Những bản nhạc - Phổ thơ Hoahuyen

Tác giả Bài
HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
Những bản nhạc - Phổ thơ Hoahuyen - 24.05.2009 09:23:44
Hà nội nhớ
Lời thơ : Hoahuyen ( Đào Ngọc Hòa )
Nhạc sĩ : Nguyễn Văn Hiên
Ca sĩ : Ly Sa




Nguyên tác bài thơ

14.
Hà nội nhớ

Hà nội ơi !
Phố cổ rêu phong
Lung linh mặt nước hồ gươm
Những chiếc lá…
….những chiếc lá vàng bay
            bay bay theo gió

Tà áo ai bay
Bay trong ngõ nhỏ
Làn môi ai
Chẳng tô son
Vẫn cứ đỏ tươi hồng ?
Hà nội ơi !
Tôi vẫn thầm ước mong

Hà nội ơi!
Tôi vẫn thầm nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 22:51:36 bởi HOA HUYỀN >

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
Phút bình yên - 24.05.2009 09:47:22
"Phút bình yên" - Một bất ngờ cảm động


Khỏang 14 giờ chiều nay (5.9.2008) Hoahuyen nhận được điện thoại của Ngọc Yến và Hồng Vân - hai đại tiểu thư xứ Bạc Liêu thông báo đã thu âm, phát sóng giới thiệu thơ và nhạc bài "Phút Bình Yên" của Hoahuyen trong "Chương trình tiếng thơ đài PT-TH Bạc Liêu". Hoahuyen đã lắng nghe như nuốt từng lời giới thiệu ngọt ngào của Yến Yến, há hốc mồm nhai nghiến ngấu từng luyến láy ngân nga bổng trầm... bởi giọng ngâm "chết người" của Hồng Vân và nhấm nháp từng  giai điệu bài hát do anh Trung Kim phổ nhạc - ca sĩ Hồng Anh thể hiện - Niềm vui cuối tuần đối với Hoahuyen quả thật quá bất ngờ, một vài giây xúc động bất chợt... lệ bỗng cứ thế nhạt nhòa... không sao ngăn lại được... Xin được trân thành cảm ơn Ngọc Yến - Hồng Vân, cảm ơn vnweblogs đã "Nối vòng tay bè bạn" như một bài thơ Hoahuyen đã từng viết có đoạn:

Có phải bởi bài thơ tôi vụng viết
Đã rung lên những cảm xúc em cần ?
Chưa thấy mặt nhưng lòng ta đã quyện
Chạm nhau rồi xoắn lại thế là thân

Lòng rộng mở năm châu thành bè bạn
Nối vòng tay trao gửi dại khờ... khôn
Niền đam mê sẽ trở thành bất tận
Nâng cánh ta bay lãng mạn tâm hồn


Trân trọng mời các bạn cùng nghe
 


Nguyên tác bài thơ
Phút bình yên

Khi cuộc sống ngổn ngang trăm bề khát vọng
Phút bình yên
ta giấu tặng riêng nàng
gửi hồn về trong cõi sơ hoang
ta lặng lẽ âm thầm trong sâu lắng.

Biển trầm luân
cuộc đời bao cay đắng
ta dang tay muốn ôm cả đất - trời


Níu thời gian
mong hãy tạm ngừng trôi
để tận hưởng
phút thần tiên, nhân ái


Ta đối mặt
phút quay về hiện tại
lạc đôi bờ
lòng nặng trĩu cô đơn


Đành vội lấy
việc bộn bề ngổn ngang
để lấp đầy
bao khát vọng

Hoahuyen






PHÚT BÌNH YÊN
Lời thơ : Hoahuyen
Nhạc sĩ : Nguyễn Trung Kim
Ca sỹ thể hiện :  HỒNG ANH






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 09:59:21 bởi HOA HUYỀN >

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
Vòng tay rộng mở - 25.05.2009 22:28:33
Vòng tay rộng mở
Lời thơ : Hoahuyen
Nhạc : Vũ Đức Quân
Ca sĩ : Duy Nghĩa
Hòa âm: Vĩnh Hà






Nguyên gốc bài thơ :
Vòng tay rộng mở

Không hẹn trước mà đông vui đến vậy
Tình bạn bè blogs đắm lòng say
Tôi và Anh mới lần đầu gặp mặt
Mà sao như thân thiết đã lâu ngày ?

Có phải bởi bài thơ tôi vụng viết
Đã rung lên những cảm xúc Anh cần ?
Chưa thấy mặt nhưng lòng ta đã quyện
Chạm nhau rồi xoắn lại thế là thân

Lòng rộng mở năm châu thành bè bạn
Nối vòng tay trao gửi dại khờ... khôn
Niền đam mê sẽ trở thành bất tận
Nâng cánh ta bay lãng mạn tâm hồn

Phút chia tay anh nhìn em bịn rịn
Mắt giao nhau ẩn chứa vạn niềm tin
Rồi sẽ có ngày mai tình thắm lại
Yêu say nhau tím sẫm một màu sim

Hoahuyen
04.5.2008

Giọng hát anh Minh Thu
Vòng tay rộng mở






<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 22:31:14 bởi HOA HUYỀN >

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
KHAO KHÁT - 25.05.2009 22:44:44
KHAO KHÁT
Lời Thơ: Hoahuyen ( Đào Ngọc Hòa )
Nhạc sĩ : Ngô Tuấn
Ca sỹ thể hiện:  Hồng Anh
Hòa âm : Vĩnh Hà

  

Xin được trân trọng giới thiệu với các bạn gần xa bài hát "Khao Khát" do nhạc sĩ Ngô Tuấn ( Công tử Bạc Liêu ) phổ thơ hoahuyen, nghe chảy nước mắt, đứt từng khúc ruột... ra mắt bạn bè. Hoahuyen xin được chân thành cảm ơn Nhạc sĩ Ngô Tuấn thật nhiều. 





Nguyên tác bài thơ

Khao khát

Nhắm mắt lại sẽ thấy anh bên cạnh
Đang nhìn em đắm đuối nói lời yêu
Anh chỉ sợ, em sẽ mất cả chiều
Trang giáo án ngày mai thầm ghen tỵ

Em đã muốn một điều không phi lý
Khi tình yêu ủ kỹ chín nồng nàn
Anh cũng muốn nói lời lẽ chứa chan
Giá giờ này anh có em bên cạnh ?

Trời hôm nay giữa mùa đông giá lạnh
Và hai ta dẫu xa cách ngàn trùng
Anh sẽ sưởi bằng tình yêu cháy bỏng
Đốt say lòng bằng những nỗi nhớ mong. 

Bao kỷ niệm của ngày xưa thơ ấu
Dẫu xa sôi vẫn thương nhớ đong đầy
Ta nhận thấy một tình yêu rất thật
Tháng năm dài mê đắm phải lòng nhau

Hoahuyen

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 22:47:53 bởi HOA HUYỀN >

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...