tho tinh
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 169 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hoanang 25.06.2008 15:32:02 (permalink)
0
nhìn trời cao ta đếm được bao nhiêu.
những vì sao rơi vào lòng trái đất...
ngày tháng đi qua ôm nỗi buồn u uất.
tan nát cõi lòng anh có hiểu cho  em 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 15:39:03 bởi hoanang >
aphu 25.06.2008 22:26:15 (permalink)
0
những vì sao chẳng hiện trong đêm đen
như ước mơ mãi chẳng thành hiện thật
anh với em như trời cao và đất
chẳng thể nào có thể chạm được nhau
giotnangmuathu2007 26.06.2008 08:16:16 (permalink)
0
Em biết rằng anh chẳng hiểu em đâu
Có lẽ nào anh chẳng còn mơ ước...
Em sẽ lái con tàu lên phía trước...
Bay trên miền quê xao xuyến giữa đất trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 08:55:05 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 26.06.2008 14:36:30 (permalink)
0
xa nhau  rồi mang nỗi nhớ trong tôi...
chiều sông lam tiếng đò đưa dịu ngọt
em vẫn nhớ chuyến đò xưa dào dạt...
thành vinh ơi...khao khát đến thẩn thờ....
 
hanho 28.06.2008 08:18:01 (permalink)
0
người đi rồi tôi lại thấy bơ vơ...
bước lạc lõng giữa cuộc đời nuối tiếc...
đừng giận người ơi...nỗi đau này ai biết...
chiều đơn côi  mưa ướt cả hồn tôi
hoanang 28.06.2008 08:48:55 (permalink)
0
anh làm mưa ướt hết áo em rồi...
thấm vào tim bao năm trời mơ ước...
nỗi nhớ về anh cứ nhân dài da diết
thức trọn cả cuộc đời trong tiếng mưa rơi... 
 
hoanang 28.06.2008 09:35:40 (permalink)
0
TẠI SAO?

câu hỏi đó...em nào đâu muốn hỏi?
tại vì sao anh nỡ bước qua em...
thật dưng dưng  như một người xa lạ.
để lòng em  đau đớn đến dỗi hờn...

tại sao thế anh trả lời em nhé...
đừng để em phải mòn mõi suy tư
em không muốn em là gánh nặng...
trút xuống đời anh như một kẻ thấp hèn

đừng im lặng trả lời em đi nhé...
dẫu kiếp này ta chẳng thể bên nhau...
sinh và tử  âu cũng là do số kiếp...
dù một  lần em phải chịu đớn đau...

em đã biết mình chỉ là bọt biển...
sóng  nổi lên rồi sẽ tan ra...
câu thơ buồn đã bao lần đậm lệ.
nức nở giữa cơn mưa nhớ nhạt nhòa...

tại sao thế  trả lời em anh nhé...
dù là lời vò xé trái tim em
em chỉ muốn một lần em được biết...
tại vì sao em  chẳng thấy nụ cười
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 18:58:34 bởi hoanang >
giotnangmuathu2007 29.06.2008 08:09:47 (permalink)
0
không phải tại ai cũng tại đời
tại vì cô chẳng thích chịu chơi.
nên trời sinh mưa là để khóc...
mưa lụt quanh năm chuyện của trời
 
 
 
giotnangmuathu2007 29.06.2008 17:53:27 (permalink)
0
Sao  không gửi  giữa đời tôi. 
một vầng trăng sáng về nơi cuối mùa.
Buâng khuâng nối lại lời thề...
Tiếng xưa... hỏi có còn về phương em 
hanho 03.07.2008 12:17:59 (permalink)
0
gặp rồi lòng lại nhớ thêm...
ngày xưa duyên ấy chưa quên lời thề...
bỏ sau lưng một miền quê....
tiếng xưa vẫn mãi đọng về phương em
 
aphu 04.07.2008 17:59:16 (permalink)
0
gặp rồi...chát đắng môi mềm
tiếng lòng thổn thức trong đêm héo sầu.
nỗi đau chưa kịp phai mầu
tình xưa chưa xóa hết câu tỏ tình
gặp nhau...ký ức hồi sinh
bóng người hiện lại...thân mình thêm đau...
 
giotnangmuathu2007 06.07.2008 12:34:48 (permalink)
0
Còn gì để lại cho nhau...
còn gì cái tuổi ấu thơ trăng rằm
Thương cho thân phận con tằm
Sáng ra kéo kén đêm nằm nhả tơ...
hoanang 06.07.2008 21:00:24 (permalink)
0
gặp rồi cứ tưởng là mơ...
anh đi để lại vần thơ đượm buồn...
nỗi đau chưa kịp xóa tên...
con tim đã thức suốt miền nhớ nhung
 
giotnangmuathu2007 07.07.2008 08:08:13 (permalink)
0
Sóng gào khỏi biển lặng câm...
Em buông thuyền lái tìm không bến bờ...
mênh mông sóng nước bộn bề...
Mịt mù biển khóc đường về phương anh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 08:18:56 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 08.07.2008 08:06:44 (permalink)
0
đi tìm nỗi nhớ mong manh...
đi tìm hoa cỏ màu xanh mượt mà...
đi tìm một nữa lòng ta...
tìm đâu....chỉ thất bóng tà về tây
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 169 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9