NÉT THƠ

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 55 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
NÉT THƠ - 22.05.2009 18:21:30
0
Đầu năm vào nét tặng em
Cái hôn ngọt lịm trên má mềm
Ưng ửng hồng giòn đôi má mịn
Hôn thêm cái nữa...được không em?

*
Năm nay mình gặp buổi ngày xuân
Trăm cánh hoa vàng như chào mừng
Bốn biển năm châu duyên kỳ ngộ
Ta về chắc sẽ biết bâng khuâng

*
Chẳng hẹn mà xuân về lại trổ
Mai vàng khoe áo thắm nắng tươi
Chén rượu mời nhau ngày gặp gỡ
Pháo hoa thay đó những tiếng cười


*


Năm này lại đón tết quê hương
Mười năm viễn xứ thức canh trường
Hương xuân trộn loãng vào trong gió
Quê nhà ta gửi những mến thương


*
Quê hương ai bảo yên bình lắm
Vắng người u ám cũng tựa đông,
Xuân chẳng có gì là thi vị
Bởi nỗi đợi chờ...kiếp long đong.


*
Vàng mai vàng cúc, vàng nhân ngãi
Thơ là nét ảo , có như không
Không mà như có thì cũng phải
Rắc rối  làm sao nét vo vòng...

httn

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 01.06.2009 15:45:28
0
NHỚ THƠ

Mài mực thêm đi, đêm còn dài
Nỗi niềm hòai phố bóng trăng say
Lòng như sông cạn mơ tràn lũ
Thơ sẽ giúp ta tiếng giải bày.

Có bao cách trở là nhung nhớ
Thềm mộng trăng cao vóc liễu dài,
Từng bông hoa đỏ khoe mình trổ
Cảnh vắng một người sao đủ say?

*

Em nhớ tôi mà, tôi vẫn biết
Xa mặt nhưng không có cách lòng
Những bài thơ trao tình thắm thiết
Đã đắp thay chăn mấy mùa đông
Tri kỷ vạn niên tâm tư hiểu
Trái đất đã chia nửa cầu vòng
Em nhớ tôi mà, tôi cũng biết,
Chỉ là duyên nợ, phải phụ vong.

httn

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 17.06.2009 02:53:48
0
HỌC TRÒ...THƠ


Rung rung một khúc tơ cầu
Khoác tà bạch lụa buổi đầu tương giao
Nét thơ còn đấy chưa nhàu
Mà thăm thẳm một lối vào tiền duyên

Nhìn nhau lệ ứa mi viền
Cố nhân năm ấy an thiên đã bày
Ánh nhìn còn chạm nét say
Mà tình lỗi nhịp lệ cay rạt rào

Thẹn e gửi một lời chào
Thốt lời tạm biệt mà sao não nuồng
Đôi đàng ngưỡng ngách phong sương
Nét thơ chia mộng cách đường thiên thai

Đêm qua ngắn ngủi hơn ngày
Cho giờ gặp gỡ vội quày quả trôi
Thề xưa theo gió mất rồi
Đôi tà bạch lụa xé đôi cột sầu.

httn
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: NÉT THƠ - 17.06.2009 10:05:01
0

Trích đoạn: Ái Khanh Hà

NHỚ THƠ

Mài mực thêm đi, đêm còn dài
Nỗi niềm hòai phố bóng trăng say
Lòng như sông cạn mơ tràn lũ
Thơ sẽ giúp ta tiếng giải bày.

Có bao cách trở là nhung nhớ
Thềm mộng trăng cao vóc liễu dài,
Từng bông hoa đỏ khoe mình trổ
Cảnh vắng một người sao đủ say?

*

Em nhớ tôi mà, tôi vẫn biết
Xa mặt nhưng không có cách lòng
Những bài thơ trao tình thắm thiết
Đã đắp thay chăn mấy mùa đông
Tri kỷ vạn niên tâm tư hiểu
Trái đất đã chia nửa cầu vòng
Em nhớ tôi mà, tôi cũng biết,
Chỉ là duyên nợ, phải phụ vong.

httn



Nếu thơ mầu mực chóng phôi phai
Em gởi...môi son hương tóc cài
Nếu thơ cũng đủ dài ngang trái
Em gởi cho tôi...Giọt Lệ cay !!


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 19.06.2009 05:24:06
0
CỘT TANG THƠ


Rụng xuống vườn yêu cánh hoa vàng
Bướm lại xoãi mình cuộc lang thang
Đất khô cằn cỗi mầm không hạt
Trời lại hạn hoài, mưa không sang.

Gió mềm cánh lã nơi nào đó,
Chẳng thổi mầm khô trốn nắng chang
Khói nhang truy điệu , buồn. Không có.
Nhạt nhẽo làm sao, một đám tang.

httn

_________________________________


Xảy thai.

Điều đã là qui luật rồi anh
Thiên tạo nắn nót dành cho đất trời
Mình may sinh kiếp con người
Để mà biết khổ với đời chút chơi!

Vội vã đi, ừ! Vội vã rồi
Khi ngồi nhìn lại đất trời hở hang
Đầy đồng những nấm mồ hoang
Tim hồng máu đỏ rơi loang vỉa hè,

Những thiên thần mới vừa khoe
Đã thành quỷ dữ doạ đe xác thần
Tâm linh thai nghén bao lần,
Mà sinh chẳng đặng để gần được nhau.

httn
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 19.06.2009 05:49:03
0
Nếu thơ mầu mực chóng phôi phai
Em gởi...môi son hương tóc cài
Nếu thơ cũng đủ dài ngang trái
Em gởi cho tôi...Giọt Lệ cay !!

ttt
____________________

Mến chào TTT đã dừng chân lại tham quan tệ xá của Hà , cảm ơn và nhớ ghé đề thơ thường xuyên nha.

Giàn thơ

Gửi anh một giọt lệ cay
Để thấy thơ đã đủ dài trái ngang
Gửi anh một lọn tóc vàng
Môi son kỷ niệm chóng giàn thơ leo.

Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 19.06.2009 06:05:42
0
VŨ KHÚC THƠ


Tiếng yêu em cất trong lòng
Đêm lại phiêu bồng theo thức đón trăng
Slow nhè nhẹ nhịp chân
Nép vào nhau để thêm gần sự xa

Rộn ràng giai điệu rumba
Dìu em đi hết đoạn thương ca này
Ngã người (te) tạo dáng thật hay
Nép vào nhau để nghe dài yêu thương

Bebop đi thẳng một đường
Xoay mình uyển chuyển uốn lườn eo thon,
Đôi khi nhịp những đường tròn,
Nép vào nhau để cho hồn bay cao,

Cha cha cha náo nhiệt nào
Tự do phăng những cách rào cựu tân
Thả mình theo tiếng nhạc ngân
Nép vào nhau để...cho gần sự xa.

httn
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 22.06.2009 14:22:54
0
LUỴ TÌNH THƠ

Từng mảng thơ trôi trên sông đục
Hạ tuần lảo đảo khóm trúc nghiêng
Tơ lòng ai đó còn thúc giục
Sao trăng chưa về theo gót tiên

Thửa vàng óng ánh bôi kim cải
Trắc bằng so lệch mộng tiền duyên
Chặn đứng nhau giữa dòng qua lại
Mà lời tình yêu phải cứ kiêng.

httn


Tri giao

Vô tình lạc bước hư vô
Cho ta tìm lại xô bồ bóng nhau
Nghiêng thơ mình ngã bút chào
Bóng ta ngã xuống dậu rào đời ta.



MỘT PHÚT YÊU MẤT MỘT ĐỜI QUÊN BỎ


Cả ngày thức muộn đợi trông nhau
Đổ xuống hư vô giọt lệ nào
Cần kiệm cho nhau tìm nghĩa sống
Thì nghĩa lý gì, một chút đau.

Không còn nguyên sơ màu thánh khiết
Bởi mùa nguyệt bạch đã thay màu
Tóc phủ ngang lưng trời cách biệt
Khối u cấp tính ở trong nhau.

Tách nhau ra khỏi ngày hạnh phúc
Mình tự dày vò trong nỗi đau
Cưộc sống là vội vàng cấp bức
Sự thật được vùi chôn rất sâu.

Anh lấy của em một trái tim
Hoang phế linh hồn sau thực nghiệm
Nỗi nhớ như di căn truyền nhiễm
Chết thôi chứ biết trị làm sao?

httn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 15:00:39 bởi Ái Khanh Hà >
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 26.06.2009 01:47:01
0
TRỘM MỰC ĐỀ THƠ

Trộm mực đề thơ canh tàn vãng
Lượm giấy lụa mây trải bằng trang
Vẽ trái tim tình bao nhiêu dạng
Khô dòng máu đỏ chẳng thắm loang

Tử trận tự mình bày nên cuộc
Lãng mạn nào dành cho kẻ gian
Kiếp này ta mãi người thắp đuốc
Đi tìm hạnh phúc chốn dương gian .

httn



Nghiệt ngã


Bâng quơ đừng hỏi phút diệp khai
Mấy độ vàng thu hoa tượng đài
Ngưu Chức chưa vui giờ hạnh ngộ
Đố biết vì sao hay tại ai,

Một cảnh đôi quê âu khó xử
Vua sẽ có ngày phải mất ngai
Đồng sàn dị mộng , năng gì cử
Thiên đàng hạ giới, tiền kiếp vay .

httn
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

TrinhTuan
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NÉT THƠ - 26.06.2009 03:13:50
0
Giữa buổi gạo cơm
Thơ vẫn lạ
Trong vòng xoáy ý
Chữ còn nguyên

_____________________________
P/S: Ấn tượng với vẻ hoài cổ của huynh đài!

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 28.06.2009 23:51:11
0
Vòi vĩnh

Ngôn vận tật nguyền
So le đối đáp
Tứ tam lục thập
Trơ tráo hiện tiền.


Cảm ơn nhà Thi pháp đã quá bước đến thảo trang nha. Hân hạnh.


Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Quanvuong
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2009
RE: NÉT THƠ - 03.07.2009 03:38:13
0



Quân Vương đến viếng
Ái khanh tiếp kiến
Trẵm ban lệnh truyền
Khanh tiếp chiếu liền

Quân Vương

( Ái Khanh ơi !Tên bạn sao trùng hợp với tên mình thế? Cho mình chơi thơ với bạn cho vui nhé ! Có gì mật ý , xin lượng thứ ! )

Quanvuong
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2009
RE: NÉT THƠ - 03.07.2009 03:44:25
0

Trích đoạn: Ái Khanh Hà

Đầu năm vào nét tặng em
Cái hôn ngọt lịm trên má mềm
Ưng ửng hồng giòn đôi má mịn
Hôn thêm cái nữa...được không em?

*
Năm nay mình gặp buổi ngày xuân
Trăm cánh hoa vàng như chào mừng
Bốn biển năm châu duyên kỳ ngộ
Ta về chắc sẽ biết bâng khuâng

*
Chẳng hẹn mà xuân về lại trổ
Mai vàng khoe áo thắm nắng tươi
Chén rượu mời nhau ngày gặp gỡ
Pháo hoa thay đó những tiếng cười


*


Năm này lại đón tết quê hương
Mười năm viễn xứ thức canh trường
Hương xuân trộn loãng vào trong gió
Quê nhà ta gửi những mến thương


*
Quê hương ai bảo yên bình lắm
Vắng người u ám cũng tựa đông,
Xuân chẳng có gì là thi vị
Bởi nỗi đợi chờ...kiếp long đong.


*
Vàng mai vàng cúc, vàng nhân ngãi
Thơ là nét ảo , có như không
Không mà như có thì cũng phải
Rắc rối  làm sao nét vo vòng...

httn





Nét bút lòng thòng vẽ cong cong
Vẽ đuôi con rắn tới đầu rồng
Nhìn Ái Khanh xinh tay bút cóng
Không thành rồng rắn hình đi tông

Q V

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 04.07.2009 01:14:38
0

Trích đoạn: Quanvuong




Quân Vương đến viếng
Ái khanh tiếp kiến
Trẵm ban lệnh truyền
Khanh tiếp chiếu liền

Quân Vương

( Ái Khanh ơi !Tên bạn sao trùng hợp với tên mình thế? Cho mình chơi thơ với bạn cho vui nhé ! Có gì mật ý , xin lượng thứ ! )



Chào bạn,

Phải nói là tên bạn trùng với tên mình chứ, mình đăng ký trước bạn mà hì hì...

Vui với thơ vô tư nha.

Nhớ ghé nữa nghen.
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Quanvuong
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2009
RE: NÉT THƠ - 04.07.2009 02:25:27
0



Thâu canh trở giấc mơ màng
Ái Khanh của Trẵm ơi nàng ở đâu
Tương Giang qua mấy nhịp cầu
Nàng đi để lại khúc sầu tương tư
quanvuong

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 05.07.2009 23:07:13
0
Ta yêu ánh mắt nhân tình


Trăng đã cao rồi giữa đêm nay
Nhạc cũng rộn ràng (nhưng) không có ai
Dìu em đi bản rumba cũ
Hay khúc tango những bước dài

Nhớ mắt quân vương sâu hun hút
Bể đầy thu ý em đắm say
Nét buồn lãng mạn dù bộc trực
Đuối hồn trinh nữ cuộc tình này

Nhớ đôi mày rậm đầy nam tính
Mà hiền cung cách khó lung lay
Kiếp này xin chẳng khi bừng tỉnh
Để mãi có nhau mộng liêu trai

Anh là vua của trái tim em
Nhạc cứ rộn ràng để buồn thêm
Ánh mắt ưu tư trông xa thẳm
Hãy của riêng em nhé tình nhân .

httn
 
 
 
Thuỷ chung chẳng thể mà mua


Bán mua thôi chớ nhọc tìm
Tất lòng chung thuỷ máu tim đắp bồi
Lý do nào khác cũng rồi
Lợt là phai nhạt đổi dời nay mai.

Bách tùng vui vẻ đắm say
Liễu xanh thương nhớ vì hoài lỡ duyên
Nào đâu mình chẳng chín chuyên
Gía mà định được cho yên phận mình,

Mỗi số phận , một chữ tình
Một khổ yêu với một mình mà nên
Khi còn quá khứ gọi tên
Là còn nhớ những phút bềnh bồng xưa

Đừng đem rao bán hay mua
Thuỷ chung hai chữ khó đùa người ơi
Con tim tự nguyện mà thôi
Như thế mới được suốt đời có nhau
(Dù trong hoàn cảnh thế nào).

httn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2009 23:41:52 bởi Ái Khanh Hà >
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Quanvuong
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2009
RE: NÉT THƠ - 06.07.2009 15:12:09
0
Ta yêu ánh mắt nhân tình


Trăng đã cao rồi giữa đêm nay
Nhạc cũng rộn ràng (nhưng) không có ai
Dìu em đi bản rumba cũ
Hay khúc tango những bước dài

Nhớ mắt quân vương sâu hun hút
Bể đầy thu ý em đắm say
Nét buồn lãng mạn dù bộc trực
Đuối hồn trinh nữ cuộc tình này

Nhớ đôi mày rậm đầy nam tính
Mà hiền cung cách khó lung lay
Kiếp này xin chẳng khi bừng tỉnh
Để mãi có nhau mộng liêu trai

Anh là vua của trái tim em
Nhạc cứ rộn ràng để buồn thêm
Ánh mắt ưu tư trông xa thẳm
Hãy của riêng em nhé tình nhân .

httn



Hãy cùng vào nhạc nhé giai nhân
Ái Khanh của Trẫm yêu ngàn lần
Vào đến Thiên cung ta ngự trị
Bao vì tinh tú sáng sông ngân
Hãy bước cùng ta nhạc nhẹ lâng
Đến đây! Khanh hãy đến kề gần
Khanh đến bước cùng theo điệu nhạc
Như ngày cung tiến hoàng hậu tân

Quân Vương

( Chỉ hoạ theo thơ của bạn thôi, chứ không có ý gì khác ạ ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 01:03:38 bởi Quanvuong >
quanvuong

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 10.07.2009 03:03:23
0
Hãy cùng vào nhạc nhé giai nhân
Ái Khanh của Trẫm yêu ngàn lần
Vào đến Thiên cung ta ngự trị
Bao vì tinh tú sáng sông ngân
Hãy bước cùng ta nhạc nhẹ lâng
Đến đây! Khanh hãy đến kề gần
Khanh đến bước cùng theo điệu nhạc
Như ngày cung tiến hoàng hậu tân

Quân Vương

_________________


Cảm ơn QV đã ghé chơi nghen. Aí Khanh nào của QV mà đọc được chắc là thích thú lắm. ()
Đọc vui bài thơ Hà vừa đem về nè...



TÍCH HƯƠNG TRĂNG MẬT MỘT MÙA GIAO BÔI

Thiếu rồi một miếng trầu têm
Cho nên thấp thỏm giữa đêm trong ngần
Trăng đang chớm nguyệt ngoài sân
Tái sinh chưa kịp đặng gần trăm năm

Mở ra. Mù mịt thăm thăm
Khép vào. Để giữ hương trầm hoài thơm
Tại trời cho lửa gần rơm
Hay vì duyên nợ mớm đường quanh co

Căn phòng giờ quá bơ vơ
Thiên đàng, địa ngục ngáo ngơ đứa mình
Nửa đêm nào có tội tình
Gối mền lạnh lẽo cuộn mình trong đêm

Tách mình khỏi chốn giới nghiêm
Cái tên đã khắc ngưỡng tim em rồi
Cái hôm trăng mật giao bôi
Trăng thành bóng nguyệt bên trời có anh.

httn
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 10.07.2009 15:16:08
0
LŨNG CŨNG THƠ


Tích hương trăng mật một mùa giao bôi
Rẽ mây em bước xuống đời
So le giấy trắng thơ rời xếp chung
Những lời hoa mỹ đóng khung
Tréo ngoe thân ý chẳng cùng mà nên,
Nhớ? - Quên ?

Lụy cơn mê dài
tham lam tước đoạt
Ngào ngọt của phù hoa
Những hào quang như ánh đèn sân khấu
Tắt hết lúc tuồng không diễn.
Điên??
Ẩn hiện,
Trăng vẫn lại sáng lúc mây đen tan rồi
Mồ côi
Lời chung tình hò hẹn.

Ưỡn vòm ngực đầy
uống vầng trăng cổ tích
Bi kịch.
Vai chính chết lúc tuồng mới bắt đầu
Trời tháng bảy mưa ngâu,
Dài câu ly biệt
Oan nghiệt,
cho một mùa trăng mật giao bôi.

httn



TỪ THƠ TA BƯỚC XUỐNG ĐỜI

Những bài thơ mắt biếc
Xanh thẳm như bầu trời
Và anh người cầm viết
Đưa ái tình lên ngôi

Tôn vinh em thánh nữ
Anh tội đồ sưốt đời
Thần tình yêu nắm giữ
Giữa mảng thời gian trôi

Đem vần thơ xuống đời
Hóa ảo thành hiện thực
Mắt biếc em rạng ngời
Tình yêu được đánh thức.

httn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 15:43:12 bởi Ái Khanh Hà >
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 17.07.2009 00:46:53
0
LẠC BƯỚC VÔ THƯỜNG

Cõi tạm dương trần ta nấu nương
Người mời ta về chốn Chơn Thường
Chuông chùa bay bổng qua bảy núi
Cảnh cũng trầm u cúi -thê lương

Mấy người giác ngộ trong ý nghĩ
Để biết đến là sẽ ra đi
Chỉ thỏa lạc hưởng vui chơi phỉ,
Đổ lệ nhạt nhoà phút chia ly

Uống giọt cam lồ nơi Diệu Pháp
Làng sen hồng nở thuyết vô vi
Tinh tươm trong sáng dường bạch lạp
Soi đường dẫn dắt lối ta đi.

Chùa xưa cảnh cũ ngày về lại
Nao nao khó tả một điều gì
Chấp tay lạy Phật tâm vô ngã.
Xin Người ban phước chút từ bi.

Cho tâm con được luôn hoàn thiện
Cho trí con được sự mẫn minh
Cho thân đừng gặp hoài tai biến
Cho đường đạo Pháp sớm hiển vinh.

httn


ĐẦY BÓNG TRĂNG HOANG

Tuổi thơ chết trên cánh đồng lúa cháy
Người con gái rời làng, bỏ quê chạy trốn
Nơi thị thành những tháng ngày khốn đốn
(Đổ nát còn hơn cánh đồng lúa cháy quê mình)

Đêm thấy trăng rùng mình
(Cái vẻ cũng quá ư thành thị)
Đồi truỵ, văn minh cũng cùng cách tính
Chỉ khác ở cái nhìn của kẻ ích kỷ hay bao dung.

Ngày đóng khung, kéo càn khôn chổng ngược
Đến chùa thắp hương cầu mạ xanh mưa mượt
(Phật trời nào chứng cho cô gái làng chơi).
Đêm cạn hồi, tiếng chuông không bao giờ đánh thức.

Trút hơi thở cuối cùng bất lực,
Trăng chết trên tháp cổ kiêu sa
Máu lan hoà khắp bốn vùng địa lục
Kinh sám hối , mõ chuông rền thôi thúc
Ôm thanh xuân về ngủ gục bên đàng.
Chẳng cổ áo quan.

httn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 14:18:26 bởi Ái Khanh Hà >
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 17.07.2009 00:59:01
0
TA YÊU ÁNH MẮT NHÂN TÌNH II


Trìu mến làm chi một ánh nhìn
Để lòng ta mãi cứ đinh ninh
Biển tình chỉ có mình hai đứa
Ta với quân vương chốn cung đình

Không có thảm hoa lâu đài lớn
Chỉ có chữ yêu đã ngự vì
Sóng tình không gió mà cũng gợn
Làm thành một kỳ bí lưu ghi.

Trong giấc mơ nào ta đã đến
Ngai vàng chín bệ gót hài khua
Gặp nhau đây chắc là định mệnh
Từ trong tiền kiếp đã đẩy đưa.

Anh là nhất phẩm một vì vua
Đêm nay rượu đã thấm nhuần chưa
Vui mà , cứ để em rót tiếp,
Trống lòng hai đứa giục giã -khua.

httn
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: NÉT THƠ - 17.07.2009 01:45:06
0
ÁI KHANH
 
 
Ái khanh ơi! Nàng ở chốn đâu
Đến đây cùng uống cạn vơi sầu
Chỉ một lần gặp ta thương nhớ
Biết bao giờ tao ngộ cùng nhau
 
Xin được gọi em là ái khanh
Mãi mãi lòng anh đã trọn dành
Dù ta chỉ gặp thoáng trên phố
Dạ muốn quên đi nhưng chẳng đành.
 
Ta là quân vương còn kiếm cung
Sự nghiệp công danh vẫn ngại ngùng
Tình nhân, ái thiếp ta chưa có
Gặp nàng, ta lại nhớ lại nhung.
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

hoangthi.
  • Số bài : 759
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2006
RE: NÉT THƠ - 17.07.2009 02:24:48
0
Cảm ơn Ái Khanh Hà đã ghé topic Hòang Thị và để lại một bài thơ hay.




Rồi...Cũng Chỉ Là Bọt Bèo !


Tôi vẫn biết tình yêu là bèo bọt !
Có nghĩa gì đâu...những đợt sóng xô bờ.
Ần ĩ, lọan cuồng... rồi cũng tan biến vào hư vô.
Bỏ lại sau lưng những bọt bèo tan tác.
Là đắm đuối dại khờ trong đôi mắt.
Là khát khao _ không thỏa mãn của vòng tay.
Là giây phút bốc đồng _Lọan nhịp đập con tim.
Nhưng hậu quả thóat ra ngòai vòng lí trí !
Có nghĩa gì đâu mà rân ran thế nhĩ !
Ghì chặt vào nhau mà vẫn thấy cách xa !
Khỏang cách không gian làm khao khát mặn mà.
Ầm ĩ nhớ , ầm ĩ thương và thờ ơ tất cả !
Như có men gì luân lưu _ ôi rất lạ !
 
Tôi vẫn biết _ rồi cũng chỉ bọt bèo !
Nhưng suốt đời _ tình yêu _ không thể bỏ !!!
 
Hòang Thị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 00:42:25 bởi hoangthi. >

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 19.07.2009 07:12:16
0
GHÉT & YÊU

Người yêu thì có thể quên
Ngưòi ghét cứ mãi khắc tên mới kỳ


httn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 09:08:51 bởi Ái Khanh Hà >
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 21.07.2009 08:42:04
0
  ÁI KHANH


Ái khanh ơi! Nàng ở chốn đâu
Đến đây cùng uống cạn vơi sầu
Chỉ một lần gặp ta thương nhớ
Biết bao giờ tao ngộ cùng nhau
 
Xin được gọi em là ái khanh
Mãi mãi lòng anh đã trọn dành
Dù ta chỉ gặp thoáng trên phố
Dạ muốn quên đi nhưng chẳng đành.
 
Ta là quân vương còn kiếm cung
Sự nghiệp công danh vẫn ngại ngùng
Tình nhân, ái thiếp ta chưa có
Gặp nàng, ta lại nhớ lại nhung.
 
HKBT

_______________________


TA YÊU ÁNH MẮT NHÂN TÌNH III

Mắt người như bể trời chung
Cho ta lọt thỏm một vùng mắt sâu
Đương ngai hoàng thượng đứng đầu
Ái khanh là thiếp, canh thâu đợi chờ

Đêm trăng vọng nguyệt gọi thơ
Thiếp chàng kề cận đôi bờ mộng yêu,
Rượu tình chẳng uống mà xiêu
Ngã nghiêng nghiêng ngã thành triều hoà thân.

Nét thơ đâu có sắp vần
Cho nên cấu trúc chỉ ngần vầy thôi,
Mùa đông này chắc...ấm rồi
Vòng tay ôm chặt bể trời trong ta.

Ánh nhìn dịu chứa phong ba
Bưộc ta hết kiếp yêu là thế thôi.

httn

Chào HKBT đã ghé lại đây nghen. Thơ cũng khá "cứng cõi" đây Ghé thường nghe bạn.
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 21.07.2009 09:00:50
0
  ....Dù chẳng biết là Ái Khanh của ai ! Hòang Thị cũng xin một lần lén vào" nhà" Hà ngắm nghía !.....haha !




Rồi...Cũng Chỉ Là Bọt Bèo !


Tôi vẫn biết tình yêu là bèo bọt !
Có nghĩa gì đâu...những đợt sóng xô bờ.
Ần ĩ, lọan cuồng... rồi cũng tan biến vào hư vô.
Bỏ lại sau lưng những bọt bèo tan tác.
Là đắm đuối dại khờ trong đôi mắt.
Là khát khao _ không thỏa mãn của vòng tay.
Là giây phút bốc đồng _Lọan nhịp đập con tim.
Nhưng hậu quả thóat ra ngòai vòng lí trí !
Có nghĩa gì đâu mà rân ran thế nhĩ !
Ghì chặt vào nhau mà vẫn thấy cách xa !
Khỏang cách không gian làm khao khát mặn mà.
Ầm ĩ nhớ , ầm ĩ thương và thờ ơ tất cả !
Như có men gì luân lưu _ ôi rất lạ !
 
Tôi vẫn biết _ rồi cũng chỉ bọt bèo !
Nhưng suốt đời _ tình yêu _ không thể bỏ !!!
 
Hòang Thị


____________________

Bọt bèo

Rồi cũng chỉ là bọt bèo
Cuộc tình hai ta chìm trong nước mắt
Như bầu trời trong xanh vắt
Mây đen ùn về, dập tắt tan đi .

httn

Cảm ơn HT đã ghé "liếc" wa nhà Hà nghen. Trang Thơ của bằng hữu tuyệt lắm. Nhớ ghé thăm Hà hoài nghen.
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 22.07.2009 00:54:36
0
LÒNG TA, VÙNG SA MẠC CHỜ KHÔ

Người phụ người gian dối bước qua nhau,
Cằn cỗi những linh hồn thành sa mạc trắng
Biển từ ấy những mùa trăng quá vãng
Sầu tận cùng lên, lớp lớp sóng không màu.

Bão có đến rồi bão cũng tan mau
Những tì vết phía sau mùa bão lớn
Cành cây gãy nằm chỏng chơ từng đoạn
Cỏ thì vẫn xanh và lại mượt thêm hơn

Tủi làm gì hỡi tâm tình đơn lẻ
Tâm tình thơ hãy cứ trẻ chưa già
Chữ nối nhau đến bao bờ bến lạ
Kiếp bọt bèo như vậy thế mà qua.

Người phụ người vì gian dối điêu ngoa
Thơ vẫn mãi bên ta cùng thăng bước
Trải tiếng lòng chắt chiu nhận được
Gieo hết lên trên vùng sa mạc đời mình.

Chén rượu đãi đằng của khách lưu linh
Chiều mưa gió ghi chút tình quán lạ
Tiển chân nhau giọt còn hối hả
Quày quả người về, khách ở đường xa.

httn



MAY HAY RỦI

Ầm ào trên mái tôn
Mưa phăng mình lao xuống
Hôn đất bằng, hôn rưộng
Hôn hồn ta, vết thương

Bưổi chiều như vật vã
Dưới gót chân gió lùa
Xem nhau như khách lạ
Trời ơi, đau xót xa.

Mái hiên tình lưu dấu
Quán quen gặp ngày đầu
Âm thầm mà ly biệt
Nhớ , ẩn tình rất sâu.

Chiều nay giòn mưa rớt
Làm sao để quên nhau?
Những ngày xưa, có được,
May hay rủi? Trong nhau?!?

httn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2009 01:56:31 bởi Ái Khanh Hà >
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: NÉT THƠ - 22.07.2009 01:28:07
0

TA YÊU ÁNH MẮT NHÂN TÌNH III

Mắt người như bể trời chung
Cho ta lọt thỏm một vùng mắt sâu
Đương ngai hoàng thượng đứng đầu
Ái khanh là thiếp, canh thâu đợi chờ

Đêm trăng vọng nguyệt gọi thơ
Thiếp chàng kề cận đôi bờ mộng yêu,
Rượu tình chẳng uống mà xiêu
Ngã nghiêng nghiêng ngã thành triều hoà thân.

Nét thơ đâu có sắp vần
Cho nên cấu trúc chỉ ngần vầy thôi,
Mùa đông này chắc...ấm rồi
Vòng tay ôm chặt bể trời trong ta.

Ánh nhìn dịu chứa phong ba
Bưộc ta hết kiếp yêu là thế thôi.

httn

Chào HKBT đã ghé lại đây nghen. Thơ cũng khá "cứng cõi" đây Ghé thường nghe bạn.

Bờ môi kề sát bờ môi
Từ nay Ta - Thiếp nên đôi đẹp lòng
 
Duyên đưa tình đến phải không
Tình chàng ý thiếp người mong người chờ
Bao năm vẫn mãi tôn thờ
Độc thân ta với dòng thơ một mình
 
Từ đây ta có chữ tình
Có đôi mắt biếc em nhìn ta yêu
Giã từ kiếp sống cô liêu
Giờ bên ta có những chiều đón đưa
 
HKBT138
 
thanks nhiều về lời động viên!
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 22.07.2009 13:25:33
0
NHƯ MỘT NGÀY NHẬT THỰC


Anh không là mặt trời
Em không là mặt trăng
Nhưng ta đã qua nhau
Ngang như ngày nhật thực

Khuyết nửa màu trăng tối
Khuyết nửa sáng mặt trời
Từ từ cuộn vào nhau
Làm đầy hai thế giới.

Chỉ một ngày qua vội
Lưu truyền khắp dân gian
Sau giờ phút ấy rồi
Ngàn năm sau mới lại,

Hừng hực niềm bốc cháy
Lành lạnh một sắc trăng
Phút giao hòa toàn năng
Trăm năm đề tác lại.

httn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 13:28:51 bởi Ái Khanh Hà >
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 25.07.2009 16:23:23
0
MẸ LÀ NGƯỜI MẸ VIỆT NAM

(Viết nhân ngày thương binh liệt sĩ 27.7)

Mẹ rưng lệ khi cài chiếc huy chương
Bằng liệt sĩ ghi bằng máu xương con trẻ
Sáu, bảy đứa giờ ngàn thu lặng lẽ
Nằm yên bình trong lòng đất quê hương


Trước đám đông, bao người ngợi ca tán thưởng
Có ai hiểu bạc trắng những đêm sương
Mẹ một mình
ngồi khóc
tiếc thương
Những chiếc huy chương, im ắng, in trên tường.

Những đứa con mất không cùng ngày
nhưng có chung ngày giỗ
27 tháng 7 đã đề chung
Mẹ ơi! Hãnh diện vô cùng
Việt Nam có những gương anh hùng hiên ngang.

25.7

Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 55 bài trong đề mục