NÉT THƠ

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 55 trên tổng số 55 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 01.08.2009 23:13:01
0
NÉTTHƠ II

Méo mó rồi một NÉT THƠ
Lỡ nói nhau nghe ước mơ tâm tưởng
Chưa cùng đi hết điều mường tượng
Vì hồn không đủ nhiều độ lượng bao dung.

Giận run,
vì trận mưa chiều hay vì nhau lạnh nhạt?
Đông đã khác
em đã khác
và...anh cũng khác.

Có bao nhiêu chưa chắc,
nhưng chắc một điều
mình từng có khoảnh khắc chờ nhau.

httn
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: NÉT THƠ - 10.08.2009 02:40:56
0



Trích đoạn: Ái Khanh Hà

NÉTTHƠ II

Méo mó rồi một NÉT THƠ
Lỡ nói nhau nghe ước mơ tâm tưởng
Chưa cùng đi hết điều mường tượng
Vì hồn không đủ nhiều độ lượng bao dung.

Giận run,
vì trận mưa chiều hay vì nhau lạnh nhạt?
Đông đã khác
em đã khác
và...anh cũng khác.

Có bao nhiêu chưa chắc,
nhưng chắc một điều
mình từng có khoảnh khắc chờ nhau.

httn



QUA MAU

Một trận mưa rào làm ướt áo
Người qua đường nhìn nhau
Có ai hỏi vì sao !
Không ai hỏi, vì tại mưa rào
Cơn mưa lớn quá nên ướt áo
Một con chim lạc cánh chao
Nghiêng nghiêng đôi cánh
Gió lớn
Giông to
Bão đến
Vùng trời mây đen
Cánh chim mất hút khuất nẻo nào
Một cơn trốt xoáy qua mau
Gió ngừng
Giông hết
Bão tan
Biển lặng
Mắt trời bừng sáng
Thuyền người đánh cá ra khơi
Mây quang đảng
Màu xanh
Con chim chiền chiện bay nhanh chuyền cành

Nhã Trân
( Cho em chơi thơ với nhé ! Ái Khanh có râu ơi , Thơ em ba xàm ba xí...nếu làm Ái Khanh có râu phật ý thì lên tiếng cho em xoá hén !  )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 10:38:40 bởi nhatran89 >
Nhã Trân

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 11.08.2009 02:22:50
0

Một trận mưa rào làm ướt áo
Người qua đường nhìn nhau
Có ai hỏi vì sao !


Chào NT, rất vui được Trân ghé chơi với Trẫm nghen. Nhớ ghé thường xuyên Râu tui không có giận đâu. Hỏng ghé tui giận á.


Sài Gòn một ngày mưa.


Mỏng manh làn áo trắng
Ôm sát thân hình em
Ông trời đang rực nắng
Bỗng mưa về ướt mem.

Nhanh quá chưa kịp trú
Mưa ôm sát hình hài
Biết bao nhiêu đồng tử
Nhìn em thèm thuồng say.

Ào qua rồi tạnh ngay
Tội tình em bị ướt
Tóc dài đen mà mượt
Che bớt phần đường cong

Biết bao ánh mắt trông
Ô, này em thánh nữ
Sài Gòn đầy nước động,
Ngập tràn mấy ngã tư.

httn
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: NÉT THƠ - 11.08.2009 03:17:28
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/B80F82979B78435891394DD9BBA2330C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhã Trân

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 21.08.2009 19:54:19
0
Cảm ơn người đẹp Nhã Trân
Câu thơ đề lại làm đôi vần kết thân
Mắt Người như dãy sông Ngân
Làm ta đôi bận bâng khuâng cảm đề .

httn

Mong bạn thường xuyên ghé lại chơi nghen.
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 21.08.2009 20:37:40
0
TÌM LẠI BƯỚC CHÂN XƯA


Mùa thu về
lá thu đau
Tình thu bạc một đường khâu
vá tình .
Tìm lại
quá khứ uyên trinh
Mình ru mình giấc
mộng bình thường xưa.

Người chờ,
vàng võ đêm thừa
Ta mong
đẹp lối đón đưa nhau về.
Trong mơ
tương hội cận kề
Hương yêu đằm thắm
hẹn thề buộc duyên

NÉT THƠ
vô ngã vô biên
Nhớ ôi chao nhớ,
khổ miền tương tư.

httn
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: NÉT THƠ - 21.08.2009 21:48:33
0

Trích đoạn: Ái Khanh Hà

TÌM LẠI BƯỚC CHÂN XƯA


Mùa thu về
lá thu đau
Tình thu bạc một đường khâu
vá tình .
Tìm lại
quá khứ uyên trinh
Mình ru mình giấc
mộng bình thường xưa.

Người chờ,
vàng võ đêm thừa
Ta mong
đẹp lối đón đưa nhau về.
Trong mơ
tương hội cận kề
Hương yêu đằm thắm
hẹn thề buộc duyên

NÉT THƠ
vô ngã vô biên
Nhớ ôi chao nhớ,
khổ miền tương tư.

httn





Bệ Hạ gọi mãi :
- Ái Khanh !
Chắc là nhớ lắm
năm canh trắng tìm
Long sàng bao nỗi
niềm riêng
Nhớ hoài dáng nhò
thiên niên
gối sầu
Mưa buồn gợi nhớ
về đâu
Hoàng cung vắng Hậu
Thu rầu lá rơi
Ai đành
Chia biệt hai nơi
Quân vương và Thiếp
Chơi vơi
ngậm ngùi
Nhã Trân

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: NÉT THƠ - 01.09.2009 20:20:47
0



TÌM LẠI BƯỚC CHÂN XƯA


Mùa thu về
lá thu đau
Tình thu bạc một đường khâu
vá tình .
Tìm lại
quá khứ uyên trinh
Mình ru mình giấc
mộng bình thường xưa.

Người chờ,
vàng võ đêm thừa
Ta mong
đẹp lối đón đưa nhau về.
Trong mơ
tương hội cận kề
Hương yêu đằm thắm
hẹn thề buộc duyên

NÉT THƠ
vô ngã vô biên
Nhớ ôi chao nhớ,
khổ miền tương tư.

httn





Bệ Hạ gọi mãi :
- Ái Khanh !
Chắc là nhớ lắm
năm canh trắng tìm
Long sàng bao nỗi
niềm riêng
Nhớ hoài dáng nhò
thiên niên
gối sầu
Mưa buồn gợi nhớ
về đâu
Hoàng cung vắng Hậu
Thu rầu lá rơi
Ai đành
Chia biệt hai nơi
Quân vương và Thiếp
Chơi vơi
ngậm ngùi

Nhã Trân




TRÔNG CHỜ

Trăng sầu nửa mảnh chơi vơi
Lầu ông hoàng vắng người rời thiên cung
Hậu xa Trẫm nhớ vô cùng
Ngày sầu đêm thãm lệ rưng rưng chờ
Bao giờ cho đến bao giờ
Châu hườn hợp phố tình thơ vườn hồng
Hư vô vọng nguyệt hư không...

Hà Ngân Hà
Hà Ngân Hà

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 01.09.2009 20:31:02
0
Cảm ơn người đẹp Nhã Trân đã ghé lại vui cùng ta. Mong ghé lại nhé.
 
YÊU...HỌC TRÒ THƠ
 
Gọi người yêu nhỏ
Trong cơn mưa chiều
Thương trăng vẫn tỏ
Sau làn nước thưa
 
Táng dừa oằn gió
Yêu chưa, yêu chưa!
Thu về rồi đó
Đất trắng bông dừa,
 
Mắt mình nhìn nhau
Lời tình không nói
Mà trăm điều gửi
Yêu chưa, yêu chưa!
 
httn
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 04.09.2009 09:53:46
0

TRÔNG CHỜ

Trăng sầu nửa mảnh chơi vơi
Lầu ông hoàng vắng người rời thiên cung
Hậu xa Trẫm nhớ vô cùng
Ngày sầu đêm thãm lệ rưng rưng chờ
Bao giờ cho đến bao giờ
Châu hườn hợp phố tình thơ vườn hồng
Hư vô vọng nguyệt hư không...

Hà Ngân Hà

 
Cảm ơn TRÔNG CHỜ của HNH, nhớ ghé lại chơi nữa nghen.
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 09.09.2009 22:26:20
0
9.9.2009

Một màu đen
không phải đêm
không có ngày
chỉ có màu đen
ngầy ngầy.
Ngột ngạt

Thu hát điều gì
Chỉ có ta và ta
Từng sắc thắm của hoa
Mà khô khan tâm thức
Bực
Ngày dài quá đỗi.

Rồi...
Thôi,
thì thôi.

httn
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Li Li
  • Số bài : 31
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.06.2009
RE: NÉT THƠ - 09.09.2009 22:49:48
0


Chiếc lá khô
Không phải khô
Chỉ vì màu ố
Lá Thu đổ
Gió rung cây
Lá đồ
Lá rụng
Lá rơi đầy
Lữ khách
Chú nai gầy
Đôi mắt ngây
Mắt nai ngây ngô
Giẫm chân lên xác lá
Tiếng lá kêu xào xạc
" Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô "...
Li Li

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: NÉT THƠ - 11.09.2009 06:44:41
0

Trích đoạn: Ái Khanh Hà

9.9.2009

Một màu đen
không phải đêm
không có ngày
chỉ có màu đen
ngầy ngầy.
Ngột ngạt

Thu hát điều gì
Chỉ có ta và ta
Từng sắc thắm của hoa
Mà khô khan tâm thức
Bực
Ngày dài quá đỗi.

Rồi...
Thôi,
thì thôi.

httn

 
Binh minh sáng
Ảo ảnh màng đêm
Tim sầu vụn vở
Nỗi nhớ vu vơ
Ngu ngơ cỏi lòng
không gian lắng động
 
...ta vẫn là ta
 
Chim muôn ríu rít
Suối vang róc rách
Giọt nước tan mau
Mát lạnh ngọt ngào
Từng chiếc là chao
Chào đón chuổi ngày
 
Nụ cười...
sưởi ấm hồn ta
 
Cá MẶn
 
 
 

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 16.09.2009 08:57:32
0
Chào Lili và CM. Rất vui chào đón các bạn ghé chơi. Chúc nhiều thơ và nhớ ghé chơi với Hà thường xuyên nhá.



MÙ MỊT

Bới trong hỗn độn cái buồn
Đâu con mắt nghịch, đâu thương yêu rồi?
Lành lạnh một mảng thơ trôi
Tình nơi nào đó? Thôi. Không có người!

Trăng ơi, trăng của ta ơi,
Sáng đầy chi lắm cho tôi thêm buồn,
Nụ cười trong ánh mắt thương,
Lá thu đã chớm rơi tuôn đôi lần.

Phải đâu tống cựu nghinh tân,
Nhưng trời cứ bắt lỡ vài lần yêu .
Mình ơi, ta nhớ mình nhiều,
Tàn canh mưa gió, lũ triều càng dâng.

httn
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 16:09:15 bởi Huyền Băng >
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 19.09.2009 10:09:13
0
9h'9'...19.09.2009
 
NÉT THƠ còn đâu đó
Hay nhòe nhoẹt lâu rồi
Tiếng lòng ta gửi gió
Đất trời hiểu ta thôi,
 
Lá rơi như tuyết đổ
Mưa giông bạt trắng trời
Nghiệp duyên nào mà khổ
Những cảnh đời chơi vơi.
 
Yêu nhau trong ý nghĩ
Mặt cách mặt vợi vời
Có nhiều hơn cũng chỉ
Mạng ảo nhìn nhau thôi.
 
Vậy mà đã yêu rồi
Như kiếp nào lâu lắm
Người ta chấm chấm chấm(...)
Chấm hỏi (?) mình lẻ loi.
 
Nợ niềm nhung nhớ thôi,
Chớ sánh vai sao được
Mặc thôi, ta cứ trượt
Dài trong hố thẳm yêu.
 
httn
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: NÉT THƠ - 27.09.2009 11:55:48
0
Gần đây HM mới trở lại với trang thơ. Nghinh đón Ái Khanh râu ria chậm trễ, xin thứ lỗi cho HM, bạn nhé!

TỪ THƠ TA BƯỚC XUỐNG ĐỜI

Những bài thơ mắt biếc
Xanh thẳm như bầu trời
Và anh người cầm viết
Đưa ái tình lên ngôi

Tôn vinh em thánh nữ
Anh tội đồ sưốt đời
Thần tình yêu nắm giữ
Giữa mảng thời gian trôi

Đem vần thơ xuống đời
Hóa ảo thành hiện thực
Mắt biếc em rạng ngời
Tình yêu được đánh thức

httn



Em có hiểu hay không bao giờ hiểu
Biết kiếp nào ta ngộ được chữ yêu

(Lời Kinh Yêu - HM)

Lời Kinh Yêu 2

Em Thánh nữ ta một đời tội lỗi
Cổng thiên đường khép kín dạo xa nhau
Ta chả trách chỉ mang tâm sám hối
Từng đêm sâu vang vọng tiếng kinh cầu

Như tín hữu giữa giờ thiêng thánh lễ
"Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng"*
Ta đấm ngực tự nhủ mình như thể
Rửa nhớp nhơ ngấp nghé cửa thiên đàng

Thân mệt mỏi hồn nghe rời rã lạ
Chúa hững hờ nên ta bỏ đi hoang
Em thờ ơ giọng cười xa lạ quá
Ta lạc loài trong bể mộng trầm luân

Trong bóng tối rắn Satan thúc dục
Ban giáo điều cây quả ngọt thơm ngon
Ăn trái cấm hồn sa vào hỏa ngục
Để suốt đời thân xác phải ăn năn

Em Thánh nữ ! Xin giang tay phổ độ
Lời kinh yêu mong thắp sáng tinh cầu
Trên thập giá Chúa lòng lành rộng mở
Đón hồn ta vào giấc ngủ vùi sâu

Huyền Minh
July 11/09


*Câu kinh cầu nguyện trong thánh lễ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 01:44:15 bởi Huyền Minh >

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 27.10.2010 17:52:51
0

Ta đấm ngực tự nhủ mình như thể
Rửa nhớp nhơ ngấp nghé cửa thiên đàng



MỜI EM MỞ CỬA THIÊN ĐÀNG

Cửa thiên đàng vẫn kín bưng
Em ngoan đạo vẫn dửng dưng sao đành
Bước đi em, bước đến gần
Xô toang cánh cửa, bật ngân cung đàn

Mắt nhìn mắt, dạ hân hoan
Hiểu ba phần tám hay trăm phần rồi?!
Bên này ta gọi...em ơi!
Đưa đôi tay lại, đỡ tôi với nào.

Sao em chỉ cúi nhẹ chào?
Nụ cười ấy thật... đảo chao linh hồn,
Muốn ráp khít nửa cô đơn,
Thì em hãy đến... thực chơn một lần,

Cửa thiên đàng....quá là gần...
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: NÉT THƠ - 27.10.2010 23:42:32
0
Ái Khanh Hà
Người tình trong giấc mơ




Ái Khanh Hà...Trẫm tìm ha
Muôn sơn vạn thuỷ đâu là Ái Khanh
Tìm từ nghìn kiếp tuổi xanh
Đến nay râu tóc Trẫm quanh bó hàm
Ái Khanh Hà ! Ái Khanh Hà
Trẫm tìm nàng khắp...bôn ba
Ái Khanh Hà

@ Chú râu ria ơi ! Chú tên là "Ái Khanh Hà" hả ? Sao con trai lại là Ái Khanh Hà nhỉ ? Lạ quá !
lathuphai

Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: NÉT THƠ - 28.10.2010 11:49:31
0
My Lord! Ái Khanh râu ria lên núi tu sao mờ hơn năm mới thấy tái xuất giang hồ tưởng cho HM "chìm xuồng" rồi chứ. Điệu này đối họa chừng mươi lần chắc HM già mất
Chờ HM có cảm hứng sẽ họa lại bài "... Thiên Đàng" của Ái Khanh nhe. HM tội lỗi đầy mình mà cứ muốn ngấp nghé thiên đàng hoài mới chít chứ...
Chúc dui nhiều.
HM

P.S. Quên hỏi Ái Khanh râu ria trong thơ Ái Khanh thiên đàng là gì dậy há, có "trái cấm" không nè ..hi.hi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 12:19:55 bởi Huyền Minh >

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: NÉT THƠ - 28.10.2010 19:27:39
0

VUA GỌI HOÀNG HẬU CHÁNH CUNG HÀ

Ái Khanh Hà à ?
Tiểu Tí Tẹo biết nha
Ông vua râu ria bó hàm
Gọi hoàng hậu tên Hà
- Ái Khanh Hà là...
Là ai vậy ta?
Ái Khanh Hà _ Hà Ngân Hà ?
Ái Khanh Hà _ Bạch Thu Hà ?
Ái Khanh Hà _ Lệ Hà ?
Ái Khanh Hà _ Kim Hà ?
Ái Khanh Hà _ Hoàng Hà ?
Ái Khanh Hà _ Hồng Hà ?
Ái Khanh Hà _ Ngọc Hà ?
Có phải là Mỹ Hoa
Thôi kệ...người ta
Thắc mắc sẽ bị la !
Ông vua về xử trảm..
Trảm H R P T... tội nghiệp lắm mà
Ái Khanh Hà bye nha !

HRPT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 00:35:42 bởi HRPT >
HRPT

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 05.11.2010 14:56:12
0

Ái Khanh Hà...Trẫm tìm ha
Muôn sơn vạn thuỷ đâu là Ái Khanh
Tìm từ nghìn kiếp tuổi xanh
Đến nay râu tóc Trẫm quanh bó hàm
Ái Khanh Hà ! Ái Khanh Hà
Trẫm tìm nàng khắp...bôn ba
Ái Khanh Hà

@ Chú râu ria ơi ! Chú tên là "Ái Khanh Hà" hả ? Sao con trai lại là Ái Khanh Hà nhỉ ? Lạ quá !


Chẳng biết vì sao lại có râu
Trời sanh ra vậy , đâu hiểu đâu.
Thắc mắc thì cứ lên hỏi ỔNG..
Còn không thì cứ... mặc kệ nhau.. hehehe


Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 05.11.2010 15:00:18
0

Thôi kệ...người ta
Thắc mắc sẽ bị la !
Ông vua về xử trảm..
Trảm H R P T... tội nghiệp lắm mà
Ái Khanh Hà bye nha !

HRPT




Chào người bạn trẻ
Bài thơ vui nè
Cảm ơn bạn nhe
Chúc nhiều sức khỏe.
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: NÉT THƠ - 08.12.2010 02:48:07
0
Rát Bỏng

Lem luốc màu mực tím
Xanh xẫm con đường dài
Nét thơ giờ thôi điểm
Tình ta hết mong say,

Anh yêu em bao nhiêu?
Em yêu anh có nhiều..
Sao mặt kia ngoảnh mặt
Kỷ niệm...dần dần phai.

Em yêu anh ngày ấy,
Anh yêu em hồi xưa,
Đậm đà dù cách mấy
Cũng đã là tiển đưa.

Dấu một nửa phần thừa
Bên đời nhau tạm bợ
Cố tầm ra nguyên cớ
Tính thật lòng quên chưa?!..
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

suongthu_99
  • Số bài : 277
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2010
RE: NÉT THƠ - 19.12.2010 21:01:33
0
Rát Bỏng

Lem luốc màu mực tím
Xanh xẫm con đường dài
Nét thơ giờ thôi điểm
Tình ta hết mong say,

Anh yêu em bao nhiêu?
Em yêu anh có nhiều..
Sao mặt kia ngoảnh mặt
Kỷ niệm...dần dần phai.

Em yêu anh ngày ấy,
Anh yêu em hồi xưa,
Đậm đà dù cách mấy
Cũng đã là tiển đưa.

Dấu một nửa phần thừa
Bên đời nhau tạm bợ
Cố tầm ra nguyên cớ
Tính thật lòng quên chưa?!..

Ái Khanh Hà



TÔ HỒNG

Em quên hết ứ ừa
Nên tô màu mực khác
Không phải tím sầu nhạt
Không phải xanh trời trưa

Màu hồng em lem luốt
Tô hoài mà tuôn tuột
Chờ anh giúp chút màu
Cho sắc thắm đỏ au

Em trêu anh ngày ấy
Anh ghẹo em bây giờ
Biển vẫn mãi chia bờ
Dòng nước giữa phân cách

Trời hôm nao không sao
Trăng lưỡi liềm nghiêng cắt
Đau lòng trời quặn thắt
Mây xám phủ mưa tuôn

Viết tới câu cuối buồn
Thôi thì đành xếp bút
Chờ Vua về thêm mực
Em sẽ hoạ tranh màu

Thiếu mực sẽ tào lao
Vần thơ tuồn vô ý
Nên câu tứ không lí
Thì thôi chờ như y

Sương Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2010 21:03:30 bởi suongthu_99 >
Sương Thu

Xa_xăm
  • Số bài : 221
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2010
RE: NÉT THƠ - 01.01.2011 15:06:54
0


KÍNH CHÚC TÂN XUÂN


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 15:09:52 bởi Xa_xăm >
Xa_xăm

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 55 trên tổng số 55 bài trong đề mục