tho tinh
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 109 của 169 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hoanang 19.05.2008 09:15:04 (permalink)
0


cất vào lòng nỗi sầu đong...
tan thành mây khói rơi trong tim hồng...
mưa tuôn nức nở trong lòng...
xa nhau thấm nỗi tơ lòng quặn đau...


hoanang 21.05.2008 07:51:33 (permalink)
0
hợp tan rồi lại xa nhau...
bão giông rồi lại sáng màu yêu thương...
ai về cất nỗi tơ vương
vào trong vạt áo mà thương hỡi người
hanho 21.05.2008 08:05:07 (permalink)
0
Trăng lên đứng bóng... trăng tà...
Tôi thương người ở phương xa mõi mòn
Còn người còn nước còn non
Vẫn còn tình nghĩa hãy còn vì nhau
 
giotnangmuathu2007 21.05.2008 08:25:05 (permalink)
0
 Mưa  về nước rụng sông sâu...
Đói no đắp đổi dấu đau lòng mình...
Ai ơi nong lúa quê mình...
Vẫn thơm nặng hạt lung linh nắng vàng...
nutamxuan 22.05.2008 08:05:46 (permalink)
0
trở về trên cánh đồng làng...
niềm vui ngày ấy lỡ làng tháng năm...
quê hương ơi vẫn nhớ mong
xin đừng mưa nữa cho lòng ta vui...
hoanang 22.05.2008 22:39:18 (permalink)
0
mưa tuôn ướt áo em rồi...
mưa  ơi đừng đến ướt  người tôi thương...
xa rồi nỗi nhớ còn vương...
tháng năm ta vẫn nhớ thương một người...
giotnangmuathu2007 22.05.2008 22:48:28 (permalink)
0
cười sao nước mắt cứ rơi...
cười sao nỗi nhớ trong tôi nghẹn ngào...
cười sao mưa đến vỡ òa...
lệ theo dòng chảy nhạt nhòa lòng em...
 
 
giotnangmuathu2007 23.05.2008 07:41:21 (permalink)
0
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM

Em nhớ mãi nơi khung trời kỷ niệm...
Ep thơ tình lơ lửng giữa hoàng hôn...
Em vẫn nhớ mỗi lần anh đã đến...
Viết lời yêu trên những áng thơ buồn...

Nơi phố nhỏ anh đếm từng sợi nhớ..
Nơi nông thôn em nhặt lại rụng rơi...
Mưa cứ tiếp những lời thơ biền biệt...
Nhớ thương nhau ta nhìn phía chân trời...

Một lần thôi ai nỡ lòng đong đếm...
Thoáng buâng khuâng  ta nhìn phía quê nhà...
Nơi ta sinh ra một thời lầm lũi...
Mối tình đầu  xé  nát cõi lòng ta...

Ôi...nhớ quá... một khung trời kỷ niệm
Ôm nỗi niềm để nhớ tới người xa...
xin để lại trái tim em rực cháy...
Đốt tình yêu xao xuyến giữa quê nhà

Ngô Thiên Tú 24.05.2008 09:58:05 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

KHUNG TRỜI KỶ NIỆM

Em nhớ mãi nơi khung trời kỷ niệm...
Ep thơ tình lơ lửng giữa hoàng hôn...
Em vẫn nhớ mỗi lần anh đã đến...
Viết lời yêu trên những áng thơ buồn...

Nơi phố nhỏ anh đếm từng sợi nhớ..
Nơi nông thôn em nhặt lại rụng rơi...
Mưa cứ tiếp những lời thơ biền biệt...
Nhớ thương nhau ta nhìn phía chân trời...

Một lần thôi ai nỡ lòng đong đếm...
Thoáng buâng khuâng  ta nhìn phía quê nhà...
Nơi ta sinh ra một thời lầm lũi...
Mối tình đầu  xé  nát cõi lòng ta...

Ôi...nhớ quá... một khung trời kỷ niệm
Ôm nỗi niềm để nhớ tới người xa...
xin để lại trái tim em rực cháy...
Đốt tình yêu xao xuyến giữa quê nhà


Một lần về quê
 
Ngô Thiên Tú
 
Trở về quê Mẹ tìm con phố nhỏ
Hành trang mang theo là trái tim tha thiết yêu em
Để khi rời nghe hồn như rũ chết
Ói xót xa ôi lưu luyến ngậm ngùi
 
Vầng trăng tương vẫn âm thầm lấp lánh
Đêm mưa rơi mãi xao xuyến bồi hồi
Chiều rũ chiều trong nỗi nhớ mù khơi
Chờ trở lại nghe tim như chết đuối
 
Chiếc cầu tình như như còn dang dỡ
Nên dòng sông còn ngăn cách đôi bờ
Để bên nầy say nỗi nhớ bên kia
Dõi tim mơ mong ngày hạnh ngộ
 
Một lần về quê ôm cuồng si ngây ngất
Say bóng Quê say tiếng võng bên hè
Nhớ đom đóm tình nhớ kỷ niệm lê thê
Nhờ vần thơ ta thấy em kề cận
 
hoanang 26.05.2008 16:50:27 (permalink)
0
KHÔNG ÂN HẬN

mưa có khóc em cũng không ân hận...
nỗi nhớ về đất mẹ tình quê...
nhớ mỗi lần anh chạy giữa bờ đê.
đọc theo em bài thơ tình ướt hết...

em vẫn nhớ ngày xưa da diết...
nhớ tiếng ai hát giữa hoàng hôn...
nhớ mắt anh ướt đậm hơi sương...
nhớ day dứt trời mùa đông run rẩy...

nhớ nồi bánh chưng xanh ngày ấy...
hai đưa mình đun hết củi chiều buông.
cơn mưa rào xé nát cả hoàng hôn.
để hai đứa đứng giữa trời  nuối tiếc

em vẫn nhớ vẫn yêu anh tha thiết...
trái tim này nguyện ước cùng anh...
em yêu anh yêu rất chân thành...
dù thế nào em  cũng không ân hận...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 16:54:55 bởi hoanang >
hoanang 27.05.2008 07:38:03 (permalink)
0
tháng năm hoa phượng nở đầy...
để lòng nhớ mãi những ngày xa xưa
sân trường rộn rã tiếng ve...
hè buông  sợi nắng mai về nhớ thương
hanho 27.05.2008 09:02:25 (permalink)
0
Con đường đất đỏ quê hương
Dấu bao kỉ niệm thân thương ngọt ngào
Những là rày ước mai ao
Đã thành mây khói cuộn vào nỗi đau
Ai gieo ngày ấy nỗi sầu...
Để cho buồn đến mai sau vẫn buồn...
hoanang 28.05.2008 17:33:50 (permalink)
0
giận rồi lòng lại càng thương...
gặp nhau nghĩa nặng còn hơn mõi ngày...
nắm tay nhau mắt đắm say...
trách làm chi nữa những ngày ấu thơ
giotnangmuathu2007 28.05.2008 18:24:05 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 14:54:03 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 28.05.2008 23:24:38 (permalink)
0
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44352/F90E5F94FC1E4D1CB26F113112BE7F2D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 10:46:47 bởi hoanang >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 109 của 169 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9