tho tinh
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/4B58FE026B5C49DD840230E9EB1DEECB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 10:59:22 bởi giotnangmuathu2007 >
anh có biết bao lời em muốn nói
một lời thôi và chỉ một lần thôi...
anh có biết nỗi buồn sao vời vợi...
biết nói gì để nước mắt khỏi rưng rưng....
Thương em nhiều quá Hoanang ơi
muốn nói làm sao hiểu hết lời...
Anh vẫn là anh ngày xưa ấy..
Vẫn ngập trong lòng một nỗi đau.!
Anh mãi không là anh ngày xưa
Cầu ván đi qua nước chảy lùa
Anh lau nước mắt tim đau xót
Để lại bên cầu chuyện nắng, mưa!
xa rồi những chuyện ngày xưa...
mắt em con ướt mùa mưa hạ về
gục đầu chát đắng lời thề...
sao ai nỡ nói chia lìa tình thâm...
Gần nhau , nhưng vẫn xa rời
Môi em mấp máy nói lời chia tay
Ngẩn người nhớ những lời thề
Trăng buồn như cuốn thêm về nỗi đau
Làm 1 bài thơ ngắn tặng cho chủ nhân topic này và Hoa Nắng , hi vọng hoa nắng không chê , nếu có nhã hứng mời bạn ghé vườn nhà tôi. Thân chào!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 00:30:00 bởi Người_Thích_Đùa >
gió ơi đừng thổi vào lòng...
cơn mưa nức nở tháng năm nghẹn ngào...
Trích đoạn: hoanang
gió ơi đừng thổi vào lòng...
cơn mưa nức nở tháng năm nghẹn ngào...
chỉ xin là áng mây cao
trong xanh để xóa cồn cào nhớ thương
xin gió đừng thổi vấn vương
để lưu luyến mãi quãng đường đã qua.
xin là sông nhỏ hiền hòa
êm đềm xuôi chảy...giao thoa biển trời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 02:09:14 bởi aphu >
xin đừng chảy giữa hồn tôi.....
một dòng thác lớn một trời bão giông...
mưa rơi lấp cả cõi lòng...
đêm về thả xuống dòng sông nghẹn ngào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 14:35:58 bởi hoanang >
Vi vu gió thổi xôn xao...
Đung đưa một áng mây chao giữa đời
Tháng năm lấp cạn nụ cười
Nâng niu tôi giữ trọn đời nhớ nhung
Gần nhau , nhưng vẫn xa rời
Môi em mấp máy nói lời chia tay
Ngẩn người nhớ những lời thề
Trăng buồn như cuốn thêm về nỗi đau
Lời nào thật giả vàng thau...
lời nào trọn vẹn cho nhau hỡi người...
xin đừng thả giữa đời tôi...
một vầng trăng khuyết để rồi chia xa...
chào người _thich_đùa đã vào nhà để lại vần thơ lưu bút...để chủ nhà... ngẩn ngơ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 07:53:56 bởi giotnangmuathu2007 >
có lẽ là anh chẳng hiểu em đâu.
khi nỗi đau còn cào , khi trái tim tan vỡ...
khi bầu trời tối tăm, khi dòng sông nức nở...
một cơn gió vô tình cũng xé nát trái tim đau....
cơn gió vô tình không biết ở nơi đâu...
để chát đắng trái măng sầu mùa hạ...
gió vẫn thức lá đêm mưa buồn lả chả...
tuôn xuống dòng sông nức nở nghẹn ngào...
trái tim em gặp anh đã thầm trao....
bao hò hẹn chỉ còn là vụn vỡ...
đã xa rồi còn đâu niềm nhung nhớ...
gói trọn cuộc đời nức nở giữa mênh mông...
hai trái tim cách biệt một dòng sông
những thề hẹn trôi về nơi xa lắm
anh đầu thác...em cuối nguồn... thăm thẳm
đến khi nào... ta được gặp nhau?
còn lại gì đây? ngoài một nỗi đau
như con nước xói mòn sỏi đá
hay nỗi nhớ vượt theo dòng hối hả
trôi nhanh về dưới ấy...có em
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu: