tho tinh
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 169 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 14.06.2008 09:18:42 (permalink)
0
Dù chỉ một lời ,dù một chút thân quen...
Em   xin gửi lại cái nhìn âu yếm nhất...
Dù ta ở cách ngàn trùng xa lắc...
Em vẫn mỉn cười khi bắt gặp một dòng sông...
Nơi đầu nguồn...nước vẫn chảy mênh mông
Nơi cuối nguồn...em một lòng nhung nhớ...
Dù mắc cạn giữa đôi bờ cách trở...
Dòng suối vẫn âm thầm lặng lẽ chảy về sông...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 09:20:49 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 16.06.2008 07:46:20 (permalink)
0
bao lâu rồi anh có nhớ em không
hay chỉ còn rát bỏng của mùa hè cháy khát
em đứng giữa hoàng hôn mờ nhạt...
lòng buâng khâng một dấu lặng vô hình
hanho 18.06.2008 14:53:00 (permalink)
0
đã lâu rồi câu chuyện của chúng mình.
chỉ còn lại một bến bờ vắng ngắt...
anh và em  ta chỉ còn đau thắt...
nước mắt vô tình lắng đọng giũa niềm đau
aphu 19.06.2008 02:28:40 (permalink)
0
có giọt nước mắt nào ta khóc vì nhau?
hay chỉ ngấn rồi khô trên mí mắt...
có bao giờ cảm thấy lòng heo hắt?
khi hoàng hôn về gieo nỗi nhớ không em?
 
 
 
hoanang 20.06.2008 08:27:49 (permalink)
0
có những nỗi  đau em không thể gọi tên.
cấu xé con tim  bỗng òa lên nức nở
em muốn đến thật gần nhưng không thể.
tắt ngấm  một nụ cười héo hắt ở trên môi...
aphu 21.06.2008 02:12:14 (permalink)
0
nỗi đau thật gần...tình cảm quá xa xôi
anh lặng lẽ bước trong chiều ảm đạm
em phía trước...anh với tay...không chạm
nỗi nhớ xé lòng xơ xác cả hoàng hôn
 
giotnangmuathu2007 21.06.2008 07:45:31 (permalink)
0
chưa gặp nhau sao lòng đã bồn chồn.
bao nhung nhớ giữa mưa chiều lã chã...
anh  đến...em đi... bao năm rồi... trăn trở
nước mắt dận hờn ướt đậm cả trời quê...
 
 
nutamxuan 22.06.2008 09:52:44 (permalink)
0
Anh chẳng bao giờ quên được lời thề
Cứ nhói trong tim giận thương thương giận
Ai bồng bột để rồi ân hận
Để lòng đau đau đến bao giờ..?
Con nguyện cầu mong toại nguyện ước mơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2008 00:03:59 bởi nutamxuan >
hoanang 23.06.2008 08:07:11 (permalink)
0
giữa đất trời ai gửi lại câu thơ...
đốt cháy lòng tôi cả một thời  thơ ttrẻ...
xa anh rồi con sông ào nức nở...
đến bao giờ  ta mới hiểu lòng nhau...
giotnangmuathu2007 23.06.2008 08:57:59 (permalink)
0
bao lâu rồi ai có gặp ai đâu...
chút hờn giận vội chôn vùi kỷ niệm.
khoảng cách xa nhau khoảng thời gian ta đếm
thành vệt dài hai đường thẳng song song...
nutamxuan 24.06.2008 00:09:18 (permalink)
0

Trích đoạn: hoanang

giữa đất trời ai gửi lại câu thơ...
đốt cháy lòng tôi cả một thời  thơ ttrẻ...
xa anh rồi con sông ào nức nở...
đến bao giờ  ta mới hiểu lòng nhau...

Gửi lại tâm hồn thầm kín đớn đau
Nhắc lại chuyện xưa để lòng quặn thắt
Người ra đi..vẫn một lòng son sắt
Để bây giờ nước mắt vẫn thôi rơi...
hoanang 24.06.2008 07:54:55 (permalink)
0
bao lâu rôi em  bỗng thấy xa xôi.
chút hờn giận vội chôn vùi kỷ niệm
khoảng cách xa nhau khoảng thời gian ta đếm
bỗng ào về nức nở một dòng sông
hanho 24.06.2008 21:04:57 (permalink)
0
Xin hỏi người còn nhớ hay không..
Bao nhung nhớ gói vào trong kỉ niệm
Ngày lại ngày chắt chưu từng thương mến
Đến bây giờ chỉ còn lại yêu thương.!..
aphu 24.06.2008 21:32:38 (permalink)
0
xin hỏi người còn xót chút vấn vương?
có như tôi... hay nhòa theo dĩ vãng?
đêm trắng đêm nhìn trời đông ló dạng
nỗi đau nào day dứt những lời thơ
giotnangmuathu2007 25.06.2008 08:07:57 (permalink)
0
Em đã trở về trăn trở những ước mơ
người đứng đó bên kia bờ ảo vọng.
đêm tắt ngấm một nụ cười hoang vắng...
câu thơ buồn ướt đậm cả lời yêu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 08:18:43 bởi giotnangmuathu2007 >
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 169 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9