tho tinh
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 169 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hoanang 16.04.2008 07:56:52 (permalink)
0
trời ơi!....ai ngỡ là aphu..
chẳng xót tình để rủ lòng thương
lại đưa bao gió bão chặn đường...
để hoanang tái tê giữa dòng đời oan trái....
aphu 16.04.2008 21:36:19 (permalink)
0
gió với bão! tôi mang ra đày ải
là trái tim! là khát vọng tâm hồn
là tình yêu nhuộm đỏ cả hoàng hôn
là rung động! tình đầu trao em đó!
tôi không nghĩ những lời tôi bày tỏ
lại khiến em tê tái giữa dòng đời
có lẽ nào duyên phận bỡn cợt chơi
tình trong đã...nhưng ngoài hai mặt trái.
em nghe rồi! ngày mai em thấy lại
gió bão chặn đường... xin đổi giận thành thương!
 
hoanang 17.04.2008 08:21:33 (permalink)
0
em biết rồi hai cõi âm dương...
không thể đến rồi đi mà xa cách...
chuyện ngày xưa được ghi vào sổ sách...
duyên phận mỵ châu đau đớn lắm anh ơi...
 
cảm ơn anh đã cho em một nụ cười
để gửi cho em dòng thơ tình tha thiết...
giận rồi thương nào ai biết được...
chỉ thấy hư vô day dứt giữa cuộc đời
 
nhưng anh ơi em đau đớn vô cùng
khát vọng cuộc đời mà  hằng mơ ước.
để lại cho em con đường đi phía trước...
cơn bão vô tình số một sắp đi qua...
 
chỉ cho em đi con đường giữa phong ba...
một phương trời để ngày mai em đi tới...
xin đừng để bão giông về bối rối...
một mối tơ vương giang dở giữa dòng đời....
 
 
 
 
hoanang 17.04.2008 22:36:14 (permalink)
0
người về hỏi có nhớ  không...
hay người đã có dòng sông ngọt ngào...
tình tôi ngày ấy đã trao...
người đâu còn nhớ nao nao tôi buồn
giotnangmuathu2007 17.04.2008 22:51:40 (permalink)
0

[gió với bão! tôi mang ra đày ải
là trái tim! là khát vọng tâm hồn
là tình yêu nhuộm đỏ cả hoàng hôn
là rung động! tình đầu trao em đó!
tôi không nghĩ những lời tôi bày tỏ
lại khiến em tê tái giữa dòng đời
có lẽ nào duyên phận bỡn cợt chơi
tình trong đã...nhưng ngoài hai mặt trái.
em nghe rồi! ngày mai em thấy lại
gió bão chặn đường... xin đổi giận thành thương!


 
Con tằm kia khi nhã sợi tơ vương
Đâu nuối tiếc những tháng năm làm kén
con cuốc báo khi mùa lũ đến...
con ve kêu thức lại nắng hè...
Ngày lại ngày em ôm chặt lấy nghề.
Mà trăn trở...xốn xang....
Muốn trở về ngày xưa...để tìm lại người
tôn sư....trọng đạo...

hoanang 18.04.2008 12:42:21 (permalink)
0
em đã thấy rồi ai lướt qua...
bên vườn thuquan buổi  nhạt nhòa...
muốn hỏi thăm đường nhưng sợ quá...
nên về lòng bỗng thấy xót xa...
giotnangmuathu2007 18.04.2008 18:55:52 (permalink)
0
Tháng tư hoa bưởi nở xoè...
hương thơm tỏa xuống bên hè nhà em...
vin cành muốn hái thử xem....
chạm  gai bưởi nhọn nên em thẩn thờ...
thôi thì cứ gửi vần thơ...
qua mùa lá rụng giấc mơ ngọt ngào...
muốn đi qua khỏi bờ rào...
chạm phải gai bưởi em nào dám sang...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 11:20:52 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 19.04.2008 11:19:43 (permalink)
0
  NHỚ SÔNG LAM....

Người về có nhớ sông lam...
Ai qua cầu hiếu ,ai sang làng trù...
Ailên quỳ hợp trung du...
Quế phong cao ngất mây mù phủ che...
Hưng nguyên ngày lễ áo the...
Nam đàn tương ngọt ấp e một thời...
Tân kỳ anh có lên chơi...
Truông dong suối nóng một thời  nhớ thương.
Ai đi lên đó còn vương...
Bãi ngô xanh tốt anh sơn bến đò....
Sông lam nặng một lời thề...
Đô lương tháng bảy rằm đè đội mân...
Anh về  hỏi có nhớ không
Thanh chương chấm nhút rô đồng anh ơi...
Thương nhau kỷ niệm một thời 
Mô ,tê ,răng ,rứa một thời nhớ nhung 
Cửa lò anh có tắm chung...
Phao bơi em cứu anh đừng có lo...
Ngước dòng lên tới con cuông...
Chè tươi đợi sẵn nông trường anh ơi!...
Tương dương em đã chờ người...
Kỳ sơn biên giới em thời đợi trông...
Một lòng đứng giữa bão giông...
Canh trời đã có biên phòng anh ơi...
thương nhau xin nhớ lời mời...
sông lam...em vẫn một đời đợi trông...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 11:24:36 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 19.04.2008 13:25:02 (permalink)
0
em giờ chẳng biết về đâu...
qua sông nước chảy.. qua cầu cầu treo...
đơn côi đứng giữa trời chiều...
lệ tràn trong da bồi hồi đợi trông...
 
tháng năm con kén quay vòng...
mưa giông ào ạt lúa đồng nhuộn nâu
gửi anh vạt áo phai màu...
tháng năm đắp đổi dấu đau lòng mình...
 
gọi rồi sao cứ làm thinh...
sợ gặp phải gió tan tành bão giông...
ta đau người có biết không
lệ tràn tuôn xuống dòng sông nghẹn ngào...
 
 
giotnangmuathu2007 20.04.2008 07:56:59 (permalink)
0
Chân quê chẳng chút vàng son 
Ơ nơi thành phố anh còn nhớ không...
Xua tan bao nỗi nhọc nhằn...
Ngô khoai trộn lẫn lót lòng cho qua...
Ví như thuyền gặp phong ba...
Tan bao mảnh vỡ nước òa chìm khoang...
Trông nhau ta vẫn đoàng hoàng...
Bởi trong ta có chưa chan ân tình
Bão lòng cất dấu lặng thinh...
Nhặt lên mảnh vỡ để mình yêu hơn...
giotnangmuathu2007 20.04.2008 08:42:28 (permalink)
0
Em muốn tìm anh gửi thiếp hồng...
Nhưng vì mưa ướt giữa đồng không...
Nước dâng cuồn cuộn trôi đi mất...
Nên lỡ một đời anh biết không...
huongtuyet274 20.04.2008 08:59:08 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Em muốn tìm anh gửi thiếp hồng...
Nhưng vì mưa ướt giữa đồng không...
Nước dâng cuồn cuộn trôi đi mất...
Nên lỡ một đời anh biết không...

 
GÁC DUYÊN
Đời có bao lâu ta chờ nhau
Sông sâu màu nước vẫn đục ngầu
Như tình ta đấy sao xanh lại
Khi đã tàn phai và úa màu
 
Em gửi làm chi cánh thiệp hồng
Một đời vương mãi cũng bằng không
Tình xưa xin trả trao lại hết
Để khởi nợ duyên phận má hồng
 
Để kiếp ái ân không se lại
Nghĩa nhân vẫn thắm vẹn cả hai
Tình thâm tri kỷ xin tạc mãi
Gác bút nghiêng thơ....xoá mộng dài!
 
                        HuongTuyet274
Hứa nhưng bây giờ mới có thời gian để ghé, chúc cuối tuần vui vẻ nhé!
giotnangmuathu2007 20.04.2008 18:03:11 (permalink)
0

Em gửi làm chi cánh thiệp hồng
Một đời vương mãi cũng bằng không
Tình xưa xin trả trao lại hết
Để khởi nợ duyên phận má hồng

em biết duyên kia chưa có nồng...
nên anh trả hết thế là xong...
đời như con én bay qua cửa...
trốn biệt nơi đâu giữa bão lòng....
huongtuyet274 20.04.2008 23:21:07 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007


Em gửi làm chi cánh thiệp hồng
Một đời vương mãi cũng bằng không
Tình xưa xin trả trao lại hết
Để khởi nợ duyên phận má hồng

em biết duyên kia chưa có nồng...
nên anh trả hết thế là xong...
đời như con én bay qua cửa...
trốn biệt nơi đâu giữa bão lòng....

 
Bão lòng én cứ lượn từng không
Trốn chị biệt tích giữa mênh mông
Để duyên rệu rã rồi cay đắng
Cho lạnh hồn mong nặng cô phòng!
 
                       HuongTuyet274
giotnangmuathu2007 21.04.2008 07:35:05 (permalink)
0

Bão lòng én cứ lượn từng không
Trốn chị biệt tích giữa mênh mông
Để duyên rệu rã rồi cay đắng
Cho lạnh hồn mong nặng cô phòng!

                      HuongTuyet274


Biết là  chẳng thể nào mong.
Con thuyền rẽ sóng qua sông mất rồi.
Nước ơi! cứ để đò trôi...
Cho sông nhớ nước bồi hồi tháng năm
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 169 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9