vương
Để một nữa đau thương ..giờ hóa đá

Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 11:13:50
0
Cuồng

Đâu còn gì để trách nữa đâu em

Anh đã biết
Trái đất ngừng quay
Mặt trời ngủ hẳn
Chỉ còn bão nỗi
Biển dâng sóng cuồng
Kể từ ngày ta bỏ nhau đi
Anh không trách mặt trời đi vội
Ánh trăng non sao lại chóng tàn
Anh không ngờ tình mình lại đi hoang
Cho mặt đất thiếu nguồn ánh sáng


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 11:16:22
0
Tháng 6 Trời Mưa

Tháng sáu trời mưa ...mưa trong câu hát
Trời không mưa sao cố lạy trời mưa ?
Một thuở yêu nhau sót lại duyên thừa
Qua giông tố tình ta còn run rẩy

Người đã đi mang theo cơn nắng cháy
Ta nơi này nghe đời gió mưa giăng
Đã một thời mình hẹn ước trăm năm
Giờ hụt hẫng ta chỉ còn tay trắng


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 11:20:39
0
Tình Là Ảo Mộng


Giữa cô đơn em nhớ về kỷ niệm

Những hẹn hò vụn vỡ vội tàn phai

Một đời người như một giấc mơ dài

Em còn mãi lê bước hoài đơn độc



Giơ tay vuốt những giọt mưa trên tóc

Em nghe đời khắp lối gió mưa tuôn

Thủơ yêu xưa mong mãi mãi chung đường

Không anh nữa nước mưa nhòa nước mắt



Có thể nào xem tình như cơn lốc

Thoàng qua đời như tia chớp vội tan

Em mong chờ ngày ươm nắng mây xanh

Anh về lại xây tình ta tươi thắm



Em bây giờ trượt dài trong ảo mộng

Góc sân trường nhặt kỷ niệm đem phơi

Hoa phượng đỏ rưng rưng như mắt khóc

Như trong tim tình đã vỡ tan rồi...


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 11:21:53
0
Tìm cõi bình yên

Ta đi tìm một nữa niềm vui
Của ngày hôm qua sót lại
Ta dại khờ tìm kiếm mãi
Ngày hôm qua đâu rồi ?

Ta đi tìm ý nghĩa cuộc đời
Của những ngày qua vội
Ngồi một mình ta tự hỏi
Nơi chốn nào là bình yên ?


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 11:22:55
0
Đau

Vẫn biết rằng "tôi ơi đừng tuyệt vọng"
Sao nỗi đau cứ âm ỉ trong đời
Bên ngoài trời vẫn mãi mưa rơi
Khóc trần thế một người chia tay vội

Thượng đế ơi ! con làm chi nên tội ?
Giằng xé đau một thân xác yếu mềm
Tuyệt vọng đời , đau buốt cả con tim
Xin chậm lại thời gian ơi chớ vội

Đôi tay nhỏ hứng tìm dòng dư lệ
Nghiệt ngã đời nước mắt cũng cạn khô
Ôi nỗi đau vô tận chẳng bến bờ
Nắng tắt sớm ...chiều vẫn chưa kịp tới

Đời xô đẩy ta ngã lăn , chới với
Có ai dùm , ta mượn một bàn tay
Kéo ta lại giữa vòng xoáy đọa đày
Ôi trần thế , cuộc đời sao ngắn thế ?



Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 14:01:08
0
Tìm Chốn Bình Yên


Ngoài trời đang nổi cơn giông
Ta nghe bão nổi ở trong lòng
Tìm chốn bình yên sao chẳng thấy ?
Chỉ toàn băng giá tựa mùa đông

Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 14:04:03
0
Về Đâu ?


Đi về đâu khi mưa giăng khắp lối
Gót chân son yếu đuối trước bão giông
Nước mắt rơi hay mưa đắng ngập lòng
Mong nắng tới thôi ngày mưa tóc rối


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 14:06:01
0
Vọng

Người đi xa ngút gió
Ta ở lại vô hồn
Còn chút này kỷ niệm
Ta xây mồ , đem chôn


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 14:07:28
0
Tiếc

Anh quay lưng cất bước
Em trông theo ngậm ngùi
Tiếc một thời nông nỗi
Khiến cuộc tình trôi xuôi


Hoangmikha

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 292 bài trong đề mục