tho tinh
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 169 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 14.04.2005 06:08:13 (permalink)
0
Vô tình anh đến bên em
Vô tình anh cũng bất ngờ ra đi
Vô tình tôi đã khắc ghi
Vô tình tôi cũng ước gì mình quên
-------------------------------------------------
Tình là hư vô
#1
    giotnangmuathu2007 14.04.2005 06:12:43 (permalink)
    0
    Sông ơi ! Em đã thấy sông rồi
    Dù chỉ một thoáng thôi song vẫn còn bỡ ngỡ
    Sóng vẫn cuộn đọng trong lòng nỗi nhớ
    Chút ngập ngừng tim đập nỗi bâng khâng
    ------------------------------------------------------
    Khóc vì tình hay tình khóc vì ta
    #2
      giotnangmuathu2007 17.04.2005 16:09:11 (permalink)
      0
      em đã lãng quên ngày hôm qua
      để hôm nay bỗng dưng bât chợt
      một nỗi nhớ buâng khuâng tha thiết
      mắt mơ màng trong sương biếc nhơ về ai

      ngày hôm qua anh lặng lẽ u hoài
      trong sâu thẳm trái tim em đập gâp
      em dang nghe bài hát mà minh yêu thích
      thây trong long nao núc một niềm vui


      ngay hôm qua sao quá ngậm ngùi
      anh dã đi qua dòng đời tấp nập
      dể lại trong em nỗi mơ mang e âp
      nỗi nhớ trơi chiêu làn gió thoảng bay qua

      ngay hôm nay trong noi buôntrong ký ức
      gió lạnh dông tàn lần lượt di qua
      em muốn hỏi anh răng trong trời biển bao la
      có còn chỗ cho một giọt nắng mùa thu ở lại
      ...................................................
      ngày hôm qua
      #3
        giotnangmuathu2007 19.04.2005 19:25:50 (permalink)
        0

        HẠT CÁT
        em chỉ là hạt cát giữa biển đông.
        nhưng cũng đủ sưởi ấm một dòng sông rộng.
        biển gào thét, những trận gió về lồng lộng.
        cát bình thản cười, nhìn ngắm những vì sao.

        biển hôm nay bao đợt sóng cuộn trào.
        cát lăng nhìn về một thời để nhớ.
        gió đã đi xa rồi lòng vẫn còn bỡ ngỡ.
        ngắm sao trời, quên cả thuở hàn vi.

        cát vẫn nhìn sông sao sông chẳng nói gì.
        sông đã ra đi không một lời từ biệt.
        giọt sương rơi vương trên dòng sông biếc.
        bao giân hờn, bao nỗi chờ mong...

        sóng biển xôn xao bao cuộc sống thăng trầm.
        trong sâu thẳm cát vẫn một lòng tin tưởng.
        bão tố sẽ qua và đến ngày tận hưởng.
        quả ngọt, trái lành, dư vi của tình yêu.
        ........................................................

        hạt cát nhỏ nhưng tấm long bao dung ////////////
        #4
          phan thanh minh 21.04.2005 04:50:42 (permalink)
          0

          HẠT CÁT
          em chỉ là hạt cát giữa biển đông.
          nhưng cũng đủ sưởi ấm một dòng sông rộng.
          biển gào thét, những trận gió về lồng lộng.
          cát bình thản cười, nhìn ngắm những vì sao.


          HOA CÁT

          Hiện thân em là linh hồn của cát
          đóa vô ưu nắng đỏ xương rồng
          thương phận cỏ em che giùm bóng mát
          thế thái nhân tình...em giận dỗi người không?
          #5
            giotnangmuathu2007 23.04.2005 18:45:57 (permalink)
            0
            cảm ơn thịnh tình cua người"phan thanh minh" gọi như vậy có bất nhã không. không biét không có tội dúng không?. người đã ra đi còn giân dỗi chi đây.mà làm sao phải giận, bởi vì:

            anh chưa thấy một mùa thu hà nội.
            nắng nhẹ nhàng vương xuống những hàng cây.
            trời sài gòn sắc nắng vẫn tràn đầy.
            đọng nỗi nhớ nắng hồng tươi rực rỡ.

            câu ca dao vẫn ngọt ngào nhỏ nhẹ.
            nặng mối tình từ một thủa xa xưa.
            chiều êm đềm trong câu hát đò đưa.
            đọng lại lòng ai một nỗi niềm thương nhớ.

            sài gòn ơi đã một thời rục lửa.
            biển tình ca đôi lứa dịu hiền.
            hà nội ngày này vẫn thức thâu đêm.
            ôm nặng mối tình về một thời yêu dấu.

            tình vẫn sáng trong hai miền thương nhớ.
            chia cho nhau hơi thở của đất trời.
            nắng đơm hoa kết trái cho đời.
            mùa xuân đến nở nụ cười lãng mạn.

            mùa thu vẫn khoác chiếc áo vàng thương nhớ.
            sài gon ra đi lòng vẫn không nguôi.
            tuy hai nơi xa cách dăm đường dài.
            vẫn chung trọn một tình yêu trọn vẹn.
            ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

            hai miền thương nhớ,,,,,,,,,,,,,,,,
            #6
              giotnangmuathu2007 26.04.2005 22:17:44 (permalink)
              0
              HƯ VÔ

              riêu nồng ngươi uống chưa say.
              mà sao lại thấy đắng cay cuộc đời.
              tìm ai trong gió chơi vơi.
              hư vô vẫn nơ nụ cươi viễn vông.
              ............................................
              #7
                giotnangmuathu2007 01.05.2005 16:36:24 (permalink)
                0

                TƯƠNG TƯ
                Tương tư! ơi hỡi tương tư!
                Ai trồng nỗi nhớ mà tê tái lòng.
                Trăng buồn rụng xuống dòng sông.
                hoa buồn ngắm sóng mà lòng tương tư.
                ....................................
                #8
                  giotnangmuathu2007 04.05.2005 21:36:36 (permalink)
                  0

                  Ở nơi xa anh có biết hay chăng.
                  giọt mùa thu cũng nặng tình thương nhớ.
                  ai dệt nên những khung trời mau đỏ
                  để nước về đậm ướt khúc sông sâu.
                  .........................................
                  em sẽ trở về nơi bến cũ.
                  đứng nép mình trong chiếc la thoi dưa.
                  ngày lại ngay nhớ về thuở xa xưa.
                  để ôm ấp một mối tình huyền ảo.
                  #9
                    P.NQH€ 05.05.2005 01:31:27 (permalink)
                    0

                    Một buổi chiều trưa
                    Chúng ta quen nhau trong một buổi chiều trưa
                    Bên một dòng sông mang tên hai đứa.
                    Rồi khi đó chúng ta cùng hứa!
                    ..........................
                    Ai đợi bóng đò đưa

                    Phá các bác tí teo...
                    #10
                      giotnangmuathu2007 09.05.2005 23:17:26 (permalink)
                      0
                      e, cứ phá thoải mái:P.NQHC...à.chỉ tiếc rằng gọi bác quá sớm hi.....



                      vui thay tiếng bác ngọt ngào.
                      mát như dòng suối chảy vào rùng xanh.
                      giấy trắng em vẫn trinh nguyên.
                      đùa vui một chút, lẽ thường người ơi!.......
                      .........................................................
                      thăng cấp
                      #11
                        giotnangmuathu2007 10.05.2005 05:13:10 (permalink)
                        0


                        LÃNG QUÊN
                        ngươf bây giờ còn vui vẻ với người ta.
                        để bỏ rơi lãng quên em trong ký ức.
                        đâu những lời yêu thương âu yếm nhất.
                        đâu còn phút chia tay lưu luyến thuở ban đầu

                        bao ngày qua em vẫn âu sầu.
                        nuốt những giọt nươc mắt buồn đau.
                        trong biển trới sâu thẳm.
                        mò mẫn đi tìm vị đắng của tình yêu.

                        dòng sông ơi! bao sớm sớm, chiều chiều.
                        em đã khăc ghi một diều tâm nguyện.
                        với tình yêu đã trở thành kỷ niệm
                        để trở về lưu luyến bến bờ xưa.

                        mùa thu về đẫm nước trong cơn mưa.
                        nghe sóng vổ mà lòng đây phiền muộn.
                        con đò xưa đã trở về vơi bến
                        đâu con chút buâng khuâng xao xuyến vơi mua thu/

                        ..........................................................................
                        sông ơi sông đã có đò
                        để cho nỗi nhớ dày vò tim em.


                        #12
                          phan thanh minh 15.05.2005 04:53:34 (permalink)
                          0
                          Ủa hết vốn rồi sao mà cả tuần chẳng thấy thơ thẩn gì cả vậy cưng...thôi thì đọc tạm mùa thu này đi vậy

                          THU TÍM

                          Hoa mùa xuân rực rỡ
                          em đi lễ chùa này
                          thương thầm em từ độ
                          gió đưa...cành sương lay

                          Mai vàng khoe sắc thắm
                          đàn bướm nhởn nhơ vui
                          nụ tầm xuân hé mở
                          nỗi riêng ai ngậm ngùi !

                          Thương người vai áo mỏng
                          mùa đông lạnh vô cùng
                          thân gầy em lặn lội
                          đò đưa người sang sông...

                          Mùa thu vàng hương thắm
                          hoa vương kín dòng sông
                          đò ai không về nữa
                          bến xưa xác xao lòng !

                          Lá vàng rơi lã chã
                          tiếng chuông buồn ngân đưa
                          giờ, hai người hai ngả
                          tiếc thương sao cho vừa...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2005 04:56:15 bởi phan thanh minh >
                          #13
                            giotnangmuathu2007 18.05.2005 02:59:38 (permalink)
                            0

                            trờiiiiiiiiiiiiiiiiii
                            chưa biết nhau mà sao tím hêt cả thế này? anh thanh minh ơi! sao lại là thu tím?????????????????


                            THU TÍM

                            Sao anh gọi mùa thu em màu tím.
                            tím thủy chung hay tím cả trời chiều.
                            mây tím bay huyền ảo chốn xa xôi.
                            đồi sim tím nở nụ cười lưu luyến.

                            thu em về trong mùa lúa chín.
                            gánh mùa vàng tím ngắt cả hai vai.
                            giọt mồ hôi thánh thót dọc đường dài
                            chia hai nữa gánh trọn tình em bước.

                            quả vú sữa tím trên cành mơ ước.
                            nở nụ cười trò chuyện với trời xanh.
                            mùa thu về vương xuống dưới dòng sông.
                            bao trăn trở tím trong lòng nỗi nhớ.

                            sao không vẽ mùa thu em màu đỏ.
                            màu xanh tươi hy vọng của tình yêu.
                            màu mơ non hay hồng thắm mĩ miều.
                            và tất cả những gam màu mơ ước.

                            mưa rơi rơi những giọt buồn liên tiếp.
                            hôn lên từng trang sách với vần thơ.
                            cây ngoài trời run rẩy những ước mơ.
                            em vẫn thấy mắt anh cười tím biếc
                            #14
                              phan thanh minh 18.05.2005 03:53:49 (permalink)
                              0
                              Quả là tím thật...nhưng mà em ấy ơi, nếu mắt anh mà tím biếc thế kia chắc là em không sợ...chạy xa đó chứ ????
                              Bài này thì tím ít ít thôi...

                              THU QUA VƯỜN NHÀ EM

                              Mùa thu qua vườn nhà em
                              hoa cúc ngang thì con gái
                              bướm vàng nô đùa trẩy hội
                              cỏ mềm úa nắng tương tư...

                              Thành phố thu giăng mù sương
                              hoàng hôn rừng thông tim tím
                              rượu tình đêm đêm quyến luyến
                              mùa xa trinh nữ đã xa...

                              Tóc mai sợi dài sợi vắn
                              thương ai giữ trọn vầng thơ
                              người đi cuối trời phiêu lãng
                              biết đâu mà mỏi mong chờ !

                              Mùa thu qua vườn nhà em
                              hoa cúc xa thì con gái
                              thèm bờ vai thơm tóc rối
                              nghìn trùng hoài vọng về đâu !
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 169 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9