tho tinh
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 169 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 31.03.2008 10:34:24 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007


trốn đi! có tắt bếp đâu
để lửa cháy bén! rơm sầu khóc rưng

người về có nhớ em không?
hay người đã có mảnh trăng cuối trời.
đi xa đếm nỗi đầy vơi....
ngậm ngùi nhớ lại một đời bão giông
nhà tranh vách nứa, rạ đồng.
khoai ngô trộn lẫn lót lòng cho qua...
thức ăn trái khế quả cà
ổ rơm làm đệm giữa nhà ngày đông.
trở về thăm lại cánh đồng...
tìm trong hương đất khổ bầm mẹ cha...
đầu sông cuối bãi quê ta...
anh ơi có nhớ...hay là đã quên....


Nghĩa tình đã khắc trong tim
Làm sao quên được nghĩa tình trong em
tắt điện đã có bếp  rơm...
khoai lùi, sắn nướng giận buồn có nhau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 13:09:53 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 01.04.2008 08:35:33 (permalink)
0
sông sâu đã bắc nhịp cầu...
ai đi qua đó  hỏi còn nhớ không.
hay là gửi nắng qua sông
để đêm tắt lửa đói lòng có nhau...
tairuoi12pt2 01.04.2008 15:46:42 (permalink)
0
hihi. chị ko biết làm thơ nhưng chữ chị viết nó cứ vần vần ấy , đọc hay hay. ^^
Bao giờ em thi ĐH xong sẽ zo quê chi chơi. chịu hok chị ^^
aphu 01.04.2008 20:49:07 (permalink)
0

Trích đoạn: hoanang

sông sâu đã bắc nhịp cầu...
ai đi qua đó  hỏi còn nhớ không.
hay là gửi nắng qua sông
để đêm tắt lửa đói lòng có nhau...



gửi nắng anh chẳng nhận đâu
vì nắng đỏng đảnh làm sầu lòng anh
gửi hoa vừa hái trên cành
anh xin nhận với lòng thành tâm giao
nếu vương thêm chút nắng vào
anh xin nhỏ giọt máu đào nhuộm hoa
 
giotnangmuathu2007 02.04.2008 07:37:32 (permalink)
0
hoa em ở một nơi xa...
mọc trên đỉnh núi cùng hòa mây xanh.
xin ai đừng hái nhụy cành....
nếu không đến được xin đành xa nhau...
 
 
giotnangmuathu2007 02.04.2008 08:09:58 (permalink)
0

tairuoi12pt2
hihi. chị ko biết làm thơ nhưng chữ chị viết nó cứ vần vần ấy , đọc hay hay. ^^
Bao giờ em thi ĐH xong sẽ zo quê chi chơi. chịu hok chị ^^

chịu chứ em...chị sẽ đơi đến ngày em trở thành sinh viên trên giảng đường đại học...chị sẽ đón em về quê hương chị chơi...sẽ mời em ngắm biển cửa lò...bơi thuyền trên dòng sông lam hát câu hò ví dặm... thăm những cánh rừng cà pe bạt ngàn xanh tốt...chiêu đãi em món ăn dân dã " nhút thanh chương , tương nam đàn"...thăm đền hùng vương ,mỹ châu, trọng thủy...
rồi ngược miền trung du để trở về ngày xưa nơi "trận bồ đằng sấm vang chớp giật ,miền trà lân trúc chẻ tro bay": 
đây là một địa danh lịch sử chắc em cũng biết chứ... đến quê chị chắc em sẽ thấy"


thành vinh mở cửa đón chào.
từng đoàn du khách tiến vào nghệ an.
nam đàn tương đã lên men...
thanh chương nhút cũng nhìn em thẹn thùng...
tân kỳ ai  bước qua  dong( truông dong)
ngược lên quỳ  hợp quế phong  bãi vàng.
ai lên qua đó nghĩa đàn...
có cầu sông hiếu ngút ngàn cà phê
nhớ thương cũng một lời thề...
mô , tê , răng , rứa mãi chờ em lên.
một lời cũng nặng tình duyên...
trúc, mai vẫn  nhớ lời em hẹn hò...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 20:39:40 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 03.04.2008 08:08:38 (permalink)
0
tôi về nơi ấy năm xưa...
nhìn về quá khứ nắng mưa ngỡ ngàng.
nhớ sông quê...nhớ đường làng...
đò qua sao để lỡ làng tháng năm
 
 
 
 
 
hanho 03.04.2008 16:58:01 (permalink)
0

Trích đoạn: hoanang

tôi về nơi ấy năm xưa...
nhìn về quá khứ nắng mưa ngỡ ngàng.
nhớ sông quê...nhớ đường làng...
đò qua sao để lỡ làng tháng năm





Còn tôi nhớ ánh trăng rằm
Cái đêm chứng kiến trăm năm chẳng còn..
Con đường đất đỏ màu son
Bê tông rãi đá xe bon lối về
Con đò chở nặng tình quê
Tháng năm cất giữ lời thề đớn đau.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 18:13:38 bởi hanho >
giotnangmuathu2007 03.04.2008 18:55:49 (permalink)
0
một lời cũng giữ cho nhau.
tháng năm đắp đổi dấu đau lòng mình.
thăng trầm lần giữa bể dâu.
cũng vì manh áo gấm nâu giàu nghèo.
chín lần vất vả cheo leo...
một lần mới được vượt nghèo rý thôi.
thương cho cái giậu mùng tơi...
ai xa chẳng nhớ để rồi lãng quên...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 20:15:27 bởi giotnangmuathu2007 >
hanho 04.04.2008 09:28:45 (permalink)
0
Ôi làm sao quên được
Dậu mồng tơi tôi thuở bần hàn...
miếng ngon thì nhớ lâu , đòn đau thì nhớ mãi, kỉ niệm vui buồn đọng lại ở những người có tâm.
giotnangmuathu2007 04.04.2008 12:43:02 (permalink)
0
 XIN NHÁNH MÙNG TƠI...

Cho xin một nhánh  mùng tơi...
Để xa thì nhớ, giận rồi lại thương
Con tằm nhả sợi tơ vương
Tháng năm làm kén để thương hỡi người

Xa rồi cái dậu mùng tơi...
Nhớ về nơi ấy để rồi rưng...rưng.
Hỏi người có nhớ hay chăng...
Hỏi rằng còn giữ chút lòng hẹn nhau...

Mùng tơi xa lắm còn đâu...?
Lá xanh đã nhuốn lòng đau một thời
Em đang  hỏi lại ông trời...
Cho xin  một nhánh mùng tơi xanh rờn....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 12:53:44 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 04.04.2008 15:12:53 (permalink)
0
( họa trong năm tháng tình yêu)
Bắt đền
 
Bắt đền vì ướt áo tôi
Mưa em có thấy tội rồi hay không?
Đầu hè chưa hẳn nắng trong
Mà sao mưa nỡ bắt hong áo này?
Thôi thì em chót rơi đầy
Hãy gọi nắng tới áo này chóng khô!
 
Hà Nội, ngày 04/04/2008

                                        Nguyễn Hoàng



EM ĐỀN ĐƯỢC KHÔNG 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 15:27:52 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 05.04.2008 00:09:24 (permalink)
0
hôm nay chẳng thấy anh lên.
nhìn về phương ấy mà thương vô cùng.
trao nhau chi một chữ tình...
để  mong để nhớ để mình thẩn thơ...
hanho 05.04.2008 07:47:31 (permalink)
0
đêm về lòng cứ ngẩn ngơ...
nhớ anh nhớ cả vần thơ đượn buồn.
 
hoanang 05.04.2008 08:51:49 (permalink)
0




Bốn Cô Bốn Ngọn Gió

Bốn cô bốn ngọn gió
Một cô: làn gió xuân
Thổi lâng lâng rần rần
Những rung cảm kỳ lạ

Một cô ngọn gió hạ
Thổi nồng cơn đam mê
Hồn lạc cả lối về
Biết làm sao nói hết

Một cô thường giã biệt
Như là ngọn gió thu
Lá rụng rơi, sương mù
Cho tình thơ tha thiết

Một cô như giả điếc
Gặp mặt lại trốn mau
Như làn gió đông sầu
Lạnh lùng ghê vậy đó

Bốn cô sư phạm nhỏ
Nghịch phá quá đi thôi
Để lòng anh bồi hồi
Nghĩ lại thời đến lớp

Gặp tứ quái đã khớp
Bốn cô đã tươi xinh
Lại hay nhìn cười tình
Chết người quá đi mất

Nguyên Đỗ



TỨ QUÁI NGHỊCH NGỢM

thấy anh đứng cười ngất
em cũng thấy vui ghê
nghích quấy anh một chút.
xin đừng có cười chê...

suối mát em cứ lội.
nhảy tung ta tung tăng.
một chút thôi anh nhé...
tứ quái gì đâu anh.?

xin anh đừng nói thế
để lòng em thẹn thùng.
em thích làm ngọn gió
lồng lộng giữa trời xanh....


(






 
Post #: 2203







Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 169 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 16 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9