tho tinh
Trích đoạn: mailamuathu
Từ nay em xin làm em gái nhỏ
Không còn yêu ,không còn mơ ước chuyện yêu thương
Để trả anh về với kẻ anh thương
Còn em vẫn bước ,trên đường đời phẳng lặng
Em vẫn là em của tà áo trắng
Trắng tâm hồn ,và vẫn trắng tình yêu
TRỞ LẠI NGÀY XƯA...
Từ giã tình yêu không vấn vương
Bao ngày mơ ước chuyện luyến thương
Chợt nghe thương quá màu áo trắng
Trắng như màu trắng những giọt sương
Từ đây thôi nhắc chuyện nhớ thương
Chỉ là một phút thoáng tơ vương
Hồn nhiên em bước về chốn cũ
Tìm lại hương xưa , phút lạ thường...
Tiễn người ra đi tiễn những gì
hay là ngấn lệ mắt quầng mi
người đi nhẹ nhàng như gió thoảng
Chén tiễn ,chén đưa cũng đã vừa
không say ,không sầu mà vương vấn
ngấn lệ rưng rưng lệ rơi mừng
Mai kia người gặp người nơi ấy
Kỷ niệm từ đây mãi tràn đầy
Chắc có một người sẽ hiểu ,và sẽ là kỷ niệm về sau
chén cạn chén đầy lẫn chén sầu.
đa tình sao vẫn cứ đau.
chia cắt tình ai mà cay đắng.
lệ sao nhiều thế chảy về đâu????
ai về bên ấy nhớ chăng.
mảnh tình ta gửi dòng sông thuở nào.
đất trời vẫn đổ mưa rào
bao nhiêu nỗi nhớ cuộn trào tim đau
Tình yêu mãi vẫn ngọt ngào
Trời buồn mưa đổ, càng đau đớn lòng
Con thuỵền mãi nhớ dòng sông
Dù cho nước cạn ,vẫn không đổi lòng
c
Trích đoạn: maiyeuem
Tình yêu mãi vẫn ngọt ngào
Trời buồn mưa đổ, càng đau đớn lòng
Con thuỵền mãi nhớ dòng sông
Dù cho nước cạn ,vẫn không đổi lòng
các anh chị cho em tham gia với ha...
cuộc tình như áng mây trôi
bồng bềnh theo gió, để rồi về đâu.
ngàn năm vẫn mối tình đầu
tựa như tiên cảnh , lại sầu thê lương...
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
ai về bên ấy nhớ chăng.
mảnh tình ta gửi dòng sông thuở nào.
đất trời vẫn đổ mưa rào
bao nhiêu nỗi nhớ cuộn trào tim đau
Người ở phương này người vẫn nhớ
Một ngày buồn nhìn giọt lệ rơi rơi
Tâm hồn người vẫn chơi vơi
Tình chưa cạn trút xa khơi nghìn trùng...
chờ ai chờ mãi chờ hòai
sao không đi tiếp cho hòai tuổi xuân
đường đời có lắm gian truân
mong ai chớ có bâng khuâng đợi chờ
Ai yêu, ai đợi chờ ai
Mà sau tình cứ ngày mai đợi chờ
Tình kia biết đến bao giờ
Đẹp như giấc mộng ,giấc mơ ái tình
Trích đoạn: co_be_trong_cay_si
Đêm mỏng như là thủy tinh
Mơ hoài sợ vỡ,sợ người tình xa
Ngày mai anh nỡ vội xa
Hỡi anh còn nhớ,mùa hoa năm nào
về đâu ơi những vì sao
mây đen kéo tới trút cơn mưa rào
em đi ko nói lời nào
cho anh đau khổ tại sau? hỡi người
tuổi mười tám tôi yêu người say đắm
tuổi hai mươi tôi đã khổ vì yêu
và giờ đây tôi cũng đã hiểu nhiều
yêu là khổ là đau là hận
mong ai chớ có yêu mù quáng
để phải như tôi hóa vô tâm
Trời ơi, mọi người thơ văn "lênh láng" quá, cho tungquang góp với
Yêu Ai về bên bến sông tương
Chiều vương vạt nắng lòng vương sợi tình
Có ai hiểu được lòng mình
Hoàng hôn phai nắng sợi tình có phai?
Bạn quả là người rất am hiểu về thơ.Toi sắp ấn tượng về bạn rồi đấy.
sao anh nói những lời cay đắng.
để lòng em cảm thấy bơ vơ.
mây bay nước vẫn lặng lờ.
bao nhiêu nỗi nhớ cuộn về trong tim
Lời trót buông có phải lời cay đắng?
Lời nói nào làm em thấy bơ vơ?
Dòng nước kia sao lại lặng như tờ?
Nỗi niềm kia biết bao giờ mới ngỏ?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: