tho tinh
Thượng nguồn nước chảy vào xem.
ai đi qua đó có quên lời thề...
rơi vào nỗi nhớ lê thê...
dù xa ngàn dặm vẫn vêg quê hương
Đã đi muôn dặm nẻo đường
Ở phương xa ấy người thương vẫn chờ
Gửi lòng vào những áng thơ
Tình yêu cất giữ đến giờ vẫn nguyên..
năm xưa em gửi chút duyên.
tháng năm rơi rụng hỏi còn nữa không?
dấu đau cất nữa bão lòng...
lối xưa người cũ buâng khuâng ngỡ ngàng
năm xưa rẽ bước sang ngang
giờ em có thấy vội vàng quá không?
duyên tình mang thả trôi sông...
dấu đau cất nụ hôn nồng trong tim.
bão lòng tôi tưởng lặng im
giờ em khơi lại...nhấn chìm hồn tôi.
sao em không thể thả trôi
tình xưa về chốn chân trời xa xăm.
Ạnh vẫn còn đây. Em ở đâu?
Tình xưa xa mãi chẳng phai mầu
Thương yêu trao gửi nhau lời nhớ
Gió thoảng tình anh mát tình em
em đứng đây giữa bầu trời hà nội
mất điện rồi anh có hiểu em không????????????
năm xưa rẽ bước sang ngang
giờ em có thấy vội vàng quá không?
duyên tình mang thả trôi sông...
dấu đau cất nụ hôn nồng trong tim.
bão lòng tôi tưởng lặng im
giờ em khơi lại...nhấn chìm hồn tôi.
Sao em không thể thả trôi
Tình xưa về chốn chân trời xa xăm.
Con tằm mòn mõi tháng năm...
Ươm tơ làm kén trăm năm nhọc nhằn
Nhớ thương vẫn để trong lòng...
yêu chi một đóa hoa hồng lãng quên...
Thôi thì anh cất nốt duyên...
Để em về với nỗi niềm riêng em...
biển ào nổi sóng hờn ghen...
anh ơi có hiểu lệ em tuôn trào...
đứng trong mưa cuốn cuộn trào
sóng xô biển động ta nào quản chi...
tình yêu em đã khắc ghi...
thôi thì kẻ ở người đi...
yêu nhau ta chẳng quản gì nắng mưa...
chỉ mong chút gió dư thừa.
đêm về thổi mát tái tê lặng thầm...
Một lời hẹn ước trăm năm...
dẫu là đá nát vàng phai vẫn chờ
Lời thương gửi gắm câu thơ
Đọc rồi thuơng mãi đến giờ vẫn thương!
Ngàn năm lòng mãi còn vương...
Tình yêu em vẫn trong tim trọn đời...
Qua sông nhìn lại ngậm ngùi...
Xa nhau ngày tháng anh ơi...có buồn...
Trích đoạn: aphu
năm xưa rẽ bước sang ngang
giờ em có thấy vội vàng quá không?
duyên tình mang thả trôi sông...
dấu đau cất nụ hôn nồng trong tim.
bão lòng tôi tưởng lặng im
giờ em khơi lại...nhấn chìm hồn tôi.
sao em không thể thả trôi
tình xưa về chốn chân trời xa xăm.
Cho mình hoạ chút nhé
Xoá đi! xoá lại! xoá hoài!
Làm sao xoá được ngày dài đã qua?
Làm sao xoá nỗi xót xa?
Làm sao xoá những bôn ba nhọc nhằn?
Làm sao xoá hết trở trăn?
Làm sao xoá được vết hằn thời gian?
Làm sao xoá trọn lo toan?
Làm sao xoá vết tàn nhang má người?
Làm sao xoá cả đất trời?
Làm sao xoá sạch những lời dối gian?
Làm sao xoá...???
Cho mình hoạ chút nhé
Xoá đi! xoá lại! xoá hoài!
Làm sao xoá được ngày dài đã qua?
Làm sao xoá nỗi xót xa?
Làm sao xoá những bôn ba nhọc nhằn?
Làm sao xoá hết trở trăn?
Làm sao xoá được vết hằn thời gian?
Làm sao xoá trọn lo toan?
Làm sao xoá vết tàn nhang má người?
Làm sao xoá cả đất trời?
Làm sao xoá sạch những lời dối gian?
Làm sao xoá...???
..........làm sao xóa được trần gian

...chứ gì
Cho mình hoạ chút nhé
Xoá đi! xoá lại! xoá hoài!
Làm sao xoá được ngày dài đã qua?
Làm sao xoá nỗi xót xa?
Làm sao xoá những bôn ba nhọc nhằn?
Làm sao xoá hết trở trăn?
Làm sao xoá được vết hằn thời gian?
Làm sao xoá trọn lo toan?
Làm sao xoá vết tàn nhang má người?
Làm sao xoá cả đất trời?
Làm sao xoá sạch những lời dối gian?
Làm sao xoá...???
anhtrangthu
Làm sao xóa được hình nàng?
Làm sao xóa được bóng chàng...phải không?
Thi Nang
(Xin phép chủ nhà cho Thi Nang tham gia vui chút nha!)
chủ nhà còn đi vắng cho hoanang được đón khách nhé...hân hạnh được mời khách vào để em gọi điện thoại cho giotnangmuathu về...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44352/BBA5433C13B242589D479287AAEF3339.jpg[/image]
nhà em ở xóm cuối trời...
nếu anh không ngại xin mời ghé qua...
vào nhà em ngã chùm hoa...
hòa theo ánh nắng chan hòa cùng anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 14:19:30 bởi hoanang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: