ĐÊM NGHE MƯA CHỢT NHỚ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 95 bài trong đề mục
ms.witch 26.05.2009 20:03:53 (permalink)
HẸN MỘT NGÀY VỀ

Hẹn một ngày
về nhé anh ơi
 
Dẫu
trời vẫn chưa dứt mưa rơi
 
Em buốt ,
anh lạnh ,
tình loi lẻ
 
Sao nỡ
để
buồn tím mắt môi
 
Ta tiễn đưa nhau
chẳng một lời
 
Chỉ nhìn lặng lẽ trong mắt thôi
 
Mỉm cười
cho khoé mi đừng ứa
 
Quay mặt
mà đi dạ rối bời
 
Ước sao
người để em bên người
 

sao tay với thấy xa xôi
 
Cơn mưa nặng
hạt ầm ầm đổ
 
Gió giật
hồn đau
xác rã rời
 
Em đã gục rồi ,
giữa mưa rơi.
 
Bóng anh xa khuất nẻo đường đời
 
Nát
tan
tan
nát 
sợi duyên nợ
 
Trách
sao phận số
bạc như vôi
 
Mãi mãi cuộc tình anh
mà thôi
 
Tất cả trao anh phút bồi hồi
 
Ngàn năm
em nhớ
ngàn năm
nhớ
Dù biết là mình sắp tàn hơi
MT*love 
 

( Chào huynh , Love gửi huynh mấy bài "mưa" huynh cảm thấy bài nào hay thì huynh phổ nhạc huynh nhé. Chúc huynh vui và như ý ! Thanks alot)
#16
    nhatran89 26.05.2009 20:41:42 (permalink)










    TIẾNG MƯA SẦU

    Tiếng mưa sầu
    Không gian lồng lộng

    Gió cuốn
    Lá rơi lượn cầu vòng

    Sóng chao
    Nước vỗ lá chơi vơi
    Lênh đênh
    Dòng xoáy đẩy đời trôi.

    Cành buông
    Chiếc lá vào giấc mộng
    Khẽ khàng
    Chiếc lá cứ rơi vòng

    Âm vang
    Tiếng vọng trắng đêm thâu
    Tiếng gió nỉ non
    Nhạc khúc sầu.

    Lá lìa cành
    Hay cành không níu lá
    Lệ thu buồn mãi mãi
    Lả chả giọt mưa ngâu.

    Bập bềnh sóng biển lùa
    Chiếc lá vội về đâu
    Dệt lên khúc hát buồn
    Cung nhạc sầu lệ tuôn.

    Đời người như chiếc lá
    Vàng úa buồn chơ vơ
    Tình ai sớm hững hờ
    Lững lơ chiếc lá xa bờ
    Buồn trôi !


    Nhã Trân

    #17
      HanSiNguyen 27.05.2009 05:09:17 (permalink)

      ĐƯỜNG CHIỀU MƯA VẪN BAY

      Thơ Miên Thuỵ
      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
      Hoà âm Dương Khắc Linh
      Ca sĩ Dương Thái Dũng


      [tube]https://www.youtube.com/watch?v=6jduPd5ZXiY[/tube]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 14:40:40 bởi HanSiNguyen >
      #18
        HanSiNguyen 27.05.2009 19:34:24 (permalink)


        Trích đoạn: minhthanh_love

        MƯA và NỖI NHỚ
         
        Giọt mưa rơi rớt hiên nhà
        Sao nghe nỗi nhớ như đà nhân đôi
        Tiếng mưa theo tiếng sầu rơi
        Thấm vào nỗi nhớ nghe vời vợi đau
         
        Tiếng cười héo hắt cho nhau
        Giọng ca ai hát nhạt nhàu tháng năm
        Cô đơn ngồi giữa lạnh căm
        Xót xa cho phận con tằm nhả tơ
         
        Lạc chân trong nỗi bơ vơ
        Lặng nhìn bóng tối ngẩn ngơ một mình
        Dáng anh như đã in hình
        Tim em buốt nhói biết mình trót yêu
         
        Gió ơi sao mãi hắt hiu
        Làm sao có thể chở diều bay xa
        Chở giùm em nỗi diết da
        Gửi bao yêu dấu thiết tha cho người
        MT*love



        MƯA và NỖI NHỚ

        Thơ Minh Thanh Love
        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

        -MẤT LINK-
         

        Ca từ

        MƯA và NỖI NHỚ

        Disco CM 120

        Giọt mưa rơi bên hiên nhà
        Chợt nghe nhân đôi nỗi nhớ
        Đàn xa âm vang cung lỡ
        Tiếng mưa theo tiếng sầu rơi

        Giọng ca ngân nga đêm nào
        Nụ cười héo hắt cho nhau
        Cô đơn lạnh căm năm tháng
        Con tằm trọn kiếp nhả tơ

        Lạc chân trong nỗi bơ vơ
        Lặng nhìn bóng tối ngẩn ngơ một mình
        Dáng anh như đã in hình
        Tim em đau nhói biết mình vừa yêu

        Gió ơi sao mãi hắt hiu
        Làm sao gửi gấm cánh diều
        Làm sao chở nỗi cô liêu
        Trăm thương nghìn nhớ gửi trao về người

        (Trở lại từ đầu)

        Trăm thương nghìn nhớ gửi trao về người

        Minh Thanh love
        HSN-36-1061

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 14:41:59 bởi HanSiNguyen >
        #19
          HanSiNguyen 29.05.2009 07:38:40 (permalink)
          Thơ HÀN LINH SAN
          MƯA RƠI BÊN ĐỜI

          Mưa rơi bên đời
          Giọt mưa lác đác ngậm ngùi
          Bơ vơ tim hồng
          Lặng nghe nuớc mắt lưng tròng ....
          Anh xa em rồi
          Vầng trăng sao nỡ chia đôi
          Vắng anh bao ngày ..
          Lá vàng ..lạnh úa thôi bay ....
          Mưa ơi ...mưa ơi ...
          Mưa vẫn rơi hoài
          Sầu dâng mắt cay
          Nguời như bóng mây
          Xa tận cuối trời .......
          Bơ vơ một mình
          Hoàng hôn cơn gió lặng thinh
          Nghiêng nghiêng mây hồng
          Tình xa con nước bềnh bồng.....
          Anh xa em rồi
          Ta xa nhau rồi
          Chiều nay nỗi nhớ không nguôi
          Giọt mưa đượm ướt đôi môi....một người
          Anh quên em rồi
          Lặng im không nói một lời
          Con tim chân thành
          Ngàn đời còn mãi yêu anh.......
          Hàn Linh San
          oOo


          MƯA RƠI BÊN ĐỜI

          Thơ Hàn Linh San
          Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
          Tiếng hát Minh Hiền


          -MẤT LINK-

          Ca từ
          MƯA RƠI BÊN ĐỜI

          Mưa rơi bên đời
          Giọt mưa lất phất ngậm ngùi
          Bơ vơ tim hồng
          Lặng nghe nuớc mắt lưng tròng ....

          Anh xa em rồi
          Vầng trăng héo hắt phương này
          Vắng anh bao ngày ..
          Vàng thu lạnh uá hao gầy ....

          Bơ vơ một mình
          Hoàng hôn cơn gió vô tình
          Đong đưa mây hồng
          Tình xa con nước bềnh bồng.....

          Anh xa em rồi
          Chiều nay nỗi nhớ vời vợi
          Mất nhau lâu rồi
          Giọt mưa đẫm ướt mi người .....
          [[:
          Mưa ơi ...mưa ơi ...
          Mưa vẫn hoài rơi
          Giăng mắc sầu khơi
          Biết bao giờ nguôi

          Mưa bay mưa bay
          Sầu dâng mắt cay
          Nguời như bóng mây
          Xa khuất chân trời .......

          Anh quên em rồi
          Lặng thinh không nói nên lời
          Con tim mê muội
          Ngàn đời còn mãi yêu người

          Ta xa nhau rồi
          Đường khuya đếm bước một mình
          Mắt môi héo sầu
          Từ đây quãng vắng độc hành :]]

          Hàn Linh San
          HSN-20-576

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 14:45:06 bởi HanSiNguyen >
          #20
            HanSiNguyen 29.05.2009 20:59:39 (permalink)
            MƯA RƠI BÊN ĐỜI
             
            Thơ Hàn Linh San
            Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
             
            Tiếng hát AN BÌNH
             
            -MẤT LINK-
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 14:46:10 bởi HanSiNguyen >
            #21
              TKH 29.05.2009 23:32:16 (permalink)
              Anh HSN tài thật, phổ nhạc cũng hay đó chứ ! Mình rất thíc nghe các bài nhạc phổ thơ, cảm ơn anh nhiều !
              #22
                damotlanyeunhau 30.05.2009 12:12:52 (permalink)
                 
                 
                 
                Dốc phố mưa. . .


                Dốc phố chiều nay mưa tả tơi
                Con đường hoang vắng nỗi rã rời
                Ghé đến thăm anh - ngôi nhà cũ
                Chỉ thấy lá vàng rơi rớt rơi

                Giọng nói thương quen - lặng vắng thay
                Anh đã rời xa cả chốn này
                Lối nhỏ ven hè hoa sim tým
                Sắc úa phai tàn rũ trên cây

                Dốc phố đêm nay bước u hoài
                Dòng đời chẵng nhẽ - cứ như vôi
                Môi hôn hôm nào say chất ngất
                Ngoảnh mặt quay lưng - trái ngậm ngùi

                Mưa đến sẽ đi theo gió mây
                Cơn lạnh thấu da buốt vai gầy
                Em đành bước thôi dù đêm vắng
                Và nuốt những giọt tình đắng cay


                aB - May 2009
                 
                 
                Chào anh HSN - hôm nay aB mưa tiếp nhen, mà tại vì trời Syd mưa rất nhỉều

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 12:16:59 bởi damotlanyeunhau >
                #23
                  Kha Khả Tú 30.05.2009 13:41:34 (permalink)

                  MƯA LỆ

                  Mưa rơi lệ đổ chan hoà
                  Ngoài trời mưa lạnh tim ta buốt sầu
                  Màn mưa trắng xoá một màu
                  Phủ lên tim mộng lòng đau đớn lòng
                  Mù sương bóng biệt hư không
                  Tình đời ảo vọng còn trông làm gì
                  Xa ngàn khuất bóng người đi
                  Hư không ảo ảnh tình si luỵ tình.

                  Kha Khả Tú

                  ( Khả Tú về thăm Nguyên Huynh ạ. Kính Nguyên huynh lời chúc thành công và sức khoẻ. Hi...hi...hi...)
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 13:44:24 bởi Kha Khả Tú >
                  #24
                    HanSiNguyen 31.05.2009 07:57:33 (permalink)
                    Cám ơn cácbạn Hà Ngân Hà, Hàn Băng, Minh Thanh Love, Nha Tran, TKH, Kha Khả Tú, Ánh Bích đã đăng thơ ...
                    Bài sẽ được phổ nhạc, xin các bạn vui lòng chờ nhé
                    Cám ơn các bạn
                    :):):)
                    HSN
                    ==============================

                    LẶNG IM NGHE MƯA 03
                    Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên

                    Vì anh cô đơn lắm bé ơi
                    Và anh tim se thắt nhớ người
                    Mây bay đi đi mãi
                    Riêng nỗi sầu ở lại
                    Lạnh bàn chân qua ốc đảo xa xưa
                    Lạnh bàn tay ôm nỗi nhớ bâng quơ

                    Chiều thu chim lẻ loi gọi đàn
                    Hồn thu thấp thoáng trong giọt đàn
                    Lá rơi nhẹ trước ngõ
                    Ngỡ ai về trong mơ
                    Đời buồn tênh cung lòng bỏ ngỏ
                    Hồn buồn tênh thoảng trầm hương xưa

                    Đêm nay lặng im nghe mưa
                    Thu đi dứt cơn mộng hờ
                    Hoa quỳnh rụng thềm hoang lá đổ
                    Giọt đàn ngân khua vỡ cơn mơ
                    Đêm trường lặng lờ
                    Người về chưa ?
                    Người về chưa ?
                    Ơi người về chưa ?

                    Vì anh cô đơn lắm bé ơi
                    Và anh tim se thắt nhớ người
                    Mây bay đi đi mãi
                    Riêng nỗi sầu ở lại
                    Đời buồn tênh cung lòng bỏ ngỏ
                    Hồn buồn tênh thoảng trầm hương xưa

                    Hàn Sĩ Nguyên
                    HSN-31-918

                    22 June 2008

                    oOo
                     
                    LẶNG IM NGHE MƯA 03

                    Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                    Ca sĩ Quang Minh

                    [tube]https://www.youtube.com/watch?v=zlsG2g5zpjw[/tube] 
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:29:20 bởi HanSiNguyen >
                    #25
                      HanSiNguyen 02.06.2009 21:54:19 (permalink)
                      MƯA TRÊN TƯỜNG HOA

                      Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                      Ca sĩ Đăng Tuấn


                      -MẤT LINK-

                      Mưa trên tường hoa xưa
                      Tàng lá xanh ủ dột
                      Mưa rơi đều năm tháng
                      Cho đường hoang mái vắng

                      Mưa rơi đều trên vai
                      Trên tóc anh chảy dài
                      Mưa hay là nước mắt
                      Thương tình mình chia hai

                      Mưa ướt đầm vai áo
                      Ngõ vắng không đèn soi
                      Trong mưa thoảng tiếng nấc
                      Hay tiếng em cười vui

                      Anh dõi mắt tìm em nơi cuối phố
                      Anh ngước mắt tìm em trên gác cao
                      Đường vắng không người
                      Trên hiên thiếu em
                      Không gian tím đen u buồn
                      Mưa vẫn rơi ư ừ mưa vẫn rơi

                      Đi trong lòng mưa đêm
                      Bờ vai anh lạnh mềm
                      Mưa trong hồn ray rứt
                      Âm thầm mưa ướt bước

                      Mưa ơi ngừng đi thôi
                      Đời xót xa nhiều rồi
                      Bao ân tình xưa ấy
                      Xin gửi làn mây trôi

                      Hàn Sĩ Nguyên (1972)
                      HSN-01-010

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 14:55:04 bởi HanSiNguyen >
                      #26
                        Kha Hán Quân 02.06.2009 23:24:10 (permalink)
                        MƯA HẠ BUỒN

                        Ta về thăm em
                        Hoa rơi bên thềm
                        Mưa Hạ mông mênh
                        Rắc lối buồn tênh.

                        Chân em bước nhỏ
                        Di lên ngọn cỏ
                        Gió lướt qua hồn
                        Nắng ráng hoàng hôn.

                        Cánh phượng bồn chồn
                        Nỗi lòng đau xốn
                        Ba tháng tạ từ
                        Buồn thật đấy ư.

                        Mắt thơ tư lự
                        Nhìn mãi Hạ bay
                        Rớt nhẹ lên vai
                        Tiếng em thở dài.

                        Chiều nay trở lại
                        Mưa vẫn cứ bay
                        Đỏ thắm u hoài
                        Ve sầu khóc ai.

                        Gió lay cành lá
                        Phượng rơi lả tả
                        Bóng ngã về chiều
                        Mắt nai buồn thiu.

                        Hạ về một chiều
                        Rắc lên nỗi nhớ
                        Trường xưa...em thơ
                        Tạ từ sách vở...

                        Dáng em thẫn thờ
                        Hỏi chuyện vu vơ
                        Anh chờ mãi đấy
                        Một câu...em nhớ.

                        Cánh phượng lững lờ
                        Mưa bay tóc thơ
                        Nhạc sầu cung tơ
                        Ve buồn trổi điệu.

                        Khúc nhạc buồn thiu
                        Chia tay một chiều
                        Phượng sầu đỏ mắt
                        Em buồn cúi mặt.

                        Phượng rơi anh nhặt
                        Xác Hạ còn đây
                        Nỗi buồn vây vây
                        Bóng em nào thấy.

                        Nhớ em biết mấy
                        Sắc Hạ buồn trông
                        Ôm phượng vào lòng
                        Tim anh đau nhói.

                        Em đi không nói
                        Một tiếng giã từ
                        Ve khóc biệt li
                        Nhạc lòng từ li !

                        Hè nay trở lại
                        Trường xưa ngày thơ
                        Không ai đợi chờ
                        Anh bước bơ vơ.

                        Gió qua hững hờ
                        Lá buồn vu vơ
                        Phượng hồng vẫn mơ
                        Đỏ rưng mắt nhớ.

                        Mưa rơi Hạ buồn
                        Anh lạc ý thơ
                        Thư tình viết dở
                        Nên lòng bơ vơ.


                        Kha Hán Quân



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 17:52:50 bởi Kha Hán Quân >
                        #27
                          Leo* 03.06.2009 16:41:27 (permalink)
                           

                          Trích đoạn: HanSiNguyen

                          MƯA TRÊN TƯỜNG HOA

                          Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                          Ca sĩ Đăng Tuấn




                          Mưa trên tường hoa xưa
                          Tàng lá xanh ủ dột
                          Mưa rơi đều năm tháng
                          Cho đường hoang mái vắng

                          Mưa rơi đều trên vai
                          Trên tóc anh chảy dài
                          Mưa hay là nước mắt
                          Thương tình mình chia hai

                          Mưa ướt đầm vai áo
                          Ngõ vắng không đèn soi
                          Trong mưa thoảng tiếng nấc
                          Hay tiếng em cười vui

                          Anh dõi mắt tìm em nơi cuối phố
                          Anh ngước mắt tìm em trên gác cao
                          Đường vắng không người
                          Trên hiên thiếu em
                          Không gian tím đen u buồn
                          Mưa vẫn rơi ư ừ mưa vẫn rơi

                          Đi trong lòng mưa đêm
                          Bờ vai anh lạnh mềm
                          Mưa trong hồn ray rứt
                          Âm thầm mưa ướt bước

                          Mưa ơi ngừng đi thôi
                          Đời xót xa nhiều rồi
                          Bao ân tình xưa ấy
                          Xin gửi làn mây trôi

                          Hàn Sĩ Nguyên (1972)
                          HSN-01-010


                           
                           
                           
                          MƯA NHỚ AI

                          Leo*

                          mưa ơi mưa
                          khi nào mưa mới dứt
                          Tình ơi tình
                          ray rứt mãi không nguôi
                          Gió gió ơi
                          đừng oán thét gầm trời
                          Giông chớp giật phủ kín đời dâu bể

                          Từng giọt mưa
                          bọt bong bóng tung vỡ
                          giữa đêm hè
                          Nghe trăn trở nỗi đau
                          Nhắm mắt hờ
                          Nghe mưa rớt trên đầu
                          Từng giọt nước lăn đẫm nhoà môi mắt

                          Có phải chăng
                          Lòng quặn đau quay quắt 
                          Có phải em
                          Tim se thắt vì ai
                          Mưa có thấu
                          Đừng lạnh buốt bờ vai
                          Mưa có hiểu em mệt nhoài chờ đợi

                          Mưa mưa này
                          Ngày mai ai có hỏi
                          Thì mưa này
                          Đừng hờn dỗi tội em
                          Mưa nhìn xem
                          Em ngồi giữa màn đêm
                          Mà cứ ngỡ em còn chìm mộng mị 

                          từng giọt nhỏ giọt máu hồng rên rỉ
                          Thuơng nhớ ngập hồn
                          Chỉ mình yêu 
                          Còn Đâu hỡi
                          cánh diều chở cô liêu
                          Bao buồn tủi đành chôn vùi vô vọng
                           
                           

                          Chợt giật mình
                          nhìn vách tường in bóng
                          Hạt mưa vô tình
                          xuyên vách đóng rong rêu
                          Nhịp mưa rơi lẫn nhịp tim yêu
                          Em khẽ gọi thầm tên anh trìu mến
                           
                          Mưa mưa mưa
                           cơn mưa vô tình đến
                          Ngỡ xoá sạch bao ký ức cố quên
                          Mưa càng rơi
                          nỗi nhớ thành không tên
                          Cả ngàn lời chẳng thể nói lên điều đó
                           
                          Mưa rơi hoài..
                          trong cuộc tình..dang dở
                          Để trăng buồn chẳng sáng tỏ lối tim
                          Qua màn mưa
                          em chới với kiếm tìm
                          Một hình bóng....với nỗi niềm tha thiết
                           
                          Lời tình thơ
                          giữa đêm mưa em viết
                          Cho cuộc tình mình..anh có biết không anh?
                          Mưa thì thầm rằng
                          tình mình quá mong manh
                          Hãy gìn giữ đừng để thành mây khói

                          Mưa còn rơi..
                          em còn trong bóng tối
                          Hứng giọt mưa..bao giờ..hỏi ngày xanh
                          em mãi chờ
                          anh đừng mãi lạnh lùng..
                          Chỉ có thế
                          Mà sao nghe..hốt hoảng

                          Ôi tim mình
                          Bé bỏng vệt máu loang....

                           
                           
                          #28
                            Kha Hán Quân 03.06.2009 19:23:18 (permalink)


                            MƯA HẠ NHỚ


                            Mưa Hạ rơi
                            Mưa sầu trong thổn thức
                            Cánh phượng hồng
                            Rả rức nỗi nhớ mong
                            Mưa mãi rơi
                            Gió mang rét vào lòng
                            Sấm vang dội chớp gầm cơn mưa Hạ
                             
                            Mưa mãi rơi
                            Cho trĩu cành nặng lá
                            Hạ não nề
                            Lả chả hoa tả tơi
                            Gió theo mưa
                            Ru nghẹn giữa lời
                            Từng giọt lệ lăn dài bờ mắt biếc
                             
                            Mưa rơi rơi
                            Rớt vào lòng quặn thắt
                            Mắt đoanh tròng
                            Tim quay quắt chơi vơi
                            Mưa Hạ ơi
                            Mưa nặng hạt không ngơi
                            Và mưa mãi theo dòng đời tuôn chảy
                             
                            Mưa rơi mãi
                            Còn sót lại giọt nào
                            Mưa cất giữ
                            Cho ngày mai tìm lại
                            Mưa mãi đọng vũng bên thềm
                            Tôi giơ tay hứng trọn ủ vào hồn
                             
                            Cho máu rỉ hồng loang màu phượng nhớ
                            Cánh Hạ yêu thương
                            Có làm em nhớ
                            Mối tình đầu
                            Ta giữ mãi đôi câu
                            Lưu bút ngày xanh hoa bướm giữ thắm màu
                             
                            Mưa Hạ rơi
                            Vách tường loang vết chảy
                            Mưa vô tình
                            Qua vách phủ màu rêu
                            Tiếng mưa rơi hòa lẫn tiếng tim yêu
                            Ngày thơ ấy em chẳng hiểu nhiều trong giọt nhớ
                             
                            Mưa cứ rơi
                            Mang tiếng phượng hồng than thở
                            Tiếng lòng ta trong nỗi nhớ quắt quay
                            Mưa ơi mưa
                            Hạ về trong kí ức
                            Mùa Hạ qua tim thổn thức nhớ dâng đầy
                             
                            Mưa Hạ rơi
                            U hoài trong nỗi nhớ
                            Mặt trời sầu xám ngỏ lối nào đi
                            Nhìn màn mưa
                            Hỡi em có nghĩ gì
                            Trường xưa ấy có nhớ gì kỉ niệm
                             
                            Mưa cứ rơi
                            Cánh phượng hồng vẫn thắm màu tha thiết
                            Màu mãi tươi trong sắc nhớ Hạ thương
                            Mưa rì rầm, giọt nặng cánh phượng vương
                            Rưng rưng lệ gió luồn qua cánh nhớ
                            Rồi gục đầu phượng sầu lên tiếng thở.
                             
                            Mưa Hạ rơi
                            Tôi về trong nỗi nhớ
                            Cánh phượng rơi
                            Em ép vở ghép thơ
                            Mùa Hạ nay phượng cháy đỏ cả góc trời
                            Nhắc anh nhớ một thời thơ mộng đó
                             
                            Mưa Hạ rơi
                            Và sắc phượng hồng mãi đỏ...
                             
                            Kha Hán Quân
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 19:54:00 bởi Kha Hán Quân >
                            #29
                              HanSiNguyen 04.06.2009 05:47:58 (permalink)
                              Các bạn Kha Hán Quân , Lê-ô , TuTang thân mến,

                              Cám ơn các bạn đã đăng thơ
                              Cám ơn nhiều ... Thật nhiều ...
                              Gần đây, tay tôi đau, nên việc sáng tác & phổ nhạc bị lắng đọng ngoài ý muốn

                              Mong được các bạn hữu 4 phương thông cảm , chờ cho ít ngày nữa nhé
                              HSN


                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 95 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9