ĐÊM NGHE MƯA CHỢT NHỚ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 95 bài trong đề mục
HanSiNguyen 23.05.2009 10:17:51 (permalink)
HSN & FRIENDS : MƯA

Bạn thơ thân mến,

Topic này là một chủ đề về MƯA
Bạn thơ 4 phương có thể post các bài thơ cùng chủ đề vào đây , HSN & Friends sẽ giúp phổ nhạc

Chúc tất cả đều vui
:):):)
HSN

=====================================

ĐÊM NGHE MƯA CHỢT NHỚ ...

Đêm nay nghe mưa
chợt nhớ lúc xưa hẹn hò
Âm vang trong mưa
lửng lơ tiếng sáo xa đưa
Đêm trôi đong đưa
sầu rơi tí tách song thưa
Cô liêu trang thơ
đèn khuya hiu hắt nhớ ai ngẩn ngơ ?

Đêm nay mưa rơi
lặng đếm bước chân ngậm ngùi
Lang thang trong mưa
đường khuya một bóng đơn côi
Mưa rơi không thôi
nỉ non buốt giá tim côi
Đôi tay buông xuôi
chẳng mong tiếp nối giấc mơ qua rồi

Người xưa ơi
bây giờ em ở nơi đâu
Người xưa ơi
có còn nhớ lúc bên nhau
Mảnh trăng non
nhạt nhòa trong cơn giông tố
Kiếp bọt bèo
lênh đênh xuôi dòng nước lũ mênh mông

Người xưa ơi
bao giờ ta lại chung đôi
Người xưa ơi
âm thầm thương nhớ khôn nguôi
Vọng đâu đây
tiếng cười ôn nhu năm ấy
Kiếp lạc loài
con sóng dập vùi ngơ ngác bên đời

Hàn Sĩ Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 18:33:41 bởi HanSiNguyen >
#1
    HanSiNguyen 23.05.2009 10:21:52 (permalink)
    ĐÊM NGHE MƯA CHỢT NHỚ

    Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
    Ca sĩ Quang Minh


    [tube]https://www.youtube.com/watch?v=vNIXRTX5JPs[/tube]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 17:04:52 bởi HanSiNguyen >
    #2
      HanSiNguyen 23.05.2009 18:29:52 (permalink)
      ĐÊM NGHE MƯA CHỢT NHỚ

      Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
      Ca sĩ Đăng Tuấn


      [tube]https://www.youtube.com/watch?v=fcnUVbNgowA[/tube]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 17:10:10 bởi HanSiNguyen >
      #3
        Ha Ngan Ha 25.05.2009 00:01:10 (permalink)



        MƯA RƠI...

        Bốn mùa mưa lệ đổ chờ nhau
        Thắm thoát mùa mưa đến nghẹn ngào
        Mình ta một bóng trong mưa ướt
        Nhoà nước mắt cay khoé mắt trào...

        Xa rồi ta đã đành xa nhau
        Mấy độ tình thu mộng vẫy chào
        Vì sao trời lại chia đôi ngả
        Để sầu hai đứa lắm thương đau...

        Chiều nay mưa tuôn giọt ào ào
        Tím lòng hoa mộng quằng cánh đau
        Giọt mưa gợi nhớ hoa sầu rủ
        Khóc biệt từ li tím phai màu !

        Hà Ngân Hà
        #4
          HanSiNguyen 25.05.2009 07:29:01 (permalink)
          Cám ơn bạn thơ Hà Ngân Hà đã đăng thơ ...
          Cám ơn nhiều nhé
          :)
          HSN
          ============================

          Thơ Miên Thuỵ

          TÌM ANH NƠI ĐÂU


          Tìm nhau hoài lạc lối
          Đường chiều mưa vẫn bay
          Khung trời xưa bỗng lạ
          Anh đâu! Thèm vòng tay

          Anh bên trời nào xa
          Cho cay đắng tình ta
          Mùa đông em gối lẻ
          Mùa đông . Ôi! nhạt nhoà

          Nhớ thương đành khép kín
          Em đốt sầu đêm nay
          Vần thơ buồn dang dở
          Ai lau lệ đêm dài

          Bao giờ anh trở lại
          Tìm em qua lối xưa
          Dấu chân in kỷ niệm
          Nhắc thầm chuyện đêm mưa

          Miên Thụy

          oOo


          ĐƯỜNG CHIỀU MƯA VẪN BAY

          Thơ Miên Thuỵ
          Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
          Hoà âm Dương Khắc Linh

          Ca sĩ Miên Thuỵ


          [tube]https://www.youtube.com/watch?v=a5br2y6cQUg[/tube]

          Ca từ

          ĐƯỜNG CHIỀU MƯA VẪN BAY


          ĐK
          Đường chiều mưa vẫn bay
          Tìm đâu bóng dáng ai
          Ngày dài ôi quá dài
          Lặng thầm ai nhớ ai ?

          Tìm nhau hoài lạc lối
          Đường chiều mưa vẫn bay
          Khung trời xưa bỗng lạ
          Anh đâu! Thèm vòng tay

          (ĐK-Tiếng đàn)

          Anh bên trời nào xa
          Cho phai nhạt tình ta
          Mùa đông em gối lẻ
          Mùa đông. Ôi! nhạt nhoà

          (ĐK-Tiếng đàn)

          Nhớ thương đành khép kín
          Em đốt sầu đêm nay
          Vần thơ còn dang dở
          Lệ rơi suốt đêm dài

          (ĐK-Tiếng đàn)

          Bao giờ anh trở lại
          Tìm em qua lối xưa
          Dấu chân hằn kỷ niệm
          Nhắc thầm chuyện đêm mưa

          (ĐK-Tiếng đàn)

          Miên Thụy
          HSN-11-310

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 17:11:50 bởi HanSiNguyen >
          #5
            HanSiNguyen 25.05.2009 22:28:14 (permalink)


            Trích đoạn: Ha Ngan Ha

            MƯA RƠI...

            Bốn mùa mưa lệ đổ chờ nhau
            Thắm thoát mùa mưa đến nghẹn ngào
            Mình ta một bóng trong mưa ướt
            Nhoà nước mắt cay khoé mắt trào...

            Xa rồi ta đã đành xa nhau
            Mấy độ tình thu mộng vẫy chào
            Vì sao trời lại chia đôi ngả
            Để sầu hai đứa lắm thương đau...

            Chiều nay mưa tuôn giọt ào ào
            Tím lòng hoa mộng quằng cánh đau
            Giọt mưa gợi nhớ hoa sầu rủ
            Khóc biệt từ li tím phai màu !

            Hà Ngân Hà


            MƯA RƠI

            Ý thơ Hà Ngân Hà
            Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


            MIDI diễn tấu

            -MÂT LINK-

            Ca từ

            MƯA RƠI...

            Light Rock CM 100

            Mưa hoài rơi
            Mưa mãi rơi
            Ai chờ ai
            Ai nhớ ai ?

            Bốn mùa thương nhau
            Kề vai chung lối mưa thì thào
            Trầm mình trong mưa
            Tình dâng khoé mắt chẳng vương sầu...
            Tưởng rằng mai sau
            Trầu cau một cỗ bén duyên nhau
            Nào ngờ đôi nơi
            Để cho hoa tím, tím giang đầu

            Mưa hoài rơi
            Mưa mãi rơi
            Ai chờ ai
            Ai nhớ ai ?

            Cũng đành xa nhau
            Đời chia đôi ngã tim nghẹn ngào
            Một mình trong mưa
            Buồn ơi hoa tím đã phai màu
            Trời đày xa nhau
            Đường trần cô lữ lắm thương đau...
            Chiều buồn nghe mưa
            Chợt thương chợt nhớ cánh hoa sầu

            Mưa hoài rơi
            Mưa mãi rơi
            Ai chờ ai
            Ai nhớ ai ?

            Hà Ngân Hà
            HSN-36-1058

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 17:17:38 bởi HanSiNguyen >
            #6
              Ha Ngan Ha 25.05.2009 23:07:16 (permalink)
              BÓNG NGƯỜI TRONG MƯA



              Bóng người nghiêng ngã mưa sa
              Âm thầm lầm lủi đi qua nẻo sầu
              Tìm người biết kiếm nơi đâu
              Qua mấy nhịp cầu vắng bặt tăm hơi

              Chiều nay mưa rớt tơi bời
              Gió sầu gọi mãi bao lời nhớ thương
              Mưa tuôn ngập cả nẻo đường
              Lệ rơi theo dấu người thương mờ dần

              Hàn Băng



              Mưa qua theo từng bước chân
              Bao năm anh chẳng về thăm một lần
              Bây giờ phượng đã trổ bông
              Đỏ hoa rơi giọt lệ lòng nhớ thương

              Mưa rơi phủ kín sân trường
              Bóng người năm cũ mù sương mịt mờ
              Phượng hồng rắc lối đường thơ
              Nhạc sầu điệu nhớ hạ chờ ve ngân

              Khúc ca dạo biết bao lần
              Phiên sầu, điệp khúc xa dần phượng rơi
              Mưa sầu đắng giọt lệ trời
              Mây trôi gió cuốn tơi bời lòng đau

              Ve sầu trổi khúc xa nhau
              Cung thương lạc phím nghẹn ngào tiếng mưa...

              Cơn mưa xối xả hạt đưa
              Dấu chân em bước mấy mùa thu qua
              Bây giờ sắp vào mùa hạ
              Trường xưa ra rả cơn mưa hẹn thề.

              Xa quê...cố quốc vọng về
              Kết thúc năm học em về trường xưa
              Sân trường cành phượng đong đưa
              Mắt rơi hạt nắng cho vừa nhớ thương.

              Hà Ngân Hà


              ( Em và Hàn Băng gửi thơ cho Nguyên huynh nữa nè ! Kính Nguyên huynh lời chúc tốt đẹp nhất đấy !)



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 09:03:16 bởi Ha Ngan Ha >
              #7
                Ha Ngan Ha 25.05.2009 23:09:15 (permalink)



                MƯA RƠI TRỜI HẠ

                Hôm nay hoa hạ trổ bông
                Buồn rơi cánh phượng màu hồng nhớ thương
                Người đi xa mấy nẻo đường
                Nhớ về chốn cũ sông Hương con đò
                Nhớ sao giọng cô lái hò
                Chèo thuyền xuôi ngược quanh co lối về
                Mặt sông gợn sóng tư bề
                Khi tay mái đẩy xuôi về chốn nao
                Thuyền trôi dòng nước lao xao
                Tình riêng cô lái dạt dào ước mơ
                Lá thu rớt vào vần thơ
                Trăng lên đỉnh núi trăng chờ đợi mây
                Mây bay đùa giỡn quanh đây
                Vui sao núi ấp ôm mây trăng cười
                Chiều thu lá rụng đầy trời
                Mưa rơi tí tách ngàn lời nhớ ai
                Hạ về cánh phượng bay bay
                Rơi vào nỗi nhớ đường dài chia đôi
                Xa xôi hai đứa hai nơi
                Phượng hồng rỉ máu rụng rơi tim sầu
                Ve đàn trổi khúc tương cầu
                Đường về chưa tới rơi câu ước nguyền
                Rớt vần lơi nhịp cung duyên
                Ngoài trời mưa cứ bên hiên khóc thầm...

                Hà Ngân Hà


                #8
                  Ha Ngan Ha 25.05.2009 23:20:20 (permalink)
                  MƯA RƠI...

                  Bốn mùa mưa lệ đổ chờ nhau
                  Thắm thoát mùa mưa đến nghẹn ngào
                  Mình ta một bóng trong mưa ướt
                  Nhoà nước mắt cay khoé mắt trào...

                  Xa rồi ta đã đành xa nhau
                  Mấy độ tình thu mộng vẫy chào
                  Vì sao trời lại chia đôi ngả
                  Để sầu hai đứa lắm thương đau...

                  Chiều nay mưa tuôn giọt ào ào
                  Tím lòng hoa mộng quằng cánh đau
                  Giọt mưa gợi nhớ hoa sầu rủ
                  Khóc biệt từ li tím phai màu !

                  Hà Ngân Hà





                  MƯA RƠI

                  Ý thơ Hà Ngân Hà
                  Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


                  MIDI diễn tấu



                  Ca từ

                  MƯA RƠI...

                  Light Rock CM 100

                  Mưa hoài rơi
                  Mưa mãi rơi
                  Ai chờ ai
                  Ai nhớ ai ?

                  Bốn mùa thương nhau
                  Kề vai chung lối mưa thì thào
                  Trầm mình trong mưa
                  Tình dâng khoé mắt chẳng vương sầu...
                  Tưởng rằng mai sau
                  Trầu cau một cỗ bén duyên nhau
                  Nào ngờ đôi nơi
                  Để cho hoa tím, tím giang đầu

                  Mưa hoài rơi
                  Mưa mãi rơi
                  Ai chờ ai
                  Ai nhớ ai ?

                  Cũng đành xa nhau
                  Đời chia đôi ngã tim nghẹn ngào
                  Một mình trong mưa
                  Buồn ơi hoa tím đã phai màu
                  Trời đày xa nhau
                  Đường trần cô lữ lắm thương đau...
                  Chiều buồn nghe mưa
                  Chợt thương chợt nhớ cánh hoa sầu

                  Mưa hoài rơi
                  Mưa mãi rơi
                  Ai chờ ai
                  Ai nhớ ai ?

                  Hà Ngân Hà
                  HSN-36-1058




                  Em cảm ơn Nguyên huynh ! Chúc Nguyên huynh luôn thành công.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 09:28:18 bởi Ha Ngan Ha >
                  #9
                    HanSiNguyen 26.05.2009 07:54:48 (permalink)

                    Hu...hu...hu...Sao chúng em không nghe được nhạc Nguyên huynh ơi ! Bằng cách nào để nghe được đây !)


                    Không nghe được file MIDI là lỗi của trình duyệt browser của các bạn ... Kg phải tại bài hát đâu. Nếu máy cài Internet Explorer 8 mới nhất, sẽ không bị những lỗi như thế nữa.
                    Thử nghe file MP3 này xem có được không nhé .

                    MƯA RƠI
                    -MP3-

                    Ý thơ Hà Ngân Hà - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

                    MẤT LINK

                    Ca từ ( Xem phần trên)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 17:20:00 bởi HanSiNguyen >
                    #10
                      damotlanyeunhau 26.05.2009 12:21:26 (permalink)
                       
                       
                      Mưa và Em . . .


                      Em quen bước những chiều mưa tầm tã
                      Sài Gòn ơi! còn nhớ bước chân không
                      Con đường xưa dấu kỷ niệm hãy còn
                      Mưa xứ lạ buồn vương nhàu môi mắt

                      Em quen bước dưới mưa buông hiu hắt
                      Với gió gào lạnh buốt từng sợi da
                      Tình yêu ơi! còn nhớ trong thiết tha
                      Để tim côi bớt cô đơn ngày tháng

                      Những cơn mưa bay qua đời tạm bợ
                      Mưa thủy tinh hay mưa đá nặng rơi
                      Tìm một nửa nhịp trái tim chơi vơi
                      Với những mùa mưa tả tơi ngập phố

                      Giọt lệ tình miên man lòng Chức Nữ
                      Đổ ngàn năm sũng ướt trái tim Ngưu
                      Tình yêu của tôi - nâng niu suốt quãng đời
                      Không thể lạnh dẫu tình ơi! mưa mãi


                      aB - May 2009

                      #11
                        HanSiNguyen 26.05.2009 19:30:21 (permalink)


                        Trích đoạn: damotlanyeunhau

                        Mưa và Em . . .


                        Em quen bước những chiều mưa tầm tã
                        Sài Gòn ơi! còn nhớ bước chân không
                        Con đường xưa dấu kỷ niệm hãy còn
                        Mưa xứ lạ buồn vương nhàu môi mắt

                        Em quen bước dưới mưa buông hiu hắt
                        Với gió gào lạnh buốt từng sợi da
                        Tình yêu ơi! còn nhớ trong thiết tha
                        Để tim côi bớt cô đơn ngày tháng

                        Những cơn mưa bay qua đời tạm bợ
                        Mưa thủy tinh hay mưa đá nặng rơi
                        Tìm một nửa nhịp trái tim chơi vơi
                        Với những mùa mưa tả tơi ngập phố

                        Giọt lệ tình miên man lòng Chức Nữ
                        Đổ ngàn năm sũng ướt trái tim Ngưu
                        Tình yêu của tôi - nâng niu suốt quãng đời
                        Không thể lạnh dẫu tình ơi! mưa mãi

                        aB - May 2009



                        MƯA và EM

                        Thơ Nguyễn Ánh Bích
                        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

                        -MẤT LINK-
                         

                        Ca từ

                        MƯA và EM . . .

                        Blue DM 88

                        Sài Gòn ơi!
                        Còn ai nhớ bước chân em
                        lang thang trong chiều Sài Gòn
                        Con đường xưa dấu kỷ niệm còn in đây đó
                        Em chưa quên
                        những buổi chiều mưa như thác đổ
                        Và bây giờ Mưa xứ lạ buồn tênh

                        Sài Gòn ơi
                        Em quen bước dưới mưa đêm
                        bâng khuâng buồn một mình
                        Đêm quạnh hiu gió se lạnh từng cơn buốt giá
                        Tim đơn côi
                        thêm lạnh lùng trải bao năm tháng
                        Tình yêu ơi! còn đây một nỗi nhớ thiết tha

                        Mưa bay qua đời tạm bợ
                        Em say nửa mảnh tình hờ
                        Lơ ngơ chân chiều phố lạ
                        Biết mình trọn kiếp bơ vơ
                        (Biết mình trọn kiếp bơ vơ)

                        Sài Gòn ơi
                        Đêm nay từ chốn chân mây
                        miên man giọt lệ tình
                        Mưa hoài rơi thêm đau lòng người nơi viễn xứ
                        Thôi mưa ơi,
                        mưa hãy ngừng, mộng xưa đã vỡ
                        Tình yêu tôi - Người ơi, nâng niu suốt một đời

                        Tình yêu tôi - Người ơi, nâng niu suốt một đời

                        Nguyễn Ánh Bích
                        HSN-36-1059

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 14:37:17 bởi HanSiNguyen >
                        #12
                          ms.witch 26.05.2009 19:43:15 (permalink)
                          MƯA VÀ ANH

                          Anh nhẹ nhàng lướt qua em
                          Mang theo hơi nước cho đêm mơ màng
                          Ôi cơn mưa rớt nhẹ nhàng
                          Thấm vào da thịt ngỡ ngàng tình em
                           
                          Anh vội vàng bỏ quên em
                          Như cơn mưa đến âm thầm chiều qua
                          Mưa từng giọt thấm vào da
                          Như anh từng phút bước qua trong đời
                           
                          Anh lạnh lùng tiếng xa rời
                          Cơn mưa bất chợt bồi hồi con tim
                          Anh biền biệt mãi cánh chim
                          Cơn mưa vụt tắt em tìm lãng quên
                           
                          Em giật mình bật thốt tên
                          Anh , người tình mãi lênh đênh giữa đời
                          Cơn mưa đang ở cuối trời
                          Xin một lần nữa mang người về đây
                          MT*love
                          #13
                            ms.witch 26.05.2009 19:49:20 (permalink)
                            MƯA và NỖI NHỚ
                             
                            Giọt mưa rơi rớt hiên nhà
                            Sao nghe nỗi nhớ như đà nhân đôi
                            Tiếng mưa theo tiếng sầu rơi
                            Thấm vào nỗi nhớ nghe vời vợi đau
                             
                            Tiếng cười héo hắt cho nhau
                            Giọng ca ai hát nhạt nhàu tháng năm
                            Cô đơn ngồi giữa lạnh căm
                            Xót xa cho phận con tằm nhả tơ
                             
                            Lạc chân trong nỗi bơ vơ
                            Lặng nhìn bóng tối ngẩn ngơ một mình
                            Dáng anh như đã in hình
                            Tim em buốt nhói biết mình trót yêu
                             
                            Gió ơi sao mãi hắt hiu
                            Làm sao có thể chở diều bay xa
                            Chở giùm em nỗi diết da
                            Gửi bao yêu dấu thiết tha cho người
                            MT*love
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 19:50:21 bởi minhthanh_love >
                            #14
                              ms.witch 26.05.2009 19:51:32 (permalink)
                              MƯA NƯỚC MẮT
                               
                              Nữa đêm thao thức chạnh lòng
                              Nghe tình thổn thức theo dòng thời gian
                              Khóc đời đang vấn khăn tang
                              Giọt mưa thấm đẫm nhuộm sang màu ngà
                               
                              Đưa tay vốc một xác trà
                              Tháng năm đã khiến màu đà đổi thay
                              Tưởng rằng đang ở tầm tay
                              Ai ngờ trà đã chẳng may rã rời
                               
                              Lắng trong vị đắng môi cười
                              Là hương trà thắm bị người lãng quên
                              Loại trà người đã quên tên
                              Em còn cố giữ để lên góc sầu
                               
                              Đêm ơi đêm phủ giăng đầu
                              Mưa ơi mưa lẫn giọt sầu em rơi
                              Đêm mưa gió lộng khắp trời
                              Mưa đêm cho nỗi mong chờ càng sâu
                               
                              Qua ngày trời sáng lại mau
                              Cầu vồng dẫn lối tìm nhau giữa trời
                              Lất lây ở một góc đời
                              Gửi người tình lỡ ngàn lời nhớ nhung
                              MT*love
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 95 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9