tho tinh
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 107 của 169 trang, bài viết từ 1591 đến 1605 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 04.05.2008 15:24:07 (permalink)
0
cảm ơn những người bạn đã ghé thăm...
giữa chốn hoang sơ thả hương thầm...
em đang đi vắng quên mở cửa...
nên để cả đời phải ngóng trông...

chạy.... mà không kip về để đón khách...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/11DF84BE57F649C5B44F7F124073C4E9.jpg[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 14:57:44 bởi giotnangmuathu2007 >
Attached Image(s)
anhtrangthu 04.05.2008 17:12:53 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

năm xưa em gửi chút duyên.
tháng năm rơi rụng hỏi còn nữa không?
dấu đau cất nữa bão lòng...
lối xưa người cũ buâng khuâng ngỡ ngàng



Ngày xưa em có chút duyên
Bây giờ em vẫn giữ nguyên cho người
Mặc cho năm tháng dần trôi
Lối xưa đường cũ người ơi có về...???

hoanang 05.05.2008 14:58:04 (permalink)
0
em đã hiểu rồi tất cả anh ơi...
khi tất cả chỉ còn là quá khứ...
tất cả đã hết rồi còn đâu niềm hy vọng...
để lòng em tan nát một cuộc đời...
 
anh đã trở về tia sáng giữa đời tôi...
le lói cuộc đời giữa hoàng hôn bối rối...
em biết rằng mình không có quyền hờn dỗi...
chỉ biết thở dài theo vết đổ thời gian...
 
ta gặp nhau trong bối rối ngỡ ngàng...
hy vọng mỏng manh một chân trời mơ ước...
thôi từ đây ta lại về biển chết...
để âm thầm nuối riếc một bờ xưa...
 
em trở về đây .... dòng sông quê....
sao đục ngầu một màu đau đớn...
ai ra đi sao chẳng còn lưu luyến...
để lòng em tan nát đến nghẹn ngào...
 
 
hoanang 06.05.2008 07:55:08 (permalink)
0
sao không thể gặp em lần cuối..
để nói lời trước lúc ra đi...
sao gặp em anh chẳng nói gì...
để nước mắt chạy tràn trong đau đớn...
chỉ một chút thôi để rồi nuối tiếc...
sao vô tình làm tan nát trái tim đau...
nước mắt chạy dài xuống tận sông sâu.
gió nức nở trong biển trời biền biệt...
nỗi đau đớn giận hờn anh đâu có biết...
em đã yêu tha thiết ở trong lòng...
dòng sông ơi anh có hiểu em không?...
hay chỉ là rụng rơi những lá vàng mùa hạ...
mỗi chiều đến mang nỗi buồn khôn tả...
những áng mây qua day dứt  giữa não nề...
em đã trở về nơi dòng sông quê...
ôm nỗi nhớ một trời thu tháng tám..
để mối tình em chảy dài lai láng...
xuống dòng sông năm tháng giữa đợi chờ...
hoanang 08.05.2008 07:38:17 (permalink)
0
YÊU

Yêu là gì sao hồn tôi bỗng thấy
Một nữa của tôi và một nữa của anh...
Để tháng năm vẫn còn nhung nhớ...
Kỷ niệm niện ngọt ngào trong mỗi giấc mơ...

Yêu là gì mà hồn tôi rạo rực...
Ở bên anh tôi bỗng thấy yêu đời...
Tôi khao khát một lần anh đứng đợi...
Ngôi sao trời bỗng nghiêng ngã chơi vơi....

Cho em được một lần thôi gặp lại...
kỷ niệm xưa để nước mắt thôi rơi...
Cho em được đứng bên anh nũng nĩu...
Hôn nồng nàn ướt đậm những bờ môi...

Em ao ước một lần anh sẽ đến...
Để mưa chiều  khỏi  đến thôi rơi...
yêu là chi mà sao em vẫn đợi...
để tháng năm day dứt giữa cuộc đời...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 07:42:32 bởi hoanang >
giotnangmuathu2007 11.05.2008 16:13:50 (permalink)
0
LỜI NHẮN NHỦ MÙA HÈ
ai chưa về nơi ấy trung du...
để đi giữa buổi chiều vàng dịu ngọt...
nghe buâng khuâng đêm hè bát ngát
tiếng đò đưa khoan nhặt câu hò...

anh chưa về hoa phưởng đã đỏ hoe
nghe nhức nhối trời buồn mùa hạ
tiếng ve kêu day dứt chiều nắng lạ
hôn dào dạt  hờn nũng nĩu bờ môi...

mùa hè ơi...em vẫn hằng mong đợi...
có ai về cho nhắn nhủ lời thương...
chia tay rồi sao lòng vẫn vấn vương.
xin giử lại chút tình trong mùa hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 20:34:26 bởi giotnangmuathu2007 >
nutamxuan 11.05.2008 18:24:51 (permalink)
0
Hoa phượng trên trời như lửa cháy
Lòng người còn đó tựa hoa rơi
Ngày xưa cũng mùa hoa phượng ấy
Đến giờ vẫn cháy mãi không thôi...
hoanang 11.05.2008 20:15:24 (permalink)
0
em nhớ như in ngày ấy thật xa xôi...
dưới anh trăng giữa bầu trời mùa hạ...
con đê làng cùng anh cười nghiêng ngã
đưa nước về tưới mát cả đồng quê...
giotnangmuathu2007 11.05.2008 20:43:03 (permalink)
0
một phút chạnh lòng em đứng giữa lê thê...
nghe trong tim tiếng ngày xưa vọng lại...
ôi quá khứ của một thời vụng dại...
bỗng quắt quay ký ức chợt  hiện về...
aphu 11.05.2008 21:03:40 (permalink)
0
một phút yếu lòng em lạc bước u mê
một chút cuồng si em chôn vùi tuổi trẻ
để bây giờ đứng giữa hai ngã rẽ
chọn hướng nào cũng sợ lạc bước chân
giotnangmuathu2007 11.05.2008 23:01:16 (permalink)
0
em đã về ôm mãi nỗi phân vân...
giữa ngã ba lối nào đây được rẽ...
có lẽ đối với anh em sẽ là như thế..
định mệnh cuộc đời...thăm thẳm một niềm đau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 23:10:32 bởi giotnangmuathu2007 >
aphu 12.05.2008 02:37:34 (permalink)
0
em trở về ư? ta chưa được gặp nhau
mà tình cũ cũng chẳng nên hẹn lại
định mệnh cuộc đời! dòng trôi oan trái
anh với em! hai kẻ lạc lối mơ.
 
 
giotnangmuathu2007 12.05.2008 09:10:36 (permalink)
0
không có anh em cũng chẳng bơ vơ...
anh đến rồi đi cũng không hề nuối tiếc
em đã có rồi...đâu cần một dòng sông chết
một khoảng trời riêng xao xuyến giữa tim mình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 09:54:19 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 13.05.2008 07:51:41 (permalink)
0
gọi hoài rồi sao vẫn cứ lặng thinh...
hay là sợ nắng vàng rơi rừng rực...
mùa hè ơi....tiếng ve sầu thổn thức
hôn nồng nàn hoa phượng thắm bờ môi...
giotnangmuathu2007 13.05.2008 08:19:49 (permalink)
0
mưa đã rơi ướt hết áo em rồi.
ôi tháng năm giọt mồ hôi lặng lẽ...
có phải chăng ta lại buồn như thế...
xa thật  rồi kỷ niệm nhớ miên man....
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 22:45:10 bởi giotnangmuathu2007 >
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 107 của 169 trang, bài viết từ 1591 đến 1605 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9