tho tinh
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 169 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 05.04.2008 11:13:25 (permalink)
0
mùa thu chưa đến nhưng nhìn  những chiếc lá vàng rơi lòng ta nhơ nhớ...ai đi qua rồi còn gửi lại chút thu...thứ 7 rồi mà ta lại ngồi suốt ngày trên máy tính... lòng buồn rười rười rượi...đợi chờ một chút gió thoảng qua...
 
mùa thu  là một chiếc lá vàng rơi...
ai đi lấp hết lá thu rồi....
xót xa thu khóc trong tầm tã...
để chiếc lá vàng sắp rơi...rơi...

ai đi qua đó còn có nhớ...
một mảnh trăng thu đứng giữa trời.
chênh vênh đứng nhìn về mùa hạ...
hoa phượng đâu rồi nhớ chơi vơi...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 11:52:46 bởi giotnangmuathu2007 >
Nguyễn Hoàng 05.04.2008 12:11:57 (permalink)
0
Băn khoăn
 
 
Em đền vì ướt áo tôi
Hay là đền cả những lời thơ vương?
Một nỗi nhớ, ngàn lời thương
Em có đền cả quãng đường mưa rơi.
 
Gặp nhau góc khuất cuộc đời
Em có đền được bờ môi khô này.
Mưa phùn hạt nhẹ lắm thay
Chót vương ngực áo trái này nặng duyên.
 
Bên sông tịch vắng con thuyền
Đợi người chở nắng đầy thuyền sang đây.
Hong khô cả xác thân gầy
Để tim chuếnh choáng tràn đầy nhựa yêu.
 
Em đền cả những buổi chiều
Khói lam đuổi bắt tiếng diều vi vu?
Hỏi em dẫu biết cho dù
Em không đền được, thiên thu tôi chờ.
 
Chờ em đền những giấc mơ
Từng đêm trằn trọc tỏ mờ trăng sao.
Có đền được những gày hao,
Vì yêu tôi đã bước vào mưa em?
 
Hà Nội, ngày 05/05/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 15:49:30 bởi Nguyễn Hoàng >
giotnangmuathu2007 05.04.2008 23:37:46 (permalink)
0
KHÔNG DÁM ĐÂU

Em không dám nữa đâu anh...
bởi vì...một chút lòng thành mà thôi.
mưa tuôn ướt áo anh rồi...
tại em vô ý để rơi vào lòng...

Ướt rồi...anh có lạnh không
Thương nhau chỉ để trong lòng mà thôi...
Ai đưa một giọt mưa rơi...
Để cho cái áo anh tôi lỡ làng...
....................................
Nhưng trời cứ đổ mưa tuôn...
Nên em lấy áo đem luôn về nhà...

Một lần xin được anh tha...
Tại em nên áo anh ra thế này...
Cho em xin được giải bày
Mưa đâu dám đến vương đầy mắt anh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 16:17:30 bởi giotnangmuathu2007 >
nutamxuan 06.04.2008 10:09:06 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

mùa thu chưa đến nhưng nhìn  những chiếc lá vàng rơi lòng ta nhơ nhớ...ai đi qua rồi còn gửi lại chút thu...thứ 7 rồi mà ta lại ngồi suốt ngày trên máy tính... lòng buồn rười rười rượi...đợi chờ một chút gió thoảng qua...

mùa thu  là một chiếc lá vàng rơi...
ai đi lấp hết lá thu rồi....
xót xa thu khóc trong tầm tã...
để chiếc lá vàng sắp rơi...rơi...

ai đi qua đó còn có nhớ...
một mảnh trăng thu đứng giữa trời.
chênh vênh đứng nhìn về mùa hạ...
hoa phượng đâu rồi nhớ chơi vơi...

Mùa hè sắp đến em ơi
Hoa phượng trên trời như lửa cháy
Nỗi buồn ai đã gieo  ngày ấy...
Để bây giờ vẫn thấy chơi vơi...
 
 
 
hoanang 06.04.2008 15:37:55 (permalink)
0

Mùa hè sắp đến em ơi
Hoa phượng trên trời như lửa cháy
Nỗi buồn ai đã gieo ngày ấy...
Để bây giờ vẫn thấy chơi vơi...


Em hiểu rồi...tất cả anh ơi?...
Bởi (bữa nớ) em gặp mưa chạy trốn.
Đứng (bên ni) anh  nói gì chẳng nhớ...
Để( bây chừ)  giọt đắng  cứ rơi...rơi...
(  tiếng xứ nghệ : bữa nớ là : hôm ấy,; bên ni: bên này; bây chừ : bây giờ...)
 
em  là cô gái quê hương...
Ngô , săn nướng , mía đường có em
Anh về bên ấy mà xem...
Anh mê ngô nướng...anh khen sắn bùi...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 16:48:40 bởi hoanang >
aphu 07.04.2008 07:12:10 (permalink)
0

Trích đoạn hoanang

em  là cô gái quê hương...
Ngô , săn nướng , mía đường có em
Anh về bên ấy mà xem...
Anh mê ngô nướng...anh khen sắn bùi...




Anh về! em có thật vui?
Có đem ngô nướng sắn lùi mời anh?
Có cùng anh thức tàn canh?
đưa anh thưởng ngoạn bức tranh xóm làng? 
chở anh trên chiếc đò ngang?
ngắm ngô xanh bãi,lúa vàng đồng xa?
rồi nghe hò vọng ngân nga?
cánh diều kéo cả chiều tà lên cao...
anh ôm nặng những ước ao
nếu em chiều được? anh vào em chơi.
 
 
hoanang 07.04.2008 18:33:10 (permalink)
0
để em hỏi mẹ em coi...
nếu anh trúng tuyển thì mời anh sang...
chè xanh , kẹo lạc mới rang...
khoai ngô sắn độn cả làng đều vui...
tương , cà, mối mặn người ơi...
đối no đắp đổi cả đời  bão giông...
hỏi người có chịu được không?....
ai qua bến nước...bởi không có đò...
muốn vô xứ nghệ thì vô....
 
 
nutamxuan 08.04.2008 15:58:14 (permalink)
0

Trích đoạn: hoanang

để em hỏi mẹ em coi...
nếu anh trúng tuyển thì mời anh sang...
chè xanh , kẹo lạc mới rang...
khoai ngô sắn độn cả làng đều vui...
tương , cà, mối mặn người ơi...
đối no đắp đổi cả đời  bão giông...
hỏi người có chịu được không?....
ai qua bến nước...bởi không có đò...
muốn vô xứ nghệ thì vô....



Em về hỏi mẹ thử coi
Có cho anh đến để rồi anh đi
Ra đi anh sắm lễ gì?
Cho cha đồng ý mẹ thì khỏi chê
Em về nói nhỏ anh nghe
Để anh sửa soạn đi về quê em.
                                               Nghe em kể quê em đẹp lắm , anh muốn về làm rể quê em..à mà em đã có...chưa? nếu có rồi thì mái môi cho một cô nhé...Hi hi..hi
hoanang 08.04.2008 21:05:37 (permalink)
0
em đã hỏi mẹ em rồi...
có thương thì cứ xuôi thuyền mà sang...
bãi ngô xanh tốt bạt ngàn...
sông lam bên" nớ" có sang em chờ...
lễ làng chẳng phải" chi mô"...
chỉ cần một đĩa xôi vò mà thôi...
rau cần một nắm anh ơi...
có thêm tương nhút để mời làng ăn...
chỉ cần ta có lòng thành
em cùng anh sẽ hát thành bài ca....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 21:08:35 bởi hoanang >
nutamxuan 08.04.2008 21:49:32 (permalink)
0
Nhà em ở cách bao xa
Năm bảy quả núi với ba quảng đèo
Lợn gà anh muốn mang theo
Xôi vò bảy thúng anh đèo sau lưng
Lại thêm rượu nếp dăm thùng
Hoa tươi rực rỡ lùng tùng xe hoa
Tìm em mãi chẳng thấy nhà
Nên anh phải thả cả gà lẫn heo
...
Em ơi nghèo lại hoàn nghèo
Thương anh vẽ lối cho anh theo về.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 22:04:48 bởi nutamxuan >
hoanang 09.04.2008 08:25:50 (permalink)
0
Gặp anh như gặp bùa mê..
ít ăn trốn nói lời thề cũng quên...
Tưởng là nên lại nên duyên...
Ngờ đâu thoáng chốc đã quên đường về...
Nhà em một túp lều tre...
Nghèo hèn nhưng lại chân quê thật thà...
cưới em chẳng cần xôi gà...
Chẳng cần xe cộ chẳng hoa tiệc tùng.
Chỉ cần một trái tim hồng...
Với trầu loan phượng để hồng đôi môi...
Lên xã  đăng ký là rồi....
hỏi anh có dám đến ngồi bên em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2008 08:27:28 bởi hoanang >
giotnangmuathu2007 09.04.2008 22:56:44 (permalink)
0
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/227501D7E90B44139ED92CBCDBC37486.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2008 08:56:55 bởi giotnangmuathu2007 >
Attached Image(s)
aphu 09.04.2008 22:57:31 (permalink)
0

Trích đoạn: hoanang


Nhà em một túp lều tre...
Nghèo hèn nhưng lại chân quê thật thà...
cưới em chẳng cần xôi gà...
Chẳng cần xe cộ chẳng hoa tiệc tùng.
Chỉ cần một trái tim hồng...
Với trầu loan phượng để hồng đôi môi...




em đã nhận lời với tôi
sao em bắt cá cả đôi thế này
tình đôi ta mới giãi bày
lẽ nào em lại buông tay theo người.
Tầm xuân nếu có vàng mười
thì tôi cũng có đôi mươi con bò
bán đi đủ lễ cưới to
dư tiền làm vốn chẳng lo đói nghèo.
 
giotnangmuathu2007 09.04.2008 23:37:25 (permalink)
0
dù nghèo em vẫn đi theo...
lên non xuống biển... núi đèo...vẫn vui...
một đời nón lá áo tơi...
đói no đắp đổi một đời vì nhau...
anh về cho một chùm cau...
với năm hay bảy lá trầu cùng vui...
 
 
 
 
 
 
hoanang 10.04.2008 07:53:23 (permalink)
0
Con đường xóm nhỏ quê tôi...
Bước chân qua nhớ bồi hồi tháng năm...
Nhớ người đội nắng qua sông...
Sớm trưa tắt lửa đói lòng có nhau
 
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 169 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9